1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ASIAN CUP 2007 - VIỆT NAM VÀO TỨ KẾT

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đó là tin vui, còn tin buồn là tất cả các công ty lữ hành đều từ chối không nhận thêm người đi tour sang Thái Lan nữa. Nên anh em có muốn sang Bangkok cổ vũ cho VN thì chịu khó đi xe bus sang Cambodia rồi sang Bangkok vậy.
    TIẾN LÊN VIỆT NAM ƠI!!!!!!!!!!!!!!
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Có lý đó bác Lolita.Ai đi nữa nào .Kiếm quán nào Tv to to đi
  3. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi phải kể đến tui , tui đăng ký ngay . Nhưng xin lỗi bữa đó sau khi đánh giải về phải đi đàm cưới thằng bạn cùng cty , thế có chết không cơ chứ , cầu mong chỗ làm đám cưới có TV để xem. Trong tuần này tui có 4 đám cưới liên tiếp không thể bỏ đám nào được , coi như tiền lương đi tong rùi
  4. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm vài Set với Riedl và bác Thọ, Riedl từ ngày thay thận yếu quá hầu như không chạy được. Bọn Thái đếch thích bóng đá, nhưng Tennis thì khỏi chê, đứa nào cũng muốn thành Paradon thứ 2.
    Riedl nói ngày mai sẽ cho quân " Go to net " .........!
    Đêm Thái buồn ..chẳng biết đi đâu về đâu..........!
    [red]Trong thể thao có một động từ bất qui tắc..." BẮC CẦU"....![/red]Việt Nam cố nên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b]
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ra Pạt poong mà chơi anh Trường ạ. đêm Thái mà lại không biét đi đâu mà đâu thì cũng lạ thật
  6. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thì rùa vớ rùa vẩn xảy vảy vào tứ kết, rồi một đàn lốc nhốc kéo nhau đi tiêu một đống xiền di chuyển ăn ở của nhà nước, rồi lại kéo theo một đàn cổ động viên thi nhau hiến máu nhân đạo cho nền du lịch Thái, rồi đá một trận lẹt đẹt bị giã cho oằng oằng oằng mô da luôn...
    mô phật, em géc bóng đá, nhứt là bóng đá việt nam
    nói xong rồi chuồn đây, ai nhảy lên thì mặc kệ người ấy...
    được neuyeuthiphainoi sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 23/07/2007
  8. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cùn phát biểu linh tinh gì thế?? Không có tinh thần "dân tọoc" gì cả!!!!
    Híc, do khoảng cách quá xa về mặt địa lý, các cụ rùa hồ Hoàn Kiếm không thể sang tận Bangkok trong trận VN -Iraq roài. Dẫu sao VN lọt được vào một trong 8 đội mạnh (do các cụ RÙA giúp), cũng đã hoành tráng lắm rồi.
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết VN khó có thể thắng Iraq ...nhưng phát biểu của ông Rít Đần làm mình khó chịu quá
    Kể cả đá ở sân Mỹ Đình, đội Việt Nam vẫn thua?T
    và còn hàng loạt những bài phát biểu của ông khác được báo chí nước ngoài đăng .... nghe thật chán ....
    Đã đến lúc thay HLV đi ..............
  10. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi các bác ơi cụ rùa cụ mệt lăm rồi để cho cụ ý nghỉ ngơi tý chứ lao động cật lực mấy ngày rồi, sức cũng có hạn . Đội tuyển của ta vào đến đó cũng phải biết ơn cụ chứ . Ngay đến bản thân các cậu thủ trong đội tuyển cũng còn chẳng tin được là Việt Nam quan được vòng bảng nên đã ấn định ngày cưới đúng là ngày VN đá tứ kết( Chú Tài Em nhà mình )chán . Thú thật là từ lúc mó máy cầm vợt đánh tanít nếu bảo thức đêm xem Feder, Vaidisova, Glowin... đánh thì còn thúc chứ còn bóng đá thì ngủ cho lành. Nhưng đội tuyển Việt Nam đá thì vẫn quan tâm cho đến khi Văn Quyến, Quốc Vượng bán độ thì đúng là mình bị lừa tức lộn ruột rồi lại thôi, lại nghĩ cũng phải thôi cuộc đời cầu thủ ngắn ngủi thu nhập thì chẳng được là bao lấy gì để nuôi cuộc sống sau này. Rồi báo chí tung hô coi mình như người hùng dân tộc sống trong ánh hào quang chả nhẽ lại "tiến tùng". Mà sao như e nó đâu ngồi trà đá quán cóc như a e mình được vậy thì "đói phải làm liều" mà liều thì lại liều quá ... nhiều yếu tố cộng lại thành ra thế. Túm lại những nguyên nhân trên dẫn đến mất niêm tin và hy vọng vào bóng đá VN . Việt Nam thắng mấy trận vừa rồi sợ gần chết vì mấy ông tổ lái vin vào Việt Nam thắng đánh võng đua xe lúc vừa đi oánh tanít về làm mình tý toi . Nhưng cũng vui vui ngồ ngộ đời sống văn hoá VN chả có mấy ngày có hội đông thế nên háo hức oan gì nào .
    Có một câu chuyện vui không nhớ là đã đọc được ở đâu đại khái là thế này ạ.
    Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau đây viết tắt là : NHM
    Có 1 NHM đến hỏi chúa rằng : Thưa chúa, chúa có thể cho con biết bao giờ đội tuyển Nhật vô địch thế giới ?
    Chúa : 30 năm nữa .
    NHM : Bao giờ đội tuyển Hàn Quốc vô địch thế giới ?
    Chúa : 40 năm nữa.
    Nhm : Bao giờ đội tuyển Thái Lan vô địch thế giới ?
    Chúa : 100 năm nữa .
    NHM : Lúc đó con chết mất rồi. Thế bao giờ đội tuyển VN vô địch thế giới hả chúa ?
    Chúa : Lúc đó thì ta cũng chết rồi.

Chia sẻ trang này