1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
  2. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Côn đồ vây đánh chủ siêu thị mini
    Không được chấp nhận cầm cố chứng minh thư để mua đồ, nhóm thanh niên lao vào đánh ông chủ, đập phá hàng hóa.

    Rạng sáng 30/9, siêu thị mini Shop & Go (phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) chỉ còn vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi), Vũ Thị Thúy (34 tuổi). Một thanh niên bước vào đánh thức bà chủ để mua hàng.

    * Clip: Nhóm thanh niên quậy phá, tấn công chủ siêu thị
    [​IMG]
    Trong lúc đồng bọn gây sự, một tên lẻn đến tủ đựng tiền. Ảnh chụp từ clip.
    Theo chị Thúy, người này đưa chứng minh nhân dân cầm cố để mua hàng nhưng bị từ chối. Chỉ tay về phía đám thanh niên đứng bên đường, hắn nói: "Tôi đã hứa với đám bạn là không có tiền vẫn mua được".

    "Thấy anh ta có mùi rượu, tôi đã nhẹ nhàng giải thích rằng từ trước đến giờ không nhận cầm cố chứng minh thư, mong khách thông cảm. Tuy nhiên, anh ta liên tục gí chứng minh nhân dân vào sát mặt tôi, yêu cầu được mua đồ”, chị Thúy kể.

    Quan sát qua camera, anh Tuấn thấy vợ cãi vã nên ra ngoài xem xét. Khi anh cũng từ chối bán hàng bằng chứng minh thư, tên này lớn tiếng dọa nạt. Chị Thúy vội đẩy chồng vào trong để yên chuyện.

    Theo hình ảnh camera ghi lại, khi ông chủ vừa quay lưng thì nhóm thanh niên cũng ùa vào siêu thị đuổi đánh. Anh Tuấn chạy ra phía sau lấy con dao to bản chống đỡ. Trong lúc giằng co, một tên lẻn ra tủ đựng tiền định cậy phá nhưng bị anh đuổi đánh. Được mọi người can ngăn, hắn lấy hàng hóa ném về phía ông chủ.

    [​IMG]
    Sau cuộc ẩu đả, anh Tuấn bị thương ở tay. Ảnh: N.V
    Ra ngoài được một lúc, chúng tiếp tục quay lại cầm ghế tấn công anh Tuấn, chửi bới hăm dọa. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phong có mặt, đưa 2 người trong nhóm về trụ sở để điều tra.

    “Có thể bọn chúng dàn cảnh gây chuyện để tiếp cận tủ tiền, trộm cắp”, ông chủ nhận định và cho biết ngoài việc quậy phá, nhóm này còn làm hư hỏng máy tính tiền trị giá 15 triệu đồng.

    Hồng Phúc - Nhật Vy

    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/20...sieu-thi-mini/

    Hơ ơ ơ ơ ;)) đúng là thiên hạ đại loạn, độc nhất Trung Hoa hưởng thái bình :)
  3. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Kinh hoàng cảnh tượng "nhân mãn" ở Trung Quốc đại lục dịp nghỉ lễ 1-10 vừa qua!
    24 tuyến đường cao tốc ở 16 tỉnh bị tắc nghẽn, nơi tắc dài nhất khoảng 40 km, chôn chân tại chỗ 8 tiếng liền không nhúc nhích được:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường phố và những nơi vui chơi, điểm du lịch đều chật ních người:

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Du khách kẹt lại trên đỉnh Hoa Sơn ban đêm vì không thể xuống do tắc đường:
    [​IMG]

    Tai hoạ xảy ra: Cháy tàu:
    [​IMG]

    Đâm xe:
    [​IMG]

    Đắm phà:
    [​IMG]


    Mặt đường thành nhà vệ sinh:
    [​IMG]


    BBaix biển thành bãi rác:
    [​IMG]
  4. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào đoàn kết chống chủ nghĩa tư bản
    [​IMG]
    Các đại biểu Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào thể hiện tình đoàn kết.
    Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào đoàn kết chống chủ nghĩa tư bản


    Năm nay, Ngày Hành động quốc tế của Liên hiệp Công đoàn thế giới hướng tới đấu tranh vì “Lương thực, nước sạch, y tế và nhà ở là quyền của mọi dân và người lao động”.

    Hôm nay (3.10), nhân 67 năm Ngày Hành động quốc tế của Liên hiệp Công đoàn thế giới (LHCĐTG- 3.10.1945 - 3.10.2012), Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào đã cùng tổ chức míttinh tại Hà Nội bày tỏ sự đồng tình, nhiệt liệt hưởng ứng ngày hành động quốc tế có ý nghĩa sâu sắc này với tinh thần “Tình đoàn kết quốc tế là công cụ hữu hiệu chống lại chủ nghĩa tư bản và các tập đoàn đa quốc gia”.

    Công đoàn hai nước tin tưởng rằng, dưới sự tập hợp lực lượng của Liên hiệp Công đoàn thế giới, tinh thần đoàn kết chống áp bức bóc lột, đối phó với những chính sách chống lại giai cấp công nhân và người lao động nhất định sẽ góp phần làm nên thắng lợi của phong trào công đoàn thế giới.

    Ngày 3.10.1945, tại Paris, đại biểu công đoàn các nước - mà nòng cốt là Anh, Pháp, Mỹ, đặc biệt Liên Xô đóng vai trò quan trọng nhấ - đại diện cho 67 triệu người lao động từ 56 tổ chức cấp quốc gia, đến từ 55 nước và 20 tổ chức quốc tế, đã bỏ phiếu thành lập LHCĐTG với tuyên ngôn : “Chống chiến tranh và những nguyên nhân gây chiến tranh, nhằm thiết lập một nền hòa bình ổn định, lâu dài trên thế giới”.

    Không chỉ dừng lại ở việc chống chủ nghĩa phátxít, mà LHCĐTG còn thiết lập sự đoàn kết giữa những NLĐ và các quốc gia bị áp bức trên toàn thế giới để ủng hộ các phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.

    Ngày nay, trước những tác động của toàn cầu hoá, mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và tư bản đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, các tập đoàn xuyên quốc gia lũng đoạn nhà nước, dùng cơ chế pháp luật để gia tăng các biện pháp bóc lột công nhân và người lao động; khủng hoảng kinh tế thế giới, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu càng làm gia tăng những ảnh hưởng tiêu cực đến điều kiện sống, làm việc và thu nhập của phần lớn người lao động trên toàn cầu. Chính vì lẽ đó, LHCĐTG đoàn kết cùng với các tổ chức công đoàn mỗi nước khẳng định vai trò của mình, huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động.

    Tháng 4.2009, lần đầu tiên LHCĐTG đã tổ chức Ngày Hành động quốc tế vì quyền lợi người lao động và chống bóc lột. Các cuộc biểu tình, hành động và đình công đã diễn ra ở trên 45 nước đòi đáp ứng các yêu sách và mục tiêu mà LHCĐTG đề ra. Ý tưởng hành động này đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong nhiệm kỳ mới của LHCĐTG.

    Năm 2010, LHCĐTG đã thành công trong việc kêu gọi công nhân và lao động toàn thế giới tham gia ngày hành động quốc tế 7.9. Trên khắp 56 quốc gia đã diễn ra nhiều phong trào và chiến dịch vận động. Hàng trăm nghìn công nhân thế giới đã thống nhất được tiếng nói chung, yêu cầu về giải pháp thoát khỏi khủng hoảng. Thành công của phong trào góp phần nâng cao uy tín và củng cố thêm cho chặng đường hoạt động mới của LHCĐTG.

    Năm 2011, với khẩu hiệu “An sinh xã hội cho tất cả mọi người; thương lượng tập thể và thỏa ước tập thể; tự do dân chủ; làm việc 35 giờ một tuần, 7 giờ một ngày, 5 ngày một tuần; lương cao hơn” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động và công đoàn các quốc gia trên thế giới.

    http://laodong.com.vn/Cong-doan/Cong...-ban/86388.bld

    Tốt, tốt vẫn còn giữ vững lập trường XHCN là được. Chừng nào Lào Việt đa nguyên đa đảng, thành lập các công đoàn đoàn kết ********* như Đông âu xưa thì TQ mới lo hơ hơ ;)) mà giờ đây quan lại Việt Lào ăn uống no nê chán chê, nhà cửa xế hộp vợ con cháu chắt bồ nhí ko thiếu thứ gì. Thì tội gì mà ko giữ vững cái thể chế nầy nhĩ hơ hơ ;))
  5. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Mày là cái loại quen uống nước có thêm bao cao su nên cứ mở mồm ra là thấy ngu, đúng là đồ tiều nhân [r37)]
  6. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Chú Thanh nầy, mấy cái nầy cho thấy TQ ngày nay là điểm đến du lịch lý tưởng của du khách trong và ngoài nước đấy chứ :), loạn lạc ở đâu ? đến với TQ là đến với những di tích vĩ đại như


    [​IMG]

    Kì quan duy nhất có thể nhìn thấy từ vũ trụ :)

    [URL="http://ttvnol.com/[/URL]

    Trung Hoa khí phách ngất trời
  7. dangerous_007

    dangerous_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  8. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
  9. Wehrmacht5

    Wehrmacht5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Thế cứ để cho bọn đó làm loạn đến khi TQ tang rã ra như Liên Xô thì bạn mới hài lòng à ?! Ngày đó TQ mà tan rã thử hỏi xem VN có tan rã theo không. Cũng chính nhờ sự kiệng TAM đó mà Đảng và nhà nước TQ đã rút tỉa kinh nghiệm, quyết liệt tự làm trong sạch nội bộ, thẳng tay trừng trị tham nhũng nên mới có siêu cường TQ như ngày hôm nay đó !

    Đúng thì nói là đúng, sai thì nhận là sai, Việt-Trung hai nước anh em có cùng lịch sử bị thực dân da trắng đô hộ, đều rũ bùn đứng dậy đánh bại đế cuốc Mỹ mà tại sao giờ đây một thằng đang tít ở đỉnh cao, một thằng đang chới với dưới vực sâu là sao ?! Không phải dó yếu tố con người thì là gì. Thử hỏi xem lãnh đạo TQ và VN ai giỏi hơn. Thử xem thể chất và tố chất lẫn trí tuệ người VN và TQ xem có một trời một vực không nào .
  10. Wehrmacht5

    Wehrmacht5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Anh Đào Triết Hiên không những giỏi tiếng Quan Thoại mà thạo cả tiếng Phúc Kiến "Phù Đi À Bố", không bao giờ quên cội nguồn Đại Hán của mình, vẫn thành kính một lòng hướng về Mao Chủ Tịch.

    Còn như ông Dốt-le vì nhà bố mẹ nuôi ở Han-nô-vơ nên từ bé đã hay dao du với bọn ********* lưu vong cờ vàng 3 que thường xuyên tụ tập dưới tầng trệt của chùa Viên Giác Han-nô-vơ trên phố Can-xu-hơ, cạnh siêu thị LIDL. Tầng hai đặt tượng Phật thì bọn này ngồi ngay ở tầng trệt dưới đít tượng Phật để tuyên truyền *********. Bọn lưu vong ********* này biến cả nơi thờ tự tôn nghiêm thành chốn tụ tập tuyên truyền chống phá chế độ XHCN mà cả VN và TQ đang dày công xây dựng, lôi được cả ông Dốt-le ngọng nửa câu tiếng Việt cũng không biết ra làm bù nhìn cơ mà.

Chia sẻ trang này