1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là............

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nhớ mỗi cái là vừa ăn mẹ tớ vừa có một cái quạt nan đặt bên cạnh, vừa ăn cơm vừa ăn roi, vì tội ăn chậm quá. 2h/bát cơm.
  2. hsukaka

    hsukaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi đã làm một việc tồi tệ,điều đó khiến tôi ân hận và sẽ ân hận cả đời.khi còn nhỏ tôi đã lợi dụng ******** môt đứa nhỏ,nhỏ hơn tôi. tuy cả hai đều đồng ý để thoả man những cảm xúc mới lạ nhưng tôi là con trai ,người thiệt thòi là cô ấy. tôi đã thề sẽ làm tất cả để bù đắp cho cô bé ấy(bây giờ đã lớn rồi) thế nhưng cho đến bây giờ tất cả những gì tôi làm được là cua chị của cô ấy. chúng tôi vẫn tiếp xúc với nhau bình thường nhưng cả hai đều lảng tránh một cái gì đó.không biết tôi có tồi lắm không các bạn

Chia sẻ trang này