1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu bé dỗi hờn của chúng ta không hiểu rằng những cái vàng kia nó hoàn toàn là những đinh nghĩa khác nhau, phải không ? Vậy thì một là cậu bé có vấn đề về đọc hiểu, hai là cố tình giải thích lung tung để thoái thác , ba là cố tình viết những dòng trên để câu kéo chính trị
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cãi lộn tủn mủn như vậy là đủ rồi đấy các bạn à. Đạo đức là do lương tâm mỗi người tự phán xét, lời nói của người ngoài không tạo nên đạo đức của 1 con người.
  3. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bọn Cam sao chứ SV Lào học ở HN quá trời nhiều luôn. SV Lào sang VN học ko biết tiếng Việt nhưng thi hết môn toàn >= 8 điểm, mỗi tháng được nhà nước VN cho 2.000.000 VND ăn tiêu.
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Cái quan trọng là những người ý họ được đào tạo ở môi trường nào? Không gắn mác này mác kia không có nghĩa là họ không nhận sự đào tạo ở môi trường đó. Xã hội nào cũng có người nọ, người kia, môi trường nào chả có ngườii tốt, người không tốt.
    Nghĩ thoang thoáng ra một chút đi. Chứ mấy bạn tớ thấy thù tàu với chụp mũ thì Hồng Vệ Binh có khi còn phải gọi cụ xưng con
    Papa với mama tớ đều ở trong thành phần mà caube không ưa đấy.
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nói chung thì với vị trí và một dân tộc anh hùng như Việt Nam thì phải có vị thế và tiếng nói lớn trên thế giới. Không cần phải nể mặt thằng BC, phát triển kinh tế, tăng cường QS và ảnh hưởng chính trị ở các khu vực.
    Cũng nên đóng góp tích cực vào lực lượng gìn giừ hoà bình LHQ, phải có tiếng nói máu hơn trong các vấn đề quốc tế nhưng phải có chính sách ngoại giao mềm dẻo để tận dụng lực đòn bẩy phát triển đất nước.
    Sẵn sàng sử dụng vũ lực một cách khôn khéo.
    Mục đích cuối cùng của xd đất nước là gì? là DG, NM, XHCB, DC, VM.
    Nước mạnh thì phải có vị trí và uy tín lớn trên thế giới. Làm được điều này phải phát triển QS, QS mạnh thì ngoại giao mạnh và chính trị mạnh.
    Muốn ngoại giao mạnh thì phải sẵn sàng can thiệp mạnh vào các điểm nóng .
    ....
    Gây được ảnh hưởng lớn ở các khu vực thì dễ dàng phát triển kinh tế ở đó.
    Đầu tiên chúng ta phải làm là phải có ảnh hưởng lớn ở Đông Nam Á, xây dựng mối quan hệ đồng minh chiến lược với các nước Đông Nam Á, sẵn sàng can thiệp mạnh để bảo vệ lợi ích của các đồng minh này kể cả phải đối mặt với BC.
    Sau đó là vươn ra khu vực khác như Châu Phi, trung Đông...
    Được MMichelHung sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 04/07/2010
  6. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ không lầm thì napoleon có câu này nôm na thôi nhé :" politic freedom is just a fairy tale" . nói thế là biết kể cả dictator như napoleon cũng đặt lợi ích của quốc gia trên hết . còn 2 trang này giờ tranh luận toàn về political view thôi .
    cũng chẳng trách thằng Cam , nó thờ thần đến 4 mặt cơ mà. xoay như chong chóng cũng rứa thôi.
    "nhất giải kiên phận" , mình thấy quan hệ vn mình giờ tốt rồi. khoảng 10 năm nữa ( mơ mộng tí) chắc cũng trùm ĐNá . heheh, mơ mộng tí anh em đỡ buồn , đừng quăng gạch tớ nhé
  7. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Tặng các bác muốn cãi nhau về Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH) và Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB)...
    ...Ngày nay thật là ấu trĩ và thiếu hiểu biết khi còn nhắc đến mấy từ CNXH và CNTB. Cái tớ muốn nói là...vâng, trong lịch sử con người, chúng ta có CNXH và CNTB, nhưng ngày nay, vào thời điểm này, ta thử định nghĩa lại thế nào là CNXH và thế nào là CNTB. Và nếu ta không định nghĩa đúng được H2O là nước thì ta cũng không nên gọi H3O là nước, vì nó thừa một nguyên tố oxy...
    Trước hết là CNTB nhé. Mèo là "trùm tư bản". Nhưng Mèo có nhiều công ty cổ phần, và các công ty cổ phần lại là một trong những nền tảng kinh tế, chính trị và quân sự. Mọi người cùng mua, cùng chung, mọi người cùng làm, mọi người cùng hưởng...vậy nó là cái gì vậy...siêu lắm cơ...vẫn vỗ ngực nhưng siêu lắm cơ...
    CNXH nhé...CNXH giống như một quả bóng đẹp, một nguyên lý, công thức hay. Nhưng bàn thắng đẹp lại phải cần đến cầu thủ chơi hay, có ý thức kỷ luật cao và không chơi xấu. Thế đấy, bóng đá rất đẹp nhưng bởi vì đồng tiền và sự ích kỷ nên sân cỏ ngày nay toàn là "tiền", bán độ, cá độ, thẻ vàng và thẻ đỏ...và nhân loại ngày càng bi quan hơn về môn thể thao duy nhất, đẹp, kết nối tình bạn trên thế giới này...
    Về nguyên tắc CNXH và CNTB không thể bắt tay, nhưng ngày nay...thế nhé, không nên nhắc đến hai từ này nữa nhé...ấu trĩ, ấu trĩ...
    Thôi ta quay lại chuyện thời sự Đông Nam Á nữa nhé...
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Những gì Hùng đề cập ở trên có vẻ như giống như cách mà Mỹ, Nga đang làm, nhưng cho dù giống thì cách ấy thật sự có hiệu quả, vấn đề là chúng ta có đủ lực để làm hay không, việc gì cũng bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.
    Chúng ta đang có những điều kiện hết sức thuận lợi để làm điều này.
    Mua sắm tàu ngầm, máy bay...gần đây theo truyền thông của bon ********* nói là để trấn an dư luận về vấn đề BC trước DHXI nhưng Hùng lại nghĩ bọn chúng đánh giá sai. Chúng ta tăng cường QS khi giữ chức chủ tịch Asean, mở sang một trang mới về vấn đề ngoại giao. Đó là hướng đi đúng. Bước tiếp theo là phải có tiếng nói mạnh trong các vấn đề khu vực như việc chúng ta lên án Israel tấn công tàu viện trợ.....đó mới là những bước đầu...
    vài lời suy luận kém cõi, mời các bác thảo luận tiếp cách đưa NC làm bá chủ khu vực
  9. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Mấy đồng chí ở trên làm ơn del cái bản đồ có scn và thay bằng bản đồ có ghi Biển Đông hoặc dùng photoshop ghi là biển Việt Nam thì càng tốt (East Vietnam), nhìn ngứa mắt qúa.
  10. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Cam tội nghiệp, (câu này tớ gặp một anh Cam bảo là Việt Nam Campuchia là bạn bè, không phải là anh em).
    Campuchia tội nghiệp hơn cả Việt Nam;
    Đừng trách người ta, làm nước nhỏ đứng trước các nước lớn thì phải "đu dây" mà sống thôi. Campuchia có yêu Việt Nam không? Có! Việt Nam cũng tiễu trừ Chế độ PolPot giúp Cam....Họ có ghét Việt Nam không? Có! Từ xa xưa chúng ta luôn "mang gươm đi mở cõi" vào đất của họ.... Trong yêu có ghét, trong giận có thương. Cũng là lẽ thường.
    Chúng ta cũng thế, thập niên 70, đứng truoc bất đồng Nga-Trung (2 đàn anh trong khối Cộng sản) chúng ta cũng vô cùng bối rối. Cả 2 đều giúp đỡ chúng ta chống Mỹ. Theo Trung thì Nga ghét, theo Nga thì Trung ghét và hậu quả của việc "em chọn lối này" là chúng ta bị Đặng Tiểu Bình dằn mặt năm 1979 và chiếm cả Biển Đông. Sau này Nga yếu (Liên Xô tan rã) năm 1991, biết không thể xơ múi gì được ở ông anh ĐÔng Âu đang khủng hoảng, chúng ta quay ngoắt sang hàn gắn lại tình cảm với ông anh Đông Á.
    Phận làm em thì phải sống đu dây thế thôi, không phải là chúng ta lá mặt lá trái mà là chiến lược ngoại giao "khôn ngoan" của chúng ta.
    Ừ họ thờ tượng bốn mặt, chúng ta thờ tượng nghìn mắt nghìn tay cơ mà. À sorry họ thờ tượng 4 mặt thì chúng ta có 2 mặt là Cụ Mác Cụ Lê đó thôi.

Chia sẻ trang này