1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Athens điểm hẹn của lịch sử - hãy cùng nhau bình luận nào

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi DucAnh1410, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Betelgeuse

    Betelgeuse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải của Chel kết thúc rồi, giờ chỉ còn mỗi trận CK này để nghía thôi. Milan quả thực rất cừ, tuy vậy bọn Liv cũng kinh lắm, nhưng nếu Milna cứ đá với tinh thần quyết báo thù như khi Chel gặp MU trong CK FA thì tui tin chắc Milan sẽ trả nợ sòng fẳng. Chúc Milan chiến thắng !!!
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tin tưởng mỗi KAKA và GATUSO
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Seadorf nữa .
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    trả thù ...sát .... ..he..he..
    được rossineri sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 22/05/2007
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Athens không phải là một trong những trung tâm bóng đá của châu Âu, nhưng lại là địa điểm tuyệt vời để tổ chức các cuộc so tài đỉnh cao.
    Milan 4-0 Barca (1993-1994), "động đất" ở thủ phủ Hy Lạp
    Trong trận chung kết Cúp C1 (Champions League) thứ hai được tổ chức tại Athens, một đội bóng Italy cũng góp mặt, nhưng khác với lần trước, họ đã không thua, và thậm chí còn thắng một cách oanh liệt trước đối thủ được mệnh danh là "Dream Team" (đội bóng trong mơ).
    Trước trận chung kết, HLV Johan Cruyff của Barcelona đã nói rằng, một chiến thắng của đội bóng "siêu tấn công" mà ông đang dẫn dắt trước Milan - đối thủ ông luôn chê bai là tẻ nhạt và chán ngắt - sẽ là một sự tôn vinh dành cho bóng đá. Nhưng những lời cao hứng của huyền thoại người Hà Lan đã tắt lịm sau trận chung kết, bởi Barca đã chẳng còn là Barca khi để thua tới 4 quả chỉ trong vòng 58 phút.
    Có thể coi thất bại trên là một bài học đắt giá về chiến thuật cho Johan Cruyff, được "dạy" bởi "thày giáo" Fabio Capello - người vốn chẳng hề sợ hãi trước tài năng của bộ đôi khét tiếng Romario - Stoichkov (và ông đã thành công). Nhà cầm quân người Italy khoái chí phát biểu sau trận chung kết: "Chúng tôi thừa hiểu Barca mạnh như thế nào và đã tìm được giải pháp để đối phó với họ. Đây là một chiến thắng của chiến thuật và tốc độ. Milan luôn nhanh hơn Barca trong từng pha bóng có ý nghĩa quyết định".
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Người hùng trong trận chung kết chẳng phải Romario hay Stoichkov - những huyền thoại của bóng đá thế giới - mà là Massaro, một lão tướng sắp 33 tuổi và kém xa so với Van Basten vĩ đại từng hai lần đưa Rossoneri tới chức vô địch. Massaro tâm sự: "Năm ngoái, tôi chỉ thiếu cỡ hai hay ba cm là đủ để phá lưới Marseille (Milan thua 0-1 trong trận chung kết mùa bóng 1992-1993). Còn ở trận này, tôi lại ghi được tới 2 bàn. Đúng là sự khó hiểu của bóng đá. Có những ngày, chúng ta rất may mắn. Nhưng cũng có hôm lại chẳng làm ăn được gì".
    Nói là 58 phút, nhưng thực tế Milan chỉ mất hơn một nửa số thời gian ấy để giải quyết Barca (từ 22'' đến 58'', không tính giờ nghỉ giải lao). Bàn mở tỷ số được bắt đầu khi Savicevic đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong rất thoáng cho Massaro. Chỉ đợi thủ môn Zubizarreta bước lên chút xíu là tiền đạo 32 tuổi tung ra một cú dứt điểm lạnh lùng. Không lâu sau đó, vẫn là Massaro nâng tỷ số lên 2-0 bằng quả sút chân trái tuyệt đẹp, từ đường kiến tạo của Donadoni (HLV trưởng hiện nay của đội tuyển Italy).
    [​IMG]
    Desailly ăn mừng sau bàn thắng thứ tư vào lưới Barca​
    Hiệp hai bắt đầu chừng hai phút thì đến lượt Savicevic trổ tài phá lưới Barca. Tiền vệ sáng tạo người Montenegro đã thực hiện một siêu phẩm, khi hất bóng đánh bại một hậu vệ rồi lốp qua đầu thủ môn Zubizarreta. Và Barca đã chẳng phải "chờ" lâu để hoàn tất cơn "ác mộng", bởi ở phút 58, tiền vệ Marcel Desailly - người đã giúp Marseille đánh bại Milan trong trận chung kết một năm trước đó - tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc bằng cú nước rút và dứt điểm sau đường chuyền của Albertini.
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trước trận đấu
    Galliani tự hào 8 lần vào đến trận cuối cùng của cúp C1.
    Galliani nói: "Chúng tôi tự hào rằng trong 20 năm trở lại đây chúng tôi đã 8 lần vào chơi ở trận chung kết cúp C1 Châu Âu điều đó quả là khó tưởng tượng được, với Juve đó là 4 lần Barca, Real 3 lần còn các đội bóng khác chỉ 2 lần và 1 lần vào đến chung kết"
    "Tại Milan HLV Sacchi đem đến 2 trận chung kết, HLV Capello đem về cho Milan 3 trận chung kết và giờ là Ancetotti với trận chung kết thứ 3 tại Athen. Ba HLV đem đến cho Milan 8 lần vào chung kết cúp C1 đó là điều kỳ diệu, tôi tin tưởng vào Ance với trận đấu này tại Athens."
    Galliani hào hứng: "9 tháng trước đây, ngày 21-8-2006 chúng tôi rời Belgrade tại vòng loại sơ bộ còn bây giờ thì chúng tôi bay đến Athens, đó không phải là kỳ diệu ư?"
    Trưa nay Berlusconi đã gọi điện đến trung tâm huấn luện của đội tại Milanello và chủ tịch AC Milan đã nói chuyện rất lâu với Pippo Inzaghi. Về điều này Galliani bình luận: Tôi rất vui mừng vì chủ tịch của chúng tôi ông luôn biết cách động viên các cầu thủ con cưng của mình rất đúng lúc ngay trước khi đội bay đến Athens.Rất nhiều Fan hâm mộ đã đưa tiễn chúng tôi ra tận sân bay và không có lý gì để chúng tôi không mang cúp C1 về tặng cho họ!"
    "Nhiều Fan hâm mộ chúng tôi không thể tới được Athens do số lượng vé mà UEFA phân phối cho Milan chỉ có 17.000 vé, chúng tôi đã phân phối lượng vé này một cách công bằng, tuy nhiên lượng vé này chúng tôi được phân phối vẫn nhiều hơn khi chúng tôi tới Istanbul 2 năm trước đây."
    Nguồn (Acmilan.com)
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá của một Rossoneri về Milan-Liverpool
    Ngày 23-5 -2007 sẽ là một mốc lịch sử rất đáng nhớ cho cả hai CLB ACMilan và Liverpool.
    Liverpool mùa này đá rất đều chân và luôn là một đối thủ đáng sợ tại C1. Liverpool khác biệt với các đội bóng Anh khác là khả năng đá Cup thành công của Liverpool là họ đang sở hữu một HLV có khả năng tư duy chiến thuật tài tình: Benitez, sự chắc chắn trong phòng ngự của Carragher và Sisoko, sự đồng đều của các cầu thủ tấn công: Gerrard thủ lĩnh khu trung tâm của Liverpool là đương nhiên rồi. Anh Kều Crouch nhìn chân tay loằng ngoằng nhưng kỹ thuật lừa bóng kinh hồn và khéo, tiền đạo Hà lan Kuyt thể lực tốt dứt điểm hay, tiền vệ Alonso và Risse có những cú dứt điểm rất uy lực và chính xác từ xa, dứt điểm bóng sống tốt. Nên khó có thể có phương án bắt người triệt để. Chỉ có phương án phòng ngự khu vực, hạn chế bóng xuống cánh (cái này Milan đã làm rất tốt trong cuộc đối đầu với MU trong trận lượt về), hạn chế khả năng dứt điểm từ xa của các tiền đạo đối phương (cái này giao cho Gattuso và Ambrosini) tuy nhiến chống sút xa cũng là sở trường bắt bóng của Dida, mặc dầu mùa này hay bị thua những lỗi ra vào dớ dẩn nhưng chống bóng sút xa là một điều Dida đã làm rất tốt trong mấy trận gần đây.
    Trận này Kaka và Seedorf sẽ khó có khoảng trống dưới khả năng kèm người một đối 1 của Liverpool ngay trên khu vực giữa sân và Milan sẽ phải phát huy tối đa sự khác biệt từ những đường phản công hết sức thông minh và chính xác của Pirlo. Với sự xuất hiện của Pippo chẳng ai có thể đoán trước điều gì sẽ đến với Reina và Liverpool. Phía bên kia chiến tuyến, dưới sự theo sát của Nesta, Kaladze - Crouch khả năng đói bóng xảy đến là rất cao, cộng thêm việc hai cánh sẽ bị khoá chặt dưới lối chơi ấn tượng của Oddo, Maldini, Rino - Liv chỉ còn bài duy nhất là sút xa! cái này thì hên xui!
    Thêm nữa, mùa này Milan luôn bị đánh giá là đội chiếu dưới kể cả khi Milan lọt vào đến bán kết với ba đội bóng Anh. Khẳng định luôn: chẳng ai trên thế giới cho rằng Milan sẽ đi tới trận chung kết trừ tất cả các Rossoneri! Chỉ có những con người mà dòng máu Milan chảy tràn trong tim mới có thể tin như thế, chỉ có những con người mà luôn đặt câu cửa miệng: "máu chúng ta màu đỏ tóc chúng ta màu đen" (Kenyius) mới có thể tin như thế. Tuy nhiên đó lại chính là lợi thế cho đội quân già nua đầy kinh nghiệm thi đấu thêm quyết tâm để có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh rời Athens với chiếc cúp C1 trong tay, để khẳng định ACM là một đội bóng lớn, để giành món quà đầy ý nghĩa cho Maldini trước khi dã biệt bóng đá đỉnh cao, để Kaká có thể hoàn thiện nốt bộ sưu tập của mình, để Seedorf có thể tự hào về một mùa giải thành công nhất ghi được nhiều bàn thắng nhất cho 1 CLB, để Nesta dạy cho người Anh biết thế nào là phòng ngự thép và hiểu rằng chúa chỉ ở bên Istanbul chứ không ở Athens, năm 2005 tại Istanbul chỉ là tai nạn, Tại Athens chỉ có các vị thần, các thiên thần! và cũng không có nước để lội dòng nước ngược vân vân và vân vân!
    Gừng càng già càng cay, hãy nhớ Istanbul 2005 như là một bài học, so với 2005 thì Milan dù vẫn còn đó Berlusconi nhưng ông đã thay đổi giờ đây không còn là thủ tướng của Italia nữa, hàng công của Milan không còn hai sát thủ Sheva và Crespo nữa, nhưng bù lại tinh thần của các cầu thủ Milan năm nay cao hơn năm 2005 nhiều, sự quyết tâm của họ cũng lớn hơn, Kaká đã trưởng thành hơn và quan trọng nhất là họ sẽ cảnh giác với Liv cao hơn năm 2005. Tôi vẫn tin vào chiến thắng của Milan tại Athens, linh cảm của 1 Rossoneri mách tôi điều đó!
    Dự đoán:
    - Kết thúc trong 90 phút với tỷ số 3-1 cho Milan. Pippo ấn định tỷ số phút 90 của trận đấu.
    - Milan: Pippo 1 bàn, Kaka 2 bàn
    - Liverpool: Crouch 1 bàn
    Nguồn ( acmilanvn.com )
  9. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Làm cái C1 thứ7 nhé
  10. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em thề với các bác đêm nay AC mà thắng em đi cạo trọc đầu luôn cho nó mát

Chia sẻ trang này