1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cái anh chàng này nói thế mà đúng. Mục đích giàn khoan chỉ là phụ thôi. Còn xây dựng ở Trường Sa mới là chính yếu. Sau này nếu nó mà hợp tác được với Đài Loan dùng đảo Ba Bình làm bàn đạp thì Trường Sa sẽ nguy đấy.
    mà không hiểu sao dạo này anh Tập lại tăng chỉ tiêu quốc phòng sau khi thanh lọc quân đội xong, các động thái gần đây cho thấy anh Tập và bác Tin cả hai đều đang cố gắng tìm kiếm đồng minh ở nam mỹ và hợp tác với nhau tách hẳn một phe với Mỹ, đặc biệt là sau vụ máy bay rơi ở Ukraine thì Nga và Mỹ xem ra sắp bước vào thời chiến tranh lạnh thứ hai rồi.
    ở Châu Á thì anh Tập cũng đi đêm với Hàn xẻng, mà hàn xẻng là đối tác đầu tư lớn vào ta, không chừng anh ta chuẩn bị xúi hàn xẻng cắt bớt đầu tư ở Việt nam mà huớng sang Trung Quốc. Không biết anh ấy dạo này đang làm gì ở Cam mà bên ấy ông nào cũng chuẩn bị xem Việt Nam là kẻ thù, sắp tới không biết chừng sẽ là hai ngôi sao đang lên là Lào và Myanmar chăng. Cho nên đừng có IQ cao nào nghĩ rằng không có Việt Nam ta thì Trung Quốc sẽ không có chổ xuất khẩu hàng của nó
    canviet86, usadok, bluesaigon1 người khác thích bài này.
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    Nó không dùng quân đội. mà nó dùng lực lượng hải tuần ngư chính để độc chiếm biển Đông. "đây chính là con tốt nó hú hí vô cung" cần gì phải xe pháo mã. :D mỹ cũng làm đếch gì được nó tự do hàng hải ư. nó dùng đám ngư chính thì làm gì nó. tàu bè nhà mình ra nó húc ủi. bắt bớ thu hết ngư cụ thì tiền đâu mà sắm cho lại... các bác tính nước giải này của nó xem sao? bá víu vào mỹ có làm gì được nó không?
    102dk thích bài này.
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    1. Thực ra ý e là giảm biên chế là việc rất đáng làm, và cái lợi là nhiều hơn hại. Còn một số cái khác là hơi ra ngoài lề tí thôi :D, e mà thấy được cái cốt lõi chúng ta cần làm j, thì e chí ít cũng lập 1 topic riêng để xin ý kiến rồi bác ạ. Bác bảo e nghĩ cách,thật lòng e rất thích tranh-thảo luận, phản biện, nhưng vì THIẾU nên nói thật là e ko dám bàn đâu ạ.
    2. lớp lao động "ôi thiu" này rất dễ ế và hỏng e công nhận. Còn việc giảm biên chỗ này rồi lại chuyển sang chỗ khác vẫn thuộc nhà nước thì khác nhiều chứ. Giống kiểu bác trượt chuyên vào học công, trượt công thì học dân lập ấy :v, hay chuyển vùng hải quan cũng vậy.
    3. Giờ bác thử tượng tượng một ng lính về nhà ở tuổi 30 sau khi chiến tranh kết thúc, năm 19 tuổi a ấy đã bỏ dở đại học để lên đường cứu nước. Chiến tranh qua đi, những khói lửa dần tan biến, đồng đội a còn nằm lại rất nhiều. Hòa bình trở lại, những hào quang, những lời ca tụng về anh đần lắng xuống, nhường chỗ cho cuộc sống thường ngày. Anh trở lại cuộc sống thường ngày với tấm bằng thpt, làm công nhân trong một xí nghiệp nhỏ, rảnh thì phụ vợ chuyện đồng áng gia đình. Những câu chuyện của a về những trận chiến đã thắp lên ước mơ được sống, chiến đấu như một ng lính cho những đứa con mình...
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa,rồi tới ngày những đứa con anh lớn, đứa chị bỗng thích nghe một bài tình ca ủy mị, thằng em mặc quần áo đầu lâu xương chéo và suốt ngày gào lên thứ âm nhạc chói tai, gợi cho anh những ký ức buồn trong quá khứ. Đứa chị tấm tắc khen ng này ng kia mặc váy đẹp, thằng e hay ngẩn ngơ nhìn theo những chiếc xe đắt tiền. Anh bỗng thấy mình già nua và yếu ớt, bởi hơn ai hết anh hiểu mình phải tôn trọng sự khác biệt của các con mình. Chúng sinh ra trong thời bình, chúng xứng đáng hơn ai hết được tận hưởng cuộc sống, đc tự do mưu cầu hạnh phúc. Nhất là cuộc sống ấy là mòn quà tặng lại từ biết bao xương máu đồng đội anh ngoài kia. Anh phải làm gì? Tuổi đã già, công việc ko thể bỏ để có thể học tập tiếp, cả tuổi trẻ anh rèn dũa kỹ năng chiến đấu nên đã bỏ lỡ nhiều kỹ năng sống trong thời bình. Anh mong muốn lắm những đứa con anh được hưởng những thứ như bao ng khác trên thế giới, cũng là niềm an ủi cho đồng đội anh còn thất lạc đâu đó ngoài kia...
    Theo bác ng cha ấy sẽ làm gì :D ?
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ồ hay lắm, câu chuyện có lẽ nhập đề rồi, thế nhưng ta đang lạm dụng lòng tốt của mốc, ânh ấy thấy nhẹ nhàng nên cũng bỏ quá thối, nhưng mà kéo dài quá cũng không tiện các cụ rầy la lạc đè lắm nhời :)
    Nếu mốc đồng ý thì ta làm nốt câu chuyện...:)
    Câu hỏi của bạn thật là khó, tôi thì nghĩ thế này: làm một người cha tốt! :)
    102dkcanviet68 thích bài này.
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Câu chuyện đúng là phản ánh hoàn cảnh nhiều người quay về nhà sau 1 thời gian chinh chiến. Nhưng không phản ánh tất cả họ!
    Sau kháng chiến chống Mỹ, quân đội tổ chức rất nhiều các lớp học bổ túc cho bộ đội xuất ngũ có khả năng học tiếp. Họ đươc ưu tiên cộng điểm. Cùng vào khoa lưu học sinh (để được gửi đi học nước ngoài) mấy năm ấy, lực lượng bộ đội xuất ngũ đi học rất đông!
    Ngay cả sau chiến tranh biên giới, rất nhiều bộ đội, sỹ quan được sắp xếp đi học, lao động xuất khẩu...!
    Ngay nhóm anh em cùng đơn vị đã tham gia mặt trận Vị Xuyên ở HN hiện nay, nhiều người đang giữ các vị trí khá quan trọng trong chính quyền, trong các công ty NN hay đang tự làm ở các cty riêng...
    Còn đúng là cô bé con gái bác CCB kia có quyền được "tận hưởng" cuộc sống vì bác ấy là người đã đóng góp cả xương và máu của mình để cô bé có được cái quyền ấy. Nhưng có quyền rồi mà có tận hưởng được hay không là phải do chính sức lực của cô ấy, chứ không chỉ "đứng ngẩn ngơ nhìn những cái xe đắt tiền!" để được sở hữu cái xe ấy!
    Không phủ nhận do đất nước còn nghèo, do sự tắc trách, do nhiều thứ khác nữa mà công lao đóng góp của các CCB chưa được đáp lại xứng đáng. Nhưng tụi tôi vẫn thấy mình vẫn quá may mắn hơn rất nhiều các đồng đội khác là mình vẫn còn được quay về. Nhiều lúc nói chuyện vui, so sánh với mấy người đồng ngũ về địa phương được nhận trợ cấp, bảo hiểm, chúng tôi cũng ước ao nếu có được 1 cái thẻ bảo hiểm (dù tiền thì chẳng đáng là bao) thì cũng thấy được một chút nào đó ghi nhận sự đóng góp của mình. Nhưng không có thì cũng chẳng sao vì xét cho cùng nếu bị hỏi đã xứng đáng với những anh em đã nằm xuống chưa thì vẫn rất khó trả lời!
    Cái hướng tới phía trước của tụi tôi bây giờ là làm cho ích nước, lợi nhà. Làm để con cái không phải mơ mà được ngồi thật trên những cái xe sang mà lại tạo được công ăn-việc làm cho rất nhiều người khác!
    Lần cập nhật cuối: 22/07/2014
    bailamos_1986, Huy_Ngo, usadok14 người khác thích bài này.
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Cụ Pháp Hải viết xúc cảm quá, các cụ và thế hệ con cháu xứng đáng được hưởng hòa bình thịnh vượng hơn.
    engkhoiMalogs thích bài này.
  7. hoangdang_hm

    hoangdang_hm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    92
    Người cha ấy nên giữ gìn sức khỏe để sống và động viên con cháu, bởi con cháu ông có quyền tự hào về một người cha như vậy. Còn về đời sống vật chất, theo tôi nghĩ cha mẹ không thể sống thay cho con cái được. Cha mẹ đã dành những gì quý nhất cho con, dù chỉ là cuộc sống vật chất vừa đủ thì đó cũng là tất cả những gì họ có. Xin lỗi bác, nhưng hoàn cảnh của câu chuyện đúng với nhiều gia đình VN, đúng với hoàn cảnh của mình và một số bạn bè. Giờ có thằng thành đạt có thằng chưa, nhưng tụi mình không bao giờ trách ông bà về việc "bệ phóng" của mình không được như người khác.
    102dkcanviet68 thích bài này.
  8. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Chúng ta cùng giúp ngư dân bằng cách: cực lực lên án, cực lực phản đối nào. Đắng lòng thật!!


    Tàu Trung Quốc truy đuổi, húc, đâm hỏng tàu cá VN

    Tàu cá QNg 96077 TS tố bị tàu Hải Giám của Trung Quốc truy đuổi, húc phải làm hỏng be và mũi tàu.
    Chiều 22/7, tàu cá QNg 96077 TS, do ngư dân Võ Thành Nhân, 45 tuổi (thôn Tây xã An Vĩnh, Lý Sơn - Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã cập đảo Lý Sơn sau hơn 20 ngày bám biển Hoàng Sa. Tàu này tố đã bị tàu hải Giám của Trung Quốc truy đuổi, húc phải làm hỏng be và mũi tàu.

    [​IMG]
    Tàu cá QNg 96077 TS tố bị tàu Hải Giám của Trung Quốc truy đuổi, húc phải làm hỏng be và mũi tàu.

    Vừa cập bờ, thuyền trưởng Nhân cùng các lao động đi cùng đã trình báo với lực lượng biên phòng cùng Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam việc bị tàu Hải giám Trung Quốc có trang bị vũ khí, truy đuổi, đâm va làm hư hỏng be và mũi tàu.
    [​IMG]
    Cú đâm mạnh khiến tàu chao nghiêng và hư hỏng mũi, be phải.

    Thuyền trưởng Nhân kể tàu ông cùng 12 lao động rời đảo Lý Sơn ra Hoàng Sa thả lưới ngày 30/6. Đến trưa 6/7, trong lúc đang thả lưới tọa độ 16,25 vĩ độ Bắc, 112,42 kinh độ Đông cách đảo Cô Lin (Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 5 hải lý về phía Nam, bất ngờ xuất hiện nhiều tàu Hải Giám Trung Quốc. Các tàu này nhanh chóng tạo thành vòng vây áp sát mạn tàu ông Nhân, riêng 2 tàu Hải Giám số hiệu 1312 và 807 có trang bị vũ khí nhằm thẳng và đâm trực diện.
    “Thấy tàu Hải Giám 1312 tăng tốc nhằm mũi tàu cá, tôi vội cho tàu vòng tránh nhưng không kịp, cú đâm mạnh đã khiến tàu tôi chao nghiêng và hư hỏng mũi, be phải. Thấy chúng tôi gần chìm, các tàu Trung Quốc nhanh chóng tăng tốc trốn khỏi hiện trường” - Thuyền trưởng Nhân bức xúc.

    [​IMG]
    Mũi tàu cá QNg 96077 TS bị tàu Trung Quốc đâm hư.

    Ông Nhân và các ngư dân đi cùng nhanh chóng khắc phục sự cố bằng việc gia cố ván tại những nơi bị hỏng, liên lạc với đất liền báo cáo tình hình, tìm nơi tránh bão số 1, động viên nhau tiếp tục bám biển làm ăn.
    Đại úy Lê Văn Sự, thuộc Trạm biên phòng An Hải cho biết xác minh ban đầu cho thấy tàu cá QNg 96077 TS bị hư hỏng nặng nơi mũi và be phải, trên be tàu nơi bị đâm va còn lưu lại nhiều vết sơn màu, nghi của tàu Hải giám Trung Quốc, rất may không ngư dân nào bị thương.

    vietbao.vn/Xa-hoi/Tau-Trung-Quoc-truy-duoi-huc-dam-hong-tau-ca-VN/150366701/157/
    canviet86su_30 thích bài này.
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    Đa số các bố mẹ việt nam con tâm con cái quá mức, từ cái quần áo đến bữa cơm. tôi nói cái từ là hầu tới tận mồm. lúc nào cũng cũng muốn con mình tự lập mà không hướng dẫn con mình làm để tự nó làm đạt tới mục đích đó mà bố mẹ làm thay. không tin tưởng vào con cái . nói tóm lại là người việt không biết dạy con độc lập từ nhỏ.... nên suốt đời nó trở thành một kẻ ăn bám .
    usadok, 102dk, maison25102 người khác thích bài này.
  10. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Ở mình tự lập sớm quá dễ thành hư lắm bác. Xã hội mình ko như tây hay Thái đâu
    canviet86 thích bài này.

Chia sẻ trang này