1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là.............................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi phonglan_lupin, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là.............................


    Tuổi thơ đã đi qua ko bao giờ trở lại ,vâng đúng là như thế .Nhưng trong tâm hồn mỗi chúng ta lam sao quên được những kỉ niệm ngày thơ bé ,cái thời bi bô tập nói ,chập chững những bước đi đầu tiên ,cái tuổi ăn tuổi ngủ,và vô tư vô lo nhất .Cái tuổi mà ta nhìn đời bằng con mắt ngây thơ nhất, chẳng biết đến sầu lo ưu tư muộn phiền......................
    Còn tuổi thơ trong tâm trí của các bạn thì thế nào ,có thể cho tôi và mọi người cùng được quay về cái ngày xưa ấy của bạn đuợc chứ? để chúng ta cùng ôn lại nhứng tháng ngày tươi đẹp đó nhé .Vẫn biết rằng tuổi thơ ai đâu chỉ là những ngọt ngào,những tiếng cười trong vắt mà ko có những đắng cay và nước mắt chứ .Vậy thì chúng ta hãy cùng chia sẻ nha!
    Với tuổi thơ tôi thì ,thì có nhiều điều để nhớ để thương .. và có lẽ suốt đời tôi sẽ ko bao giờ quên những ngày tháng đó. Mỗi ngày một chuyện, tui sẽ kể bạn nghe về tuổi thơ tôi nhé!



    "Cho tôi tìm lại một thời ấu thơ ,những câu chuyên cổ mẹ kể năm nào....................cho tôi tìm lại .................."Minh thấy rằng cái chủ đề này có thể lạc lõng giữa muôn ngàn những chủ đề "sôi đông cuốn hút" kia,nhưng minh vẫn hy vọng sẽ có những" nốt trầm" dc ngân vang giữa bản nhạc sôi động kia ................
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tuổi thơ trong mỗi chúng ta thật là thú vị, hàng ngày mìn sẽ quay vào đây để được đọc những hồi ức của bé! mong sẽ hiểu thêm về cuộc sống và con người bé!
  3. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhé ! vì đã ghé vô gian hàng tuổi thơ bé tẹo này,tuy nó chỉ có nhưng món quà nho nhỏ xinh xinh nhưng cũng đủ làm ấm lại lòng người .............. Bây giờ xin hầu chuyên mọi nguời nha,hãy cùng tôi trở về "ngày ấy" nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ko biết trong kí ức tuổi thơ của các bạn có những,buổi tối những đêm trăng sáng, cùng tụi bạn hoặc cùng rong ruổi với lũ em nhỏ đi bắt những con đom đóm nhỏ xíu nhưng mà cái ánhsáng xanh leo lắt của nó vẫn làm cho bọn trẻ chúng tôi thích thú .Chúng tôi thường kiếm những chiếc lọ nho nhỏ để nhốt nhưng con đom đóm vô đó để làm đèn ,chơi chán rồi đên khi đi ngủ thì thả vô trong màn để làm đèn ngủ mà,vì tôi nhớ hồi đó ở quê tôi chưa có ánh điện mà.Nhưng đến sáng khi tỉnh dậy thì chẳng thấy lũ đom đóm phát sáng nửa ,cứ tưởng chúng đã đi chầu ông vải rùi cơ (chứ hồi đó đâu có biết ban ngày thì chúng ko phát sáng nữa ).Bây giờ nghĩ lại sao thấy mình ngu thế ko biết ,phải đầu óc con trẻ non nớt ,đã hiểu gì đâu , nghĩ cái gì nó cũng đơn giản lạ kì.Thế nên từ đấy chúng tôi ko bắt đom đom nửa phần vì sợ chúng chít , phần vì người lớn cảnh báo.Mẹ tôi thì nói nó bẩn và hôi còn bà tôi thì nói đó là linh hồn của những người đã chết nhập vào đó.Bà tôi còn giải thích rằng,những con to nhất là đom đóm cụ kị ,còn những con nhỏ hơn là đom đómcon cái,cháu chắt. Vì thế bọn tôi đặt cho chúng một cái tên mới là "đom đóm ma",và cư tối đến khi mấy chị em nằm ở hiên nhà hóng mát nhìn thây lũ đom đóm bay qua .lại bảo nhau rằng các cụ đang về đó .,đừng có nói năng bậy bạ ko các cụ nghe thấy thì phạt chít. Nhưng mà nhiều lúc tôi còn sợ nó cơ đấy,có những đêm tôi đang nằm ngủ chợt tỉnh dậy thấy có con đom đóm bay lươn qua lại quanh cái bàn thờ của nnhà tôi ,tôi sơ quá nhắm tịt mắt lại ngay ,vì lúc đó mọi người đều ngủ say hết rồi mà.Hồi đó tôi ko tin là có ma đâu nhưng vẫn thấy sợ .Các bạn nghe toi kể thấy có buôn cười ko hả ? nhưng đó chính là một phần nào trong kí ưc tuổi thơ tôi đó . Chắc trong số các bạn cũng đã từng có những chú đom đóm trong những chiếc lọ của mình nhỉ? Biết đâu lại có những câu chuyện li kì hơn với những chú đom đóm của chúng ta như tôi dã kể ấy chứ.Có thể cho tôi cung biết với nha !
    Hì ,để các bạn rỏ hơn về những con đom đóm tuổi thơ , xin trich ra đây cùng các bạn nghe bài thơ "Anh đom đóm " của nhà thơ Võ Quảng nhé!
    " Mặt trời gác núi
    Bóng tối lan dần
    Anh đóm chuyên cần
    Lên đèn đi gác
    Theo làn gió mát
    Anh đi rất êm
    Đi suốt một đêm
    Lo cho người ngủ
    Bờ tre rèm rủ
    Yên giấc cò con
    Một bầy chim non
    Trong cây ngủ ngáy
    Ao ko động đậy
    Lau lách ngủ yên
    Một chú chim khuyên
    Nằm mơ ú ớ
    Tiếng chị cò bợ
    Ru hỡi ru hời
    Hỡi bé tôi ơi
    Ngủ ngon yên giấc
    Ngoài kia chú vạc
    Lặng lẽ mò tôm
    Bên cạnh sao hôm
    Long lanh đáy nước
    Từng bước từng buớc
    Giương ngọn đèn ***g
    Anh đóm chuyên cần
    Lên đèn đi gác !"
    Đấy ,bạn đã thấy chưa anh đom đóm của chúng ta thật là đáng yêu nhỉ ?Vẫn m ột mình lặng lẽ đi trong đêm canh giấc ngủ cho vạn vật và con người,và cũng đã ru tôi vào giấc ngủ tuổi thơ!!!!!!!!!!!!
    Cho tôi xin phép stop tại đây nhé !Hy vọng rằng tuổi thơ tôi và bạn cũng có những gì yêu biết mấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    .
    Ấu thơ trong tôi là nhưng trưa hè đi kều bàng ( dọc phố Trần Hưng Đạo . Trời nắng như thiêu nhưng bọn trẻ chân đất cởi trần vẫn tíu tít tranh nhau từng quả bàng chín mọng . Không cần phải rửa mà chỉ cần thổi phù rồi ăn ngon lành .
    Là những lần cả lũ cùng xóm đi tắm hồ , những lần suýt chết đuối vì ra quá xa bờ ,
    Là những chiều đi hái hoa phượng để chẳng biết làm gì với nó ,ngoài việc lấy nụ để chơi ..
    Ấu thơ trong tôi là thế và sẽ chẳng bao giờ tôi quên được
  5. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  6. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Phải sẽ chẳng bao giờ quên dc nhưng ngày đó ,nghe bạn kể mà tôi cũng muốn nói cùng bạn đôi điều này nhé! ...
    HI` ,tôi cũng từng tranh nhau nhưng quả bàng chín mọng với lủ trẻ trong xóm,nhưng ko phải trèo lên cây hái mà đứng dưới chờ bọn con trai hái xuống cho thôi,Nói thực nhé,tôi còn leo trèo giỏi hơn bọn con trai ý chứ,nhưng chẳng nhẽ có kẻ tình nguyện hái cho ăn rùi thì phải còn mệt xác làm gì cho...
    tổn thọ phải ko bạn?Chả là ở đầu xóm tôi cũng có một cây bàng mà,to gấp mấy lần những cây bàng ở phố trần hưng đạo nhà bạn ý chứ,cứ đến trưa hè ,hoặc xâm xẩm tổi là bọn tôi lại kéo nhau túm tụm dưới gốc bàng chơi làm đồ hàng và cùng thưởng thức nhưng trái bàng chín mọng mòng mong.
    Nói ko ngoa chứ bây giờ tui cũng thèm ăn nhưng trái bàng như thế ,nhưng chăng có ma nào hái cho ăn cả,mà mình thì lớn tuổi rồi lại con ton tót trên cây cao thế ,ng ta lại nói " con gái gì mà..............còn treo lẻo trèo leo nữa ..........."Còn bọn con trai thì bọn nó giờ cũng bân biu hết cả rồi ,đâu cồn thì giờ "vớ vỉn" nữa cơ chứ.thế đấy ........
    Mà ne ,giờ đi qua đường THD vào buổi trưa đâu còn thấy những đứa trẻ tíu tít tranh nhau những quả bàng như ngày xưa nữa nhỉ???????????????????????
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tôi khoái chơi súng cao su, và có vẻ tôi bắn cũng rất cừ. Thằng bạn thân của tôi cũng là một tay thiện xạ. Hai chúng tôi thường đi sang bên Nhà trẻ sao vàng để bắn chim. Bên ấy có nhiều cây cối nên cũng lắm chim sẻ lắm. Thường thì mỗi lần trở về kiểu gì chúng tôi cũng có một thành quả nào đó.
    Một lần tôi nghĩ đến việc bắn những quả bóng điện xung quanh nhà trẻ. Và thế là cả hai thi xem ai bắn được nhiều bóng điện hơn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bắn rụng khá nhiều. Đột nhiên chú bảo vệ xuất hiện, và dĩ nhiên cả hai bị giam ngay lại. Mãi đến tận tối bố mẹ tôi về, mới sang đền tiền và xin cho tôi về. Lần đó mẹ tôi đã khóc rất nhiều.
    Tôi từ bỏ cây súng cao su từ đó..
  8. hoanghontim55555

    hoanghontim55555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    HÌ ,nghe kể cái vụ U dùng ,súng cao su bắn vỡ một lô một lốc bóng đèn nghe mà khoái quáta,chỉ khổ cho các bậc phụ huynh thôi à
    Tui cũng ko dùng súng cao su bao giờ ,chỉ có thằng em trai tui thôi , nhưng tui khoái dùng súng bằng ống tre đó , dùng đạn là mấy quả xoan ,hoặc giấy,.KO biết ông có biết loại súng này ko nhỉ?cấu tạo cũng đơn giản thôi, khi nào co nhu cầu thi liên hệ với tui ,tui bày cho nha .Nói thế thôi chư bây giờ ông còn chơi chi mấy cái thư cổ lỗ xí ấy nữa nhỉ?à mà ông có dùng súng nước ko đó ,tôi chúa ghét bọn con trai dùng súng này để bắn lén con gái,chắc ông cũng ko nằm ngoài danh sách đó nhỉ?
  9. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    hoanghontim5555 viết :
    súng bằng ống tre đó , dùng đạn là mấy quả xoan ,hoặc giấy,.KO biết ông có biết loại súng này ko nhỉ?
    ----------------------------------------------------------------------------
    Thưa cậu đó được gọi là khẩu súng " phốc " . Nếu tôi nhớ ko nhầm thì đó chính là súng phốc( do bắn ra nó nghe phốc 1 cái ) .Cấu tạo từ 1 ống tre trong đó 1 đầu vẫn còn khấc . Còn đầu kia được cắt ra rồi chế thêm 1 cái que ( thường là đũa ) . Đạn thì là giấy nhai kĩ vo tròn , bắn khá đau . Nó giống như cái bơm ấy . He he , ngày xưa tôi bắn suốt , nhai toét cả mồm để lấy đạn mà bắn nhau cơ mà .

    Tiếp chuyện khều bàng . Tôi cũng chỉ làm chân lon ton theo bọn lớn hơn mình để ăn ké thôi . Tôi trèo thì ko dám , cầm gậy với ko tới , nên cách tốt nhất là rình chúng nó ném rơi là mình thó lấy thôi . Nhiều lần vồ nhau bàng mà bị dẫm toét cả tay . Mặt nhăn nhó như khỉ . Nhưng nếu mà thêm 1 quả rơi ngay cạnh thì chắc là đau thế chứ đau nữa cũng cố ... Mà chả hiểu hồi đó sao thích bàng thế ko biết . Ôi ước gì tôi lại được đi kều bàng , được đi tắm hồ Truyền Thống thì tuyệt .
    Và còn trò ném ống bơ nữa chơi vui ko chịu được . Hẳn ai trong chúng ta đều nhớ câu : " Hầm sồn sột đến 11h tối , đến 12h đêm , đến 13h chiều ...." . Nhưng càng theo năm tháng khi mà tôi trưởng thành thì chúng tôi ko còn chơi nữa , mỗi đứa 1 nơi . Đứa thì đi học xa , đứa thì có đi tập bóng , đứa thì có người yêu và cứ thế mà tôi ko bao giờ còn sống lại cái cảm giác ngày xưa đó ...


    Oh My childhood

  10. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    CHa cha , oh la la vui quá ta ,ko ngờ các vị nhà ta cũng rành mấy thứ súng phốc này nhỉ?Bạn minhnhat gì đó nói rất chi là tỉ mỉ về loai súng này ,tui chăng cần bổ sung gì thêm làm chi nữa,tôi cũng rành về loại súng này vì bọn con trai trong xóm và thăng em tui chả nghịch suôt mấy cái loại súng "nhân tạo "mà "tự nhiên "này Tui cũng từng là nạn nhân của cái thứ "súng phốc" này đó ,mỗi lần bị tụi nó và thăng em tui bắn thì tưc phát khóc lên dc nhưng chẳng làm gì dc lũ trời đánh đó cả,đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi

Chia sẻ trang này