1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Mỹ và đồng minh giờ tiến hành chiến tranh theo con đường đánh vào chế độ chính trị. Bước 1 là cô lập, tách dân ra khỏi chế độ sau đó mới xúc tiến các hoạt động bao vây cấm vận và sử dụng vũ lực. Đạt được rồi thì xây dựng lực lượng thân Mỹ nhưng vẫn phải đảm bảo đa Đ.ảng để thằng nào mà ngo ngoe là hất liền thế thằng khác thân mình. Còn Trung quốc thì vẫn dựa trên cơ sở tinh thần dân tộc cực đoan. Việt Nam và TQ đánh nhau, tinh thần dựa trên mối thù truyền kiếp, bác thấy chúng nó được nhồi sọ cỡ nào rồi chứ gì? Ở đấy mà không liên quan đến mình.

    Còn chữ teen là do tự diễn biến.

    Còn trách giác ngộ rất đơn giản thì nói thật cái thời đấy thất học bác ạ, bác mà giảng như đám dạy triết học và chủ nghĩa Marx - Lenin như bây giờ đến em còn không hiểu nữa là các cụ ^:)^ Nhớ ngày xưa học LS Đ.ảng Giảng viên còn kể đợt Quốc tế cộng sản cử người đến Đông Dương để truyền bá mà lúc về ông nào ông đấy lắc đầu lè lưỡi chê ngu quá truyền không nổi. Sau này thì Bác mới về :))
  2. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...tớ thấy vấn đề này khá mơ hồ...
  3. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Tốt thôi, hy vọng có nhiều người nghĩ như bác.

    Các ý của tôi định chứng minh một nghi ngờ rằng ngoại trừ số ít còn biết những thứ cao cao như tự trọng, tự tôn, một khi TQ đánh biển đảo, đa số dân chúng chẳng ai muốn đi chiến đấu, hy sinh đâu. Nó đánh giết vào đất liền thì còn có.

    Hàng ngày phải dấu cái tự trọng tự tôn đi. Dùng đủ mọi lý do như "cuộc sống nó thế", "Mẽo còn tệ gấp bội", "được việc chán", v.v... mặc dù biết những cái nhỏ nhỏ đó cộng lại cũng bán nước chẳng kém gì rước giặc vào nhà, mà bảo nếu có chiến tranh thì sẵn sàng cầm súng vì những lý do quá cao cả. Tôi không tin. Lịch sử VN cũng chưa hề có chuyện như vậy.
  4. vinhnxvt

    vinhnxvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    30
    Thế à! Thật thế à... tội quá nhí?
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...nói chung tớ nghĩ không nên đi sâu vào vấn đề này quá, mất hay...mất đơàn kết...:))

    Vấn đề tớ muốn đề cập đó là: suy cho cùng, nhân dân ở tất cả các quốc gia trên thế giới mới là người đại diện và xây dựng nên quốc gia đó...cần tôn trọng sư suy nghĩ độc lập cũng như hành động của họ.

    ...Mà nói đến người dân thì ôi đủ cả: từ giang hồ trộm cướp đến tiến sĩ học vị...nhưng tất cả đều có một điểm chung là...có một cái đầu, có một bộ não và...có một sự suy nghĩ độc lập...

    Và từ đó tớ tin là họ (người dân); là đại đa số...luôn là lẽ phải, công bằng và đúng.

    Từ đó có thể suy ra...nếu Mèo nhiều thủ đoạn, thối; Khựa nhiều mưu mô, bỉ ổi...đều sẽ được người dân ở tất cả các quốc gia trên thế giới phân biệt, đề phòng và...cẩn thận lựa chọn trong những vấn đề quốc gia đại sự của nước họ...

    ...còn nếu họ không làm được điều đó thì có lẽ cái câu này sẽ rất đúng: "con hơn cha thì nhà có phước"

    Làm ly bia hạ hoả các bác...[r2)]
  6. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Người dân chẳng bao giờ thắc mắc "yêu nước để làm gì?", họ cũng chẳng cần phải nghe ai trả lời câu hỏi đó, nhưng hàng vạn ngư dân vẫn vượt sóng bám biển, giữ vững ngư trường của tổ tiên, cha ông. Sói biển Mai Phụng Lưu bốn lần khánh kiệt vì bị TQ bắt tàu, bị đánh đập, xiết nợ vẫn kiên quyết bám trụ Hoàng Sa.

    Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời, hải đảo trong điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Họ nắm tay nhau tạo thành vòng tròn bất tử để bảo vệ chủ quyền, hay lao xuống biển trong cơn bão tố ở nhà giàn DK1 nhưng vẫn không rời lá cờ Tổ quốc.

    Trong khi biển Đông dậy sóng, những du học sinh, kiều bào ở Đức, Pháp, Nhật, Úc vẫn luôn hướng về đất nước, nơi mà dù xấu, dù đẹp, cũng là nơi sinh ra họ, nuôi dưỡng họ có ngày hôm nay.

    Dòng máu Việt Nam vẫn luôn chảy trong huyết quản mỗi người, lòng yêu nước chính là vũ khí để đánh tan mọi cuộc xâm lược.

    Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về những lý do cao cả để người dân đứng lên thì nó chính là độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, hay nói đơn giản như bác nào ở trên này, đó là để không có ngày đứng ở Đà Nẵng câu cá cũng phải xin visa.

    PS: đừng phán như thánh những câu như: "Tôi không tin. Lịch sử VN cũng chưa hề có chuyện như vậy.", đó là làm nhục tổ tiên đấy.
  7. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Ví dụ hồi 88 thì mình cũng cuối cấp 2. Nói chung ngoại trừ bọn mình là lớp trưởng, cán bộ Đội có tổ chức thông báo và làm các hoạt động sinh hoạt yêu nước, như đi thăm các đơn vị bộ đội gần đó, thì cả học sinh, giáo viên lẫn thanh niên các lớp trên chẳng thấy ai quan tâm. Mình hay kể lại chuyện đơn giản nghe được từ các anh giải ngũ Campuchia - lính mới vốn sợ chết khiếp, chạy dài, nhưng hôm nay thấy thằng bạn thân mình chết tự nhiên thấy thù quá, hôm sau lao lên bất chấp lửa đạn.
    Nói thật là thấy mọi người nghe, nhưng trong đầu toàn chuyện đi xuất khẩu lao động, đi học thêm, v.v... Hồi đó khó khăn quá:)

    Còn bọn Tàu - nó cũng suy nghĩ chẳng khác đâu. Có chiến tranh có khi ngành kinh tế phát triển nhất bên đó sẽ là các dịch vụ trốn lính.
  8. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    => Nói như pác chẳng khác nào nói với tụi 3 ship là: Cứ liếm đi, thần dân của tau sẽ không bơi đc ra ngoài khơi xa điệp trùng ấy mà woánh nhau mới tùi mầy đâu, chỉ khi nào mày vô đổ bộ vào Vũng Tàu, Nha Trang.... mày chít với ông ~X

    Pác không tin cái vòng tròn bất diệt chứ gì? Còn mấy cái DK? hay không tin mấy cuộc biểu tình vừa rồi? Và còn nhiều nhiều điều nữa

    Mình chợt nhớ ra ngày xưa, cũng vì chiến tranh ác liệt quá mà việc trốn nghĩa vụ đi Cam cũng nhiều........[r24)], nhà bạn ngày ấy thì sao nhỉ, có thể chia sẻ không? Mà thôi không nên, cái dđàn này cũng không đi đến đâu, nói để nói thôi.

    Và điều cuối mình muốn giúp bạn chân thành nè: Tìm mọi cách đưa con đưa cháu đi tìm chân trời nào thật an toàn đi, xa xa thằng Khựa chút, Aus hay Canada, Mẽo .... , chứ ở đây trên mãnh đất này thì không khéo có ngày ( Mình nói xui he) cũng bị động viên thôi, lúc đó thì từ đồng bằng hay núi cao, vực sâu, từ biển xa hay biển gần, đâu có Khựa là cũng phải tới thoi...........................>:D<
  9. amind007

    amind007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    77
    Các bác nói chuyện mà cứ như ngày mai là chiến tranh ấy.....!
  10. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Hồi CQ 88 cũng không khởi đầu bằng chiến tranh. TQ cho tàu ra định xây mấy đảo ta đang không canh phòng. Ta đem tàu công binh ra định đặt bia, đón đầu. Thì bất thần nó đánh.

    Kết quả là ta chịu mất luôn mấy đảo/ngầm đó, cũng là các vị trí có ý nghĩa chiến lược ở TS. Có thể các cụ tính là đành để mất vì lúc đó yếu quá, nếu đánh không chừng sẽ mất cả nước?

    Thế theo các bác nếu lần này nó lại lừa lừa xây trên 1 bãi ngầm nữa, tương quan mình và nó khác xưa bao nhiêu? Mình đánh thì được gì, không thì mất gì?

    Còn ngư dân ra bám ngư trường - các bác không nên thần thánh hoá quá. Thực ra từ hồi mất HS năm 74, dân mình vẫn thỉnh thoảng ra đó đánh cá không sao, nó không làm gì quá đáng, mãi mấy năm gần đây mới là chuyện dữ. Cũng do là cá đánh ở biển gần VN làm gì còn. Ngư dân sống nghèo đến độ còn phải đi đánh trộm cáp quang quốc tế nữa là. Thành ra đi xa hơn thành số đông, đánh cũng dữ hơn. Xa hơn cả HS rồi bão lạc đến Đài loan cũng có. Nếu vùng biển HS cũng hết cá, liệu các ổng còn máu mạo hiểm đi không?

Chia sẻ trang này