1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Cho bọn Tầu nó loạn, để nó không con tập trung đi chiếm đất, chiếm Đảo của nươc khác.
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Công nhân Trung Quốc hành hung công nhân Việt Nam

    (Thanhnien online) Ttrong khi đang làm việc cùng nhau trên công trường Nhà máy Alumin Nhân Cơ, do thấy những công nhân Việt Nam cười nói rôm rả, Liu Jin Fu (33 tuổi, công nhân người Trung Quốc) nghĩ mình đang bị trêu chọc, nên đã bất ngờ dùng gậy đánh vào nhóm công nhân Việt. Thấy vậy, Wang Yong Gang (29 tuổi, cũng là công nhân Trung Quốc), đang lái máy kéo gần đó đã cầm mã tấu xông tới chém vào nhóm công nhân Việt để yểm trợ cho Liu Jin Fu, làm nhiều người bị thương......
  3. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    Hốt thì hốt được đấy nhưng bọn tàu cá này chắc cũng có hàng,có hàng nhưng vẫn là tàu cá :)) Nhật mà cứ nhiệt tình mạnh tay với cả đám tàu cá lẫn hải giám này thì dễ leo thang xung đột lắm :)) Mà bọn tàu cá này ra đấy rồi ở lại có đủ lâu để cho Nhật hốt không hay lại là kiểu đòn gió như ở BĐ,kéo cả họ hàng hang hốc đi mấy ngày rồi thì đi xong xuôi tất cả lại về =))
  4. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1000 lận
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Trung Quốc phơi bày kho vũ khí hạt nhân, mục đích gì?

    Thời điểm này, nội bộ Trung Quốc đang lủng củng, bên ngoài biển Đông đang dậy sóng, việc Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với Việt Nam chưa giải quyết ổn thỏa, thì căng thẳng trong việc tranh chấp đảo với Nhật Bản lên đến đỉnh điểm. Tính thế cờ “phô hàng” trình thế giới “mình có kho vũ khí hạt nhân”, phải chăng Trung Quốc đang cố tạo dư luận, để mọi người biết rằng “nước tôi không chỉ lớn, mà còn mạnh”?
    Lớn nhưng liệu có “khôn”?
    Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất thế giới và quy mô nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới. Trên đà phát triển đó, tham vọng của Trung Quốc là phấn đấu đến năm 2050 vươn lên trở thành siêu cường thế giới ngang hàng với Mỹ trên cơ sở cải cách, mở cửa và trỗi dậy hòa bình. Cho rằng, thời gian từ nay đến 2020 là cơ hội tốt nhất để phát triển, vì vậy mà Trung Quốc luôn tạo “scandal” để thu hút sự chú ý của dư luận trên khắp thế giới; Cốt lỗi mọi người đều biết đến sự lớn mạnh, tồn tại của mình và có thể chi phối thế giới.
    [​IMG]Đội pháo binh số 2 của Trung Quốc đang chở tên lửa tới điểm tập kết

    Sau hàng loạt những hành động gây hấn trên biển Đông và biển Hoa Đông, Trung Quốc đã thành công khi làm cho thế giới đều biết đến sự tồn tại của mình; nhưng ngược lại, Trung Quốc đã đánh mất đi hình ảnh một đất nước thân thiện, ưa chuộng hòa bình trong con mắt của bạn bè quốc tế. Bởi vì những việc làm của Trung Quốc đối lập hoàn toàn với hình ảnh nhân văn, cao thượng, biểu hiện của đất nước tiến bộ, phát triển; thay vào đó là những thủ đoạn thâm độc, tham lam.
    Nếu như thời gian tới, Trung Quốc phát triển vượt bậc, vươn lên đứng đầu thế giới về tổng thể thì không biết cuộc sống loài người, trái đất này sẽ như thế nào? Chắc chắn không thể nào tốt đẹp, bởi người mang tư tưởng chiến tranh chỉ có thể đem bom đạn tặng mọi người, chẳng thể nào lấy ra “hoa hồng” tặng cuộc sống này được!
    Dã tâm gây hấn!
    Vì sao 15 năm trước, Trung Quốc không “vỗ ngực”, thông tin cho thế giới biết mình có kho vũ khí hạt nhân, mà đợi đến thời điểm này- khi tranh chấp với các nước ASEAN và Nhật Bản lên đến đỉnh điểm thì Trung Quốc tích cực loan tin? Phải chăng Trung Quốc muốn không chỉ Nhật mà cả Mỹ, Việt Nam, Phillipines và thế giới đều biết rằng mình cũng có vũ khí hạt nhân? Trước đó vài ngày, Trung Quốc biết rõ, trong buổi kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Việt Nam- *************** đã nhấn mạnh: “Các cam kết đã được quy định trong các văn kiện như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)… cần được thực hiện nghiêm túc; các khác biệt, tranh chấp cần được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và tinh thần đoàn kết ASEAN”, vậy mà Trung Quốc vẫn cố tình truyền tin “mình có vũ khí hạt nhân”?
    Trung Quốc có âm mưu gì khi hùng hổ tuyên bố rằng: “Vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể bắn cự ly xa đến thủ đô Washington Mỹ”? Nếu nói như vậy, mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không phải để phòng thủ như Trung Quốc thông cáo mà đã phục vụ cho mục đích chiến tranh, gây hấn và xâm lược.
    [​IMG]Tàu cảnh sát biển Nhật Bản xua đuổi tàu hải giám Trung Quốc

    Hiện tại, không ai rõ Trung Quốc đã và đang chế tạo được bao nhiêu vũ khí hạt nhân; nhưng, dù có kho vũ khí hạt nhân đang cất giấu trong lòng đất hay không thì việc Trung Quốc phao tin mình có vũ khí hạt nhân trong lúc tình hình căng thẳng như thế này, phần nào đã nói lên được dã tâm, đi ngược lại lối sống nhân văn cao đẹp của con người.
    Nói như vậy bởi vì, trong thời điểm tranh chấp với Nhật, có thể thành xung đột, Trung Quốc lại đem vũ khí hạt nhân để răn đe mọi người vì vậy khi hình ảnh vũ khí hạt nhân được Trung Quốc truyền tải, không ai là không liên tưởng đến nó sẽ phục vụ cho chiến tranh, phục vụ cho công cuộc phá hoại trái đất, hủy diệt cuộc sống. Khi loan những dòng tin “khoe của” này, ai cũng biết chính quyền Trung Quốc không có ý định sống trong yêu thương, hòa bình. Trung Quốc luôn truyền thông, dạy nhân dân, con cháu của mình học tinh thần khổng tử, biết làm giàu và biết sống yêu thương với nhân loại, thế nhưng khuyến khích 1 đường, hành động 1 nẻo.
    [​IMG]Các chiến sĩ và trẻ em trên đảo Sinh Tồn, một hình ảnh hòa bình của Việt Nam

    Ngay sau khi phơi bày với thế giới mình có vũ khí hạt nhân, thì ngày 16/9, tại nhiều thành phố, hàng ngàn người Trung Quốc xuống đường chống đối việc Nhật Bản mua lại quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Kết quả là 10 nhà máy của các công ty Nhật ở Trung Quốc và hơn 10 nhà hàng Nhật ở Tô Châu (tỉnh Giang Tô) bị những người biểu tình quá khích đập phá. Trong số đó có nhà máy của công ty Panasonic ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông). Hành động này của Trung Quốc sẽ được bạn bè quốc tế hiểu như thế nào đây? Không biết đến bao giờ Trung Quốc sẽ diệt được dòng máu hung hăng, “anh hùng” của mình?
    [​IMG]Học sinh Trường Sa thân yêu

    Trong cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng Việt -Trung lần thứ ba tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định rằng: “Trong bất kỳ tình huống nào cũng không sử dụng lực lượng quân sự để trấn áp, ngăn cản hoặc đe dọa các hoạt động hòa bình trên biển”. Vậy việc Trung Quốc “trình làng” kho vũ khí hạt nhân lúc này và người dân Trung Quốc sử dụng vũ lực để phản đối Nhật Bản phải chăng đã đi ngược lại tất cả những gì đã nói như trên. Đến thời điểm này, ai sẽ nghĩ rằng Trung Quốc khoe có trong tay nhiều vũ khí hạt nhân là để bảo vệ tổ quốc?Thiết nghĩ rằng, không một ai sáng suốt lại bị Trung Quốc đánh lừa, nghĩ như thế vì sự thật không phải là như vậy!
    Hải Dương.
    [:P]
  6. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Dòng đỏ thì nghe có vẻ không hợp lý, khi bạn qua Mỹ câu hỏi thông thường mà người dân họ hỏi người nước ngoài là bạn thích nước Mỹ ở điểm nào nhất và bạn ghét Mỹ điểm nào nhất, dân tộc nào cũng thích nghe người nước ngoài họ bình luận về dân tộc mình hết ak, nhưng quan trọng cái điểm là họ thích nghe điều xấu hay điều tốt nhiều hơn thôi.
  7. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Vụ này hay nhẻ.
    Cứ bắn hết cả người lẫn tầu, huy động tối đa lực lượng mà hốt hết đám này rồi đòi tiền ch.
    Mỗi tàu 10.000$
    Mỗi người 1.000$

    vậy ít nhất kiếm cũng được 11trieu obama. lời quá ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nhân nói về vụ biểu love chống nhật tại trung quốc các bác nên để ý mấy điểm sau :

    - Bạc hy lai bị hạ bệ

    -xuất hiện bài báo của trường đảng trung quốc phê phán hai ông Hồ cẩm đào và Ôn gia bảo mà người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tờ báo này là ông Tập cận bình .

    - việc biệt tích của hai ông Tập cận bình [phó chủ tịch ]và ông Hạ quốc cường [bí thư ủy ban kiểm tra tw] có tin đồn bị tai nạn giao thông cùng một ngày. Do những người ái mộ Bạc hy lai làm ?

    liệu đây có phải chính quyền trung quốc muốn đẩy sự chú ý của dư luận trong nước khỏi các vụ việc trên hay không , em nghi ngờ nội tình trung quốc đang rất bát nháo chưa phân chia song quyền lực của thế hệ lãnh đạo kế tiếp . [r24)]


  9. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Những vệt nước đái và khứu giác lịch sử;));));))

    Thằng Bim và con Tu-ti nhà tôi hàng ngày ra chơi ở công viên phía trước từ lúc 3 tháng tuổi. Khi ấy mỗi khi muốn đái, cả hai đứa đều nhún hai chân sau xuống, tè tại chỗ, nhìn phát rầu. Nhưng lên 7 tháng tuổi, trong khi con Tu-ti vẫn tè theo kiểu cũ thì thằng Bim lại đổi khác, nó đến một gốc cây ghếch chân lên, rồi mới tè, trông rất khí phách.

    Từ đây cái chuyện đi đái của hai con chó bắt đầu “khác nhau về bản chất”. Con Tu-ti đái vì buồn tè, còn thằng Bim đái không hẳn vì buồn tè. Nó ghếch chân đái vào tất cả những gốc cây nó đi qua, có hôm chỉ 30 phút nó đã ghếch vào 10 gốc. Đến nay 11 tháng tuổi, nó đã để lại dấu nước đái vào khoảng 50 gốc cây lớn nhỏ. Đây là khu vực vui chơi của hai đứa và số gốc cây sẽ không dừng lại ở đó.

    Cái ghếch chân hiên ngang như cố tình cho thiên hạ thấy ta đây là Bim, ta đã đến đây và ta đang đái chỗ này đây ! Các nhà động vật học bảo con chó làm dấu lãnh địa của nó như vậy đó. Hôm qua con Bim chạy sang bên kia đường, ghếch chân đái vào một bức tường, định mở rộng lãnh địa đa dạng hóa lãnh thổ.
    Bim và Tu-ti là chó Phú Quốc, không cắn bậy. Các chú chó khác, dù lớn dù nhỏ, có thể đến chơi trong “lãnh địa” của nó, được đón tiếp thân thiện, nhưng chú nào tỏ ra hung hăng có ý định tấn công, chó nhỏ thì Bim cho qua không chấp, còn chó to thì nó “bụp” liền, dù đó là con chó to gấp đôi nó.

    Suy cho cùng biên giới quốc gia của con người không khác bao nhiêu với lãnh địa của con chó. Trái đất của con người cũng giống như công viên của con chó, ai đến trước vạch quần đái một bãi làm dấu, nối các vệt nước đái lại làm một vòng, thành lãnh địa, thành quốc gia.
    Tất nhiên sự vụ không đơn giản là vòng cho được một vòng nước đái, mà giá trị của cái vòng nước đái còn phụ thuộc vào hai yếu tố tối quan trọng : phải hiên ngang ghếch chân cho thiên hạ biết là ta đang đái, ta đã đái trước ở nơi này, và đủ sức mạnh để “bụp” những kẻ hung hăng làm càn, dù kẻ đó to và dữ đến đâu. Không đủ sức mạnh để "bụp" những kẻ xâm lấn, ghếch chân đái chỗ nào cũng chỉ đái chơi thôi, không thành được lãnh địa.

    Cái vòng nước đái đó con chó sẽ ghi nhớ mãi mãi bằng khứu giác, còn con người do khứu giác kém thua 10 ngàn lần con chó nên phải ghi nhớ bằng cái gọi là lịch sử.
    Hơn 4000 năm qua tổ tiên ta đã đái từ Móng Cái đến Cà Mau và ra Biển Đông đái vào Hoàng Sa, Trường Sa cùng hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, làm nên đất nước Việt Nam. Những vệt nước đái còn ghi rõ trong sử sách.

    Khi ông Nguyễn Hoàng ra vạch quần đái ở Hoàng Sa, Trường Sa, người Trung Quốc chưa hề biết đến hai quần đảo này. Suốt mấy trăm năm, ngay cả việc vác cu đến đái họ cũng không dám, nói gì đến việc hung hăng làm càn, bởi nhà Nguyễn đủ sức mạnh sẵn sàng “bụp” cho té khói. Sức mạnh đó chính là thuyền chiến, là hải quân, là binh hùng dân mạnh. Hải quân nước ta từ thời các chúa Nguyễn, đặc biệt từ thời vua Gia Long, mạnh nhất châu Á và không hề thua kém những nước có lực lượng hải quân hùng mạnh nhất châu Âu.

    Ngày nay, không thể dùng những lời hô hào yêu nước rỗng tuếch để lấy lại Hoàng Sa, để giữ gìn và lấy lại những gì đã mất ở Trường Sa, mà nhất thiết phải có một tuyến phòng thủ biển vững chắc, một tiềm lực hải quân hùng mạnh nổi trội so với xung quanh như cha ông ta đã từng có.

    Nhưng tổ tiên ta không chỉ đã đái trên hình chữ S và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ trên Biển Đông. Nhìn trên bản đồ, hãy nhớ rằng tổ tiên ta từng đái từ Hồ Động Đình (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày nay) đái xuống. Đó là nước Văn Lang của các vua Hùng “bắc tới Hồ Động Đình, nam giáp nước Hồ Tôn, tây giáp Ba Thục, đông giáp biển Đông Hải”, là vùng Lĩnh Nam mà sau này Hai Bà Trưng lấy làm quốc hiệu. Vòng nước đái đó của người Việt ta chính Trung Quốc cũng phải thừa nhận, bằng chứng là nó cũng được ghi trong Đại Việt sử lược, mà Đại Việt sử lược là cuốn sách do Trung Quốc ấn hành được lưu giữ trong Tứ khố toàn thư. Trên lĩnh vực nhận biết, phải thừa nhận khứu giác lịch sử của người cầm quyền Trung Quốc xưa tương đối lành mạnh hơn khứu giác lịch sử của người cầm quyền Trung Quốc ngày nay.

    Lịch sử trải qua nhiều dâu bể, tổ tiên ta từ lâu đã không thèm “hồi tố” đòi lại đất Lĩnh Nam. Nhưng đời đời không được phép quên. Bởi thế mà sau khi Lê Hoàn phá giặc Tống, buộc nhà Tống phải công nhận nền độc lập của Đại Cồ Việt, vua Tống đã cử sứ giả sang “hỏi tội” ông vì cớ gì mà còn đem quân đánh sang trấn Như Hồng thuộc địa phận Khâm Châu của Trung Quốc (vào năm 995), Lê Hoàn ngạo nghễ trả lời rằng ông đâu có thèm đánh, nếu có đánh thì đầu tiên phải đánh vào Phiên Ngung (Quảng Châu ngày nay), thứ đến đánh Mân Việt (Phúc Kiến ngày nay), há chỉ dừng lại ở trấn Như Hồng mà thôi đâu ! Đọc lịch sử đến chỗ đó nghe quá đã !
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    3 năm ở Fremont tờ chưa bị ai hỏi, trong lớp cũng như ngoài đường :-??
    trong lớp thì tớ thường nói quan điểm về ... thức ăn cũng như chỗ nào đẹp để đi du lịch, ai cũng thích mấy thứ đó ...[:D]
    người Mỹ bao gồm rất nhiều dân tộc, đa văn hóa nên họ rất coi trọng chuyện tránh gây hiềm khích giữa các nền văn hóa, tôn trọng cá nhân. tránh hỏi chuyện chính trị, quan điểm có khả năng gây chia rẽ.

Chia sẻ trang này