1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    TQ giúp VN nhưng bản chất của bọn tạp chủng đã ăn sâu vào máu, bằng chứng là giúp VN nhưng tiện tay nhón mất Hoàng Sa và vài đảo chìm ngoài Trường Sa, thằng tạp chủng con thì nhón mất cái đảo Ba Bình.
    đúng là bản chất tạp chủng
  2. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Thực ra trách nhiệm gây ra nạn đói ko chỉ riêng thằng Nhật mà cả thằng Pháp cũng có phần rất lớn, nhưng cả 2 đều trong tình trạng ko kiểm soát hoàn toàn nên sẽ khó quy tội cố ý một cách tối hậu. CHỉ có thể quy cho thằng Nhật vì gây ra nguyên do đầu tiên.

    Còn nợ của TQ thì đã trả mẹ nó lâu rồi, cả nợ tiền lẫn nợ máu.

    **, phá thành phố của người ta, chưa đánh sang trả thù là đã nhân hậu lắm rồi.

    Cái thằng ngụy già thối tha nào dẹp mẹ nó giọng tàu chệt đi. Càng nói càng làm cho người ta cảm thấy CSVN sao mà nhân từ quá, không đem bọn ngụy đi lao động khổ sai đến chết cho sạch cả một thế hệ phản quốc đi, đỡ phải mang sẹo cho con cháu.
  3. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
  4. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đậy, để ngộ chỉ lại cho chú, hồi đó thằng Hít le thấy TQ đất rộng người đông mà lắm anh hùng, nên định rủ rê cùng vào phe trục, nhưng Tưởng ( dù lão tội ác với nhân dân TQ cũng nhiều, nhưng phải công nhận khí khái, khí phách Trung Hoa nhân nghĩa ko lẫn đi đâu được :) ) quyết ko chịu, sau đó theo chân quân của Mao Chủ Tịch theo các đ.c Liên Xô và ** Anh Mỹ đánh Nhật và tuyên chiến với Đức :).

    Vậy chú nói xem TQ có gây ra nạn đói chết 2 triệu người tại VN hay không ? tổng tất cả các cuộc xung đột giữa Việt Trung từ cả ngàn năm qua cũng chưa tới, vì dân số thế giới tới năm 1900 mới chỉ đúng 2 tỉ người chú ơi :-w, thời nhà Hán TQ 50 triệu dân còn VN chỉ có vài trăm ngàn, thử hỏi, các chú quan niệm vậy, vậy thì dân VN ngày nay chẳng hóa ra gốc Tàu à :-w
  5. hoangkien96

    hoangkien96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  6. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  7. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    đề nghị ai muốn chửi thằng ngụy gốc tàu đó thì làm ơn đừng quote bài lại dùm cái, chây chét bẩn cả diễn đàn
    Chú lo ở bển làm bốc vác đặng trả nợ cho Mỹ giúp VNCH lúc xưa đi, ko cần lo cho tụi tôi ở VN nợ ai đâu (mà có nợ cũng éo liên quan tới chú, có khi chú còn vui ấy :-" )
  8. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Kiếm ít time của anh em nhé!

    Chuyện kể về Đông Phương Hồng - Lao Sơn

    Chuyện kể rằng sau một thời gian kêu thuê, khóc mướn cho cả một dân tộc trên ttvnol, đến một ngày DPH bỗng thấy mình mệt mỏi, để xả sì trét anh quyết định phải đi du lịch.
    - Mình sẽ đi châu Âu, nhưng ở đấy nợ công lan tràn, biểu tình nơi nơi đi thiếu an toàn lắm.
    - Mình sẽ đi châu Mỹ, nhưng ở đấy có kẻ thù số 1 của Trung Hoa, tội gì mình làm giàu ngoại tệ cho nó.
    - Vậy mình sẽ đi châu Phi, đúng rồi mình đi Zambia ở đấy Trung Hoa đang đầu tư rất nhiều tiền của, vì vậy chắc là họ quý người Trung Quốc lắm.
    Và rồi anh ta lên đường tới Zambia, trên máy bay anh ta tự nhủ "chắc là khi tới Zambia mình sẽ được đón tiếp trong thể như một nguyên thủ quốc gia mất". Thế lên vừa ra khỏi sân bay anh gióng rả gọi to "Ơ ơ ... Taxi". Khi chiếc taxi đầu tiên chạy đến anh ta đọc vội dòng chữ trên cửa xe và tá hỏa "Nhân dân Zambia quyết tâm tiêu diệt thú dữ đi hoang & thương nhân Trung Quốc".
    Chuyện gì thế này nhưng cũng may mà mình chưa lên xe chứ không thì, thôi tốt hơn hết là mình đi bộ về khách sạn cho nó lành, mà trong tay mình đang có hand phone của Lenovo với chỉ đường của vệ tinh bắc đẩu thì chỗ nào trên thế giới mình chả tới được. Thế là anh ta quyết định đi đường tắt về khách sạn, anh đi rất lâu tới nửa đêm thì đến giữa một khu rừng tại đó tín hiệu vệ tinh cũng mất "Đ m nó tức thế không biết cái bọn ăn thật làm giả thế mà nó quảng cáo là hệ thống vệ tinh xịn nhất thế giới cỡ GPS và Glonas cũng phải chào thua, thế mà.. thôi cố đi bộ quá cánh rừng này vậy". Anh ta đi mãi, bỗng anh thấy le nói một ánh đèn trong một túp lều, không chần chừ với bản tính của người Trung Hoa anh ta liền đạp cửa sông vào, một tiếng hét chói tai cất lên, DPH ngửng lên thì thấy trước mặt mình là một có gái bản địa.
    - Người xa lạ tại sao mày lại sông vào đây, mày định làm nhục tao hả - Cô gái nói.
    - Không... không tôi là người châu Á đi du lịch bị lạc mong cô cho ít thức ăn và ngủ qua đêm nay - DPH trả lời.
    - Thế mày đến từ đất nước nào.
    - Tôi đến từ Ch...ơ... à không đến từ Japan.
    - Không được bọn nhật là bọn "không nói mà làm" bây giờ mày không nói gì nhưng đến đêm thế nào cũng xâm phạm tao.
    - À không tôi đến từ Korea.
    - Cũng không được bọn Hàn Quốc là bọn "Đã làm được một lần là tiến tới làm lần 2 lần 3" thế thì tạo bị làm nhục đến 2, 3 lần à. Thôi mày đi ra khỏi nhà tao đi không tạo hô hoán người đến bắt mày bây giờ.
    - Tôi xin cô, tôi thề trên danh dự của đất nước Trung Hoa vĩ đại tôi sẽ không xàm sỡ với cô.
    - Càng không được Trung Hoa là bọn "Nói một đằng làm một nẻo" bây giờ mày nói thế nhưng đến đêm thế nào cũng làm nhục tao.
    - Tôi là người Trung Hoa, nếu tôi động đến cô thì tôi sẽ làm con chó cho cô cả đời.
    - Thôi được nếu vậy tao cho mày ngủ lại, nhưng tao có một điều kiện, tạo vạch giữa nhà một đường biên giới nếu mày vượt qua thì mày sẽ là "súc vật", đồng ý không?
    - Dạ tôi đồng ý.
    Thế rồi anh ta yên tâm đi ngủ, đến sáng anh ta tỉnh dậy thì cô gái đã đi ra khỏi nhà, nhìn qua đường biên anh ta thấy trên tường hiện lên một dòng chữ "Không bằng súc vật".

    Hết !
  9. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tới giờ dậy lịch sử rồi các chú hơ hơ ;)) hẳn các chú đều biết cái tên nầy
    Trần Trọng Kim là một học giả danh tiếng, thủ tướng của Đế quốc Việt Nam (1945) và là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Ông là tác giả của tác phẩm Việt Nam Sử Lược.

    Sau khi ********* giành được chính quyền và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Trần Trọng Kim lưu vong ra nước ngoài.=>> thằng nầy là ********* theo Nhật

    Còn Đế quốc Việt Nam: là một quốc gia trong lịch sử Việt Nam tồn tại 5 tháng (từ 11 tháng 3, 1945 - 23 tháng 8, 1945). Trong thời gian ngắn ngủi chấp chính, chính phủ này đã làm được một việc quan trọng là tuyên bố độc lập và thống nhất, nhập xứ Nam Kỳ vào Việt Nam trên danh nghĩa.

    Quốc Huy: [​IMG]


    Một số nhân sĩ của nội các Đế quốc Việt Nam đã tham gia vào việc xây dựng chính phủ Việt Nam Cộng hòa sau đó tại lãnh thổ miền Nam như Trần Văn Chương, Trần Đình Nam. Một số khác tham gia Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam hoặc đi theo ********* như ông Huỳnh Thúc Kháng, Phan Anh, Phan Kế Toại, Trịnh Đình Thảo, Tạ Quang Bửu, Đặng Văn Hướng...


    =>> Theo Nhật theo Tây đều là ********* sau nầy, chỉ có ***** là sáng suốt đi theo tiếng gọi của Quốc Tế CS, theo con đường lý tưởng XHCN kiên định của Liên Xô, Trung Quốc đã theo trước đó :)
  10. vitconsu34

    vitconsu34 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    2
    Thằng Ngụy này, dù mày lập nick giả ai đi chăng nữa thì vẫn chỉ là ngụy thôi con ạ.

Chia sẻ trang này