1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...tớ thì tin vào cái tiềm năng bên trong hơn. Ý tớ là sự tự giác sẽ quyết định ý thức kỷ luật...

    Mà sự tự giác lại được xây dựng bởi: ý thức và trách nhiệm đối với đất nước, lòng yêu thương quê hương- gia đình, common sense (lương tri), và sự hiểu biết xã hội một cách toàn diện...
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
  3. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...nhưng trên đường khổ luyện không có tinh thần dìu dắt thì cũng hỏng và dễ bỏ cuộc...:))
  4. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...hí hí...bây giờ nhà tớ mới hiểu bác Sairagon nghĩ về tinh thần là vậy...:))

    Tớ chỉ nghĩ đơn giản. Tinh thần chính là tình yêu trong mỗi con người đấy.

    "...bài hát của ngọn núi quê anh xa vời, bài hát của đồng lúa mênh mang câu hò..."...:))

    :)):))
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bác nói thế nào chứ có vẻ xem nhẹ vũ khí quá. Không có vũ khí thì lấy gì mà nâng cao được con người. Còn khối đại đoàn kết mà muốn đứng vững thì phải xem có đỡ được không cái đã. Đánh mà toàn thua bị dập cho te tua chẳng mấy mà tan đàn xẻ nghé. Cá nhân em thấy kỷ luật nhà mình vẫn còn kém lắm, chất lượng đào tạo nguồn dự bị động viên thì phọt phẹt. Nhìn cảnh đám teen chúng nó học quân sự nhìn như đám ô hợp vô tổ chức, vô kỷ luật. Có biến không đào tạo kịp tống ra chiến trường chỉ có làm bia tập bắn :-"
  6. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Hihi Việt nam ko có trong top 50 đứng thua cả Philipin,Libi, ....yếu thật chắc chỉ tương đương Cam,lao,Đông timo.Có lẽ vũ khí của Việt nam lạc hậu quá ko đc đánh giá là mạnh hoặc Họ dựa trên trang bị cho 1 người lính nữa.
    Viêt nam cũng chỉ mạnh bộ binh thôi chứ hải quân, không quân và phòng không yếu rõ rệt.
  7. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Tân Hoa xã xác nhận: 14 người Uygur là "phần tử khủng bố" bị giết, phía cảnh sát chết 4, một số bị thương.
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Tinh thần có thẻ đem lại sức mạnh to lớn, nhưng nó lại rất dễ bị tổn thương. Chỉ có kỹ năng mới là thứ ổn định và khó mất đi bởi để có được nó cần thời gian và sự khổ luyện.
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Cứ tống vào lò lửa rèn quân là lòi ra tinh thần đến đâu thôi à. Còn cứ để bình thường ai mà chẳng bảo mình có tinh thần :-"
  10. quang232000

    quang232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vịệt Nam không thắng một trận chiến, nhưng thắng cả cuộc chiến.
    Mỹ không thắng một cuộc chiến, nhưng thắng cả cục diện quân sự và chính trị thế giới.

    Hiện tại Mỹ vẫn là siêu cường số 1, tầm ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, quân sự trên toàn cầu, và là nước bán vũ khí nhiều nhất.
    Việt Nam vẫn là một nước nghèo đang phát triển, trong khu vực Châu Á vẫn xếp sau các đồng minh của Mỹ như Singapore, Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc...
    Mỹ chỉ mới lập quốc được vài trăm năm. Vậy ai nên học ai? Người Việt Nam nên bỏ bớt thói quen tự sướng, ngủ quên trên chiến thắng, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, để mà học tập và phát triển đưa đất nước trở nên thịnh vượng. Chỉ có như vậy láng giềng phương Bắc mới nể sợ và không dám lất lướt.

Chia sẻ trang này