1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Quân đội mình là quân đội của dân, vì dân mà đánh giặc. Chưa đánh mà đòi phải thế này thế kia thì ^:)^^:)^^:)^. Giặc đến nhà không đánh mà kêu gào phải cho tôi cái này, gia đình tôi cái kia thì hạng người đó sử lưu lại cũng nhiều lắm, nhưng chỉ để làm bia cho thiên hạ chửi thôi

    Em nghe phong phanh là nếu tình nguyện đi lính cho Mỹ thì được nhập tịch Mỹ. Em thấy mấy bác thích d.ân ch.ủ, không tham nhũng (cứ tin là Mỹ không có đi =))), lo lắng cho gia đình nếu chẳng may nghẻo thì cứ tình nguyện. Việt Nam này cũng chả yếu hơn nếu thiếu mấy bác [-X
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Thôi cãi nhau mệt. Em chốt thế này, chỉ khi lãnh đạo có người khiến nhân dân phục thì khi kêu gọi là nhân dân lên đường, còn như tình trạng hiện nay không có người đủ sức hiệu triệu được lòng dân như xưa thì mọi người còn suy nghĩ thiệt hơn.
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Thì em đã nói bao nhiêu lần nói cái câu: "còn đất thì còn có thể nói đó là của mình". Đấu tranh thì chắc chắn là phải đấu tranh. Nhưng mà đấu tranh kiểu gì? khi mà mình yếu. Hoàn cảnh ép Việt Nam khó có thể đường đầu nổi nếu đứng một mình.

    Đã yếu mà nội bộ lại không đoàn kết (có quá nhiều mâu thuẫn giữa nhân dân với lãnh đạo). Cá nhân em thấy ngàn cân treo sợi tóc còn hơn thời Pháp - Tưởng (bởi hồi đó nhân dân đồng lòng, lãnh đạo có uy tín và sáng suốt). Bác dạy rồi chỉ có đoàn kết thì mới thành công, còn không đoàn kết thì đừng có mơ làm được gì khi mình yếu. Nhưng mà làm thế nào để đoàn kết? Đoàn kết trong nước, đoàn kết trên thế giới (Các bác nào nêu vấn đề suy nghĩ thiệt hơn thì các quốc gia họ cũng nghĩ tương tự).

    Vấn đề biển đông hay một loạt xung đột khác trên thế giới xảy ra không thể nào tránh khỏi khi mà dân số tăng lên quá nhanh trong khi môi trường tài nguyên ngày càng cạn kiệt. Bọn em dân sinh học thấy có nhiều nét tương đồng khi xem xét tới đường cong sinh trưởng 4 pha (lag, log, ổn định, stop) trong nuôi cấy vi sinh vật. Mà thế giới ta đang sống giờ nó gần đến cuối pha ổn định rồi. Giờ mà không tìm ra "nguồn dinh dưỡng" mới thì còn choảng nhau dài dài.
  4. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Đúng vậy. Thế mà hôm trước khi bàn về tự trọng, tự tôn, tôi nói về chuyện xã hội đang mất tự trọng, tự tôn sao có thể khi có giặc lại bỗng nhiên có mà cầm súng. Tôi không tin. Trong lịch sử hai lần mất nước cay đắng nhất (nhà Hồ, nhà Nguyễn) đều vào lúc đạo đức xã hội suy đồi nhất, mặc dù không thiếu gương yêu nước. Đã có bác bảo phán như thánh thế là làm nhục tổ tiên.
    (Dĩ nhiên bác ấy đọc không hiểu thôi:))).

    Tuy nhiên thời nay chắc còn khá hơn thời thanh niên bọn tôi. Bây giờ kinh tế khá, vị thế VN đang lên, ảo tưởng các chế độ này nọ bớt đi, có hiểu biết hơn v.v... nên mọi người tự tin hơn nhiều. Thời bọn tôi dũng cảm nhất là giai thoại khi du học sinh (đi buôn) nói với lãnh đạo sang thăm "Đừng sợ bọn cháu bán_nước. Bọn cháu không lo làm giàu, để nước nghèo thế này bán có ai mua đâu!". Còn nói tếu sau lưng thì nhiều, sốc nhất khi nghe những chuyện như bài thơ anh đội viên mất quần, bình Nga đại cáo, anh Tô Vĩnh Diện hô "tc thằng nào xô tao". Hay nghi ngờ sao Mỹ tốt đến độ nhận VN thành bang thứ 51 được, cán bộ đừng nói đùa anh em mừng hụt. Tôi hay nói nghiêm túc như các bác ở đây, bị bạn bè coi là bôn sệt, và có phần xa lánh.

    Bài hát' Trái đât này là của chúng mình" biến thành "đất nước này là của chúng mày".

    Bọn tôi ghét đám VK tây hay chỉ bảo này nọ lắm. Mình chửi mình với nhau được, bọn ngoài chửi đánh cho bỏ mẹ:))
  5. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Cãi nhau hoài, trở thành quân nhân Mỹ thì tổ quốc không bao giờ bị đe dọa [:D]. Điều kiện để thành công dân Mỹ ở đây, các bác tham khảo cho vui [:D]

    http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_american_citizenship_xi.html

    Em nghe phong thanh là nhập cư nếu chưa có quốc tịch tình nguyện vào quân đội sẽ thành công dân Mỹ. Mấy bác nóng đầu chửi, tưởng là góp ý mới quý, chửi nhau thế kia thì khác gì côn đồ ngoài đương [-X
  6. amind007

    amind007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    77
    Nguyên nhân làm cho ngư dân ngóc đầu lên không được chính là bọn tư thương ( đầu nội ) đấy các bác ạh. Ở quê em, bọn nó chỉ ngồi không phè phỡn lô đề rồi đến giờ ngư dân đi biển vào thì công việc chính là ép giá...!Đứa nào đứa nấy đầy giàu sụ.....Bây giờ nhà đi biển nào đi biển trúng chừng 1 bil hoặc trúng vé số là chuyển đổi ngành nghề lên "công ty thu mua hải sản" liền...! Phải chi nhà nước tổ chức cho dân cái sàn GD thì hay nhỉ.....!
    Còn việc đánh cá hiện nay em thấy dân ta xài toàn tàu gỗ. Ra biển bọn Tàu húc 1 phát là về với long vương. Nếu xài tàu sắt thì có chịu nổi 1 cú không nhỉ. Với lại nếu loại cùng kích cỡ 1 tàu gổ và 1 tàu sắt em nào đắt hơn nhỉ. Bây giờ giá 1 em gỗ đi cá ngừ củng gần cả bil rồi. Vina xỉn mà mở cty đóng tàu đánh bắt cá thì hay nhể....!Các bác xem ý kiến của em có được không?
  7. hhhyvnck

    hhhyvnck Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người dân chúng ta hãy tích cực sản xuất,xây dựng đất nước giàu mạnh
  8. SSX101

    SSX101 Guest

    Đúng!!!! Nhật, Hàn có cái hay nhất là cái chợ cá thì không học, học toàn thứ dở hơi cám lợn. Tỷ dụ đường sắt cao tốc, hạt nhân vừa nổ tưng bừng vẫn quyết bê về.

    Chưa có đến 1% dân số có khả năng cưỡi cao tốc nhưng bắt bác trồng lúa anh đánh cá xây cho chúng đi. Còn cái lò thì đảm bảm chính thằng Khựa cũng sợ quá chẳng bao giờ dám đánh nữa.

    Cá, lúa, rau, người làm ra nó một nắng hai sương bán rất rẻ, qua tay qua các mối lái giá lên 8-10 lần. Lợi nhuận lớn không đến tay người sx. Các sp khác cũng thế thôi. Tư thương TQ nhảy vào mua giá cao hơn chút, thế là chuỗi cung kia vỡ. Dĩ nhiên nông dân chẳng muốn bán cho TQ nhưng bán cho tư thương với giá bèo à? Nói chung đó là hiện tượng chỉ ra rằng đất nước đang đi xuống bùn.

    Người Nhật sau WW-2 đã chia nhau từng hột gạo, mẹ già bảo con cõng lên núi để chết nhường cơm cho con, thắt lưng buộc bụng để đi lên từ đống tro tàn. Người Việt mới được tý đã ăn chơi phè phỡn. Phở bò Kobe giá 850 000/bát, có nhiễm phóng xạ vẫn xơi. Ăn thế mới là đại gia, là trọc phú... Khiếp quá, cái nô lệ truyền kiếp hàng ngàn năm sao nó ám ảnh, nó ngấm trong máu tẩy rửa mãi không sạch.

    Mới ngày nào em bé còn hát: "Cháu yêu chú bộ đội đánh Mỹ tài ghê!!!..." đến nay các cháu và người lớn biết uống Coke, tiêu đô la và lảm nhảm blah blah!!! Đã là một trời một vực, là người Mỹ đã thắng nhanh đến bất ngờ và bất đắc dĩ.

    Ở đây nói là "Làm khoa học mà thiếu từ trình độ đến cái tâm". Bài báo sai làm gì có làm khoa học nào, chúng đang làm tiền thôi. Cũng như "phải làm ĐSCT" ấy mà. Khoa học nào cóp nguyên si báo cáo tác động môi trường thậm chí không thèm sửa.


    Khi mà đồng tiền duy nhất là ánh sáng chân lý, là thượng đế thì còn nhiều chuyện.
  9. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
  10. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    tham khảo vui thôi, báo ĐV nó chốt lại câu này được nè : Mặc dù GFP cho rằng bản đánh giá của họ là không thiên vị nhưng đây là một bản đánh giá mang nhiều tính chủ quan. Bởi vũ khí trang bị, chi tiêu cho quân sự, quân số không hoàn toàn đánh giá được hết năng lực chiến đấu của quân đội nước đó. [:D]

Chia sẻ trang này