1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là............

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là............

    Nhìn hai đứa bé lũn cũn đi qua phòng bảo vệ, chú công an thò đầu qua cửa hỏi:
    -Hai đứa đi đâu đó?
    Hai con bé, nhìn nhau sợ hãi( thực chất là trả vờ đó) và trả lời:
    -Chú cho tụi cháu đi nhờ nhé, cháu về nhà.
    -Nhà hai đứa ở đâu?
    -Bên kia chú ạ, NGUYỄN TRÃI đó.
    -Sao ko đi đường to?
    -Bố mẹ cháu dặn khi nào đi học về thì đi qua đường này cho đỡ xe chú ạ.
    Nghe có vẻ xuôi tai chú công an ko hỏi gì nữa, và cho ahi đứa đi, vừa qua khỏi cửa hai đứa chạy bán sống ko phải vì sợ mà quá vui mừng.Qua đằng sau trèo lên vặt cóc, được một lúc thấy kha khá hai đứa đi về nhà, vì có sẵn tụi bạn chờ ở nhà rùi.
    Thấy hai đứa về cả tụi hò reo ầm ĩ, vì đứa nào cũng thích ăn cóc, bây giờ nghĩ lại vẫn tự hào, sao ngày đó mình mới có học lớp 3 mà nói dối ác thế, khổ thân mấy chú công an bị mình lừa
    còn mọi ng thì sao? kể cho mọi ng nghe đi
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ấu thơ của ko_tin_ai_het là những trận theo thèng bạn đi đánh nhau , những lần đi ăn trộm khế , xoài ,........và đặc biệt là ngày xưa mình dek chơi với con gái
  3. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ lại mình lại cười chảy ra nước mắt, hồi mình mới từ Phú thọ chuyển về Hải Dương sống cái mình ghét nhất ở HD là mọi người nói ngọng ơi là ngọng, vì giọng mình khác mọi người nên bị chúng nó đổ cho là nói điệu, tức quá về nhà mách mẹ" BỌn HD toàn dân tộc mẹ nhỉ? bọn nó buồn cười lắm" còn mẹ thì cười dàn rụa nước mắt " chỉ miền núi mới có dân tộc"
    trời , ngày đó mình ngố kinh khủng
    Tới bây giờ mình yêu quá bọn bạn mình ở hải dưong
  4. Dunglt1970

    Dunglt1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào cháu, chú là chú CA đó đây, bây giờ mới biết là bị bọn trẻ lừa, lần sau cứ hỏi chú cho thoải mái cóc ăn nhé.
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    thơ ấu trong tớ buồn cười lắm !
    hồi nhỏ, mới gần 2 tuổi ( đang tập nói ! ) đã làm cho bác chết đứng vì tội sử dụng ngôn từ của bác để ... mắng bác ( mắng là còn nhẹ đấy ! ) !
    đến lúc lên 4 tuổi, cãi nhau với thằng em liên tục, cầm bút của nó xoẹt một phát, rách cả mấy trang vở, đi toi cái bút máy ! ( vô phương cứu chữa ! )
    lên cấp 1, hồi ở cũng ông bà nội & các cô chú, là đầu đàn của bọn đàn em sân công đoàn !
    lên cấp 1 : chị của bao nhiêu em nhỏ !
    hehe, toàn chiến tích kinh khủng !
    nhưng bây giờ thì hiền rùi ! he he !
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ anh là Cây đa , bến nước , con đò...Một tuổi thơ tràn ngập mùi hoa bưởi ....Ôi tôi nhớ quê tôi quá.....
  7. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường tự hào với bạn bè khi được sinh ra và lớn lên ở miền quê trung du mà mọi người vẫn thường trêu " ngày hai bữa sắn dù đó, ở đây , chẳng cần lên biên giới thì vẫn gặp " bạt ngàn hoa sim", hàng ngày tôi đến trường trong bóng mát của " cọ xoè ô"...
    Tôi sống trong khu tập thể của mỏ khai thác quặng, ở đó có đến hơn chục dãy nhà tập thể, mỗi dãy là 10 phòng, nhà tôi ở phòng số 6, còn phòng số 7 là nhà con bạn thân nhất của tôi _ nhà cái Mẩu.Tôi chẳng bít tại sao mọi người gọi bạn tôi là Mẩu, mặc dù cái Mẩu cũng cao bằng tôi, mà ở nhà ba mẹ vẫn trêu tôi là cây dừa biết đi. Còn tôi, tự tôi thấy tên tôi cũng chẳng đẹp đẽ mĩ miều gì cho cam, nhưng còn có ý nghĩa hơn tên của cái Mẩu vì chí ít tôi cũng biết lý do vì sao ba mẹ đặt tên tôi như thế. Cừu là tên của tôi đấy, ba bảo gọi thế vì tôi lười ăn lắm. Hai đứa tôi chơi thân với nhau lắm cơ, ở đâu có cái Mẩu thì ở đó có tôi và ngược lại......cái tên dù xấu cũng chẳng làm cho 2 đứa bọn tôi nghĩ ngợi gì nhiều cho đến một ngày.......ngày đầu tiên đi học.
    Tôi còn nhớ rất rõ, sáng hôm ấy cái Mẩu cũng dậy sớm giống tôi, mặc bộ quần áo đẹp nhất, đeo cái cặp mới tinh dằng sau lưng rồi leo lên xe đạp mẹ trở 2 đứa tôi đi.
    Buổi khai giảng lâu ơi là lâu, thầy nói gì mà nhiều lắm cơ, hình như là đang chào đón bọn tôi nhập trường............cuối cùng thì cũng đến lúc phân lớp và thầy cô chủ nhiệm.......tôi với cái Mẩu cứ giỏng tai lên mà nghe xem mình học lớp nào? nhưng đợi hoài đợi mãi khi tất cả bọn " mẫu giáo nhớn" được vào lớp 1 rồi, chỉ còn lại giũa sân trường tôi và nó. Vừa khóc , vừa lủi thủi đi bộ hơn 1km về nhà, mà có dám về đâu, về bi giờ sẽ bị đánh đòn cho mà xem, 2 đứa tôi ngồi thu lu ở gốc cây cột điện ở đầu nhà tập thể ......khóc tiếp.
    Mẹ cái Mẩu biết đầu tiên, trừng mắt quát hai đứa tôi dám bỏ học , khổ thân hai con bé khoc nức nở, khóc không thành tiếng, mẹ nó lấy làm lạ hỏi vì sao? cái Mẩu nó gào lên: cô giáo không cho nó học, nó không có tên vào lớp, tên nó là Trần Lệ Mẩu, tôi cũng thế thậm chí còn gào to hơn nó, tên cháu là NTH Cừu. mẹ nó cười ngất, cười chảy ra nước mắt (chắc là vì thương 2 đứa tôi)
    Buổi tối hôm đó , lần đầu tiên trong đời tôi với cái Mẩu biết rằng 2 đứa tôi có cái tên tuyệt đẹp hơn nhiều so với tên là Mẩu là Cừu. Tên tôi là Minh còn nó là Hiền.
    Cũng từ đó tôi với nó bày đặt gọi nhau bằng 2 cái tên mĩ miều đó, nếu đứa nào lỡ gọi tên cũ là đứa kia dỗi ngay.
    Cho tới bây giờ đã qua 18 năm rồi nhưng mỗi lần nhắc lại tôi vẫn cười chảy nước mắt.Buồn cười hơn khi tôi vẫn còn bị ba mẹ mắng rằng chòng choẹ như đứa trẻ con, thì cái Mẩu nó đã sinh em bé được hai năm rồi.
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    haiduong mình cũng có Cóc á ,,,,,, chưa nghe bao giờ vậy ta
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ngày đó tít trên 5 tầng, ở cùng cả một khu tập thể, vậy mà chỉ có mỗi mình là bé nhất nhưng mà cũng nổi tiếng luôn , đi đâu cũng được mọi ng cho đi( có lẽ vậy nên bây giờ mới hay đi chớ), con bé vừa xinh nhưng lại nghịch kinh khủng, dám một mình đi từ nhà 5 tầng qua đường 17 mà cứ giữa đường đi mới máu chứ( thế mà oto nó sợ ko dám đâm) để ra nhà bà ngoại , làm bữa đó mọi ng được một trận tìm long tóc gáy luôn, về sau ông cậu mới bảo, tao thấy có đứa bé cứ giữa đường đi, ng ngoài đường ai cũng nhìn ( ông này mắt có vấn đề rùi, cháu mình mà ko nhận ra, pò tay)thắc mắc sao nó gan thế?
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Và tuổi thơ đi qua
    Và tuổi thơ đã đi qua
    như một cánh chuồn
    chao mình nghiêng lượn
    Những giấc mơ mang màu phượng vĩ
    đã lui về một nơi rất xa
    Như câu thơ Kiều buồn
    ông ngâm trong đêm độc ẩm
    Tôi giật mình tỉnh dậy
    Va vào tiếng dế mèn say...
    Tiếng sáo diều ai thả chiều nay
    Bỗng vỡ vụn những âm thanh trong trẻo
    Ngoài vườn xoan tiếng con chim liếu điếu
    Gọi những mùa xuân hãy ghé qua đây!
    Tôi chẳng hay trời đã heo may
    Cứ mải miết tìm viên bi ngày xưa đánh mất
    Chợt bắt gặp cái nhìn qua khe liếp
    Nụ cười duyên cô bạn gái học trò...
    Có lẽ giờ tôi đã đánh mất mộng mơ
    Nhưng vẫn nhớ những ngày êm dịu ấy
    Có nhắm mắt tôi cũng như đang thấy
    Ánh mắt nhìn và hơi ấm trong tay
    Có lẽ giờ người ở cuối chân mây
    Hạnh phúc nhỏ, những giấc mơ cũng nhỏ
    Tuổi xuân qua nhẹ nhàng như cơn gió
    Chẳng thấy mình giờ đã thật xa xôi
    Và thế rồi tuổi xuân đã qua tôi
    Không thể quay về những ngày êm dịu đó
    Chiều nay buồn bắt gặp màu hoa đỏ
    Ký ức ngày xưa, như mơ, như mơ...
    ----------
    Như một lời chào hỏi đến các đồng hương giữa chốn ảo này! Tôi, gã trai làng bước chân ra thành thị, đêm vẫn mơ giấc mơ ám ảnh tiếng sáo diều và mùi bùn đất. Và "sến" như một sự tự xẻ chia...

Chia sẻ trang này