1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Thể hiện có thể hơi quá lố nhưng nó đạt được mục đích quan trọng nhất đó là đại đa số người Nhật không có ý căm thù quân Mỹ chiếm đóng. Toàn dân tập trung tái thiết đất nước, không có người chạy vào rừng tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

    Cái mà mình muốn hướng bạn nhìn thấy đó là sự thay đổi thái độ của người Nhật từ "tôn thờ" Mac Arthur (trong thời gian tạm chiếm) chuyển thành bàng quan, không quan tâm sau này. Từ hối hận, tự ti vì những tội ác chiến tranh trong thế chiến chuyển thành họ là con em Nhật Bản, chiến đấu vì đất nước nhật bản, chết rồi nhưng cần được tưởng nhớ, thờ phụng.

    Mình không ủng hộ chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Nhưng mình phải nhìn nhận cố gắng của người Nhật trong việc cân bằng các ưu tiên xây dựng, bảo tồn đất nước và trân trọng xương máu ông cha, không chối bỏ LS để làm vui lòng các thế lực bên ngoài.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Sau này những lời Mc Arthur phát biểu trước thượng viện lọt ra ngoài, đến tai dân Nhật. Họ nổi giận huỷ bỏ hết các kế hoạch vinh danh trước đó, chứ nếu không thì Mac cũng chả kém Bác Hồ ở ta đâu.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Nhựt tới giờ có thoát ra khỏi tầm khống chế của Mỹ đc đâu, thks cụ thanhle với mấy thông tin đó nhé, lòng ngưỡng mộ nhựt bản của e tụt mie nó mất 1 chút rồi :)), nghĩ lại dân nhựt đau phết, bị lãnh đạo nhồi sọ cho tôn sùng lão Mc Arthur lên gần bằng thần, thế mà trong mắt lão kia nó coi dân nhựt như 1 thứ phát triển không hoàn chỉnh vậy =))
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    hồi đó chúng ta cũng tôn sùng mao chủ tịch và stalin có kém gì đâu, giờ mà đọc mấy bài thơ của cụ Tố Hữu ta không biết nên cười hay khóc.
    Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ
    Cho ruộng lúa tốt thuế mau xong
    Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt..
    cũng như có một anh học trò đói bụng đi ngang qua chùa xin ăn không được nên anh ta làm bài thơ dán trước cổng chuà:
    thằng trọc nào thằng trọc nấy
    trốn xâu lậu thuế tới ở đây
    bao nhiêu xôi chuối đều ních hết
    quả ra chó má chẳng phải thầy.
    mấy nhà sư về thấy bài thơ trên liền gọi anh học trò lại đãi anh ta ăn no sau đó đề nghị anh ta sửa lại bài thơ trên. Anh ta đồng ý và sửa lại như sau:
    hòa thượng nào hòa thượng nấy
    tu nhân tích đức tới ở đây
    bao nhiêu xôi chuối đều phân phát
    quả ra tiên bụt chẳng phải thầy.
    như vậy chỉ khác nhau có chuyện xôi chuối phân phát hay ních hết thôi mà mọi sự thay đổi chóng mặt từ thằng trọc thành hoà thượng, từ trốn xâu lậu thuế thành tu nhân tích đức, từ chó má biến thành tiên bụt ngay. mấy thằng làm thơ viết văn hay đám dân ở nước nào thì cũng rặt một phường như thế. Có ăn thì ca tụng tôn lên làm thần thánh, không có ăn thì chửi như chó chứ có khác gì đâu
    Lần cập nhật cuối: 25/03/2015
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    nhắc tới cụ Tố Hữu thì đúng là quá ngại =)) dù nhiều bài cụ làm hay phết, thô nhất chắc là bài khóc Stalin Đời đời nhớ ông
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    cụ Tố Hữu thì dù sao trước sau như một, cụ là người của Đảng nên ca ngợi cũng không quá quắt lắm. Cụ Xuân Diệu thì mới ghê: hồi trước 1945 viết thơ tình trác tuyệt như thế ai đọc cũng phải mê vậy mà sau 1945 cụ thở ra những bài thơ ai nghe cũng muốn ói không khác thơ con cóc của bọn nhi đồng. Nghe đâu tất cả cũng vì miếng ăn cả
    Ta chào Vôn ga - Đông,
    Chào Liên Xô vĩ đại,
    Đồng chí Stalin
    Mặt trời soi nhân loại;
    Ta chào mừng Đại Hội
    Đảng Bônsơvich thành công.
    http://www.thivien.net/Xuân-Diệu/Ta-chào-Vôn-ga-Đông/poem-2oIfh4NO6lCGjN7kSFOqQQ
    danny96 thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    những bài viết theo chỉ đạo hay ca ngợi đơn thuần thì e không quan tâm lắm dù nó có dở, cái bài kia có vài câu rất tởm mà cứ đọc vào là e nổi da gà không hiểu sao cụ ấy có thể viết ra như vậy.

    Dù sao giữa ta và bọn Nhựt ca tụng lão Mc Acthur vẫn rất khác nhau vì Mc Athur đánh bại và chiếm đóng nhựt giết hại rất nhiều người nhựt, đô hộ lên nc nhựt, còn cả Mao và Stalin đều hỗ trợ cách mạng non trẻ việt nam để đánh bại bọn xâm lược. Ta có ca ngợi cũng không đến nỗi nào, còn Mc Athur đc người nhật ca ngợi dù ông ta giết hại con em họ, đúng là kì lạ
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    ông ta cho họ miếng ăn, có gì lạ đâu
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    như cụ thanhle nói là tiền ăn chỉ bằng 1/3 chiến phí nhật phải trả cho Mỹ, hay dân nhựt cám ơn ổng vì ổng chưa giết sạch họ :D
  10. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    các bác lạc đề rồi đó, theo tin chưa công khai thì lại có thêm 2 vụ đạn pháo Myama bắn sang vân nam làm chết cả lính biên phòng china, đây là tin ở cơ quan mới nhận được nên không có nguồn trên mạng, tình hình có vẻ căng
    cattrang08, thanhvu19900halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này