1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    bác lại bảo người đi thụt lùi so với xã hội rồi. các bác mà không có định hướng được quản lý báo mạng thì loạn ngay. bỏ ngay cái cảnh thích thì đăng mà không thích thì xóa. bây giờ tuyên huấn mà không nắm được cái báo mạng thì coi như hỏng.báo giấy bay giờ về tuyên huấn cho các cụ 60-70t ý. trong khi lớp trẻ bác không định hướng thì bác định hướng cái chi .
    102dk, JavelinMalogs thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    trời, sao bác nói thế, lúc đó ta đánh cho Mỹ thiệt hại nặng, máy bay tàu bò rơi liên tục, con em mỹ chết trận ở việt nam ngày càng nhiều, chi phí quốc phòng của mỹ tăng vọt lên, chính lúc đó ta thực hiện rất tốt việc vừa đánh vừa đàm đó chứ, Mẽo nó thấy khoai quá thì nó xuống thang chứ dư luận quốc tế nào mà làm nó rút đc?
    usadok, 102dkMalogs thích bài này.
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Báo giấy cũng khắm kém quái gì báo mạng =))
    Malogs thích bài này.
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    3.590
    Hầu các bác câu chuyện giải trí cho Vui:

    Ngày xửa, ngày xưa, ở một khu làng nọ. Có cuộc hợp về việc chia chác đất đai, ao tủ tại hộ trường làng. Trong một cái hội trường 200 chỗ ngồi, đều đông đặc bầy thú. Trên sân khấu là 5 con thú ăn thịt, hùng mạnh nhất làng: Gấu Nga, Chó Khựa, Diều Hâu Mẽo, và 2 con sói Pháp và Anh, sân khấu là nơi trang trọng nhất trong hội trường, ánh đèn sáng choang và 5 con thú ăn thịt con nào cũng có một cái micro được nối với hệ thống loa đặt khắp hội trường và duy nhất chúng nó có. Ngồi sát sân khấu, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất nếu có biểu diễn bikini là lũ thú đệ tử của bon thú ăn thịt ở trên. Tuy không phải là đai ca , nhưng cũng toàn là loại có máu mặt trong làng, nên có chỗ ngồi tốt nhất. Còn ngồi sau bọn này lần lượt là lũ thú yếu kém hơn, ít quyền hành. Ở góc xa nhất tối nhất của hội trường là chỗ gồi của Vịt vụ cái nhau hôm nay liên quan đến Vịt, tuy liên quan đến Vịt nhưng vì là loại có ít vai vế nên nó bị dí vào ngồi tận góc.
    Mở đầu cuộc họp chó Khựa khệnh khạng đứng lên và bất ngờ tụt quần chỉ thằng vào ********* của mình và oang oang : đã 2000 năm nay, tao dí ********* của tao khắp cái ao này. Thế mà thằng nhãi con Vịt nó không biết điều, dám nhảy ra bảo đây là chủ quyền nhà nó. Nó còn mang cái luật ******** gì năm 1982 mà dọa tao, thật khốn nạn tao đã mời nó cùng khai thác thế mà nó vẫn còn láo. Cả hội trường im phăng phắc, và sau lời phát biểu của Chó Khưa, lác đác có vài tiếng vỗ tay, tiếng xì xầm lan khắp hội trường: Cái ao đấy của thằng Khựa, sao thằng Vịt nhảy vào tranh chấp làm gì, sao bố láo thế nhỉ . Ở Góc tốt Vịt con thấy ********* Khựa nói thế thì uất đến thổ huyết ra. Vịt Gào lên ********* Khựa nói láo, cái áo đấy của nhà tao, ông bà tổ tiên tao từ nghìn đời đổ lại. Vừa gào vịt vừa dơ cao đủ các loại sắc phong bản đồ cổ, chứng minh cái ao nhà của mình, Tuy nhiên ở phía góc xa, lại góc tối chẳng ai có thể nhìn thấy, cũng như nghe thấy Vịt nói gì. Được Đà ********* Khựa càng được thể gào to qua micro: Nhà nó còn gửi công hàm công nhận cái mô đất ở ao là của Tao, nó in bản đồ xác định cái mô đất của tao, hàng chúc năm qua nhà tao khảo sát khắp ao tìm củi nó có ý kiến gì đâu ........ Lũ ăn cháo đái bát thế mà bây giờ, nó dám bật lại tao, nếu cần tao đánh chết cụ nhà nó, tiếng vỗ tay bắt đầu to hơn, tiếng nói ủng hộ Chó Khựa càng ngày càng to. Ở Góc Xa Vịt gân hết cổ lên gào, nhưng không ái nghe thấy không ai nhìn thấy ..... Ở Trên Sân Khấu, ********* Khựa vần gào thét, con Gấu Nga ngủ gà ngủ ngật, đối với nó Chữ Vịt, rất gần nhưng cũng rất xa, nó cứ ngủ như thế, Còn 2 con sói Anh, và Pháp thì im thít, thằng Vịt ở quá xa nhà nó, lại không thấy thằng diều hâu Mẽo nói gì, nên chúng nó cũng im lặng. Còn thằng diều hâu Mẽo , cứ ngồi im, xỉa răng, nhổ ra đủ các thứ tanh tưởi mà nó đã ăn, nhổ đầy sân khấu, nhưng éo thằng nào có ý kiến ý cò gì cả...... Chó khựa ngày càng chém gió ác, quần hùng ở dưới thấy không ái bênh Vịt, lại không thấy nhà vịt gào to lên, thì tin chăcs là vụ cãi nhau đã xong. ********* khựa có quyền thịt cái ao đấy. Bỗng nhiên phù, phù tiếng micro, một giọng pede cất lên: Lịt cụ Thằng Khựa, mày nói xong chưa, lúc đầu tiếng nhỏ, sau càng ngày càng to: Lịt Cụ thằng Khựa............... đàm quần hùng ở dưới bây giờ mới nhận ra là giọng nói Pede đấy chính là của Meõ ( chắc dạo này yếu đi nên éo nói được giọng Nam tính nữa). Cả hội trường bỗng im lặng chở lại. Con diều Hâu Mẽo đứng lên và nói giọng rất nhẹ nhàng: ********* Khựa, bố *** ủng hộ bên nào cả, nhưng thứ nhất cái ao làng kia bao nhiêu năm đang yên ổn như thế , sao bông dưng mày thò cái ********* của mày xuống làm cái gì, mày nghĩ mày mạnh thì mày hiếp thằng Vịt à. Bố *** bênh bên nào, nhưng bố ghét nhất là ỷ mạnh hiếp yếu ( Bố thằng đạo đức giả) chúng mày đánh nhau làm ****** *** còn chỗ chèo thuyền uống rượu là *** đươc. Chó Khựa sau lúc bị động, cũng bắt đầu đầu đáp lời: Nhưng cái Ao đấy của nhà em. Em có bằng chứng đấy. " Lịt ******" con diều hâu Mẽo lại rít lên, bằng chứng lịch sử à. Bọn Mõ làng đâu, chúng mày bật ngay cái đèn Pha. lên xem thằng Vịt ở đâu nào .
    Đèn Pha được bật lên và chiếu xuống dưới, Cả Hội trường ồ Lên, Vịt nhà ta khuôn mặt ướt đầm nước mắt, tay giơ cao bao nhiêu sắc phong, nhưng không ai nghe thấy Vịt đang nói gì. " Lịt cụ, Bọn Mõ đâu, đưa nó cái Micro xem nó nói gì. " Đám mõ vội vàng chạy xuống đưa cái Micro cho Vịt. Sau một lúc như bừng tỉnh , Vịt mới bắt đầu vừa khóc vừa gào lên trong Micro: Bao nhiêu uất hận, bị thằng hàng xóm nó cương bức, bị nó đánh đập bao nhiêu năm qua, rồi bao nhiêu bằng chứng lịch sử chứng minh cái ao làng cái mô đất của nhà Vịt được tuôn ra. Cả hội trường lắng im nghe tiếng Vịt khóc, gào . Vịt hết lời, thằng Mẽo lại cất cái giọng pede the thé lên" ********* Khưa, Tao Thấy mày nên rút cái ********* của mày ra khỏi ao nhà nó" thằng Mẽo vừa nói xong, tiếng Vô tay vang lên ầm ầm khắp nới. Thằng diêu hâu Mẽo đưa mắt nhìn xuống đám để tử. Một thằng mặc Bikini bỗng đứng dậy, thiên hạ lại lao xao thằng JAV. " ********* khựa khốn nạn, Nó éo phải trêu với bắt nạt nhà Vịt đâu, Nó cũng định hãm hiếp cả em nữa....." Rồi tiếp một thằng thổ dân, đầu tóc bù xù vĩ bão gió, cũng nhày phắt lên sân Khẩu vừa đập đầu vừa dâng lá đơn" Các anh bề trên soi xét cho em, ********* Khưa nó cậy khỏe, tự nhiên nó vào sân nhà em, ị một bãi xong đó nó tuyên bố cái sân là của nó" Bên ngoài đám mõ làng vốn thân với diều hâu Mẽo cùng đi khắp nơi rêu rao về hành động hung hăng của chó Khựa . Đám thú bên dưới nhiều con éo liên quan gì đến cái ao làng, nhưng thấy ánh mắt của anh Mẽo, nên cũng bắt đầu quay sang chửi rủa thẳng Khựa. ...............................................********* khựa tím mặt, nó chỉ muốn nhảy vào xe xác con Vịt, Hiếp chết con JAV, đâm chết thằng thổ dân, tuy nhiên trước đám quần hùng, lại có mặt diều Hâu Mẽo nó cắn chặt răng vào lợi vì tức giận và xấu hổ ................................................
    phamhoanghai, usadok, 102dk6 người khác thích bài này.
  5. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Loạn vì những đứa kích động kiếm lương như mày đó, xem lại chữ ký đi
    Malogsmetal98 thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái chính là phạt nhẹ tay quá mod à, nên người ta chấp nhận phạt để vi phạm, cái này là do luật không nghiêm đó, mod nghĩ kĩ đi, ta hom hem yếu đuối thì ngoại bang nó mới đè đầu cưỡi cổ chứ, vậy nên trước tiên bản thân phải khỏe mạnh đã :D.

    Cái phần bôi đen của mod ấy, như vậy là ta thỏa hiệp với sự xuống cấp của văn hóa đạo đức để kiếm xèng à?
  7. VN_999

    VN_999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    72
    Đất mẹ đang bị xâm phạm, là con dân nước Việt ai cũng căm thù lũ giặc cướp nước. Chúng ta lo lắng 1 thì các Cụ lo cũng 8-9 phần. Thời gian vừa qua, Các Cụ đau đầu cho vận nước lắm đây.
    Chúng ta commemt trên này cho vui,cho biết thêm thông tin thôi... cũng chẳng giải quyết được gì.
  8. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    chính sách đi dây bắt buộc phải cân nhắc tất cả phương án :D . dự đoán sai là đứt dây cái bịch .Bảo rằng không cần nhìn mặt bọn To To thì còn khướt :P .
    102dkMalogs thích bài này.
  9. VN_999

    VN_999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    72
    canviet68 thích bài này.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    *** biết liệt sĩ là gì nữa mà kiến nghị. Lũ đầu bò.

Chia sẻ trang này