1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lên mạng một vòng nho nhỏ, thấy báo ta đang phát huy sức mạnh là cơ quan ngôn luận của Đảng : ))

    Đầu tiên là đưa một loạt những nhân trong giới nghệ thuật có tầm phủ sóng, tầm bao phủ rộng xung quanh các bạn thanh thiếu niên ngày nay: như chàng Xoay, nàng Thu Minh, Khánh Thy ....với những khẩu hiệu kiểu như: Tôi yêu Việt Nam (nhớ thêm chút nhạc của bài Tôi yêu VN nữa cho nó đậm đà bản sắc dân tộc, cho nó thấm thía tình nghĩa yêu nước thương dân nhá : ))

    Tiếp theo nữa thì là mà: Tổ Quốc cần anh rồi, với 1 bài thơ nghe mà phát khóc : ))

    THƠ CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH ĐẢO


    Anh dừng lại ngắm nhìn em lần nữa
    Trước khi quay mình đẩy cánh cửa ra đi
    Em thật bình yên trong giấc ngủ thầm thì
    Em, ngủ ngon em nhé!
    Anh biết điều này chưa bao giờ là dễ
    Nhưng em à, em mạnh mẽ phải không
    Hạnh phúc đôi mình, anh đã đợi mong
    Nhưng Tổ quốc cần anh rồi, anh không thể nán lại.

    Ở ngoài kia, nơi gió bập bùng lãnh hải
    Biển thét gào gọi tiếp cứu dải Trường Sa
    Rặng phi lao ngã xuống trên cụm Hoàng Sa
    Anh không đợi được chuyến tàu xa thúc giục.

    Anh để tình yêu Tổ quốc mình trong ***g ngực
    Cạnh tình yêu em chưa một lúc tách rời
    Nhưng thân xác anh chỉ có một thôi
    Tổ quốc cần anh rồi, em ơi, anh đi nhé!

    Anh biết điều này chưa bao giờ là dễ
    Nhưng em à, mình rồi sẽ gặp lại nhau
    Còn nếu mai này em nghe tin thương đau
    Hãy mỉm cười rằng biển Đông vẫn một màu xanh biếc
    Tổ quốc mình vẫn giữ được hình hài bốn ngàn năm lẫm liệt
    Tình yêu anh trao em bất diệt, trường tồn....
    Em, ngủ ngon em nhé

    Mình rồi sẽ gặp lại nhau.

    Kiểu như: "Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
    Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
    Phần cho thơ
    Và phần để em yêu" : ))
    Em yêu nhớ nhé: Đảng là số 1. Khi Tổ quốc cần phải biết sống xa nhau, nhé .... ;)

    Lại nhớ ngày còn bé, vớ được bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ, vừa đọc vừa lấy khăn lau nước mắt, xúc động tràn trề : ((

    Giờ thì mình ngược : ))

    Các chính trị gia yêu quái ợ, các chính trị gia từ Tây sang Đông xưa nay nhân danh đủ mọi thứ: Từ Chúa trời, ý Phật cho đến nhân danh tình yêu Tổ Quốc để biện minh cho lòng tham lam của cải, quyền lực của bản thân.

    Còn các bạn ngây thơ và nhiệt tình yêu Tổ Quốc của tôi ơi .... "Yêu tổ quốc" ư? Thế nếu chiến tranh xảy ra, các bạn cầm súng giết người, những con người vô tội, chỉ vì ngu ngốc mà bị "đầu độc" bởi lý tưởng lòng yêu nước hoặc vì bắt buộc phải cầm súng dưới sức ép của chính quyền ...các bạn là kẻ giết người, chỉ là kẻ giết người ko hơn không kém ....
    Yêu Tổ Quốc ư? Hay chính các bạn cũng đơn giản chỉ là tính sở hữu muốn giữ đất đai, của cải của bản thân ở bạn trỗi dậy? Rồi các bạn nhân danh vài chữ "yêu Tổ Quốc" để cầm súng? Hãy nhìn thẳng vào con người các bạn đi ....Nếu các bạn mạnh mẽ và có đủ tiềm lực để đi ăn cướp đất đai của thiên hạ, các bạn có đi ăn cướp không??? Dễ lắm : ))

    Nếu không phải thế thì là sự hy sinh ư?????
    Tôi khâm phục các bạn, các bạn dám hy sinh cho 1 cái lý tưởng "Yêu Tổ Quốc". Tôi khâm phục các bạn quên sự sống của bản thân vì 1 lý tưởng !

    Nhưng thưa các bạn, sự hy sinh ấy có xứng đáng? Bạn ngã xuống, tô son lên màu cờ, màu khăn quàng đỏ các em thiếu nhi, để rồi ...những người được sống sẽ tiếp tục phá phách cái Tổ Quốc thân yêu của các bạn để có được quyền lực và sự sung sướng cho bản thân họ. Há chẳng phải sự hy sinh ấy vô nghĩa lắm ru???

    Hãy khoan nói đến cái được, cái mất. Hãy nhìn đi, các bạn sẽ là những kẻ giết người. Và những kẻ giết người thì không bao giờ là tốt đẹp.
    canviet68 thích bài này.
  2. Hongdieu

    Hongdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    7
    Bữa này mình toàn vào đây xem tình hình vụ giàn khoan diễn biến tới đâu hai bữa nay không vào đọc xém té xỉu vì bất ngờ vụ tongcuc23 là con trai sư 5 .Mình từng có thời gian công tác tại sư đúng là sư trưởng là Đc H mình cũng nge nói ông có hai người con trong đó có một người tên T đang làm bên Tc2 còn một người nữa làm bên TTG 22 nhưng mà điều không ngờ là Đc T chơi Ttvol mình khá bất ngờ.
    Gnuhlehcimm, hk111333canviet68 thích bài này.
  3. TranTrungHP

    TranTrungHP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    810
    nói như bạn thì thôi thế giới cần gì phải có quốc gia, cần gì phải có biên giới, cần gì phải có quê hương, thích ở đâu thì ở thích đi đâu thì đi.
    canviet68 thích bài này.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Sao lại tẩy chay khách tàu?
    Cứ đưa họ vào. Chỉ cần trang trí lại khách sạn. Đưa hình ảnh vi phạm bọn khựa phóng to đặt chình ình chỗ tiếp tân.
    bên cổng thì đặt băng rôn tiếng hoa:
    Không có gì quý hơn độc lập tự do.
    hoàng sa - trường sa của vn
    Là bạn tốt hơn làm kẻ thù
    ... để cho khách tàu, tây đi vào phải đi dưới những câu đó như là cúi chào.
    Phải biết nắm cơ hội, tẩy chay, đuổi khách thì dễ rồi,
    kosmyn, KhanhNP, gaume16 người khác thích bài này.
  5. justbenice

    justbenice Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    327
    Mình hơi già rồi nhưng mà cũng phải nói : cái đị t m ẹ bạn. :) . Tổ quốc là tổ quốc, khi bị xâm lăng thì dẹp hết chính chị chính em sang 1 bên và hãy cầm lấy khẩu súng. Bạn phân tích như cái ***g.
    Tớ thì đếch cần biết chính phủ , nhà nước, đảng nào cả, chỉ cần biết tổ quốc. Thế bạn nhé !
    Cái thể loại chấy rận cầm thú chó mèo như các bạn hỏi sao sắp chết già bên xứ người mà kô làm được gì là phải. Cả nước biểu tình bảo vệ tổ quốc thì các bạn len lỏi vào đòi "rân chủ" . Bản chất éo bao giờ thay đổi !
    shinmap, piano89, luanvit19 người khác thích bài này.
  6. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    cút
  7. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    Tàu chiến nó có dám bắn trước không ?
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thôi đồng chí ak. Việc này chưa biết thế nào nhưng tin tức chưa ai kiểm chứng thì đã đấu tố nhau lên loạn rồi. Mẹ cha sự đời lắm lúc có nhiều con chó điên giả vờ mang bệnh dại vào sủa nhặng xị ngậu lên thì chẳng có ai sử lý. Càng nghĩ càng bực
    karate_hn thích bài này.
  9. justbenice

    justbenice Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    327
    Tổ quốc là tổ quốc. Bạn học lớp mấy rồi mà éo biết tổ quốc là gì thế? Trí thức như bạn thì là cục phân. Tổ quốc là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Gia đình tôi cũng sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc.
    Cái thể loại chấy rận cầm thú chó mèo như các bạn hỏi sao sắp chết già bên xứ người mà kô làm được gì là phải. Cả nước biểu tình bảo vệ tổ quốc thì các bạn len lỏi vào đòi "rân chủ" . Bản chất éo bao giờ thay đổi !
    HaNoiOld, truonghuyenquanThe_Mummy thích bài này.
  10. Hongdieu

    Hongdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    7
    Mình chỉ vào xem thôi đọc được cái tin sốc quá nên phải đăng kí vào xem thực hư thế nào???

Chia sẻ trang này