1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TechNip05

    TechNip05 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    65
    Mấy bợn phân tích kể trên đều đúng hết. Tuy nhiên để hiểu cho nó cặn kẽ các kiểu quan hệ chồng chéo phức tạp hiện nay thì phải bàn đến vấn đề lợi ích, mà để đạt được lợi ích thì phải thực dụng. Ví dụ cho nó dễ hiểu, bọn tư bản và giai cấp bần cố nông là những người thực dụng nhất, tư bản có thể làm mọi thứ để có lợi nhuận, bần cố nông thì chỉ mong có áo ấm để mặc, có miếng đút vào mồm thì việc đíu gì cũng làm. Chỉ mấy thằng tiểu tư sản sĩ phu này nọ mới là loại ẩm ương khó đoán.

    Bản chất của tư bản Yankee là thực dụng và thực dụng, *** bao giwof có thể thay đổi não trạng của lũ chúng nó. Anh tìm mãi mà không thấy có từ nào ngoài từ này cả, còn đứa nào nghi ngờ về điều đó thì chính xác là một lũ bò ngây thơ. Vì thế cũng đíu có chuyện tình thương mến thương, đồng chí, cảm tình, hay thằng này thức cho thằng kia ngủ, bla bla gì hết, kể cả mối quan hệ kiểu đồng minh đang thịnh hành trên thế giới...Quan hệ giữa các nước bây giờ là tỷ lệ phân chia miếng bánh lợi ích (kinh tế, chính trị) để đong đếm, vấn đề ở chỗ có cái gì để chia nhau hay không mà thôi.

    Để có phần bánh nhiều hay ít, đớp được miếng nhân thịt hay lớp vỏ thì thiên hạ cũng phải có các mối quan hệ ràng buộc, trừ triết lý của phần tối nhất thế giới là Bắc Hàn (chuyên gia đóng cửa thủ dâm, giận dỗi như thời chiến tranh lạnh). Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng mở hơn, vậy đương nhiên Mỹ cần VN, VN cần Mỹ, Mỹ cần Tàu, Tàu cần VN...Chúng ta và Chúng nó cần nhau. Điều khó khăn nhất là làm sao định lượng được cái CẦN đó, VN cần Mỹ bao nhiêu, Tàu bao nhiêu, chúng nó CẦN nhau bao nhiêu. Chỉ khi chúng ta xác định được tất cả các cái CẦN đó một cách khoa học và hợp với thời cuộc, thì mới có giải pháp và hành động có lợi nhất cho chúng ta những kẻ có vẻ như bị gạt ra ngoài khi các nước lớn đang chia bánh. Nói theo kiểu vừa TRIẾT VỪA ĐỜI là sống trên đời phải biết mình là ai! Chúng ta sợ sệt, e dè đến nỗi đíu dám ra cái NQ vì chúng ta không biết mình có những gì, tiềm năng đến đâu, đối phương thế nào. Anh cũng không khuyên các bợn là phải hiếu thắng, ưỡn ngực rồi khoe cơ bụng 6 múi như CR7, điều đó chỉ thật sự hữu ích cho một vai hề trong 1 clip hài chứ không đưa đến sự bình yên và tiến bộ. Vì vậy, trước khi bàn tới vấn đề hành động, chúng ta nên quay lại giải bài toán CẦN ở trên. Nếu giải được CẦN rồi thì sẽ bắt đầu bàn đến ĐỦ cũng chưa muộn. Thời gian vẫn còn để làm điều đó, tuy nhiên phương pháp giải thì đến giờ anh nghĩ là như gà mắc tóc, vì thế anh mới lên đây để hỏi các bợn, tầng lớp tiểu tư sản mới ở Việt nam có đóng góp thì cho các bạn anh ở BCT không.
    engkhoi, beta22danny96 thích bài này.
  2. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    lan man quá bác ah, đọc vừa rối vừa buồn ngủ, lên đây chém gió ngại nhất là đọc những bài dài lan man như của bác, bác viết ngắn gọn như mấy bác chuối hay bác trùm là ok hơn
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.999
    Đã được thích:
    29.086
    Đao thuật của tay @TechNip05 này giống trường phái Woosu, thiên về múa may biểu diễn là chính. Chém loạn cả 1 bài quyền dài ngoằng nhưng không nêu bật được tính đối kháng trong từng đường đao. Đao pháp không mang tính sát thương cao. Nói chung chung cứ như đang họp quốc hội :-D
    Lenam098, TRANGBAOLINHdanny96 thích bài này.
  4. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    ủ su cũng có kiểu đối kháng lẫn biểu diễn đó bác ah, đối kháng của u su cũng máu lửa lắm đó, còn đao của bác đúng kiểu thần phong tít mù đau mắt người xem, đau đầu người viết, cứ như là bầu kiên chém gió khi lão còn tung hoành vậy, quay lại chủ đề chính là vấn đề biển Đông thôi
    Lần cập nhật cuối: 09/06/2015
    beta22 thích bài này.
  5. subasa2015

    subasa2015 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2015
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    101
    Bác Chuối nói chi phải quốc hội nghỉ sớm vị đại biểu quốc hội không giỏi đao pháp như bác Chuối đây
    kuyomuko thích bài này.
  6. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    bác chuối mà họp quốc hội thì đảm bảo bác ấy im re ngay vì đao pháp của bác chưa là gì so với mấy bác chuyên chém như đúng rồi ở quốc hội, m đã từng gặp vài bác tai to ở quốc hội rồi, hey, lại lạc đề chán
    Tifavnkuyomuko thích bài này.
  7. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Nó không công nhận nhưng nó lại xúi người ta đánh nhau vì cái nó không công nhận, đó mới là cái vấn đề đó. Đánh nhau xong rồi nó kêu trước giờ tao có công nhận đâu, mày ngu mày đánh nhau thì kệ mày thì làm gì nó? Đàn em như Phi nó còn chẳng nghía ở đó mà nhiều chàng trên đây lại hăm hở đánh Tàu cho lợi ích Mỹ. Thằng Mỹ là cái thằng nhổ toẹt lên mấy cái hiệp định hàng hải mà Việt Nam có nên việc nó không công nhận thì nó cũng chẳng tốt lành gì với Việt Nam. Giữa Tàu điếm với Mỹ đểu thì cũng một chín một mười thôi.
    live_love_vntiemkich thích bài này.
  8. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Vấn đề là nó công nhận hay không mặc xác nó.
    Cái chính ở đây là ông có công nhận nó là của ông không
    Nếu ông công nhận là của ông thì ông phải bằng mọi giá bảo vệ, kể cả dựa hơi, chơi bẩn
    Giờ này mà ông còn ru ngủ là ông đánh vì thằng này thằng kia cơ đấy
    Đầu tiên là ông đánh vì cái ghế của ông đã, rồi sau là ông đánh vì cái đám dân đen nhếch nhác kia nó không có công ăn việc làm khi mất biển, nó làm loạn lật mất ghế của ông
    Còn bản thân ông không nhận thì ông lên đây kêu ca chửi bới TQ làm đếch gì
    Cứ trả về cho thằng nào nó lên tiếng nhận cho nó nhanh
    Lần cập nhật cuối: 09/06/2015
    hoalongtrang thích bài này.
  9. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Thế em tóm tắt đại ý ngắn gọn cho các bác dễ đọc:
    1. Bây giờ khác thời xưa, nước này chơi với nước kia cứ như chiến sĩ Liên Xô chống Mỹ, bà chủ chứa và cô gái điếm, đến với nhau hoặc tiền hoặc tình mà chả có cái nào thật, cũng chả thằng nào muốn lỗ (mà có khi thằng nào cũng lỗ). ;-)
    2. Quan hệ của ta với Mẽo, Mẽo với Tàu, Tàu với ta cứ như giao lưu theo kiểu hiếp dâm vậy, trong cái sướng có cái sợ, trong cái sợ có cái phê. Nói chung là tởm mà nghỉ thì tiếc.>:)
    3. Về tầng lớp tiểu tư sản cơ hội và cơ hội của Việt Nam thì các bác tìm đọc bài tục ca số 10 của Phạm Duy :-D.
    Hết
    --- Gộp bài viết: 09/06/2015, Bài cũ từ: 09/06/2015 ---
    Em cũng nghe rồi, đề nghị cụ Chuối Ngự đem chôn đi.
  10. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Câu đầu ông kêu nó công nhận hay không thì kệ, nghe rất anh hùng, vài chữ sau ông kêu Việt Nam phải "dựa hơi" cái thằng không công nhận quyền và lợi ích của đất nước Việt Nam, và mục đích của cái thằng ông muốn dựa hơi là nước ông đánh nhau với thằng mập bự mà đến thằng cho dựa hơi cũng không dám đánh (chỉ dám hù), ngon thì Mỹ lấy lại Hoàng Nham cho Phi, ok, sủa thì được cái gì.
    Không gây căng thẳng tình hình, không ngã về phía nào thì có làm sao. Giờ nó cho tàu dân sự qua, ông muốn đánh hay bắt cái tàu đó cho oai thì mặc ông, nhưng người khôn (chính phủ) họ biết cái không nhịn với thiếu tầm nhìn đó mang đến cái gì. Bản thân mình biết đánh nhau thì còn phải "dựa hơi", trong khi cái thằng kia còn không dám nói thảng mày theo tao thì tao dám cho dựa mà đã láo nháo đi đánh nhau, cầm bộc phá mà đòi chạy trước xe tăng :v
    --- Gộp bài viết: 09/06/2015, Bài cũ từ: 09/06/2015 ---
    Không đánh thì mất công ăn việc làm, đánh thì mất luôn rồi từ kiệt quệ đến chết, xác dân như xác rạ, thôi, cảm ơn.
    Tôi chẳng ru ngủ ai, hãy thực tế đi, đây chẳng phải là game để có thuật hồi sinh hay reset làm lại. Đánh tàu mà giàu lên, mạnh lên thì Việt Nam đã đánh từ đời mấy chục năn trước rồi, không đợi mấy "anh hùng" nhắc nhở.

Chia sẻ trang này