1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âu Cơ buồn là phải

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Ledung18, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn lại muốn chơi trò đánh lận con đen rồi.
    Thứ i: tôi đã nói Âu Cơ không phải là 1 bà mẹ cụ thể nào cả.
    Thứ ii: có thể truyền thuyết Âu Cơ- Lạc Long Quân là do bịa đặt, thậm chí gán ghép, và nó chỉ xuất hiện sau thời kỳ Bà Trưng - Bà Triệu.
    Thứ iii: tôi sẽ đợi nhiều dẫn chứng hơn nữa để chứng minh điều này.
    Việc con rồng phun lửa là do Animal planet dàn dựng trên cơ sở những khám phá của họ. Đó chính là điều khả năng nhất mà họ chưa tìm thấy điều tương tự tại VN chúng ta. Như khủng long chẳng hạn, hình ảnh con khủng long do dàn dựng chưa hẳn đúng, song điều chắc chắn là nó có tồn tại....
  2. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    TTVN topic nào cũng vậy, từ trang 2 là bàn lệch khỏi chủ đề. Càng về phía sau càng nói những chuyện không liên quan và càng nhiều móc mỉa xỉa xói
    Trên đây là phần "chém gió", bây giờ bàn lại vào chủ đề chính nhé: Âu cơ liệu có thực buồn khi người Việt gọi "Mẹ Âu Cơ"?
    Không xét vội ý kiến " Âu = mẹ ", "Âu cơ = người mẹ cao quý" là của Trương Thái Du hay Trương Thẩm Du nào đó, ta hãy xét xem ý kiến đó đáng tin cậy hay không.
    Một là, cách suy diễn Âu = khu = u = mẹ , không khác gì cách suy diễn "đại phong = lọ tương" của Trạng Quỳnh. Nó chỉ là một trò chơi chữ, có thể đùa cho vui chứ không thể coi là một luận cứ khoa học nghiêm túc. Có lẽ cần phải có một bằng chứng thuyết phục nào đó để khu = u, hơn là vì "chúng nghe na ná nhau" (!!!). Tương tự, do u = đất, u= mẹ => đất = mẹ thì thật là cưỡng từ đoạt lý hết sức (dĩ nhiên người ta vẫn thường đồng hóa hình ảnh đất với hình ảnh người mẹ, nhưng hoàn toàn không phải do cách suy diễn nhảm nhí trên). Nói thế dương = mặt trời; dương = dê nên mặt trời là một con dê hay sao???
    Thêm nữa, những danh từ ghép với "cơ" thường là tên riêng của bộ tộc, dòng họ, của vùng đất để làm thành một cái tên chỉ người phụ nữ cao quý thuộc về/ xuất thân từ dòng tộc, vùng đất đó, xét luôn hai ví dụ TTD đã dùng:
    Ngu Cơ (vợ Hạng Vũ) : Lady Ngu, madam Ngu, Ms Ngu, quý bà họ Ngu
    Hạ cơ: Người tình của rất nhiều nhân vật "có máu mặt" thời Xuân Thu (VD Trần Linh Công), chồng chính thức của nàng là quan tư mã Hạ Ngự Thúc (có một con trai là Hạ Trưng Thư), như thế ở cái tên Hạ cơ này là gọi theo họ chồng: Bà lớn Hạ (vợ ông lớn Hạ)
    Chưa từng có dấu vết của cấu trúc "ngôi thứ gia đình + cơ" theo kiểu "mẫu cơ", "di cơ", "tỷ cơ", "mẫu tổ cơ", "tằng tổ mẫu cơ" ( vì mẫu, di, tỉ đều chỉ người nữ cả rồi, lại phaỉ thêm chữ cơ chỉ phụ nữ nữa, hóa ra có những người bà, mẹ, chị không phải phụ nữ sao????)
    Vậy không tồn tại logic hay bằng chứng nào chứng tỏ trong cái tên Âu cơ đã có sẵn nghĩa "người mẹ"
    Âu cơ chỉ chính thức làm mẹ khi sinh ra anh em Hùng Vương, và Âu cơ - quý nương đất Âu Việt, dòng Âu Việt (dù có thật hay chỉ là huyền thoại) sẽ rất vui lòng, chứ không hề buồn tủi gì khi hậu duệ cùng gọi mình là mẹ Âu cơ
    (Thêm câu này, chắc bị mod xóa: Đừng tin gã khựa Trương Thù Dai)
    Được hatbuicodoc sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 04/03/2010
  3. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Huyền thoại là những câu chuyện không có thực được bao nhiêu thế hệ bồi đắp, xây dựng để con người ta có niềm tin và điểm tựa.
    Thật vớ vẩn và dỗi hơi móc bới xem nó có thật không??? nó xuất phát từ đâu??? rồi quy ra thế này thế kia.
    Còn gì đẹp hơn là con rồng cháu tiên.

Chia sẻ trang này