1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asiad 2018 - Viẹt Nam xếp thứ tư: CÁM ƠN ÔNG PARK VÀ CÁC CẦU THỦ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 02/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.232
    Đã được thích:
    2.687
    Kể ra cho nhập 2 tây 1 đá DMC 1 đá SC thì cũng chả sợ :D mà khán giả đỡ phải xuýt xoa nhiều.
  2. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Hải và Quyết là 2 trụ cột của đội giải này ko phải bàn cãi gì cả. Mất Hùng Dũng đúng là thiệt hại lớn. Giải này thực ra trục giữa của mình yếu, đối nào khôn đánh trung lộ là mình chết. Trục giữa người quan trọng nhất là vị trí tiền vệ trụ và lực lượng lần này chỉ có 1 mình Đức Huy chơi được vị trí đó đã là cái dở rồi, thêm nữa ông Huy này cũng không ổn định thì đủ biết giải này ta yếu ở đâu. Quả thua thứ 2 Đình Trọng bị hút mắt vào bóng mà ko theo kèm người cho thấy còn non cho vị trí trung vệ thòng giữa. Hai biên có vẻ chắc chắn hơn đặc biệt là biên trái nơi Tiến Dũng và Văn Hậu quản lý (bên kia Thanh ko thủ được hoặc ham công bỏ thủ nhưng Duy Mạnh lót cũng không đến nỗi). Mấy ông Tây Á cứ quen cái bài đánh biên nên chả nước mẹ gì. Hôm nay Hàn nó chơi trung lộ mà lại gặp đúng vào lúc ông Park để XT yếu và chậm và cũng đang xịt trấn trước hàng hậu vệ thì hỡi ôi có hết các điều kiện cần và đủ để Hàn nó tặng cho rổ trứng.
    Lần cập nhật cuối: 30/08/2018
  3. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569


    Nghe và xe dùm đi mấy chế!
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Giờ bình tĩnh ngẫm lại ta thì kiệt quệ , team nó thằng nào cũng muốn thoát Lính.
    Thằng đầu sỏ thì nó xúc bọn ngoại hạng rầm rầm ntn thì đá kiểu gì ra thắng được ?

  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Nó nói kiểu coi thường thế này thì có gì mà vui huh bác?

    "We deserved to win, we had lots of chances to score," 26-year-old Son said after the victory. "I think we are better players so we dominated the game."

    Vietnam's occasional attacks mostly faltered before reaching the opposition box and South Korea keeper Jo Hyeon-Woo was barely tested by a couple of tame long-range strikes.

    Đại ý nó nói mình lên bóng không tới được vòng 16m50 của nó, chỉ có vài cú sút cầu âu không nhằm nhò gì. Thằng Son thì nói nó có nhiều cơ hội, cầu thủ nó giỏi hơn và hoàn toàn áp đảo trận đấu
  6. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Cặp mông này cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau thất trựn hôm nay đâu. Phượng tui cũng không có cừn cái HCĐ làm chi cả.
    nongdanHN thích bài này.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    hy vọng sau khi xong rồi thì lật lại xem tại sao chú em XT lại xuống phong độ đến đáy như vậy?
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Chê trách mấy anh giữa sân nhiều, mà sao không ai nói gì về hàng thủ nhỉ?

    Hàng thủ VN tôi thấy chẳng chắc chắn gì lắm. Được cái lăn xả, còn tư duy phán đoán và khả năng kèm không bóng thì chỉ trung bình thôi, không "thép" lắm đâu. Mấy trận trước cũng có rồi nhưng chưa bị trừng phạt, giờ thì lồ lộ ra. Mấy quả đầu hôm nay nhìn bọn nó đá đơn giản quá, chỉ tỉa bóng hoặc chọc khe qua hàng hậu vệ 3 người, một thằng phá bẫy việt vị (nói cho hay chứ nhiều khi chả thấy bẫy gì) chạy xuống là xong. Phải nó có những đường dàn xếp gì tinh vi thì mình còn đỡ tiếc, đằng này toàn những bài cơ bản. Mà lúc đó mới đá thì làm gì đã mệt lắm đâu. Ăn rồi cứ bị hút vào thằng có bóng, đến khi sổng 1 đứa ra thì thành 1-đối-1 ngay.

    Một cái nữa là khả năng tranh chấp, che bóng, đoạt bóng dở quá. Xem V-League tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần 3 ông hậu vệ VN có lợi thế (ở gần bóng nhất), nhưng để cho 1 thằng tiền đạo Tây chạy qua, rướn qua, đoạt lấy, nó chạy đến đâu các ông đổ như ngả rạ đến đấy, xong nó chích mũi giày hay quẹt chạm bóng một cái là vào. Thế là ba ông hậu vệ ngơ ngác nhìn nhau. Đội hình VN kỳ này tôi cứ nghe "đã quen đá V-League với Tây" cứ tưởng là trình đã lên, nhưng hôm nay gặp thuốc thử liều cao mới thấy còn ý ẹ lắm. Mình có lợi thế về vị trí nhưng đứng giống cây cảnh, nó xông vào là mình văng ra hết, hoặc không phá được bóng trước khi giày nó chạm bóng, hoặc phá mà bóng vẫn lẩn quẩn đâu đó trong box.

    Nói chuyện đoạt và khống chế bóng, nhiều tình huống 3 ông VN đứng gần nhau, 1 ông giành được bóng, nhưng có 1 thằng áo trắng nó tranh chấp, thế là chuyền lọng cọng luôn vào chân 1 thằng áo trắng, hoặc chuyền cho đồng đội quá khó, đồng đội cũng không giữ được. Nó là thiểu số, mình là đa số, nhưng phong cách thì lúc nào cũng thấy nó chủ động, ung dung, còn mình thì hấp tấp, lóng ngóng.

    Tất nhiên hàng trên dở không ghi được bàn cũng là vấn đề, nhưng nếu thủ tốt thì không thua sớm và thua đau như thế. Giữ được ko thủng lưới hoặc chỉ thủng 1 trái thôi thì cái gì cũng có thể xảy ra.
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    PARK ! THANK A LOT.

    Cầm một đội bóng thi đấu với đội bóng quê hương, chắc chắn là một cảm giác khó tả. Tui biết tâm trạng sẽ rất khó chịu. Nhưng khi trận đấu kết thúc tui tin rằng ông đã cháy hết mình vì đội bóng mà ông phụng sự.

    Ông không phải cầm một đạo quân chống lại chính quê hương ông. Ông chỉ đơn thuần làm tốt công việc của mình. VN thua là do trình độ và tư duy chơi bóng vẫn còn 1 khoảng cách so với đội bóng từng thường xuyên tham dự WC. Đơn giản là thế.

    Từng là HLV trưởng HQ và bị sa thải. HLV Park Hang Seo đến VN. Chính ở VN, tư tưởng của ông lại được đơm quả ngọt. Tên tuổi của ông được tỏa sáng. VN nhờ ông mà xô đổ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. VN chính là duyên nghiệp của ông.

    Không cần nói về tài thao lược, khả năng đọc trận đấu và bố trí nhân sự. Ông là một người có phong thái lặng lẽ khiêm nhường cả trên truyền thông lẫn trên sân bóng. Quan sát trận đấu với sự điều nghiên, lạnh lùng. Nhưng sẵn sàng phản ứng gay gắt khi các cầu thủ nhà bị phạm lỗi, bị chơi xấu. Nhất là cái cách ông vỡ oà sau mỗi trận thắng. Rất tinh khôi và mãnh liệt.

    Phong thái ấy đã thấm vào các cầu thủ trên sân. Họ thi đấu với cái đầu lạnh, trái tim nóng và sự can trường đến phi thường. Có bàn tay của ông, những Trường híp, Phượng nhí, Toàn choé, Hải ròm, Hậu khuề, Dũng khờ ... vụt sáng từ những cậu bé vươn vai trở thành những người đàn ông, những chiến binh quả cảm.

    Cuối cùng, phải cám ơn dòng cảm xúc mà ông cùng đội bóng đã mang lại cho người yêu bóng đá VN trong đó có tui. Từ Thường Châu đến Jakarta, đó là những cảm xúc thật sự đẹp. Dù trận đấu đêm qua đã kết thúc với kết quả không như ý nhưng có gì là gì khi thua 1 đội bóng như thế ? Buồn là có bởi chẳng ai có thể vui khi thua trận nhưng cũng đừng thắng thì sướng, thua thì buông những lời cay đắng dành cho nhau. Cách thua của VN đêm qua là có thể chấp nhận, thua 1 đội mà trình độ nhồi bóng của họ cao hơn mình , tư duy chơi bóng lẫn cầu thủ đẳng cấp cũng trên VN vài ba level. Điều quan trọng nhất là Park đã chỉ cho các cầu thủ biết cách chiến thắng chính bản thân mình, vượt qua được gót chân Asin. Thua những 0-3 nhưng không vỡ trận, vẫn miệt mài, nắn nót từng đường lên banh để tìm bàn gỡ, thần thái vẫn kiên cường như 1 con sói không kêu rên, khiếp sợ dù đã bị thương tích. Ông xứng đáng có một chỗ đứng trong trái tim của người yêu bóng đá VN

    Thank you Park .
    nobikami thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cơ bản nhưng nó nhanh và khỏe hơn thì phải chịu. Thằng Hàn ra sân chơi thế giới lại bị bọn nhanh hơn khỏe hơn nó đâm.

    Cái khó của hậu vệ là không được mắc sai lầm.
    Bác cứ thử kiếm thằng thanh niên nào to khỏe nhanh hơn bác, rồi bác làm hậu vệ, nó làm tiền đạo, ra sân vần nhau 15 phút, xong rồi tự dưng bác sẽ thông cảm và hiểu bọn hậu vệ hơn.
    nobikami thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này