1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fatgrandduke

    fatgrandduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    13
    Tại vẫn vào page đó nói chúng nó ********* rồi khuyên mọi ng ko nên tham gia. Giờ nó tổ chức đc thấy xấu hổ quá.[/quote]
    chả có gì xấu hổ, bợn tuyên truyền thế cũng là tốt lắm rồi.
  2. thanhluan710

    thanhluan710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    70
  3. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Xem đi các bác,chứ ngồi đó mà múa kb hoài ai chẳng làm được!!!
    Xúc động lá đơn "xin bảo vệ Tổ quốc" của cựu binh 62 tuổi


    [​IMG]

    - "Nay tuổi đã 62 nhưng tôi cũng sẵn sàng tham gia đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì phù hợp với tuổi tác, ghé vai cùng các cháu tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc"...
    Tính đến nay là gần 10 ngày kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động ngang ngược này khiến toàn dân ta vô cùng phẫn nộ. Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công khiến 9 kiểm ngư của ta bị thương.

    Cũng trong những ngày này, những tin tức hàng ngày hàng giờ về biển đông được độc giả đón đọc hơn bao giờ. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến, sự chia sẻ, mong muốn làm những việc thiết thực để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

    [​IMG]
    Mới đây nhất, BBT Báo điện tử Trí Thức Trẻ nhận được một lá đơn "xin bảo vệ tổ quốc" của một cựu binh 62 tuổi gửi đến Ban chỉ huy Quân sự Đống Đa, Hà Nội. Đó là ông Nguyễn Mạnh Huân (SN 1952, thường trú tại số nhà 16, ngách 36/4, ngõ Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội). Lá đơn được chính ông viết tay.

    Chia sẻ với chúng tôi, ông Huân nói: "Năm 1979, tôi từng tham gia đi tổng động viên khi đã 29 tuổi (quá tuổi nghĩa vụ quân sự 18-25), tham gia quân đoàn 1, đóng tại Yên Dũng - Bắc Giang. Nay tuổi đã 62 nhưng tôi cũng sẵn sàng tham gia đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì phù hợp với tuổi tác, ghé vai cùng các cháu tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc".

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Mạnh Huân

    Trong đơn có đoạn: "Nay đất nước có nguy cơ bị xâm lấn đến toàn vẹn lãnh thổ, tôi làm đơn này xin được tình nguyện tham gia lực lượng quốc phòng toàn dân. Nếu được bổ sung vào lực lượng chính quy càng tốt, nếu không, tôi xin được giao bất kể công việc gì hợp với sức khỏe, tuổi tác, miễn sao được ghé vai gánh vác cùng các cháu thanh niên bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta".

    Ông nhấn mạnh: "Tôi không đòi hỏi bất cứ chế độ hoặc sự đãi ngộ từ Nhà nước và Bộ Quốc phòng".
    source
    yetkieu, Turivn80, Hector_S3 người khác thích bài này.
  4. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Không thể đứng im cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm


    (NLĐO)- Trong hàng ngàn người dân Hà Nội xuống đường, kéo tới Đại sứ quán Trung Quốc biểu thị tinh thần yêu nước, đoàn kết bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, có những thương binh nặng mang biểu ngữ: "Chúng ta không thể đứng yên cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm"


    [​IMG]



    Sáng 11-5, đông đảo người dân Hà Nội đang tập hợp trước Đại sứ quán Trung Quốc ở 46 đường Hoàng Diệu để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, đòi Trung Quốc rút ngay, vô điều kiện giàn khoan hạ đặt trái phép này.

    Ngay từ sáng, hàng trăm người dân đã tập trung tại vườn hoa Lê-nin trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc trong sắc áo đỏ màu cờ Tổ quốc và nhiều băng-rôn, khẩu hiệu để mít tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, ủng hộ Đảng và Chính phủ Việt Nam, đòi Trung Quốc rút ngay, vô điều kiện giàn khoan hạ đặt trái phép ở vùng biển của Việt Nam.

    Đoàn người kéo tới Đại sứ quán Trung Quốc ở đường Hoàng Diệu với nhiều băng-rôn, khẩu hiệu như: "Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế", “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam", “Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Đông, "Trung Quốc hãy rút giàn khoan về nước", “Đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc”, “Đoàn kết xung quanh Đảng, Chính phủ, Quân đội để bảo vệ Tổ quốc”...

    Già có, trẻ có, cựu binh có, trí thức, sinh viên và nhiều người lao động... xuất hiện ở đây với một tiếng nói chung: biểu thị lòng yêu nước, đồng lòng nhất trí bảo vệ chủ quyền đất nước.

    Có những người thương binh nặng điều khiển chiếc xe thương bình đến gần khu vực Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối với những khẩu hiệu lớn treo kín chung quanh: "Đả đảo Trung Quốc xâm lấn Biển Đông Việt Nam", "Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam" và "Chúng ta không thể đứng yên cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm".

    8 giờ 15 phút, tất cả hát vang ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

    9 giờ 15 phút, đoàn người tập trung mít tinh ngày càng đông, những tiếng ho vang giòn giã, các khẩu hiệu được giương cao: Đằng giang tự cổ huyết do hồng, Đả đảo Trung Quốc xâm lược...

    Nhiều bạn trẻ thể hiện thái độ trân trọng với lực lượng kiểm ngư viên, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ và ngư dân Lý Sơn đang kiên trì bám biển

    Sau đây là những hình ảnh mà Báo Người Lao động ghi nhận sáng 11-5:



    [​IMG]
    Những người thương binh nặng với biểu ngữ phản đối Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc


    [​IMG]



    [​IMG]
    Những em bé Hà Nội cùng cha ông xuống đường phản đối Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
    Giương cao những biểu ngữ phản đối Trung Quốc trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc


    [​IMG]


    source
    giamadai, Premium..., Boeing011 người khác thích bài này.
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em không hề miệt thị ai
    Chỉ đem hoàn cảnh bản thân ra mà nói thôi
    Đánh nhau với chó Khựa thì có gì sợ
    Đời ai chẳng một lần chết
    Nhưng đánh nó dù bản thân mình có tốt hơn, có ngã xuống thì cũng nên nghĩ cho đại cuộc chung một chút
    Thực ra các báo Chí đang hiểu sai ý của những người có trách nhiệm
    Làm cho mọi người nghĩ mình sẽ sử dụng mọi biện pháp kể cả quân sự
    Nhưng ý của các Bác ấy nói rất rõ là sẽ sử dụng mọi biện pháp nhưng trên nguyên tắc Hoà Bình. Em cũng đã hỏi lại và được xác nhận là sẽ không bao giờ có chiến tranh
    Yên tâm là thế. Không tin các cụ cứ đợi đến khi khi nó khoan thăm dò và rút đi mà xem
  6. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Công dân người Hoa thấy bị tổn thương sâu sắc


    (NLĐO)- Sáng nay, 11-5, có mặt trong dòng người tham dự mít tinh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vào thềm lục địa Việt Nam, ông Đặng Quốc Bình, một công dân người Hoa, nói: "Là một công dân người Hoa sống lâu năm tại TP HCM, tôi thấy mình luôn được tạo điều kiện để làm ăn sinh sống nên việc Trung Quốc tấn công và xâm phạm chủ quyền Việt Nam làm tôi thấy mình bị tổn thương sâu sắc"
    Lúc 9 giờ, ông Đặng Quốc Bình, một công dân người Hoa, cũng có mặt trong dòng người tham dự mít tinh. Ông nói: "Tham dự cuộc mít tinh này tôi muốn kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam để giữ vững mối quan hệ giao hảo từ bấy lâu nay giữa 2 nước Trung-Việt. Là một công dân người Hoa sống lâu năm tại TP HCM, tôi thấy mình luôn được tạo điều kiện để làm ăn sinh sống nên việc Trung Quốc tấn công và xâm phạm chủ quyền Việt Nam làm tôi thấy mình bị tổn thương sâu sắc ".

    Không khí tại nhà hát TP càng nóng lên khi rất nhiều người dân TP lên tiếng phản đối Trung Quốc đồng thời kêu gọi lớp trẻ cố gắng học tập tốt, rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.

    Một số hình ảnh cuộc mít tinh lúc 10 giờ trưa 11-5 tại Nhà hát TP:



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]

    Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, một người dân tại quận 3, bày tỏ: người Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh nhưng Việt Nam phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam". Cùng với lời của chị Nguyệt là nhiều khẩu hiệu vang lên yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Việt Nam, "Việt Nam muôn năm".. rồi hát vang nhiều bài hát truyền thống.

    Vào buổi sáng một nhóm tham dự mít tinh khác đã có mặt từ rất sớm trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc căng biểu ngữ, khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Sau đó dòng người di chuyển, từ đường Hai Bà Trưng sang Phạm Ngọc Thạch, nhà thờ Đức Bà, Nguyễn Du, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Chợ Bến Thành rồi cùng tập trung tại nhà hát TP.

    [​IMG]
    Công trường Lam Sơn chật cứng những người tham dự cuộc mít tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
    Bé Trần Minh Hào Hiệp giơ cao biểu ngữ của mình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

    Sáng nay, 11-5, Hội Luật gia TP HCM tiếp tục tổ chức mít tinh phản đối hành động bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại trước nhà hát Thành phố (công trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM). Ngay từ lúc 7 giờ sáng đã có khá đông người đến tham gia cuộc mít tinh với 2 băng rôn lớn: “Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam” và "Trung Quốc rút ngay dàn khoan khỏi Việt Nam".

    Lúc 7 giờ 20, cùng đứng trong dòng người đến từ sớm, bé Trần Minh Hào Hiệp, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bắc Hải (quận 10, TP HCM), mặc bộ đồ lính đi tham dự cùng với gia đình. Qua lời của ba kể và thấy cảnh tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam để khoan dầu trái phép trên ti vi, biết ba cùng mọi người đi mít tinh nên em cũng theo để "kêu gọi Trung Qốc quay về". Hỏi em cảm nghĩ khi đi dự mít tinh, giọng còn khá non nớt nhưng bé vẫn điềm đạm trả lời: Bác Hồ có nói "Các vua Hùng đã có công dựng nước, vậy bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Con cũng sẽ giữ nước như cha ông con".



    [​IMG]
    Ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban MTTQ TP HCM, cũng đã có mặt từ sáng sớm, cùng người dân TP dự mít tinh phản đối Trung Quốc

    Có mặt từ sớm, cùng với người dân TP tham dự mít tinh, ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban MTTQ TP HCM, nói: “Tôi cực lực phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, so về lực lượng Việt Nam ở thế yếu hơn. Vì vậy, quan trọng nhất trong việc bảo vệ chủ quyền của ta vẫn là lòng dân. Khi mọi người cùng đồng lòng thì nhất định sẽ bảo vệ được đất nước, giang sơn mà cha ông ta đã xây dựng.

    Ngoài ra, theo tôi, các cuộc mít tinh như thế này cần được tổ chức ở nhiều nơi để người dân cùng góp tiếng nói với Đảng và nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, phản đối Trung Quốc gay hấn và thực hiện ý đồ xâm chiếm biển Đông”

    Lúc 8 giờ 25 phút, đoàn người dự mít tinh đã đã đi dọc đường Đồng Khởi (quận 1), nhà thờ Đức Bà, Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng với nhiều băng rôn, biểu ngữ trong trật tự.

    Riêng tại Công trường Lam Sơn, lúc 8 giờ 45 phút, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, đã đọc diễn văn phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Đại diện cho các luật sư và người dân TP HCM, ông lên tiếng mạnh mẽ: "Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời, do đó chúng ta kiên quyết không thể để cho bất kỳ quốc gia, thế lực nào xâm phạm chủ quyền đó".

    Càng ngày khu vực Quảng trường Lam Sơn càng đông hơn. Cả vùng trời rợp sắc đỏ và xanh của cờ và biểu ngữ. Nhiều người đứng tràn xuống cả đường Lê Lợi.
    source
    karate_hn, Boeing01uman thích bài này.
  7. fatgrandduke

    fatgrandduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    13
    lâu lâu lên gân 1 cái ntn lại hay. nhìn lại các cuộc tuần hành trước, cuộc tuần hành lần này khá ư là hoành tráng do đc các sếp ok.
  8. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Theo tin mới nhận, tại Bắc cực các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm thấy một con muỗi đã chết và được bảo quản nguyên vẹn trong một lớp băng, sâu khi phân tích các nhà khoa hoc TQ đã đưa ra kết luận, trong bụng con muỗi có một ít máu sau khi xét nghiệm ADN đó là máu của một gười Hán sống tại khu vực Trung Nam Hải. Chính phủ TQ yêu cầu toàn bộ thế giới phải côg nhận quyền hợp pháp và toàn vẹn lãnh thổ của cộng hòa ND trung hoa tại Bắc Cực. TQ có quyền khai thác dàu khí cùng khoáng sản tại vùng lãnh thổ này. Cũng cùng ngày Tổng thống Mỹ phải ra tuyên bố công nhận các vùng đất quanh khu vực Hô-li-út 200 dặm thuộc lãnh thổ Trung quốc do các nhà khoa học Mỹ và TQ đã tìm thấy các mẫu tóc, xương của một vài người Hán tên là Thành Long, Lý Tiểu Long và chiếc quần lót của một phụ Hán tên là Thư Kỳ tại khu vực này. Đại diện cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong một bài phát biểu tại LHQ cho biết , TQ có quyền tài phán dựa trên các chứng cứ lịch sử với toàn bộ trai đất này.
  9. F35b

    F35b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Hay
  10. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Người dân TP.HCM, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng mittinh phản đối Trung Quốc

    TTO - Sáng nay 11-5, hàng vạn người dân tại bốn thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng đã xuống đường tuần hành, mittinh phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển của Việt Nam.
    [​IMG]
    Đoàn nhân sĩ trí thức Huế trên đường Lê Lợi - Ảnh: Ngọc Hiển




    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]



    Khoảng 7g30 sáng nay, hàng ngàn người dân TP.HCM đã tập trung ở Nhà hát TP.HCM để phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển của Việt Nam.

    Tại các quán cà phê dọc đường Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng và quanh hồ Con Rùa những người dân biết được thông tin có tuần hành phản đối Trung Quốc đã có mặt từ rất sớm.

    Đúng 8g15, đoàn tuần hành đã đi từ nhà hát TP, dọc đường Đồng Khởi, đến nhà thờ Đức Bà, qua phía Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM trên đường Hai Bà Trưng. Đoàn càng đi càng đông, càng dài. Nhiều người dân đã dắt xe máy đi bộ theo đoàn.

    Đến khoảng 9g, đoàn tuần hành chia làm hai nhánh. Một nhánh tiếp tục đi về phía hồ Con Rùa, một nhánh đi về hướng đường Đinh Tiên Hoàng.

    Vào khoảng 9g40, cả hai đoàn đã nhập lại thành một ở trước Nhà hát TP.HCM.

    Những băng rôn, biểu ngữ và những tiếng hô vang dội gây xúc động lòng người: Việt Nam, Việt Nam hòa bình, Phản đối hành động trái phép, ngang ngược của Trung Quốc.

    Cuộc tuần hành diễn ra trong không khí ôn hòa, trật tự với lượng người tham gia mỗi lúc mỗi đông hơn: từ người lớn tuổi đến những em bé, từ sinh viên học sinh đến công nhân, nhân sĩ trí thức…

    Nhiều bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã sử dụng ấn phẩm Tuổi Trẻ in tặng bạn đọc trong sáng nay để bày tỏ ý kiến phản đối Trung Quốc.

    Vào 10g, trước cửa Nhà hát TP.HCM đông nghẹt với hàng ngàn người cầm biểu ngữ trên tay hô to Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa.

    Trước cửa Nhà hát TP.HCM, những biểu ngữ cỡ lớn được giăng lên. Người dân đồng thanh hát Quốc ca và tiếp tục hô Viêt Nam, Việt Nam.

    Một nhóm đã tách ra đi theo hướng Lê Lợi tiếp tục buổi tuần hành.

    * Tại Hà Nội, sáng ngày 11- 5, tại công viên Lê Niên (Hà Nội) hàng nghìn người dân đã mang theo cờ, khẩu hiệu, băng rôn phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 ở khu vực đặt quyền kinh tế của Việt Nam

    Ghi nhận đến 10g sáng cùng ngày tình hình mittinh luôn trong trạng thái ôn hòa và không có hành động quá khích

    * Huế - Đà Nẵng: nhân sĩ, trí thức tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc

    Sáng 11-5, đông đảo nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ Huế đã tập hợp tại công viên Tứ Tượng ven bờ sông Hương của Huế, mittinh ôn hòa phản đối hành động đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.





    Có rất nhiều băng rôn, biểu ngữ lên án hành động ngang ngược, trái phép của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng biển của Việt Nam, đề nghị kiện Trung Quốc ra Toà án Quốc tế…

    Thay mặt nhóm mittinh, PGS, TS Bửu Nam đọc bản tuyên bố của các nhân sĩ trí thức. Bản tuyên bố nêu những điều sau:

    Điều 1: Cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm trắng trợn hải phận của Việt Nam, trước dư luận quốc tế và trước quốc dân đồng bào.

    Điều 2: Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD981 ra khỏi hải phận của Việt Nam.

    Điều 3: Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi thuộc về Tổ quốc thiêng liêng Việt Nam”.

    Nhóm mittinh ôn hoà ngay sau các tuyên bố và kêu gọi chia sẻ tại công viên Tứ tượng, đã tuần hành trên đường Lê Lợi của Huế trước sự chứng kiến, hưởng ứng của đông dảo người dân thành phố.

    Đoàn vừa đi vừa hô to các khẩu hiệu lên án, đả đảo hành động ngang ngược của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan HD981 đặt trái phép trên vùng biển của Tổ quốc Việt Nam.

    Nhà văn Tô Nhuận Vỹ, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát biểu: “Năm 1946, Bác Hồ nói rằng: Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ. Tinh thần đó và tình hình đó lại lặp lại lúc này đối với Tổ quốc chúng ta. Vì vậy chúng tôi, một số anh em trí thức, văn nghệ sĩ ở Huế bày tỏ thái độ và hành động. Chúng tôi tin rằng, nhân dân TP Huế sẽ chia sẻ và ủng hộ thái độ của chúng tôi. Thái độ của chúng tôi là: Trường Sa Hoàng Sa mãi mãi là của VN. Đả đảo thái độ hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông, lên án và yêu cầu rút ngay giàn khoan HD 981 ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của VN !”.

    * Tại Đà Nẵng: Sáng 11-5, từ sáng sớm, rất đông người dân Đà Nẵng đã tập trung trước tượng đài 2/9 (TP Đà Nẵng) để phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam.

    Sau khi thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài 2/9, hàng chục người đã xuống đường hô vang khẩu hiệu: Phản đổi Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam, Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Việt Nam…

    Cùng với đó, nhiều người còn mang theo các khẩu hiệu phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc.

    Đoàn người mittinh di chuyển từ tượng đài 2/9 trên đường Bạch Đằng đến trước UBND TP Đà Nẵng.
    source

Chia sẻ trang này