1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Nếu thật thế này thì tuyệt quá. Bắt hết mấy con bệnh không có não này đi cho sạch xã hội.
    kosmynminh883 thích bài này.
  2. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ bắt đó là thật hả bạn?
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Đối với những người yêu h2o 1/2 season, bạn ko nên tốn thời gian, chỉ đợi lúc này để thỏa mãn, chứng tỏ nguy hiểm thôi, những lời bạn nói sẽ bị bỏ ngoài tai, và vẫn câu đó sẽ được hỏi lại y xì nếu có vụ tiếp theo
  4. metal98

    metal98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    133
    mà bắt xong chắc phong bì rồi "thôi cháu chém gió lấy oai" có chút gọi là các bác uống nước =))
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    qua bên này tìm hiểu đi nhớ chắt lọc thông tin.
    http://www.ttvnol.com/threads/hoang-sa-truong-sa-bien-dao-que-huong-phan-4.515344/.
    có từ phần 1 đến phần 4 đấy tìm mà đọc
  6. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Mình nhớ có ai đó nói rằng: người ta có thể chọn hàng xóm, chọn bạn bè chứ ko thể chọn cha mẹ và Tổ quốc. Mình thấy câu ấy đúng. Nhưng thật bất hạnh là dân tộc VN không thể chọn hàng xóm. Bởi anh hàng xóm của chúng ta quá to lớn và hung hăng. Nhưng...
    Chúng ta cũng không có quyền lựa chọn được sinh ra ở Tổ quốc nào. Tôi và chắc chắn rất nhiều người VN sẽ không bao giờ rời bỏ đất nước này bởi tất cả những gì tôi và các bạn đang có, đang được hưởng, đang được giáo dục và đang được bảo vệ là do đất nước, cha mẹ ban cho. Từ nhiều thế hệ trước cha ông cũng nghĩ như vậy nên tình yêu nước, tinh thần đoàn kết và lòng can đảm của bao lớp người mới đủ sức vượt qua rất nhiều thử thách đối với vận mệnh của dân tộc, để rồi mới có hôm nay.
    Câu chuyện Biển Đông hôm nay nếu so sánh với những gì đã từng xảy ra trong lịch sử của dân tộc thì đã là cái gì? Nhiều lần người VN phải đứng trước lựa chọn mang tính chất quyết định vận mệnh của dân tộc, nhưng rồi tất cả những lần ấy dân tộc VN đều can đảm và kiên trì vượt qua. Đó là 1 truyền thống quý báu phải được gìn giữ, kế thừa và phát triển.
    Chuyện bạn nói ra ai cũng biết, ai cũng hiểu. Ai cũng biết tương quan sức mạnh về thế và lực giữa VN và TQ hiện nay ra sao. Thậm chí có nhiều người còn hiểu rõ hơn bạn, nếu chiến tranh xảy ra thì hậu quả ntn người ta cũng có thể tính được.
    Nhưng bạn hãy lật lại sách lịch sử ra. Một quốc gia không bao giờ thịnh mãi, cũng không bao giờ suy mãi. Hôm nay TQ mạnh hơn ta nhưng ngày mai, 10 năm sau, 100 năm sau ai biết được như thế nào. VN từng mất nước hơn 80 năm vào tay Pháp, xa hơn nữa cũng đã từng mất nước vào tay TQ hơn 1000 năm mà ta gọi là 1000 năm Bắc thuộc. Lúc ấy VN không có chủ quyền. Nhưng cuối cùng cũng dành lại được độc lập. Chúng ta cũng từng bị chia cắt đất nước 21 năm rồi cuối cùng cũng thống nhất. Ngay cả TQ cũng mất Hồng Kông vào tay Anh trong 100 năm rồi mới có thể lấy lại.
    Vì thế nên tất cả mọi người không được buông xuôi, không được từ bỏ. Có thể hôm nay ta mất 1 phần biển đảo, thậm chí ngày mai còn có thể bị mất nhiều hơn. Bởi hiện nay sức ta yếu hơn. Nhưng không có nghĩa là thế hệ con cháu chúng ta sẽ vĩnh viễn chịu cảnh như vậy. Hiện nay dù biết mình lực mỏng sức yếu chưa làm gì được. Đời này làm không xong thì đời tiếp theo làm. Về nhà răn con dạy cháu như thế.
    Nhiều bạn sẽ nghĩ tôi đang cố làm công tác tuyên truyền, nhưng đây là câu chuyện lichj sử
    tekute1976, plk1506, omory1 người khác thích bài này.
  7. VThang286

    VThang286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Bác so sánh cái ảnh này trong profile của nhóc Trịnh Thành Đức với hai cái ảnh công an đó
  8. lesand

    lesand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    8
    Khựa nó hiểm độc quá, lợi dụng miền Bắc đang nhờ cậy nó hỗ trợ vũ khí, nên khi Bắc - Nam đánh nhau chiếm luôn Hoàng Sa đến giờ không trả cho Việt Nam, lại còn công hàm của bác Phạm Văn Đồng nửa, giờ mình làm sao đây?
  9. U6664646

    U6664646 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Vụ gì đấy bác?
  10. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Rắn giả lươn hả
    tekute1976 thích bài này.

Chia sẻ trang này