1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Mình dự rằng chiến tranh sẽ được Khựa cố gắng để xảy ra trước cuối năm nay, khoảng tháng 12 – khi Mèo vận động bầu cử.
    Mèo nhìn Vịt rơi nước mắt. Hai nước bên hai chiến tuyến mà giống nhau như hai anh em sinh đôi. Thằng nào cũng bị nợ công bủa vây. Vịt thì không có công nghệ cốt lõi, cả đời làm culy còn Mèo thì đã từng có công nghệ và đã mất vào tay Khựa và các đồng minh châu Âu. Á bẩn thỉu như Đức, Nhật và thậm chí cả Hàn . Mèo nay cũng chỉ còn nghề môi giới và buôn nước bọt (Chứng khoán và Marketing). Hóa ra thì TB đểu và C++ đểu thì cũng là như một mà thôi, dù khác nhau nhưng hóa ra bên trái của mình thì thành bên phải của nó, cứ thế mà suy – đỡ phải nghĩ ngợi.Nó cũng như mình cùng hội cùng thuyền.
    Nợ công làm cho cả 3 nước xích lại gần nhau, trước mắt là Mèo và Vịt – giống nhau như hai giọt nước, một thằng mất ngủ để cho thằng kia ngủ li bì. Cách nhau nửa vòng trái đất mà giống nhau như lột...=))=))=))
    Khựa thì đau khổ hơn một chút, cái truyền thống c.hó chết “Trí, Nghĩa, Lễ, Tín” mà không có chữ TÂM thì khác mịa nào đẩy cả xã hội đầu môi chót lưỡi lừa đảo nhau. Trên lừa dưới, dưới bịp trên, có công ty, tổ chức nào Au*** được cái tăng trưởng 9,xxx% của khựa. Tích tụ 10 năm, tham nhũng lừa bịp, Khựa chỉ mơ một ngày được Vịt và Mèo xxxx để đẻ ra được một đứa con mang nặng đẻ đau mà thanh danh vẫn “Trong sáng” chữ đức vẫn “Tròn trĩnh”, em Khựa chẳng qua là nạn nhân của của bọn TB và tiểu bá quyền háo dâm vô độ. Khựa muốn vẫn được như ngày nào, được 8 đứa xoay vần vừa sướng vừa nhục.:-ss:-ss:-ss:-ss
    Khác chóe nào việc nó đưa tàu Thi Lang vào tận cảng Đà Nẵng, cởi ra mời mình xơi để đổ vạ và bắt vạ.
    Bắt vạ Mèo thì khó, chứ bắt vạ 8 nước liên quân và Nhật bản còn được, thì bây giờ bắt thằng xe ôm đầu phố (như Vịt chẳng hạn) thì khó gì. Cái truyền thống đĩ điếm nó quen thói rồi mà. Không thì về nhà mẹ cạo đầu bôi vôi biết đổ ai ????.>:D:D:D:D<
    Thi Lang quyết phải chìm trong địa phận nước Vịt, không thì tiền công quĩ đi đâu. Thi Lang quyết phải bị Vịt xxxx – thế mới xảy ra được chiến tranh, che giấu hết những nhập nhằng trai gái cái đực.[-X[-X[-X[-X
    Mèo thì quá tỉnh để phát biểu – “Em ctéo dính gì chuyện này nhưng chuyện ra đường bắt vạ là không được”, thằng nào làm thằng ấy chịu, gái đánh đĩ 10 phương thì chuyện đa phương chu cấp giải quyết là chuyện đúng.=))=))=))=))
    Vịt thì vừa tức vừa hận, có tiếng và không có miếng nên chắc chắn sẽ không chịu rút súng bắn nước ra.Quyết không đổi 16 chữ trinh đáng giá ngàn vàng lấy lấy bàn thờ đất tổ. Thế nhưng có đứa dân Vịt trong lòng vẫn vừa thèm vừa tiếc, giá như nó chơi mình, mình vừa sướng lại vừa đổ được mấy chục tỷ đô tiền tham vào quĩ đen vừa chìm xuồng trên biển.:-bd:-bd:-bd:-bd
    Nợ công và quĩ đen cả thôi, chiến tranh là cái máy giặt tốt nhất, rẻ tiền và hiệu quả nhất cho nợ công và những đồng tiền tham nhũng. \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
    Vịt cũng muốn, Khựa cũng ham và Mèo cũng máu, có điều là làm gì để hậu quả xảy ra còn giải quyết được mà thôi.

    Chiến tranh và tình yêu không phải là trò đùa.- Không nhớ là slogan của bác nào trên này. Vì thế đừng nghĩ đến chuyện đánh Thi Lang hay Thi Phu nếu kô muốn mắc lừa đất Bắc. Có ai chia sẻ lợi ích trên lưng mình đâu, mình mời nó chơi thì mình làm mình chịu cả mà.
    Chỉ có loại chí sĩ chấy rận mới không hiểu, gang mỏ gào lên thu hồi đất mẹ. Biết đâu rằng họa bắt đầu từ miệng mà ra.

    Vì nợ công và cái hố chôn rác, xung đột chắc chắn xảy ra. Có điều mình hãy bình tĩnh để lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp.[r24)][r24)][r24)][r24)]
  2. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    hể hể, không thấy mùi ròi à [r24)]
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
  4. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Indonesia tăng cường đàm phán về biên giới với các nước láng giềng
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/Quanhequocte/LA90116/default.html
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
  6. kutarato

    kutarato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    xuyên tạc gì bác thì đến 86% dân nó hiểu sai về VN mà hỏi sao không có chuyện đó :-"
  8. KhanhNP

    KhanhNP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tướng Trung Quốc dọa cho Việt Nam bài học lớn hơn.
    Trang web của hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc hôm nay dẫn lời Thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính sách An ninh Quốc gia, Hội Nghiên cứu Khoa học Chính sách Trung Quốc, ngạo mạn tuyên bố rằng Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học và có thể cho Việt Nam bài học lớn hơn.
    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/T...Viet-Nam-bai-hoc-lon-hon/20116/151841.datviet
  9. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Hồi đó nó dạy cho mình một bài học thực sự ! =D>.

    Bài học là hành quân và chiến đấu như Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - PLA thì mất nước sớm.
    Bài học là đánh đấm như PLA thì từ tướng đến sĩ sẽ bị Đặng chặt đầu.

    Chắc bài này lớn hơn bài trước.

    Vịt nên tự sợ đi là vừa...=))=))=)).

    Có điều Vịt mới là chủ sòng, đánh ở đâu, lúc nào PLA còn phải xin phép nhá.

    "Ngày ra đi,
    hướng biên cương,
    gió bấc tràn sang
    Lòng anh lạnh buốt.

    Nòng súng thép, dáng câu thơ,
    Ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt.

    Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom
    Ngọn nguồn đau thương trải qua nhiều rồi
    Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
    Trái tim Việt Nam, tình yêu cuộc sống.
    Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
    Quyết chiến thắng!
    Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
    Đời tuyệt đẹp, gió bát ngát, xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần.


    Ngày ra đi,
    hướng biên cương,
    có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt.
    Về đi em,
    nếu yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả non nước một thời.

    Cầm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu,
    Cuộc đời thanh xuân là thôi nhé tạm biệt,
    Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, vẫn không làm cho giặc kia lùi bước.
    Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
    Quyết chiến thắng!
    Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
    Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời.
    "

    Không biết có ai còn nhớ bài hát này không nhỉ ????
  10. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này