1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ASIAN CUP 2007 - VIỆT NAM VÀO TỨ KẾT

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ASIAN CUP 2007 - VIỆT NAM VÀO TỨ KẾT

    [​IMG]

    Tuyển VN: Sảng khoái cho trận đánh lớn với Qatar

    Một ngày sau khi toàn đội được xả hơi, sáng nay (10.7), đội tuyển VN đã trở lại sân tập với nhiều nụ cười trên môi cũng như một tinh thần sảng khoái nhất trước trận đấu thứ 2 với Qatar.


    Tất cả đã sẵn sàng

    Kết quả hòa 1-1 với Nhật Bản giúp Qatar phần nào chiếm được một chút ưu thế so với đội tuyển VN. Tuy nhiên khi trận đấu quyết định chiếc vé đi tiếp giữa hai đội vào tối 12.7 chưa diễn ra thì mọi chuyện vẫn còn chưa nói trước. Có mặt trên sân tập vào sáng nay, tất cả các cầu thủ lẫn ông thầy người Áo đều nở những nụ cười sảng khoái nhất. Có thể dễ dàng nhận thấy tinh thần của các cầu thủ áo trắng đã lên rất cao sau chiến thắng tuyệt vời trước UAE.

    Sau màn khởi động nhẹ, các cầu thủ được HLV Riedl chia đội hình để thực hiện những bài phối hợp nhóm nhỏ. Những pha xuống biên của các cầu thủ VN đã được thực hiện nhuần nhuyễn hơn, những đường chuyền và lật cánh cũng có độ chính xác cao hơn hẳn trước khi giải diễn ra.

    [​IMG]

    Những lo ngại về chấn thương của tiền vệ Tài Em và trung vệ Huy Hoàng cũng sớm được giải tỏa khi cả 2 cầu thủ này vẫn tập luyện bình thường và sung sức trong sáng nay.

    HLV Riedl quyết thắng!

    Sau khi kết thúc buổi tập, HLV Riedl bị cánh báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt là các phóng viên của Qatar vây quanh, "săn sóc" khá tận tình. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho vị thuyền trưởng người Áo này, nhất là khi cuộc chiến với Qatar đã cận kề.

    Không một chút ngần ngại, HLV A.Riedl tuyên bố: "Chúng tôi đã từng thắng UAE cho nên khi đối đầu với Qatar - đội bóng đương kim vô địch ASIAD mọi thứ vẫn có thể lập lại. Qatar là một đội mạnh nhưng VN sẽ có đối sách khi thi đấu với họ".

    [​IMG]

    Theo BHL đội tuyển, dù đang có lợi thế về điểm số so với đối thủ nhưng Qatar vẫn là đội bóng vượt trội hơn chúng ta. Do vậy, đấu pháp phòng ngự phản công như trận đấu với UAE sẽ tiếp tục được áp dụng. Điều kiện tiên quyết mà BHL đặt ra là không để thủng lưới sớm, thi đấu chắc chắn ở tuyến dưới và tận dụng những tình huống phản công để tiếp tục tạo nên đột biến. Điều chắc chắn là chúng ta đang có được một tâm lý thoải mái, một tinh thần quyết thắng cao độ của những cầu thủ trẻ.

    HLV A.Riedl cũng cùng quan điểm trên khi phát biểu với cánh báo chí rằng: "Qatar có khá nhiều ưu điểm và được xem là khá toàn diện tuy nhiên, điều chúng tôi cần là các cầu thủ phải tiếp tục duy trì được chất lửa như trận đấu đầu tiên. Có như vậy, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi đối đầu với họ

    Nhận định trước trận VN - Qatar: Qatar sẽ gây nhiều khó khăn cho VN

    Sau trận hòa với đương kim vô địch Nhật Bản, Qatar dù chưa thực sự ?olộ diện? nhưng đã được các chuyên gia và các phóng viên nước ngoài đang có mặt ở Hà Nội đánh giá khá cao.


    PV Kobayashi (Nhật): Qatar chơi phòng ngự rất hay nhưng tiền đạo của họ cũng rất xông xáo và khó chịu. Rõ ràng đây là một đối thủ mạnh và thử thách thực sự của đội chủ nhà sẽ đến vào trận đấu với Qatar. Tôi nghĩ nếu chơi hết khả năng và tuyệt vời như trong trận gặp UAE, các bạn có thể giành chiến thắng!

    PV Rashid Alzaari (UAE): So sánh giữa VN và Qatar ư? Thật khó nhưng tôi nghĩ Qatar có phần nhỉnh hơn so với các bạn. Họ đã chơi tốt trong 45 phút đầu tiên với Nhật Bản, hiệp 2 có yếu hơn nhưng bàn gỡ hòa đến với họ thật đúng lúc. Đó cũng chứng tỏ tinh thần không hề buông xuôi của các cầu thủ Qatar. Cách tổ chức đội hình của Qatar khá chặt chẽ. Hàng phòng ngự chơi tập trung và mạnh về thể lực, chơi sắc sảo như Nhật Bản mà còn khó xuyên thủng. Do vậy, theo tôi nếu may mắn và chơi tốt các bạn sẽ có được 1 điểm khi đối đầu với họ.

    HLV Nguyễn Văn Vinh (HAGL): Qatar chưa bộc lộ hết các điểm mạnh yếu của họ vì họ chơi thận trọng và chưa có gì đặc biệt trong trận đầu. Nhưng lối đá của họ theo tôi đa dạng hơn UAE, nghĩa là chơi phản công rộng hơn, có tính tổ chức cao hơn chứ không dựa vào nhiều cá nhân như UAE. Họ sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng ta, đặc biệt là những pha đá phạt mà đội Nhật Bản không ít lần hoảng hồn.


    Vậy còn bạn ..... bạn nghĩ sao ? 1 chiến thắng nữa chăng .......

    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 16/07/2007
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    19 giờ 35 tối nay, VN gặp Qatar (VTV2, VTC1 trực tiếp): Mỹ Đình lại dậy sóng?​
    Phải tiếp một vị khách đang lâm vào "thảm cảnh" như Qatar - tiền đạo trụ cột bị treo giò, HLV trưởng cũng bị "treo giò" nốt chẳng phải là điều thích thú hoặc hân hạnh gì cho cam! Nhưng HLV Riedl đã chẳng từng tuyên bố: "Kẻ chiến thắng là kẻ biết tận dụng cơ hội dù nhỏ nhất" đó hay sao! Đang hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", liệu đội tuyển VN có tiếp tục gây nên một cơn địa chấn trên sân Mỹ Đình vào đêm nay?
    HLV Musovic: VN có "tử huyệt"!
    Không được chỉ đạo trên sân, nhưng HLV Musovic vẫn đường hoàng xuất hiện tại phòng họp báo và "tung" ra những đòn tâm lý khá hiểm. "Trận đấu với VN có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả hai và không một HLV nào muốn đội bóng của mình thất bại. Chúng tôi khát khao chiến thắng dù biết rằng sẽ gặp phải một thử thách không dễ dàng.
    Đúng, Qatar đang gặp rất nhiều bất lợi nhưng càng bất lợi, các cầu thủ càng muốn chứng minh họ thực sự là những người anh hùng" - Musovic "khởi động" một cách chậm rãi và dần tăng tốc: "Trận đầu tiên, Nhật Bản mạnh như thế mà Qatar đã làm được điều không tưởng là kiếm được một điểm. Qatar đã tự đưa mình vào một vị thế mới rất đáng tự hào. Trước một đối thủ đang lên hương tinh thần như thế, VN hãy coi chừng!".
    Ông "lùi" một bước: "Ông Riedl có một đội bóng chất lượng với rất nhiều cầu thủ giỏi và nguy hiểm, lại được chơi trên sân nhà. Sức mạnh của VN đến từ mọi phía, từ ngay nội lực và từ các khán đài", rồi "tiến" hai bước: "Song tôi có thể tự tin khẳng định rằng, tôi đã nắm đủ mọi thông tin cần thiết về VN. Họ có những "tử huyệt" và sẽ không thể ngờ tới bị chúng tôi đánh bại bằng miếng đòn nào.
    Nếu so về thể lực, VN sao đọ được với Qatar!". HLV Musovic còn không quên nhấn mạnh: "Qatar đã lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho cả giải, nên với mỗi đối thủ khác nhau tôi lại có một đối sách phù hợp. Chính vì thế, ở cuộc chạm trán sắp tới, Qatar sẽ không chơi như ở trận hòa Nhật Bản. Tôi tiếc vì không có Yasser nhưng không thể coi đó là một tổn thất nghiêm trọng vì tôi cũng đã có phương án thay thế anh ta". Musovic ví von: "VN mới thắng một trận thôi mà chặng đường phía trước còn dài, chưa biết ai hơn ai. Phải sau cả 3 trận, chúng ta mới biết tên người nào vào tứ kết. Áp lực có thể rơi vào ai đó chứ không phải với riêng tôi!".
    HLV Riedl: VN sẽ có bài chiến thuật sở trường!
    HLV Riedl chẳng hề kém cạnh trong trận khẩu chiến: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ cũng như chiến lược của ông Musovic. Thông thường ở các giải bóng đá khu vực trước đây, chúng tôi phải thi đấu với mật độ 2 trận/ngày, còn ở Asian Cup, VN có tới 3 ngày nghỉ sau mỗi trận đấu.
    Chính vì thế, các cầu thủ đã kịp hồi phục và sẽ đạt phong độ tốt nhất". Nhưng ông vẫn rất cảnh giác: "Tôi đã xem kỹ Qatar thi đấu và nhận thấy rằng tuyến hậu vệ và tiền đạo của họ rất mạnh. Đặc biệt cần phải dè chừng tiền đạo số 23 (Sebastian Quintana - TN). VN không thể giữ nguyên chiến thuật mà sẽ phải thay đổi hoàn toàn khác với trận thắng UAE. Trong cuộc đấu trí căng thẳng này, không ai nhượng bộ ai và cơ hội chia đều cho cả hai 50/50".

    Có tới 3 phóng viên nước ngoài hỏi ông có thể chịu đựng được sức ép từ dư luận, HLV Riedl đã trả lời khá khôn ngoan: "Tôi luôn muốn cầu thủ của mình nhìn thấy niềm vui ở mỗi trận đấu. Họ vừa... chơi, vừa thư giãn. Chúng tôi không bị sức ép phải thắng. Nếu bắt phải chiến thắng bằng mọi giá, cầu thủ sẽ bị tê cứng và tác hại sẽ thật khó lường".
    Khi được hỏi: "Các hậu vệ VN hay mắc lỗi trong vòng 16,50m trong khi Qatar rất lợi hại ở những pha đá phạt. Ông có thuốc điều trị chưa?". Ông thẳng thừng: "Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng, Qatar có thể hình vượt trội còn VN thì thấp bé với chiều cao trung bình hạn chế nhất trong bảng B. Tôi dặn dò các cầu thủ hạn chế phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm phía trước vòng cấm địa, VN sẽ có bài chiến thuật sở trường".
    Đội tuyển VN tập kỹ chống đá phạt
    Nếu như trước những trận giao hữu gặp Jamaica hay Bahrain, HLV Riedl chú trọng đến các bài tập đá phạt từ những tình huống cố định thì trước trận gặp Qatar, ông lại rèn rất kỹ bài chống đá phạt. Sáng 11.7, ông đã dành hơn 1 tiếng đồng hồ để toàn đội tập đi tập lại các kiểu đối phó với những pha đá phạt từ mọi cự ly gần đến xa, bên trái, phải hay chính giữa cầu môn. Ông đã giao cho Huy Hoàng phải "chăm sóc" kỹ tiền đạo Sebastian và lưu ý các học trò phải thận trọng khi đối thủ phát huy sở trường đá phạt. (L.P)

    Báo Thanh Niên
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 12/07/2007
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Báo Người Lao Động
    Thắng Qatar: Khó nhưng vẫn có cửa​
    Thời thế thay đổi thật khó ngờ. Vài ngày trước, đa số người hâm mộ chỉ dám mơ về lối chơi ?oxem cho được? của đội nhà. Còn hôm nay, với vị thế dẫn đầu bảng B, tất cả cùng kỳ vọng vào chiến thắng kế tiếp đưa VN thẳng tiến vào tứ kết, dù trước mặt chúng ta sừng sững đối thủ là nhà vô địch ASIAD Qatar! Vượt qua Qatar quả thật rất khó, nhưng niềm tin của người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt sau buổi trình diễn ngất ngây của các chàng trai VN trong trận đầu ra quân...
    Không còn yếu tố bất ngờ
    Tuy nhiên, trước khi mơ về chiến thắng, hãy khách quan và tỉnh táo đánh giá những khó khăn đang chờ đợi đội nhà. Thời gian qua, các tuyển thủ VN đã quen đối đầu nhiều đối thủ mạnh, nhưng trận đấu đêm nay lại mang hương vị đặc biệt: Lần đầu tiên, VN sẽ được xem như ngang hàng, thậm chí xứng tầm nhà vô địch ASIAD! Điều đó đồng nghĩa với khó lòng có được dù chỉ chút chủ quan, chểnh mảng nhỏ nhất từ phía đối thủ; ngược lại, Qatar sẽ tập trung và cố gắng tránh tái diễn kịch bản UAE. Cùng lúc, yếu tố bất ngờ trong lối chơi VN đã không còn nữa. Nhiều tuyển thủ VN có thể sẽ ra sân với tâm lý nặng hơn bởi áp lực lặp lại thành tích tuyệt vời như trước UAE!
    Bình diện chuyên môn, nhiều khả năng VN sẽ gặp khó khăn hơn trước phong cách bám sát và chơi rát của hàng thủ Qatar, hay sức càn lướt, sự cơ động của tiền đạo Quintana nhập cư từ Uruguay. Các nhà vô địch ASIAD cũng khó lòng bỏ qua vài nhược điểm đã bộc lộ của đội VN: Lúng túng khi bị bắt người gắt, sớm và bị sức ép rất cao ngay từ đầu trận như trận giao hữu với Bahrain, hoặc còn bỏ sót nhiều khoảng trống và hay phạm lỗi trước khu vực 16,50m. Chọn lựa của Qatar cũng rộng hơn VN: Kết quả hòa vẫn tốt đẹp khi sau đó họ chỉ còn gặp UAE hiện đang chót bảng, còn VN kém vui hơn vì phải chờ đợi giải quyết tất cả với Nhật Bản ?" vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất bảng.

    Tràn đầy niềm tin chiến thắng!

    Nhưng nói thế không có nghĩa VN không có cơ may thắng Qatar! Năm 2007, hệ thống, lối chơi VN đã vận hành trôi chảy để mang đến kết quả toàn thắng trên sân nhà trước các đội bóng vùng Vịnh. Không cớ gì đội VN lại phải âu lo hệ thống đó sẽ bị trục trặc nặng nề trước đối thủ mới Qatar. Cũng không nên quá lo lắng các tuyển thủ VN còn ở mãi trạng thái trên mây để rồi tự mãn, chủ quan. Những nhắc nhở của ban huấn luyện và phát biểu của cầu thủ cho thấy, họ gắng giữ đôi chân tỉnh táo trên mặt đất, biết rõ mình đang ở đâu.
    Sức mạnh của đội VN hiện nay chính là sự tự tin, phong độ tốt toàn đội, mức độ kết nối, hỗ trợ tốt trên sân đến từ mọi hướng và đặc biệt lối chơi sáng tạo của những vị trí chủ chốt. Bản thân các tuyển thủ cũng ngỡ ngàng để rồi nhận xét: Nhiều lúc họ chơi như lên đồng! Hãy nhớ 2 đường chuyền kiến tạo bàn thắng của Minh Phương, cú nước rút bất ngờ của hậu vệ Quang Thanh vào vòng cấm đối phương, cú lốp bóng đầy ngẫu hứng của Công Vinh hoặc lần dắt bóng độc diễn rất táo tợn của Văn Nhiên. Những pha xử lý bay bổng như thế đủ sức mở tung mọi ổ khóa tưởng chừng khó phá vỡ nhất của đối thủ. Khi lối chơi được tổ chức chặt chẽ, an toàn, bảo đảm cự ly hợp lý giữa các tuyến, mọi vị trí chơi đầy quyết tâm, tập trung và cống hiến, cũng như hàng công đang tự tin và sáng tạo, chúng tôi nghĩ đội VN không có lý do gì để ra sân trong niềm sợ hãi thua trận!
    Thậm chí, nếu bị thua, chuyện đó có là tận cùng của thế giới không? Hoàn toàn không, vì có gì chăng nữa, đội VN cũng đã mang đến niềm vui khôn tả cho mọi người hâm mộ, làm bừng lên niềm tự hào dân tộc và rạng danh hai chữ Việt Nam sau trận thắng huyền diệu trước UAE. Chúng tôi mong toàn đội sẽ vào trận thanh thản, tràn đầy niềm tin sẽ lại cống hiến tất cả trên sân cho người xem, khiêm tốn không huyễn hoặc mình nhưng cũng không run sợ đối phương để mạnh dạn thể hiện mọi phẩm chất của đội nhà. Chơi được như thế, bất chấp tỉ số trên sân, họ vẫn luôn là người chiến thắng trong tim giới hâm mộ!
    [​IMG]
    Phát biểu trước trận ​

    HLV Riedl: Cơ hội chia đều

    Chúng tôi đã có hơn 3 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu này, toàn đội không bị chấn thương nào nên VN vẫn sẽ ra quân với tâm lý thoải mái giống như trận đầu tiên. Qatar đã thể hiện được khả năng tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định vì vậy hàng phòng ngự của chúng tôi cũng phải hết sức đề phòng các pha đá phạt gần vòng 16,50 m. Toàn đội đã trực tiếp chứng kiến lối chơi của Qatar nên tôi nghĩ chúng tôi biết sẽ phải làm gì và chơi như thế nào. Về mặt lực lượng và trình độ, Qatar vẫn nhỉnh hơn VN nhưng chúng tôi đang có đà tâm lý rất tốt, vì thế cơ hội chia đều cho cả hai. Ai tận dụng cơ hội tốt hơn người đó sẽ giành chiến thắng.
    Đội trưởng Minh Phương: Quyết ghi bàn
    Toàn đội cảm thấy rất sung sức sau chiến thắng để đời trước UAE và khao khát sẽ tái lập được chiến tích tương tự như vậy trước Qatar để tặng người hâm mộ VN đã hết lòng cổ vũ chúng tôi. Riêng mình, tôi sẽ cố ghi bàn vào lưới Qatar nếu có cơ hội.
    HLV Musovic: Sẽ không sai lầm như UAE
    Chúng tôi đã hiểu phần nào về lối chơi của VN sau trận đầu tiên, chính vì thế toàn đội Qatar đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cả về tâm lý lẫn cách chơi, nhất là khi đối thủ là chủ nhà lại đang thi đấu rất tốt. Sai lầm của UAE là họ đã đánh giá thấp đội chủ nhà và không lường hết sức mạnh của VN. Chúng tôi sẽ không phạm sai lầm như UAE và đã sẵn sàng. Thẻ đỏ của Yaser và việc tôi bị cấm ngồi trên băng chỉ đạo chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của Qatar vì chính các cầu thủ chứ không phải tôi quyết định số phận trận đấu.
    Tối nay ...sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 tiền đạo chủ chốt của 2 đội ...
    [​IMG]
  4. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi ra xem chiến đây !
    Thắp hương suốt sáng giờ cho ông thổ địa Mỹ đình nè
    Box mình có ai đi không ?
  5. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Hy vọng chí ít chúng ta sẽ có một trận hoà.
    Việt nam tiến lên !!! Việt Nam Vô Địch

    .................................................
  6. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cũng sẽ ra Mỹ Đình cùng bà con hát bài "Việt Nam-Hồ Chí Minh", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" cổ vũ cho Việt Nam. Nếu các cầu thủ nhà mình mà cứ tiếp tục đá với tinh thần quyết tâm như với UAE, cơ hội thắng được Quatar là chắc chắn.
    VIỆT NAM CỐ LÊN
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    mấy bác sướng thế ... được ra sân xem .... tui trong này ... chỉ xem tizi thôi ...
    Mà cầu trời VN thắng 2 - 1 là được rồi
  8. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Không khí đang nóng đây
    Đi về sẽ có report bằng ảnh nhé
    Thôi thì hoà 1-1 là mừng rùi
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi coi quá, nhưng trận trước coi ở quán bia thì VN thắng 2-0, hôm nay ra sân nhỡ có gì mình ân hận chết . Đành coi ở quán bia vậy. Hôm nay VN thắng và chắc chắn vào vòng 2 thì trận gặp Nhật em sẽ đi coi !
    Viêt Nam tiến lên !!! Chiến thắng !!!
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    công bằng mà nói ... 1 trận hòa đã là mỹ mãn ...... nhưng sao mình vẫn thấy tiếc nuối quá ..... nhất là 2 cú sút của Tài Em lúc cuối hiệp 1 .....
    tiếc quá tiếc quá .... đường vào tứ kết hơi xa rồi .....
    Nhưng phải nói VN đã có 1 trận ngang ngửa với Qatar là quá đã rồi

Chia sẻ trang này