1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    À, đấy là đứng trên quan điểm của bạn, mình đưa ra lập luận như vậy. Dựa vào hai "tiên đề" là "tránh mạnh đánh yếu" và "kẻ thù nguy hiểm nhất là Pháp" để chứng minh cái mâu thuẫn của bạn đó
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    [-X Cái dòng đỏ là quan niệm của tớ trong trường hợp này lúc nào ấy nhể :-"
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Và có lẽ bạn vẫn chưa hiểu... chúng ta đâu có quyền lựa chọn khi đó là cách duy nhất. OK, tôi đi lo thân tôi đây... thiệt tình cũng không hiểu sao đi tranh luận với bạn nữa
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Èo lại tìm đường rút lui trong danh dự hả ;))
    Cánh duy nhất mang lại cái gì? Chứ còn cách thì nhiều lắm mà 1 trong số đó có bác là tác giả đó ;))
  5. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    "Kẻ thù nguy hiểm nhất là Pháp" là do bạn viết đó... bạn xem lại đi. Còn "tránh yếu đánh mạnh" là tôi viết nhưng bạn có đồng ý với điều đó không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi chưa đưa ra một cái "nếu" nào để viết lại lịch sử đâu nhé...

    P/S: Còn nếu bạn thích là người nói lời cuối cùng thì cứ việc tự nhiên, sau bài post này tôi không trả lời bạn nữa
  6. Songtumon

    Songtumon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    Lại có thêm chuyện nữa.....

    SGTT.VN - Ngày 8.8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước sự việc tàu thăm dò "Tan Bao Hao” tiến hành đo đạc, khảo sát khoa học từ vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa đến phía Bắc quần đảo Trường Sa , người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói Việt Nam phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền.


    Trước đó, tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin từ ngày 13.6 đến ngày 30.7.2011, Cục thăm dò địa chất Trung Quốc hợp tác với phía Pháp đã sử dụng tàu thăm dò “Tan Bao Hao” tiến hành đo đạc, khảo sát khoa học từ vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa (bản tin của Tân Hoa xã gọi là “Tây Sa”) đến phía Bắc quần đảo Trường Sa (bản tin của Tân Hoa Xã gọi là “Nam Sa”).
    “Về các hoạt động của tàu “Tan Bao Hao”, đại diện bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc nêu rõ quan điểm của Việt Nam, phản đối các hoạt động của phía Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự", người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói.
    http://vn.news.yahoo.com/việt-nam-phản-đối-tq-khảo-sát-tại-010900102.html
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Kẻ thù nguy hiểm nhất ;)) Vậy giữa Mỹ và TQ ai là kẻ thù nguy hiểm nhất hiện nay và ai là kẻ mạnh nhất hiện nay ;))
    Bạn trích 1 vấn đề của tôi rồi bạn nhét thêm 1 quản điểm của bạn vào rồi bỏ tổng thể vấn đề mà tôi đang đề cập. Giống anh VTV quá nhỉ? ;))

    Nói hay không đó là quyền của bạn, còn tôi thì tôi vẫn nói chẳng cần phải rào trước như vậy làm gì ;))
  8. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  9. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chưa đến mức cấp bách như thời Bác lập nước (Một dân tộc đang chìm trong nạn đói) phải chống lại nhiều kẻ thù hung hãn (Nhật, Pháp, Anh, Tưởng) cùng với thù trong (bọn Việt quốc, việt cách), tình hình lâu nay là đang bị chiếm mất Hoàng sa và một phần Trường Sa, cũng có nhiều kẻ lăm le muốn nhày vào xào nấu. Quân tàu tưởng vào VN năm 46, Bác cũng phải miễn cưỡng chấp nhận, rồi thì chúng tác oai tác phúc cũng phải nhẫn nhịn, song khi chúng đòi lương thực, xăng dầu thì nhất định là "không có", gây khó khăn đúng vào điểm yếu tử huyệt của nó rồi nó thấy khó nó nản, thêm nữa ngoại giao thì ra sức lôi kéo ve vãn chúng để trong nội bộ chỉ huy của chúng có nhiều người thiện cảm với ta, thằng giặc Tưởng đã bị đuổi khéo - thiết nghĩ bậc thiên tài lãnh đạo là Bác và chính phủ non trẻ lúc ấy đã làm nên một trận thắng mà mãi mãi con cháu sau này cần phải noi theo, hòa ước với Pháp chỉ là động tác cuối cùng để rút chèn cho bánh xe tàu tưởng lao xuống dốc. Vận dụng bài học nào của lịch sử để từng bước đẩy lùi kẻ xâm lược cho nó "rút lui trong vẻ vang", làm kiểu gì cũng được liên hoan chia tay linh đình tặng quà kỷ niệm khóc lóc chia tay ngậm ngùi cũng được miễn là "bạn tốt" đã giúp đỡ chúng ta lâu nay, canh giữ biển trời cho ta yên bình lâu nay, nay bạn về... lòng chúng tôi ngậm ngùi lắm. Hoặc do hiệp định nọ, quan hệ kia mà vì lợi ích lâu dài nên... trao trả, rút quân... gì cũng được trừ việc choảng nhau.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác chủ topic ơi, có liên quan 1 tý đấy chứ, bởi chúng tó muốn bàn cách quan hệ với các bên liên quan thế nào nhưng mục đích vẫn là tìm biện pháp để "tống biệt hành" lực lượng quân tình nguyện PLA về Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc, cảm ơn vì đã canh giữ giúp vũng trời vùng biển Tây Sa, Nam Sa cho Việt Nnữatỏng những năm qua. Bác đã đi xa nhiều năm rồi nhưng Bác dăn dò: đối với kẻ địch phải kiên quyết khôn khéo, tớ hiều là hành động thì kiên quyết song lời nói phải khôn khéo, thôi thì cứ phải nhận "anh béo" là bạn tốt, nói với "anh" đủ mùi ngọt nhạt, ủng hộ anh như đồng minh thân cận, cảm ơn anh vì luôn giúp đỡ, mỗi lời nói với anh đều tâm can lòng dạ phơi bày, nhưng cuối cùng thì vẫn là muốn gửi lời cảm ơn vì anh "đã từng" giữ gìn giúp vùng hải đảo cho em (nhớ nói theo văn cảnh ở thì hiện tại hoàn thành nhé), muôn lời không thỏa tấm lòng tri ân...
  10. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này