1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẤU HỌC NGŨ NGÔN THI - Những bài thơ 5 chữ cho trẻ học !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi KedohoixuDoai, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Ở đây chả có "công hầu bá tử nam" chi ráo trọi !
    Cái món nì là công lao của cả bàn dân thiên hạ từ mấy trăm năm ni, chứ chả của riêng ai đâu, nhà bác nờ !
    Chính vzì vzậy, nghe nhà bác có nhời, nhà cháu thấy y trang truyền thống quá cho nên mới bravo thiệt nhớn !
    Nghe cái hơi vzăn, nhà cháu cũng đồ chừng nhà bác chắc là dân "vôi vữa" có tí "máu nghệ" theo đúng truyền thống !?! Đã vzậy thì nhà bác cứ mần, tới đâu thì tới. Giả tỉ hổng tới được, cũng có ai "ăn vzạ" nhà bác đâu mờ ! Dzành phần cho người khác nữa cũng được mờ !...

    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 02/03/2007
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Tháng Giêng là tháng ăn chơi...!"
    Nhà bác Tamgiang chắc bận Lễ Hội hay "on floor" mờ hình như "nói vzậy mờ hổng chắc vzậy" hè !?!
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Đại Việt muốn tìm Ấu Học... thì đây rùi !
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Box văn hay chữ tốt thơ lênh láng mà chả có ai dịch thơ ra thơ lun cho pà kon cứ phải đọc văn xuôi rồi luận. Có bác nào ra tay ko nhỉ?
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    à chả là tôi thấy cái topic đó tưởng đã đi vào dĩ vãng rồi nay lại nhảy lên trên đọc sơ sơ thấy bác có vẻ bức xúc cái vụ đó quá copy bài từ bên kia về đây nên mới viết vậy. Hôm nay coi lại mới hiểu là do người khác kéo nó lên chứ tôi nào có ẩn ý gì đâu.
    Nghe chừng có người đang trong giai đoạn khó ở mùa đông buồn nhỉ hi`
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu có nhời với Mod. Kun. khi nào đi dã ngoại vzìa thì cố gắng ghép topic cũ vzô topic nì cho đỡ tốn đất nha !
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đỏằc xong topic này cỏằĐa bĂc, chỏÊ thỏƠy bĂc dỏằY hặĂi tỏạo nào,
    "Kỏằ thỏĐn kinh xỏằâ Bỏc" 'Ây:)
    Kưnh bĂc luôn mỏĂnh khỏằe, vui vỏằ
    CỏÊm ặĂn topic cỏằĐa bĂc nhiỏằu!
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cũng xin giã ơn nhà bác. Được nhời của nhà bác thì "lòng rạ" nhà cháu cứ mát mẻ rười rượi !!!
    Khi xưa các cụ có câu "Ăn Bắc mặc Kinh", bởi vzậy nhà cháu cũng hiểu được sự đồng cảm của nhà bác.
    Rất mong có nhều người "tiêu hóa" được topic nì dư nhà bác. Và hay hơn nữa là mọi người cùng tham gia "bình lựng" cho sáng tỏ mọi vzấn đề !
  9. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Được lời của Xứ Đoài sư huynh, tại cũng mao muội đôi lời.
    Thời bé tại hạ cũng được nghe một dị bản của khổ thơ đầu tiên của cuốn sách này :
    "Thiên hạ tam bách nghệ
    Duy hữu độc thư cao"
    Trong thiên hạ có ba trăm nghề, duy chỉ có nghề đọc sách là cao nhất.
    Tại hạ được nghe dẫn dụ rằng thời xưa nghề nghiệp trong xã hội chưa phong phú như thời nay, và mỗi một nghề thường được bao gồm nhiều công đoạn khác nhau ghép nối, mức độ chuyên môn hóa chưa cao. Bởi vậy mới nói "Thiên hạ tam bách nghệ".
    Hơn nữa, "nghề đọc sách" (nghề của kẻ có học vấn) không chỉ "cao" ở chuyện thành công, mà còn "cao" ở chỗ trước tiên phải vất vả khổ cực trăm bề. Nghĩa là trước phải "cần lao" thì sau mới có "thụ hưởng" !
    Cùng với Dat_mel huynh đài, luc_thao huynh đài và một số chư vị huynh đài khác, tại hạ cũng là một người rất tâm đắc với topic này !
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Bữa qua nghe đám SV ĐH Nhân vzăn kể chuyện mờ nhà cháu thấy buồn hết cả mọi cơ quan đoàn thể trong người !
    Sách TAM TỰ KINH khi xưa có câu đầu tiên là NHÂN CHI SƠ, TÍNH BẢN THIỆN; nghĩa là con người từ khi sinh ra vốn đã có thiện căn. Ý nghiã của nó khí rộng, nói vzìa nghĩa hẹp là con người từ khi vzừa lọt lòng mẹ, dưng nghĩa rộng là con người từ thời hoang sơ, nguyên thủy cũng đã có thiện căn...
    Ấy vzậy mờ ngày nay trong trường các thầy cô lợi sửa sách thành NHÂN SƠ SINH.
    Giời ạ ! Cái chữ NHO vzốn dĩ của nó là "ý tại ngôn ngoại", ấy vzậy mờ bi chừ các thầy chỉ để còn mỗi nghĩa hẹp vzìa con người vzừa lọt lòng mẹ. Vzậy là các thầy vzô hình chung đã cắt béng cái "ý tại" chỉ giữ mỗi cái "ngôn ngoại" thì còn gì là "đậm đà bản sắc dưn tộc" nữa đơi !
    Buồn thúi rọt ! Thương cho đám hậu sanh !

Chia sẻ trang này