1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208

    Như lời Bạn đã viết , thì may mắn Bạn không đại diên cho nhân dân Viêt nam
    Uóng cafe với bạn vài hôm thì vui nhưng hơn thì không gì để nói vì chỉ nói chuyên cũ
    Nhậu với bạn thì không vì Bạn tự cao và bắt bẻ , thù dai
    Làm ăn với bạn thì không vì Bạn bảo thủ và khó tiếp nhận điều mới , khó chấp nhận chia sẻ lợi ích với người khác
    Nhận Bạn làm thầy thì chưa thấy cái hay gì để học
    Nhận làm trò thì không biết Bạn có nhó ơn
    Mong bạn đừng làm quan để mình đỡ khổ
    NicoLaRigoni, OnlyUnited2016dragonboy1080 thích bài này.
  2. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    Đôi khi phải tạm quên đi quá khứ để bước đi các bạn ạ, bởi nếu giờ đây dân giàu nước mạnh độc lập tự do thì cho dù có dẹp luôn quá khứ cũng được, bởi mục đích của những quá khứ cũng là hiện tại được ngon=))=))=))
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2015
    OnlyUnited2016 thích bài này.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Điểm lại một số phát biểu của tên Hán gian LQD, kẻ thù không đội trời chung của nhân dân VN anh hùng:

    “Việt Nam là một quốc gia kiên cường với 50 triệu con người (ở thời điểm 1978) thông minh và giàu tài nguyên thiên nhiên... Các lãnh đạo Việt Nam là một tập thể ấn tượng. Họ là những đối thủ đáng gờm với ý chí chiến và sự kiên định tuyệt vời... Tôi đã tin rằng họ sẽ trở lại vững mạnh trong vòng 20-30 năm” bọn ông phải rải mình khắp nơi để bọn chúng hiểu rằng bọn ông mới là boss ở đây nhá! Không có "huê hồng", "bôi trơn", "kẹp file", "ngoại giao dưới gầm bàn" để bọn ông chỉ đường an toàn cho mà thì chết banh xác với bọn ông nhá!

    "Những kỹ năng họ đã thể hiện trong việc sử dụng vũ khí của Liên Xô trong chiến tranh, rồi khả năng tùy cơ ứng biến để khắc phục khó khăn vật chất, cũng như thành tựu của rất nhiều người Việt Nam ở Mỹ và Pháp, tất cả những điều này nhắc mọi người rằng, họ có những tố chất đáng khâm phục" <== khen dân tộc ông có mà khen cả ngày nhá! Bọn ông còn nghèo là do bị bọn tư bản + bọn tàu khựa các người chống phá, đè nén thôi! Tụi ông mà được Mỹ bơm tiền như Sing nhà ngươi thì tụi ông bá chủ hoàn cầu rồi nhá nhá!
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2015
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    các cụ lãnh đạo nhà ta cũng đã có thời tự hào quá khứ như thế. Hồi năm 1978 lúc ấy cụ Phạm văn Đồng thực hiện chuyến đi thăm các quốc gia Đông nam Á để thắt chặt quan hệ ngoại giao trong đó có Sing. Cụ Phạm văn Đồng đã tạo một ấn tượng rất khó chịu trong mắt của Lý Quang Diệu khi liên tục nhắc đến chuyện Sing là tay sai là chư hầu của Mỹ góp phần giúp Mỹ đánh Việt Nam và hưởng lợi từ đó. Lý Qaung Diệu đã từng nhắc đến thái độ kiêu ngạo và tự hào của cụ Phạm văn Đồng với lời lẽ rất bực mình. So với thái độ khiêm tốn và cầu thị hạ mình luôn muốn học hỏi của Đặng Tiểu Bình trong chuyến thăm Sing cùng năm vì thế cho nên Lý Quang Diệu đã quyết định đứng về Trung Quốc cô lập Việt nam. Như vậy là bạn thì chẳng thêm mà thù thì càng chồng chất. Cũng trong giai đoạn này do hào quang chiến thắng quá lớn nên khi phái đoàn Mỹ sang mong nối lại quan hệ ngoại giao phía ta đã ngay lập tức đòi yêu cầu bồi thường chiến phí với tư cách là bên thắng trận. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ không chịu cộng với việc thành viên đàm phán của Mỹ là Trương đình Hùng bị tố là gián điệp cho ta. Cuộc đàm phán thất bại. Trong khi đó cụ Phạm Văn Đồng sau chuyến công du các nước Tây Âu thất bại, không nhận được một viện trợ đáng kể nào, đang ngồi chờ ở Moscow. Tiền bồi thường chiến tranh của Mỹ không có, viện trợ của Tây Âu không có, Campuchia vừa mở cuộc tấn công vào An Giang, còn Trung Hoa từ chối viện trợ và đứng sau lưng Campuchia. Tất cả đẩy nước ta vào tình trạng bị cô lập khủng khiếp. Chính vì vậy mà trong 10 năm từ 1978-1988 ta vừa bị Trung Quốc đánh, vừa chống Khơ me đỏ ở miền nam, vừa đóng quân ở Cam tốn rất nhiều tiền, làm ăn kinh tế không hiệu quả, dân phải xếp hàng dùng tem phiếu ăn thì chỉ toàn bo bo, thuốc chỉ duy nhất Xuyên Tâm liên bệnh gì cũng chữa. dân thì không lo làm ăn sốt ngày tơ tưởng chuyện vượt biên đưa nước ta vào giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất. May mà có đổi mới, các cụ chấp nhận gạt bỏ quá khứ, bắt tay khắp nơi. Ai có gì hay thì ta học quá khứ không nhắc lại nửa. Nhờ vậy mới có ngày nay.
    Cụ Võ Văn Kiệt cũng trãi qua chiến tranh cũng mất vợ con vì bom mỹ nhưung đâu cản được cụ bắt tay bình thuờng hoá quan hệ với Mỹ. Cụ Kiệt cũng biết Lý Quang Diệu ủng hộ Ponpot, ủng hộ Đặng Tiểu Bình đánh Việt nam nhưng đâu cản được cụ qua Sing mới Lý Quang Diệu về làm cố ván kinh tế mở ra cơ hội hợp tác. Thời thế đã khác. Lúc ấy Việt nam cần Lý Quang Diệu để xem như là một đại sứ quảng bá khắp thế giới Việt Nam là mãnh đất màu mỡ cho đầu tư và khép lạiq úa khứ hướng tới tương lai. Cựu thù như Lý Quang Diệu mà chúng tôi còn mời làm ố vấn phát triển kinh tế thì chứng tỏ thiện chí của chúng tôi đến cở nào.
    maison2510, engkhoi, karate_hn1 người khác thích bài này.
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Sáng nay ngồi với ông anh đi làm cho V bên Cam về. Ông ấy bảo bên đó cách biệt giàu nghèo ghê lắm, nó đầu tư cũng các khu quan trọng, còn dân nghèo thì kệ mẹ hết, ko thèm đầu tư hạ tầng. Các bác đi sang Cam nhiều rồi cho em hỏi có đúng ko ạ? :-??:-??:-??
  6. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    VN sau năm 75 vì nhiều hoàn cảnh khách quan nên đến năm 94 mới bình thường hoá quan hệ với Mẽo được, đây là 1 điều đáng tiếc. Ngay từ sau giải phóng Tầu đã lăm le đưa VN vào quỹ đạo của chúng điển hình là Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình... Nhưng VN luôn mong muốn trung lập hoà giải giữa những nước anh em như TQ và LX đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè tiến bộ trên thế giới, không hay là bối cảnh thế giới lúc đó có nhiều yếu tố và thành phần phức tạp, cũng như khả năng điều kiện khi ấy của ta chưa đủ sức hoá giải, đáp ứng yêu cầu đề ra. VN lại phải gồng mình chịu đau thêm 1 lần nữa 1 thời gian sau mới hồi phục được
    meo-u thích bài này.
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    bạn này nói hay như là các bác bên Tuyên giáo thường phát biểu
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Khách quan mà nói nước nào cũng phải có thời gian để thay đổi nhận thức, quan điểm. VN mới tạm gọi là xong ch.iến tranh giữ nước năm 1975, đến 1986 bắt đầu làm kinh tế cũng là nhanh rùi. TQ nó lập nước năm 1950 mà đến 1979 mới mở cửa sao chẳng ai chửi nó là lề mề nhẩy.
    Chốt lại ông LQD là vĩ nhân châu Á, ông ấy ra đi cả thế giới tiếc thương như những vĩ nhân khác (trong đó VN có 2 cụ). Rùi sau 50 ngày nữa chẳng ai nhắc đến cả. Báo lại c.ướp g.iết h.iếp câu khách. Chuyện chính sử có sách giáo khoa lo.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lý đại lão gia và gia tộc không biết giàu thứ bao nhiêu trên thế giới nhỉ?

Chia sẻ trang này