1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuSooSik

    YuSooSik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    nông trường I hay N thì phải để nông dân HS tạm ngưng chăn rau sạch chuyển sang học hỏi kinh nghiệm trồng su hào cà rốt củ cải thì mới xác định dc bác à [:D]
  2. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Em là em cứ hóng tin từ nông trường I trước.:)>-

    Nông trường N chắc cũng còn lâu.
  3. OanHonTruongSon

    OanHonTruongSon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thống kê 1000 tỷ đô la chú em lấy ở đâu ra mà nói đấy?, chỉ có mấy chú chính trị viên ĐCS mới có thể rặn ra con số như thế để bóp méo sự thật. chiến tranh I-Rắc 10 năm cũng chưa đến 1000 tỷ đô ;))
  4. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    vâng thưa bác..nhà kinh tế học Harrison and Stevens là chính trị viên ĐCS mới nặn ra được con số 925 tỷ USD vào năm 1976..http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/HoSo/2011/4/F287865CE3394F94/..Bác cho e hỏi 1 chút riêng tư là nhà bác có oan khuất j ở Trường Sơn ạ?:P:P:P:P:P
  5. OanHonTruongSon

    OanHonTruongSon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vâng, nếu không bị kích động bởi mấy chú chính trị viên búa liềm thì người nhà tôi không bị bò xác tại Điên Biên Phủ 1954 và Quảng Trị 1972 . sau khi "thống nhất" thì đâu lại vào đấy, quan liêu phong kiến vẫn phong kiến, tham nhũng bóc lột vân tràn lan, con ông cháu cha vẫn vung tiền như rác, bất cứ lúc nào tự do cá nhân cũng có thể bị chụp mũ với tội danh " âm mưu lật đổ chính quyền " [-(
  6. binhminh-odyssey

    binhminh-odyssey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    kaka đó là thực trạng rồi bác, mình đã chứng kiến thực tế và từ thực tế đó biết cũng được chút ít hihi...ông giảng viên của mình còn nói mấy tay làm chính trị còn giàu hơn bầu Đức hay Hoàng Anh Gia Lai... nhiều
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    M0ng sao cho đất nước sẽ bình yên, mấy bác nhà mình sẽ có chiến thuật đúng như ngày nào để đánh đuổi bọn bành trướng đại Cẩu ra khỏi lãnh thổ không thể tách rời của chúng ta.
    [​IMG]
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    à tưởng gì, hóa ra cũng làm tay sai cho giặc...lấy tư cách gì mà phán xét nhể
  8. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tình hình căng quá nhỉ. Sau bao nhiêu lên tiếng và sức ép của TG mà KHựa vẫn ngày một hung hăng hơn, phải chăng sức ép từ chủ nghĩa dân tộc được diều hâu giật dây còn lớn hơn nhiều nữa?

    Có lẽ tình hình SSCĐ một số đơn vị sẽ tăng cấp chăng, cảnh giác với kiểu "sự đã rồi".
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Trung Quốc trước 'những thách thức chưa từng có'

    BBC cho biết các báo chí nhà nước Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin về bài phát biểu của ông Hồ ngay trang nhất hôm 23/7, cho thấy tầm quan trọng của phát biểu.
    Trước các bộ trưởng và quan chức cấp tỉnh họp ở Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đoàn kết chính trị.
    "Chúng ta đang đứng trước những cơ hội chưa từng có nhưng cũng phải đối mặt với những thử thách chưa từng có", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hồ đề cập đến "cả tình hình trong và ngoài nước".

    "Chúng ta phải kiên định theo con đường đúng đắn mà đảng và người dân đã đi suốt một thời gian dài, không được phép nao núng khi đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào cũng như không được phân tâm trước bất kỳ sự can thiệp nào"
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/07/trung-quoc-truoc-nhung-thach-thuc-chua-tung-co/
    nghe nói ông ấy đề cập đến vấn đề BHL nhưng không biết có nói bóng gió gì đến việc xâm lấn chủ quyền nước khác không nhỉ[-(




  10. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Tình cờ đọc bài này trên facebook, thấy hay hay nên post lại
    Chào hỏi chu đáo
    Tạm tường thuật thì video như sau:
    Tàu cảnh sát biển Việt Nam xuất hiện và yêu cầu tàu Trung Quốc rời lãnh hải Việt Nam. Trong đoạn phim thì tàu Việt Nam màu sẫm, có vẻ như một tàu cao tốc, trang bị cho lực lượng chiến đấu, thỉnh thoảng lại phụt nước và xì khói mù mịt như một con tê giác đang thể hiện uy lực của mình.
    Một số âm thanh phập phù nghe không rõ.
    Thủy thủ Hải giám Trung Quốc nói vào bộ đàm bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:
    Tò Việt Nam! Chúng tui là tò hải giám chấp pháp Trung Cúc 8 3 5... Xin cung cấp ten gọi, sú hiệu và vị trí của tò anh! Âu vờ
    (Tàu Việt Nam! Chúng tôi là tàu chấp pháp hải giám Trung Quốc 835 … Xin cung cấp tên gọi, số hiệu và vị trí của tàu anh (Việt Nam)! Over).
    Sau đó là lời bình phóng sự bằng Hoa ngữ
    Thủy thủ Tàu hải giám tiếp tục: Tò Việt Nam, Tò chúng tui là Tò cung vụ của chính phủ Trung Cúc. Chúng tui rất tiếc về những ngôn ngữ thô lỗ và mất lị sự củ tò anh. Tò anh nên chú ý than phạn củ mìn. Âu vờ.
    (Tàu Việt Nam! Tàu chúng tôi là tàu công vụ của chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi rất tiếc về những ngôn ngữ thô lỗ và mất lịch sự của tàu anh. Tàu anh nên chú ý thân phận và ngô ngữ của mình. Over).
    Láo thế. Đi vào nhà người ta còn dám thách thức chủ nhà. Lại còn ra giọng trịch thượng nhắc nhở "thân phận" Láo quá.
    Tiếng Việt Nam qua loa bộ đàm:
    *** mẹ… Trên bờ thì chúng mày quấy nhiễu. Hết trên bờ thì chúng mày xuống biển chứ gì. *** mẹ ***** bố chúng mày!... Âm thanh vang lên không giống kiểu Hà Nội, tức là không Địp pẹ nhưng mà nét căng
    Một giọng Việt Nam khác có vẻ trang trọng hơn, nhấn mạnh từng từ rất nhã nhặn:
    Đề - nghị - Trung - Quốc - cút - ngay - khỏi - lãnh - thổ - Việt - Nam. Không - chúng - tao - bắn - chết!
    Thủy thủ tầu Trung Quốc dịch lại cho nữ phóng viên Trung quốc hiểu người Việt Nam nói gì. Trong lúc đó thì từ loa có tiếng Việt vang tiếp tục giọng như công tố viên kể tội phạm nhân:
    *** mẹ bọn này nó làm đủ trò. Thằng này âm mưu đểu lắm… *** mẹ nó hết nịnh Căm Pu Chia ngăn đập, các thứ… rồi thì Tây nguyên… *** mẹ bố chúng mày!
    Nữ phóng viên Trung Quốc hướng tới màn hình nói một tràng nói một hồi ra điều tố cáo.
    Tiếng Việt Nam vang lên trên bộ đàm: Cút ****** về đi. Con mẹ nhà mày!...Tiếp theo là lời bình Hoa ngữ.
    Hết clip.
    Những người trên tàu Việt Nam thừa hiểu họ đang dùng loại ngôn ngữ gì. Những thứ đó không bao giờ dành cho những người thân yêu. Để bảo vệ chủ quyền, ngôn ngữ của những người lính biển không chỉ lịch sự như trên tranh cổ động. Nghe văng tục mà ấm lòng. Họ văng tục là vì quê hương, vì cái chung. Văng tục có thể nói là vang hồn sông núi. Nó là những từ đẹp nhất của Tiếng Việt trong thời khắc này.
    Những câu như thế này không thể gặp được ở bàn hội đàm chính thức, nhưng hoàn toàn có thể nghe ở những hành lang hoặc những mặt trận thực sự.
    Chủ quyền của chúng ta. Việc gì phải lịch sự với ăn cướp. Vớ vẩn.
    Thực tế, những hoạt động này không đăng đài báo, nhưng để giữ chủ quyền thì nhiều năm qua, chúng ta đã phải cứng rắn với Trung Quốc theo cách này. Đoạn video clip tàu ta đẩy tàu Trung Quốc ra khỏi lãnh hải vẫn còn trên Youtube. Nhưng về mặt chính thức thì ta và Trung Quốc đều ít công bố.
    Tuy nhiên, Trung Quốc đã làm những phóng sự để đánh lừa nhân dân Trung Quốc thì ta cũng nên làm các phóng sự phát bằng tiếng Việt và Trung để nhân dân hai nước hiểu rõ vấn đề. Tuyên truyền có thể qua báo viết, qua mạng, qua truyền hình và bất kỳ phương tiện gì là cần thiết.

    5. Vĩ thanh
    Không phải người Trung Quốc nào cũng cúi đầu theo diều hâu chỉ đạo. Có những người Trung Quốc đứng đắn và trách nhiệm. Vừa rồi một biên tập viên của Tân hoa xã là Chu Phương đã công khai chứng minh nỗ lực chiếm Biển Đông là một sai lầm nghiêm trọng. Ông kêu gọi chấm dứt việc lành lập thành phố Tam sa. Ông này là người đáng trọng.
    Thể hiện tinh thần chủ quyền thiêng liêng có nhiều cách: Có thể nhã nhặn trong đàm phán và cứng rắn trong quan điểm. Cũng có thể là những công hàm cực lực phản đối; Cũng có thể là những câu: “Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam!”.
    Nhưng có thể là một câu đơn giản nhất mà người dân Việt Nào cũng làm được: Địp pẹ à ày…

    Nguyễn Lê Tâm 24 - 7 - 2012

Chia sẻ trang này