1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Astrid Lindgren.. tớ muốn biết. muốn đọc và muốn xem tất cả các tác phẩm của bà

Chủ đề trong 'Văn học' bởi annylinh_tieuyeutinh, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Astrid Lindgren.. tớ muốn biết. muốn đọc và muốn xem tất cả các tác phẩm của bà

    Astrid Lindgren, Writer

    * Born: 14 November 1907
    * Birthplace: Vimmerby, Sweden
    Died: 28 January 2002

    bà nổi tiếng với bộ phim cùng series chuyện về cậu bé Êmin thông minh. bộ phim cậu bé Êmin thông minh và tinh nghich cũng đã đuợc chiếu cách đây hơn 10 năm trên VTV1. sau đó nhà xuất bản Kim Đồng hay NXB nào đó cũng có xuất bản thành sách nhưng cũng k có tái bản.
    K biết bà con nào của box có thông tin về các tác phẩm của bà+ sách+phim... thì góp ý kiến nhá... riêng sách với cả phim thì ai có public cho bà con đuợc k. Vì tớ thấy những tác phẩm của bà còn hay hơn tỉ lần chuyện cổ Andecxen hay Grim..v..vv
  2. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tớ được đọc hai TP của bà là Pipi tất dài Anh em tim sư tử. đều rất ngộ nghĩnh. Tớ đọc xong "Anh em tim sư tử" mê quá, chép ngay vào sổ tay và còn gạch chân là: Câu chuyện hay nhất và chép nắn nót vào đấy luôn cả đoạn giới thiệu như thế này này:
    Bức tranh ấy vẽ về một thế giới vừa hồng hoang Trung cổ, vừa kỳ bí theo kiểu truyền thống, thật sống động đến mức gần như không thể chịu nổi. Và cuốn sách ấy mang theo một bức thông điệp, thông qua những lời văn trong sáng, dung dị đầy chất diễn tả không chút khiên cưỡng, một bức thông điệp vượt lên trên mọi thứ giáo điều để xác nhận đức tin chân thành vào cái hồn con người.
    Truyện Emil of Maple Hills - Emil - cậu bé thông minh có lẽ cũng rất hay nhưng chưa thấy bằng tiếng Việt bao giờ, phim thì chiếu từ thời xưa lắm rồi, nhớ mỗi cảnh có con lợn
    Cách đây bốn năm năm gì đó tớ có thấy quyển Pipi tất dài trong nhà sách Tiền Phong, nhưng ko thấy bóng các quyển khác đâu. Hy vọng các NXB sẽ tái bản sớm, tái bản chứ đừng dịch lại, vì những bản dịch trước kia đủ hay rồi. Đọc ngộ ngộ như truyện vui thiếu nhi Xô Viết hồi xưa

Chia sẻ trang này