1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asiad 2018 - Viẹt Nam xếp thứ tư: CÁM ƠN ÔNG PARK VÀ CÁC CẦU THỦ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 02/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Đúng là ghét ai ghét cả đường đi lồi về, hê hê
    Tôi không ghét thằng quyết mà mấy ông trên này sỉ nhục nó quá + nhiều pha lui cui lôm côm thực tế những trận trc + trận này đâm ra ghét theo. Nhất là suất đặc cách phá đội hình.
    __Duc____No__________ thích bài này.
  2. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    853
    Công nhận VQ hôm qua kiến tạo nhiều quả sáng nc. Có điều thằng này muốn đá hợp vs đội hình này thì cần điều chỉnh lối đá một tý đi. Lúc cần nhanh là phải nhanh chứ đừng có vê rồi giật là Ok!
    __Duc____No__________ thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    VN k có tiền vệ pn mà 3 trung vệ nên trung vệ phải bọc lót. 1 mình thằng Thanh lsao bao hết các pha đan cánh đc. Duy Mạnh và Thanh phối hợp phòng ngự ko tốt. Văn Hậu ở cánh đối diện thường trực có mặt bịt cánh, nhiều pha bọn kia xộc xuống cg ko thấy Đức Huy đâu nhưng đc bọc lót. Thằng Thanh stamina nó hồi phục nhanh nên ham chạy tuy nhiên có mặt nhưng k đạt hồi phục 100% stamina vì lên về nhiều, DM kiểu như nó thấy thằng Thanh về rồi nên cg co về trung lộ sợ lủng trong nên k ra cánh hỗ trợ. Nhưng đá vs 3 trung vệ thì phải hỗ trợ cánh thay cho tiền vệ phòng ngự vì Đức Quyết chỉ hỗ trợ đc khi đội bạn lên bóng từ từ chứ phản công thì ko về đc. K đc bọc lót tốt nên lủng cánh của nó là bình thường thôi.
    __Duc____No__________ thích bài này.
  4. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    1.173
    Theo tôi thì tung hết Hanoi vào trước, ko ăn dc mới tung HAGL cho đỡ cãi nhau.
    __Duc____No__________ thích bài này.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Lớn rồi thì đừng phát biểu ngô nghê. Cứ ngô nghê tin con Vẹo giả thì đói quanh năm là phải
    __Duc____No__________ thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nhưng nó ngắm nghía giữ bóng lâu nên khi nó chuyền đc thì mấy thằng cg bị hậu vệ theo rồi. Hơn nữa chuyền xong nó phải chạy lên ngay để có người phối hợp nhưng vì yếu+ giữ bóng lâu nên cg k có sức chạy lên. Cái vị trí thằng Q đá ngày xưa chính là thằng Phượng. Nhưng thằng Phượng nó rê tiến và làm loạn hàng thủ. Còn Q thì câu giờ cho hàng thủ đội bạn ổn định vị trí.
    __Duc____No__________Blood_Buddha thích bài này.
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    1.173
    Cp hôm qua đá cũng không ra gì, ghi dc mỗi bàn thắng.
    __Duc____No__________ thích bài này.
  8. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Éo hiểu thằng VQ đá trận này hay ở chỗ nào mà HLV 3ranh khen nó là cầu thủ hay nhất? Hay thằng pv nhét chữ vào mồm HLV đội bạn?

    Khoảng 15' phút cuối trận, ko thấy Blv kêu tên VQ. Cứ tưởng nó bị thay ra rồi chứ. Đến lúc thấy nó nằm sân mới biết là vẫn còn đang đá.
    __Duc____No__________ thích bài này.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Đây là đội tuyển Quốc gia nhưng nhiều ông trên này vẫn còn phân biệt quân Hà Nội và Gia Lai lắm. Mà Gia Lai ngày càng ít đi nên Hà Nội càng bị chửi nhiều. HLV là người chịu trách nhiệm đầu tiên nên chả có lý do gì lại sử dụng những thằng phong độ kém. Mà cũng lạ hầu hết các HLV đội bạn đều khen thằng Văn Quyết, đội trưởng u21 Nhật cũng vậy, chả nhé chúng nó đều khen đểu hay là trình độ bóng đá của mấy thằng đấy không bằng mấy ông trên này. Nó cũng giống việc trên này có thằng bảo nó thấy điểm yếu trong cách sử dụng người của Pac nhưng bảo nói ra thì không nói được im thin thít
    __Duc____No__________Malogs thích bài này.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    VƯỢT QUA TRUYỀN THỐNG CHƯA ?

    Nếu không phải là lứa này, thì với kiểu kỳ vọng lớn như trước nay của Việt Nam, trận hồi đêm qua cũng sẽ kết thúc bằng hình ảnh cúi đầu khóc nấc ngẹn ngào quen thuộc của hàng ngàn cổ động viên áo đỏ. Đội hình đó dẫu vẫn còn sạn, còn được dẫn dắt bởi “đứa con ngỗ nghịch , bất trị”, “tàn dư của băng nhóm phá hoại” của nền bóng đá VN.

    Đã gặp những cảnh đó rất nhiều, và rất quen. 20 năm trước, tại Tiger Cup 1998, Vịt thắng Thái Lan 3-0 và được chơi trận chung kết trên sân nhà. Cả đất nước đợi ngày mở hội, bia được phân phối chở thẳng tới tất cả mọi quán hang cùng ngõ hẻm chờ giờ G ... nhưng đáp lại là cảnh buồn đến thê lương trong ngày mưa tháng 8 năm ấy.

    Sau thành tích vô địch AFF cúp năm 2008, Seagame 2009 tại Lào, Vịt lại vào chung kết. Sau trận bán kết, bao nhiêu người đã xuống đường tham gia đi bão. Từ Hồ Tây, sông Hàn, đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Ninh Kiều ... đâu đâu cũng đầy ắp người. Ai cũng vui, cũng chờ đợi. Vậy mà 3 ngày sau, câu chuyện xung quanh trận chung kết năm đó lại là chuyện Calisto bóp cổ Tấn Trường.

    Giấc mơ vươn vai, trỗi dậy của bóng đá Vịt chưa bao giờ là có thật

    Ngày này năm trước cũng thế, Vịt chuẩn bị với trận đấu bảng gặp Thái Lan - Cơ hội lần đầu tiên Vịt thẳng tay tống cổ Thái về nước ngay từ vòng đấu bảng hiện ra. Hôm ấy tui xin nghỉ làm ở nhà để chờ đợi điều kỳ diệu. Ở VN hôm đó còn có cả 1 công ty cho nhân viên nghỉ làm chỉ để chờ chiều xem bóng đá. Và rồi tất cả phải đau đớn ê chề với sai lầm của Phí Minh Long.

    Phải chăng đó là số phận ? Là truyền thống như những lời đồn thổi lâu nay. Lận đận, bỏ lỡ, rồi cúi đầu ngẹn ngào bước đi ... Và rồi không quên tự nhủ "Ngày mai trời lại sáng."

    Năm 2018, Vịt đến Asiad với vị thế của một đội bóng được vị nể, nhưng câu chuyện Thường Châu với quan chức vẫn có thể chỉ là nhất thời. Bởi thế mà cả triệu người dân đã phải xem 3 trận vòng bảng cùng nhau ăn xôi lạc.

    Và rồi khi thắng cả 3 trận, ghi 6 bàn, không thủng lưới bàn nào. Trong đó có chiến thắng 1- 0 trước Nhật Bản. Một chiến thắng lớn bị giảm đi chỉ vì những toan tính ảo tưởng, những tranh cãi về bản quyền, rồi đẩy vào thế không yêu được cái chiến thắng lịch sử đó cho trọn vẹn, ăn mừng cho thật say sưa.

    Cuối cùng bản quyền không còn là vấn đề tranh cãi. Cảnh cả nước lại dõi theo, lại đưa đến cảm giác rất quen: đó là bóng ma ám ảnh của quá khứ. Cứ đến kỳ vọng, lại thất vọng, và lại rất đau.

    Khi trận đấu trôi dần đến phút 80 và sự bế tắc càng lúc càng lộ rõ. Khi Barhain mạnh hơn rất bất ngờ so với nhiều thông số khô khan trước trận đấu. Những người xem bóng đá lâu năm bỗng có dự cảm chẳng lành. Bóng ma lại về ư? Con người Việt lại cứ sẽ buồn mãi.

    Thế rồi, Công Phượng sút tung nóc lưới. Đẹp, quyết đoán, và xoá bỏ tiền lệ.

    Đấy là lịch sử. Nhưng đấy còn là một thứ xấu xí lớn lao của một cái gì đó vừa đi qua, vừa bị đẩy về trong bóng đêm dĩ vãng: thứ ám ảnh xui xẻo của kỳ vọng bị xé toang như chính nóc lưới Barhain đêm qua.

    Chúng ta đều là con Lạc cháu Rồng và nên mong mỏi mọi điều tốt cho dân tộc này, đừng ném vào nhau những câu chữ cay nghiệp.

    Khi giáo sư Cao Huy Thuần nhận Giải Văn Hóa Phan Châu Trinh 2017. Ông đã có một bài phát biểu rúng động và khắc ghi vào xương cốt cho những ai nếu từng một lần được nghe qua:

    “… Tôi định nghĩa thế nào đây về tui? Tui là ai? Dân tộc tui là ai? Là gì? Là thế nào? Nếu không định nghĩa được bằng khẳng định, thôi thì ta tạm định nghĩa bằng phủ định: Tui không phải như thế này, tui đáng lẽ phải là thế khác. Dân tộc tui xứng đáng hơn thế này. Dân tộc tui chưa xứng đáng với tổ tiên…”

    Tổ tiên tui như thế nào đây? Có dân tộc nào bé nhỏ phải đương đầu với sóng dữ suốt cả nghìn năm qua mà vẫn tồn tại, vẫn giữ được linh hồn, giữ được lịch sử như dân tộc vịt này không? Tổ tiên anh hùng như thế đấy.

    Hãy làm những việc nhỏ, và hãy yêu những điều bé nhỏ, để từ từ mà đi lên.

    Đừng chê hay coi thường thể thao, Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ và xoay trục cả thế giời cũng từ “ngoại giao bóng bàn” đấy. Bao nhiêu người trên thế giới đến giờ vẫn còn ngỡ ngàng và buộc phải thay đổi tư duy khi thấy U23 Vịt thi đấu ở Thường Châu rực lửa giữa sắc tuyết trắng giá lạnh.

    Nhìn đội bóng bé nhỏ năm nào từng bao lần khiếp nhược, giờ vươn vai trỗi dậy như Thánh Gióng, đi ra Châu Á đường hoàng, ngực ưỡn ra, và đâu đó trên dải đất chữ S, bao cổ động viên đang bàn đến chuyện thắng Tây Á, thắng Đông Á, chứ không còn phải là thắng Đông Nam Á.

    4.0 ư ? Hãy dẹp qua 1 bên giờ là lúc hãy nên nói chuyện"Tứ cường" trước đã ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này