1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩu đả lớn gữa 2 Làng ở Hà Tây. ( Ai online thì vào ngay bình luận )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Được pippo_nguyen sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 07/02/2006
  2. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    "Trai làng ta quyết giữ gái làng ta" câu khẩu hiệu bất hủ của những năm 2000s. Mang tiếng là quê mình, nhưng không thể chấp nhận được cách cư xử "đình làng ta là to nhất" đó được. Hix, ai đời mang tiếng phong cảnh làng quê đẹp là thế, yên bình là thế mà về quê không dám đi chơi các xã khác (một sự "nhục nhã" chăng???), có việc bắt buộc phải sang các xã khác thì toàn phải đi vào ban ngày, đi ban đêm ăn đòn, tắm mương như chơi. Các bác ở Hữu Bằng đâu rùi, về lập lại hoà bình để anh em còn đi chùa Tây Phương cầu duyên, cầu xiền đầu năm chứ
  3. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn và sót xa, Ở cách HN không xa vậy mà vẫn còn có những tư tưởng và hành động như vậy. Các bác này dễ bị kích động quá. Giá họ sống trong thời chiến mà ra chiến trường hăng hái thế thì bà con được nhờ. Đằng này lại đi hại bà con mình. Hic
    Được donghic sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 07/02/2006
  4. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trở lại điểm ?onóng? ở Thạch Thất, Hà Tây
    Một vài người trở lại ngó nghiêng những ngôi nhà bị cháy.
    (Dân trí) - Cho đến tận chiều qua, ngã ba đường giáp ranh giữa hai thôn (thôn Bò - Hữu Bằng và thôn 8 - Phùng Xá) vẫn chưa có hoạt động giao thông. Vài người dân tranh thủ tạt qua ngó nghiêng một ngôi nhà bị đốt cháy đen.
    Đã 4 ngày sau vụ xô xát giữa làng Hữu Bằng và Phùng Xá ở huyện Thạch Thất, không khí tại nơi này vẫn chưa hết căng thẳng cho dù cơ quan chức năng đã huy động rất nhiều nỗ lực?

    Nghe ngóng và lo lắng?

    Dân trong làng nhìn ?ongười lạ? với ánh mắt dè dặt và tỏ rõ thái độ né tránh khi máy ảnh giơ lên.

    Cách đó không xa có 2-3 người đang lặng lẽ thu dọn lại một số vật dụng lẻ tẻ còn sót lại ở xưởng của mình. Một người trong số họ cho biết, khi xảy ra đụng độ, một thanh niên cầm can xăng trèo lên nóc các nhà xưởng và phóng hoả. Xưởng của chị này làm gỗ nên sức cháy quá lớn?Nhưng theo chị mất mát tại xưởng của gia đình vẫn còn nhẹ hơn so với căn nhà bên kia đường của cặp vợ chồng Long-Nghĩa.



    Chiếc xe máy này chỉ còn trơ lại
    chiếc khung.
    Để mình chứng cho điều mình nói, chị bước sang mở cánh cửa căn nhà hai tầng. Nằm ngay trên sàn nhà là chiếc xe máy đen ngòm, phần khung còn lại trông chỉ như? chiếc xe đạp. Cách đó không xa là một chiếc bồn nước rửa mặt bằng sứ nằm chỏng trơ dưới đất, sau khi bị lửa thiêu hết các bộ phận gắn kết vào tường.

    Đó là hai vật dụng duy nhất ở tầng 1 của căn nhà vượt qua được trận cháy. Gần như toàn bộ những tài sản của ngôi nhà đã bị thần lửa nuốt chửng. Theo người phụ nữ dẫn đường, tính sơ sơ thiệt hại của đồ đạc trong gia đình này vào khoảng 200 triệu đồng. Nhưng thiệt hại đáng kể nhất là chị Nghĩa, chủ nhân của căn nhà bị bỏng nặng vẫn đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

    Theo dự kiến, hôm nay lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Hà Tây sẽ hoàn tất việc khởi tố bị can với ba đối tượng bị bắt ngày 5/2. Họ bị truy tố về các tội: giết người, huỷ hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian tới, sẽ còn những người khác liên quan đến vụ ẩu đả nói trên bị "triệu tập".
    Một lãnh đạo xã Hữu Bằng cho biết, xã có ba ngôi nhà cộng với bảy khu xưởng bị thiêu cháy hoàn toàn. Trong khi đó bên thôn Vĩnh Lộc cũng có một số ngôi nhà bị thiêu cháy.

    Cho đến lúc này nhiều người dân ở khu vực ?onóng? giữa hai làng vẫn chưa thể quay về nhà của mình. Những người ở rất xa cũng đang sống với một sự dè chừng. Một phụ nữ ở cách ngã ba khoảng trên 500 mét cho biết, chị mới chỉ dám mở hé một cánh cửa nhà mình. Cũng theo chị này, cả hai con của chị hôm nay vẫn được giữ ở nhà chứ chưa cho đến trường.


    Những ngôi nhà khang trang, đắt tiền
    như thế này cũng bị thiêu trụi hết "lõi"
    bên trong.
    Toàn xã Hữu Bằng có khoảng trên 3.000 người từ các xã lân cận đến làm thuê, nhưng kể từ sau vụ xích mích hầu hết những người làm thuê vẫn chưa dám quay trở lại nơi làm việc.

    Nghe ngóng và cảnh giác vẫn là tâm lí của người dân hai làng. Nhiều phụ nữ bên Vĩnh Lộc lấy chồng bên Hữu Bằng, sau khi về nhà ăn Tết cũng không dám trở lại nhà chồng.Thậm chí, một tiếng kêu cứu của người vợ bị chồng đánh bên làng Vĩnh Lộc cũng đã khiến cả làng này rầm rập kéo đến.

    Tìm mọi cách hạ nhiệt

    Chiều qua lãnh đạo xã Hữu Bằng đã họp các đoàn thể xã để quán triệt việc tránh kì thị hoặc có thái độ manh động trong thời điểm này. Một trong những vấn đề được nói đến là không được tụ tập khi có tiếng trống kẻng, không lạm dụng trống, kẻng để tập hợp lực lượng. Các thôn không được phép tự ý thành lập các đội tự vệ, các đội ?oxung kích?.

    Không kém phần quan trọng là việc động viên các gia đình cho con cái đến trường. Một ngày sau khi xảy ra xô xát giữa hai bên, trường học của xã Hữu Bằng ở nơi giáp ranh giữa hai làng trở nên vắng tanh. Thậm chí, nhiều học sinh THPT học tại trường đặt ở một xã khác cũng đến trường rồi? quay về nhà sớm. Cho đến chiều qua, các lớp học đã được duy trì trở lại, nhưng vẫn còn nhiều học sinh vắng mặt.



    Ngã ba giáp ranh giữa hai thôn vắng tanh.
    Lãnh đạo xã Hữu Bằng chưa đưa ra con số thống kê về số hộ phải di rời khỏi vùng ?onóng? khi xảy ra đụng độ, nhưng cho đến nay rất ít gia đình trở lại căn hộ của mình. Hiện tại công tác an ninh đã được tăng cường, xã đang tìm cách động viên để các hộ gia đình trở về nơi ở cũ và tổ chức lại cuộc sống.

    Trước đó đám ma đưa tiễn người chết của xã Hữu Bằng đã được tổ chức chu đáo. Rất nhiều người tham gia đám tang, nhưng nhờ được quán triệt trước nên không ai bộc lộ thái độ quá khích.

    Không nên đổ lỗi cho nhau lúc này là tinh thần lãnh đạo huyện Thạch Thất và lãnh đạo xã Hữu Bằng đang quán triệt đến mọi người dân.
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2006/2/100583.vip <== có cả ảnh minh hoạ.
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy " tức" .Bây giờ thì biết trách ai ???
    Những thanh niên trẻ , ý thức xã hội của người dân, Cơ quan an ninh địa phương và cao hơn nữa ....
    Ơn trời mọi chuyện cũng đã nắng xuống, thương hại cho những kẻ xấu số.Cũng là một bài học lớn cho việc quản lý theo dõi tình hình an ninh địa phương cũng như giáo dục ý thức thanh thiếu niên trong trường học.
    Cảm thấy người Hà Tây chúng ta có một cái gì đó rất hạn chế, không thể vượt nên trên các vùng quê khác mặc dù chúng ta là cửa ngõ của Thủ Đô. Sự chán nản bỏ rơi "cửa ngõ" của thành Đô đã khiến chúng ta không thể thịnh vượng và văn minh hơn được nữa .... Tôi rất yêu quê hương.
  6. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Là người Hà tay ai chẳng chạnh lòng khi nghe thấy chuyện này. Nhưng tôi cũng ko đồng ý với cách nói của jachinh khi đổ lỗi cho sự thiếu quan tâm của TP HN. Tôi nghĩ có trách thì trách mình trước đã. Mình có đủ mọi điiều kiện thuận lợi như vậy mà ko phát triển được là do đâu? chắc chắn là do con người mình rồi. Thật ra địa phương nào cũng có tính cục bộ, nhưng nếu mọi người đăt lợi ích chung lên trên lợi ích của cá nhân mình thi mọi chuyên sẽ tốt đẹp trên cả sự mong đợi.(Chúng ta ko thiếu người tài, chỉ ko biết cách trọng người tài thôi) thiết nghĩ Hà tây nên chiêu mộ nhân tài vào vị trí lãnh đạo (không nhất thiết phải là người trong tỉnh) miễn sao tỉnh ta, nhân dân tỉnh ta giàu có hơn, văn minh hơn là được. Và lúc đó chắc chắn ko còn phải chứng kiến sự việc thiếu văn hoá như trên.
  7. DangVanNgu

    DangVanNgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh mà có quyền trong tay anh anh mang một tiểu đoàn về anh dẹp bỏ mẹ chúng mày là xong . Thằng nào tinh tuớng anh bắn!!
    to Hoanbeo: Ông có vẻ triết lý gớm nhỉ hoho không như Hải cẩu tôi
  8. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bắn sao được ông ơi.Việt Nam vẫn còn 2 chữ tình thương mà. Thế thì loạn mất.Mà nói chung mà vụ này có dàn xếp xong cũng lâu đấy
     


  9. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Hê hê ko ngờ đồng chí Hải cẩu lại có cái nick này. Tôi triết lý sao bằng dân Triết các ông

Chia sẻ trang này