1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Xéo đi chỗ khác chơi đi thằng oắt.
    beta22longmuonhieu thích bài này.
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.074
    Đã được thích:
    2.542
    Hôm qua tớ bảo con này đang hát bài LẠC TRÔI CHẾ MÁY thì có tin em 174 cũng sắp chầu Diêm Vương, cụ nào xác nhận xem; hay nó biến thành tàu ngầm để dò MH370 vậy
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Động cơ Đức mà dỏm vậy sao?
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.074
    Đã được thích:
    2.542
    thế mới đau cụ ah, chắc chạy đường xa, cháy hệ thống tải nhiệt như tàu sân bay Nga.
    Nên hàng Đức cũng lỡm.
    Sang VN tớ xuất khẩu gạch chịu nhiệt cho
    meo-u thích bài này.
  5. c4u2sky

    c4u2sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2017
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    7
    Hàng dùng rồi Đức nó thải nên vậy đó cụ à
  6. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Suy Ngẫm ! Không thể bảo vệ biển đảo chỉ bằng vũ khí đi mua.
    Published January 24, 2017 | By tuonglai
    [​IMG]Tương Lai

    Trong cuộc chiến tranh trước năm 1975, tiềm lực kinh tế và công nghiệp quốc phòng của nước Việt Nam ta hầu như không có gì.

    Khi đó, ta không tự sản sản xuất được hầu như bất cứ vũ khí gì, trừ sửa chữa chắp vá, cải tiến đôi chút.

    Thế nhưng, khi đó, nước Việt Nam ta có toàn bộ phe Xã hội chủ nghĩa cũ, kể cả Trung Quốc, đứng đằng sau, sản xuất, cung cấp cho ta đủ mọi loại vũ khí, đạn dược, tên lửa, máy bay, xe tăng, đại bác, súng tiểu liên AK 47, súng chống tăng B40, B41, cho đến xe oto tải chở đồ hậu cần, xe tec chở xăng, xe oto con chở lãnh đạo đi họp, xe oto to chở bộ đội ra tiền tuyến, rồi giày dép, quần áo, mũ cối, đồ ăn cho bộ đội, lương khô 702,,,tất cả đều cung cấp phát không cho ta.

    Khi đó, ta chỉ có đánh nhau.Thế cho nên, khi đó, dù ta không sản xuất được gì, nhưng trong cuộc chiến tranh trước năm 1975 đó, về vũ khí, ta không thua kém quân đội Mỹ và Sài Gòn cũ bao nhiêu, ta chỉ kém về máy bay phản lực, máy bay ném bom, báy bay lên thẳng, xe tăng, tàu chiến, tàu sân bay, ta không có.

    Còn về pháo binh, vũ khí bộ binh, hầu như ta không thua kém, thậm chí đôi khi ta hơn, ví dụ súng chống tăng B40, B41, quân đội Mỹ không có. Súng tiểu liên AK 47 tiến bộ hơn hẳn súng tiểu liên AR15 của Mỹ.

    Đến chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 với Người bạn nhớn, tiềm lực vũ khí của ta và Người bạn nhớn cũng không thua kém nhau bao nhiêu, nếu không nói là vũ khí của ta có phần hiện đại hơn của Người bạn nhớn, vì ta có vũ khí thu được của Mỹ từ chiến tranh Việt Nam, và vũ khí còn lại của Liên Xô cũ.

    Và khi đó, quân đội của Người bạn nhớn vẫn còn khá lạc hậu.

    Nhưng từ sau năm 1979, tiềm lực vũ khí của Người bạn nhớn hoàn toàn thay đổi, hàng năm họ tự đổi mới, tự sản xuất mới, hiện đại hơn, mạnh hơn, nhiều hơn.

    Còn Việt Nam ta, trong 10 năm chiến tranh biên giới với Người bạn nhớn, từ 1979, đến 1989, khi chiến tranh biên giới kết thúc, mỗi năm qua đi, kho vũ khí của ta một cũ đi, lạc hậu đi, rỉ đi, ít đi, vì ta không tự sản xuất mới được gì, chỉ cải tiến chắp vá đồ cũ.

    Nếu như năm 1979, tiềm lực vũ khí của ta và Người bạn nhớn là ngang nhau, thì 10 năm sau đó, vào năm 1989, khi kết thúc chiến tranh biên giới, tiềm lực vũ khí của ta và Người bạn nhớn đã khác nhau một trời một vực.

    Ta tiến hành đổi mới từ năm 1986, thì Người bạn nhớn đổi mới từ năm 1979. 30 năm đổi mới của ta, mỗi năm ta tăng trưởng kinh tế khoảng 6%, 7%, cũng là đáng tự hào lắm. Nhưng Người bạn nhớn luôn tăng trưởng 8%, 9%, 10%, 11%.

    Đến nay, năm 2016, ta đã đổi mới được 30 năm, GDP của ta từ khoảng 30 tỷ đôla 1 năm khi chưa đổi mới, tăng lên khoảng 250 tỷ USD vào năm 2015. Cũng đáng tự hào lắm.

    Còn Người bạn nhớn từ khoảng trên 300 tỷ USD GDP vào năm 1979, thì năm 2016 là hơn 10.000 tỷ USD, và từ tháng 2 năm 2011, GDP của Người bạn nhớn đứng thứ hai thế giới, chiếm lấy vị trí này từ Nhật Bản.

    Thành tựu kinh tế của Người bạn nhớn quả là đáng nể phục.

    Và về quốc phòng, thì còn đáng kinh ngạc hơn nữa, vì Người bạn nhớn đã tự sản xuất được hầu hết các loại vũ khí hiện đại, từ máy bay, tàu chiến, xe tăng, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tàu ngầm, các loại súng bộ binh, pháo binh, và cả tàu sân bay,,,.

    Còn ta thì sau 30 năm đổi mới, ta vẫn chưa thể tự sản xuất được bất kể loại vũ khí đáng kể nào.

    Có một loại tàu chiến ta tự làm được, nhưng ta chỉ dám gọi là Tàu pháo, tức là tàu vận tải bình thường, lắp thêm pháo vào tàu đó.

    Nghe nói có lần tàu pháo của ta đi thăm Người bạn nhớn, nhân dân của Người bạn nhớn đứng xem tàu chiến-pháo của ta, tủm tỉm cười thông cảm, nói nhỏ “cũng khá đấy nhỉ”.

    Đến khẩu súng lục ta cũng chưa làm được, vẫn thấy chỉ sử dụng súng lục K54 sản xuất từ thời Napoleon còn cởi truồng, nói chi là đại bác, tàu chiến, xe tăng,,,.

    Hầu hết chỉ là cải tiến, cải tạo các loại vũ khí cũ.

    Nhưng với việc cải tạo, nâng cấp vũ khí hơi cao cấp hơn, như cải tạo máy bay Mic, máy bay Su,,, của Nga, thấy báo chí của ta nói ta phải thuê chuyên gia Israel cải tạo giúp.

    Tại sao không thuê chuyên gia Nga thì không biết.

    Nhìn vào kho vũ khí của ta, mà các thông tin đưa công khai trên các trang mạng, thì thấy tất cả vũ khí hiện đại của ta đều nhờ đi mua, và mua từ đủ mọi nguồn khác nhau.

    Nhà báo Richard Weitz của tạp chí Defence-studies viết rằng ngân sách quốc phòng của ta năm 2016 là khoảng 6 tỷ đôla, còn của Trung Quốc là khoảng 120 tỷ đôla. Tàu chiến của ta có 4 tàu Gepard mua của Nga, trọng tải hơn 2000 tấn.

    Trung Quốc có khoảng 30 tàu chiến kiểu như Gepard, và còn lớn hơn.

    Thấy báo Tuổi Trẻ nói ta có 2 tàu ngầm bé tí, được ví như cái bút bi, ta mua của Bắc Triều Tiên, cổ lỗ sĩ, nay chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện. Phóng viên báo Tuổi Trẻ chui thử vào tàu ngầm này, đã xuýt bị chết ngạt vì thiếu dưỡng khí.

    Về tàu Kilo, ta đã ký mua 6 tàu, năm 2015 ta đã nhận được 2 tàu ngầm Kilo của Nga.

    Nghĩ cũng thấy phấn khởi. Nhưng vấn đề quan trọng là Người bạn nhớn có khoảng 110 tàu ngầm trong đó có 12 tàu Kilo. Và họ có tàu ngầm từ cách đây hơn 20 năm, đã huấn luyện sử dụng rất thành thạo.

    Và nhất là tàu nào của họ bị bắn hỏng, bắn chìm, là họ tự sản xuất được tàu mới thay thế. Còn ta thì bị bắn chìm tàu nào, là hết tàu đó, không có tàu mới thay thế.

    Về máy bay, và vũ khí bộ binh, thấy báo chí của ta nói ta mua của Nga, của Canada, của Balan, của Nga, của Israel, của Ấn độ. Vừa rồi bị tai nạn rơi mất 2 máy bay Su-30, và CASA, chưa biết khi nào mua thay thế được.

    Kho vũ khí từ hồi chiến tranh trước 1975 còn lại đến nay, độ tuổi đã hơn 40 năm, 50 năm,,,..

    Có thể nói, kho vũ khí của nước Việt Nam ta ngày nay là rất đa dạng, phong phú, hay nói đúng hơn, khá hổ lốn, năm cha ba mẹ. Không biết đến khi cần duy tu, bảo dưỡng, thay thế thì làm thế nào.

    [​IMG]Với một tiềm lực vũ khí năm cha ba mẹ như vậy, ta có thể bảo vệ biển, đảo được hay không?

    Thời xưa, cha ông ta đã thắng quân Người bạn nhớn xâm lược nhiều lần, như Ngô Quyền thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 939, Lý Thường Kiệt chiến thắng nhà Tống năm 1077 trên sông Như Nguyệt-sông Cầu ngày nay, Trần Hưng Đạo 3 lần chiến thắng quân Nguyên, Lê Lợi chiến thắng quân Minh, Quang Trung chiến thắng quân Thanh,,,.

    Khi đó, về vũ khí, trình độ công nghệ vũ khí của ta và Người bạn nhớn là tương đương nhau, ta chỉ kém về số lượng.

    Thời đó, Người bạn nhớn làm được vũ khí gì, thì cha ông ta cũng làm được loại vũ khí đó. Người bạn nhớn có cung nỏ, ta cũng làm được cung nỏ. Người bạn nhớn có gươm đao, ta cũng làm được gươm đao. Người bạn nhớn có súng hỏa mai, súng thần công, ta cũng làm được súng hỏa mai, súng thần công,,.

    Nhưng hiện nay là hoàn toàn khác.

    Người bạn nhớn làm được vũ khí gì, thì ta hầu như không làm được loại vũ khí đó, chỉ đi mua.

    Ta không thể bảo vệ được biển đảo, bảo vệ được ngư dân, bảo vệ được tổ quốc, chỉ bằng các loại vũ khí đi mua.

    Nếu có chiến tranh, ta không thể nói với đối thủ là xin quí vị cho hưu chiến, để tôi đi mua vũ khí về đánh nhau tiếp.

    Và nếu ta có đi mua được vũ khí, thì đối phương cũng sẽ chặn đường biển, chặn đường không, không cho vận chuyển vũ khí, đạn dược đến cho ta, thì làm thế nào?

    Trong chiến tranh chống Mỹ, ta đã từng bị người Mỹ rải thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng, để không cho nhận đồ tiếp tế từ phe xã hội chủ nghĩa. Khi đó, ta cho tàu rà phá thủy lôi ra, phá hầu hết thủy lôi, là khai thông được cảng hải Phòng.

    Nhưng khi đó, người Mỹ không chặn đường tiếp tế từ xa, từ biển Thái Bình Dương. Người Mỹ chỉ phong tỏa cảng Hải Phòng.

    Nhưng nay, đối phương của ta sẽ chắc chắn phong tỏa biển Đông, biển Trung Hoa, phong tỏa trên vùng biển quốc tế, ta làm sao ra đó mà phá tàu, phá thủy lôi, phá tàu ngầm của họ để mà giải phóng đường vận chuyển được?

    Vừa rồi, cuối năm 2016, thấy ta bố trí tên lửa EXTRA mua của Israel đưa ra đảo Trường Sa, thấy cũng phấn khởi. Nhưng mà, liệu ta có được mấy chục quả tên lửa đó? Bắn hết rồi thì lấy đâu ra thay thế?

    Ta phải có tiềm lực kinh tế, công nghiệp quốc phòng mạnh, đủ sản xuất được các loại vũ khí hiện đại, thì mới có thể bảo vệ được biển đảo, và bảo vệ được tổ quốc.

    Nhưng nếu muốn có tiềm lực kinh tế, công nghiệp quốc phòng mạnh, thì phải trọng dụng người tài, đổi mới giáo dục, giảm nhẹ các thủ tục hành dân là chính, giảm bớt kinh tế Nhà nước, tăng kinh tế tư nhân, tạo ra một nền kinh tế thực sự là kinh tế thị trường, giảm thuế, thúc đẩy Khởi Nghiệp Start-up, chứ không phải nền kinh tế thị trường nửa dơi nửa chuột “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, để tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

    Phải cho phép có nhiều người ngoài đảng hơn nữa vào Quốc Hội, và nắm các vị trí lãnh đạo cao cấp, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tỉnh trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Ban, Ngành,,,.

    Thời cha ông ta ngày xưa, tuyển chọn nhân tài bằng thi cử, và tiến cử, ai có tài, thì cố gắng học giỏi, thi đỗ làm quan, hoặc được giới thiệu, tiến cử, hoặc tự giới thiệu mình, tự trình bày các kế sách quả lý đất nước và phát triển đất nước, để được trọng dụng.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trọng dụng ngay những vị trí thức ngoài đảng, bổ nhiệm làm Bộ trưởng, như Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe, Chủ tịch Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, Phó ************* Huỳnh Thúc Kháng,,,.

    Ngày nay thì, đến phó chủ tịch xa, phường cũng phải đảng viên.

    Chiến đấu bảo vệ tổ quốc phải bắt đầu từ các nhà máy.

    Nhà máy phải bắt đầu từ phát triển kinh tế.

    Phát triển kinh tế phải bắt đầu từ trọng dụng nhân tài không đảng phái.///

    http://hochiminhbao.com/khong-the-bao-ve-bien-dao-chi-bang-vu-khi-di-mua/
  7. MD_2015

    MD_2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2017
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    6
    Đánh Mỹ thì ta thua toàn diện về Hải quân, Không quân. Còn Lục quân vũ khí cá nhân bộ binh thì không thua kém mấy nhưng xe tăng với pháo không có, nếu có thì sử dụng cũng rất hạn chế
  8. ngungungu

    ngungungu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    74
    Những cái dzư vầy trên box này ae người ta pt cả rùi mà, có j lạ đâu nhỉ
  9. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Có được chút tiền của bọn ********* không mà viết dọng điệu kiểu này.
  10. vq123

    vq123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    32
    So sánh khiên cưỡng , nhà Tống có máy bắn đá rồi nhé , thuyền ta bơi trên sông nó bắn chìm hết nên phải đắp phòng tuyến sông Như Nguyệt để chặn , kị binh Mông cổ thì vô đối ai cũng biết rồi , thần công đốt đít của ta bắn đạn đá đạn cầu gang đúc đặc còn quân Thanh đã có đạn nổ rồi nên QT phải chế mấy tấm ván trát bùn làm khiên , đạn trái phá dính bùn nhão là tịt ngòi ...:-p

Chia sẻ trang này