1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Thật sự thì sau chiến tranh ngoài các nước XHCN anh em thì chỉ có các nước thế giới thứ 3 và những nước bị áp bức, bóc lột là có cảm tềnh với VN mà thôi. Trong khu vực ĐNA khi đó thì vẫn có những nước là tiền đồn cho Âu-Mẽo sẵn sàng báo động hoặc liên kết với ngoại bang khi cần thiết. Họ có mối liên hệ ngoại giao về an ninh, bộ chỉ huy hỗn hợp khi có chiến tranh, liên minh trên bộ, phòng vệ trên biển, thậm chí có cả ủy ban phối hợp phòng vệ của Anh tham gia. Kéo theo đó là những hệ lụy không nhỏ về pháp luật, tềnh báo, đồng minh của đồng minh, phối hợp chung thì sẽ có hợp tác, hợp tác kinh tế kiểm tra an ninh chỉ huy chung lại sinh ra ủy ban tư vấn.... Vào thời điểm ấy sự nghi kỵ là rất lớn với xu thế đối thoại hoà hoãn hiện nay điều này mới đuợc gỡ bỏ phần nào.
  2. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    Hi
    hi Hoàng
    Bạn hay Bác thì cũng không thể sống với những hoài niêm , lạc quan với những chân trời mới cho con cháu mới hay còn tự kỷ với rêu phong cổ kính thì con cháu xa lanh thôi, Bạn hay Bác hãy đi nước ngoài như Sing khoảng 3 lần bạn sẽ thấy cái to lớn công lao Lý Quang Diệu cho đất nước ấy, còn cái ơn với Việt nam là bài học là....Nguyên thủ quốc gia còn gọi là Ngài mà suy nghi của bạn bác như thế thì....Nói ngắn lại Bác hãy đi và thấy đừng 1 chỗ với nghe và đọc.
    khi viết những dòng này mình cứ bâng khuâng sợ nhầm với tiemkick
    .Mình mong rằng có dịp Bác nhớ đến y mình. xin và xin hãy đi ,hãy trải lòng như nguoi dân nơi ấy. Bác và cùng đông chí Bác hãy đi và trải nhận trưoc khi Bác xét đoán .Tôi không nói tư bản hay hay xã hội cn hay. tôi chỉ ghi nhận ai đem lại giàu mạnh và tránh ức hiếp ngoại bang.Còn ai bảo thủ,thì sau vài chục năm nó cũng diễn tiến như thế.Quan trọng tôi và Bác để lại ý tưởng gì để con cháu nó tốt hơn . chứ tôi xác đinh tôi đã qua rồi còn là thế hệ măng non
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.244
    Ờ, muốn thì cho vài câu:
    "Ôi tướng Mc Arthur - vị tướng đã cứu nước Nhật khỏi hỗn loạn và đói khát! Từ trên cửa sổ máy bay ngài có nhìn thấy những cánh đồng lúa dập dờn theo chiều gió? Năm nay sẽ được mùa. Đây là thành quả lao động của ngài trong suốt 5 năm và 8 tháng, đây cũng là biểu tượng của lòng biết ơn của nhân dân Nhật Bản"
    " Một mặt trời vừa ló ra khỏi mây mù để chiếu sáng cho thế gian"
    " Hiện thân của Jimmu, vị hoàng đế dầu tiên của Nhật Bản"
    " Một vị thánh sống"
    " Mc Arthur đã dạy cho người Nhật tinh thần dân chủ và lòng yêu chuộng hòa bình"
    Sao, đủ để làm tuyển tập chưa :P
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bạn Danny96 xin hãy đừng trích lại bài của mình rồi dạy đời mình phải đi ra nước này nước nọ, nhìn cái này cái kia. Thời 90s mở cửa mình và ông già cũng đã đi tàu thủy đánh hàng điện tử từ Sing về bán. Cũng đã từng ở lại Sing học tiếng Anh 2 năm, chạy bàn, nấu bếp kiếm sống. Lăn lộn kiếm sống, học tập cũng đã mệt mỏi. Cái gì cần thấy đã thấy, cái gì không cần thấy cũng đã thấy.

    Chuyện Lý Quang Diệu mình đã nói rõ ràng. Anh hùng nước này có thể là tội đồ nước khác, cần phải nhìn cho kỹ. Những bước đi ngoại giao cần thiết để bình thường háo quan hệ, mở cửa, đổi mới thì cần phải đi. Quan hệ song phương đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai. Không cần tự ti, thiếu tự trọng mà khúm núm nịnh bợ, đội ơn. Họ Lý có công lao, đóng góp, kiến tạo Singapore này kia hãy để cho người Singapore ca tụng, đội ơn. Người Việt Nam chúng ta chỉ nên học những điều cần học, đừng chạy theo trào lưu khóc thương, tiếc nuối cho 1 người đã góp công nuôi phỉ bắt giết thanh niên Việt Nam.
    --- Gộp bài viết: 24/03/2015, Bài cũ từ: 24/03/2015 ---
    Nghe sến nhỉ. Mình đã nói chuyện với 1 người từng ăn học ở Nhật, hắn ta nói dân Nhật thế hệ sau CTTG2 tương đối kính trọng McArthur.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  5. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    Hi
    Hi Hoàng và các bác chung hoàn cảnh. qua những tranh luận trên. rốt cuộc ta có những gì
    1) Chúng ta là thế hệ giao thời.và đều mong uớc thế hệ sau tốt hơn
    2) Điều chúng ta muốn chưa phải là điều thế hệ sau muốn
    3) Ta làm tốt trong tâm , lớp sau luôn biết và sẽ biết và sẽ ghi ơn như LQD
    4) Hãy để lại tư duy và ý chí không để lại tài sản và cơ hội
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.244
    Ừ, bất cần biết Mc Arthur đã chỉ huy quân Mỹ giết hàng triệu thanh niên Nhật ở khắp các chiến trường Thái Bình Dương, đã chiếm đóng Nhật Bản, đã đối xử với Thiên hoàng nhục như chó. Vậy nên so với Lý Quang Diệu thì Việt Nam còn hào hùng chán. Ít ra thì từ hôm tới giờ chưa gặp một người Việt nào khóc vì Lý cả.

    Ps: chả biết thế nào chứ dân Nhật giống như một đám người có vấn đề về tâm thần.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mc Arthur nắm hàng chục ngàn quân Mỹ, đồn trú trên đất Nhật Bản gần 7 năm. Người Nhật có thể bị tâm thần như bạn nghĩ khi họ rặn ra những lời sến như vậy để ca ngợi Arthur, hoặc cũng có thể biết chữ nhẫn nó viết thế nào.

    Mình hỏi bạn cái tuyển tập ấy tên gì, xuất bản năm nào cũng là vì muốn xác thực thời điểm. Bây giờ người Nhật trẻ ai còn nhớ những câu đồng dao ca ngợi Mac Arthur mà bạn lục lọi được trên internet ? Bao nhiêu người Nhật đi tham quan Nagasaki, Hiroshima hàng năm ? Đền Yakusuni của Nhật từng bước từng bước đưa tên của những nhà lãnh đạo Nhật thời WWII vào thờ cúng, tưởng niệm nói lên điều gì ?

    Khép lại quá khứ, hướng đến tương lai là cần thiết, phải làm. Nhưng tuyệt không thể phủ nhận LS, quên đi cội nguồn.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.244
    Tớ bảo người Nhật là cái giống như bị tâm thần là kết luận rút ra sau khi đọc sử và văn hoá của họ từ lập quốc đến nay. Họ suy nghĩ không giống người bình thường, cụ thể là tâm hồn của họ nhạy cảm và dễ bị xúc động vô cùng. Chữ "tuyển tập thành ngữ" đó là tớ nói đùa thôi (vì đọc lên nghe như một giai điệu ấy), nhưng thực tế là những lời ca ngợi đó nhan nhản khắp các báo và dư luận Nhật trong thời kỳ chiếm đóng. Về tài liệu thì nhiều, có thể tham khảo cuốn "là người nhật", "nhật hoàng hirohito và Mc arthur"...

    À, mà họ ca ngợi Mc Arthur là thật lòng đấy, chả phải như kiểu Câu Tiễn Nhẫn nhịn để báo thù gì đâu.
    --- Gộp bài viết: 25/03/2015, Bài cũ từ: 24/03/2015 ---
    Tinh thần người Nhật bây giờ theo mình là chán. Họ chăm lo rặt những thứ vớ vẩn như JAV, Hentai, Cosplay, Showbiz, Hallyu, anime, manga, tiểu thuyết não tình kiểu Murakami, chính phủ Nhật đối ngoại cũng rất mềm yếu thông qua các sự việc như Điếu Ngư, Đốc Đô, Kurin... Còn đền Yasukuni thì đó là một ngôi đền rất quan trọng của Thần đạo, trong đó thờ TẤT CẢ những chiến sĩ đã hy sinh vì nước Nhật, lẽ dĩ nhiên là cả bọn phát xít Nhật. Nhưng phát xít Nhật có điểm khác với Đức và Ý là chúng không có học thuyết riêng, mà dựa trên tinh thần dân tộc Nhật bản, nên mặc nhiên chúng vẫn được coi là hy sinh vì tổ quốc, trong đó có nhiều lãnh đạo. Cho nên, đến đền Yasukuni là một nghĩa vụ đối với bất kỳ lãnh đạo nào của Nhật, không dám đến mới là có tội với tổ tiên.
    dragonboy1080halosun thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Sau CTTG2 Tầng lớp tinh hoa chính trị Nhật nhận định rằng thù địch với Mỹ vào thời điểm ấy là không khôn ngoan nên đã dẫn dắt người dân Nhật, định hướng dư luận Nhật là Mac Arthur là người tốt để tránh chuyện mất đòan kết nội bộ, 1 bộ phận người nhật có thể tiến hành kháng chiến chống Mỹ trên nước Nhật làm cản trở quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh. Cái người Nhật muốn lúc đó là cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình. Họ nhẫn là để nhanh chóng đạt được điều đó, mình không có ý nói là người Nhật họ nhẫn nhịn để báo thù.

    Thập niên 70 kinh tế phục hồi, đời sống ấm no, thực lực đất nước đạt được những bước tiến nhất định thì Nhật bắt đầu định hướng lại về vấn đề tự tôn dân tộc, vị trí của Nhật Hoàng, hàng vi của nước Nhật thời chiến.... các thứ. Họ làm việc có trước có sau, có nặng có nhẹ. Không nên hời hợt nhận định là họ cảm tính, ướt át quá đáng.
    engkhoiPinkolous thích bài này.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.244
    Thế có nhất thiết thế này không: mỗi ngày hàng ngàn người Nhật gửi thư và thiệp tới: họ cảm ơn tướng quân vì đã giúp đỡ lương thực và giải thoát họ khỏi những đau khổ của chiến tranh ( lưu ý là số lượng lương thực chỉ bằng 1/3 tiền chiến phí), họ ca ngợi lòng hào hiệp của tướng quân, thậm chí ví ông với chúa Giê su và Đức Phật, họ thú nhận với ông những tội ác phạm phải và tâm sự với ông những khó khăn trong cuộc sống, có người sáng nào và chiều nào cũng lạy chân dung của tướng quân, phụ nữ muốn ông làm cha đứa con của họ, họ cầu tướng quân bảo vệ hoàng đế. Khi ông ra đi, 200 000 người vẫy tay chào tạm biệt. Trong khi đó thì McArthur khi về tường trình với thượng viện nói "người Nhật dễ tiếp thu vì họ vẫn là những đưá trẻ, nếu người Mỹ 45 thì nguời Nhật mới 12"
    dragonboy1080 thích bài này.

Chia sẻ trang này