1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là.............................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi phonglan_lupin, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [ Là những lần cả lũ cùng xóm đi tắm hồ , những lần suýt chết đuối vì ra quá xa bờ ,

    Ui cha , ko ngờ cái hồ " truyền thống "mà bạn đã có lần quảng cáo với bàn dân thiên hạ ,cũng có nhiều kỉ niệm với tuổi thơ của bạn nhỉ? NHưng vẫn còn phúc 70 đời cho nhà bạn đó vì chỉ mới "suýt chết đuối " có mấy lần thôi ,chứ nếu ko bây giờ bạn làm gì còn ở đây mà cùng tôi ôn lại nhưng kỉ niêm ấu thơ đó nữa nhỉ?
    Cho hỏi nha ,bạn tập bơi như thế nào vậy ? cho chuồn chuồn cắn vào rốn hay tập bằng cây chuối hay bằng chậu zậy?tui nghĩ tụi con trai các ấy ,chắc ko thiếu bất cứ "trò quỷ " nào dưới nưóc nhỉ? mà này đã khi nào đi tắm "truồng " mà bị " ng qua đường" chôm mất đồ chưa đấy hả?
    Còn bọn trẻ con quê tui ha ,ko có hồ như ỏ chỗ bạn đâu ,nhưng chúng tôi lại có những "dòng sông tuổi thơ".Con sông chảy qua xóm tôi nhỏ thôi vì đó là sông Đào mà,nhưng cũng thoả sức cho lu quỷ chúng tôi nô đùa.Này nhé ,cứ mỗi trưa hè ,khi mọi ngưòi đang yên giấc ngủ trưa ,thì tụi con trai xóm tôi lại hò nhau ra sông thi bơi ,hoặc "nhảy cầu"( tức là đứng trên cầu nhay xuống sông ,tắm đó,chứ ko phải là nhảy cầu tự vãn đâu nha) tụi con gái bọn tôi thì ko đủ manh bạo như thế chỉ dám đứng trên bờ" nguỡng mộ" và làm" trọng tài "thôi . Đến những ngày nước cạn ,thì tụi nó lại hò nhau đi "mò" mò tôm cua cá ý chứ ko phải mò gì đâu ,mỗi đứa mang một cái dập hoặc cái nơm và mang theo bên minh mọt cái giỏ đẻ đi mò ,khi về đúa nào cũng hôi rình mùi bùn .Bây giờ có cho cát vàng cũng chẳng đứa nào dám đi mò giữa trưa như thế nữa .
    Mà bọn bạn ngày xưa có cái lệ "tắm tiên"vào buổi sáng sớm trongngày tết giếy sâu bọ ko ? vui đáo để đó .Mới sáng sớm tinh mơ cả lũ đã hò nhau ra sông tắm,để cho một mùa hè mát mẻ và "tẩy rôm",té nước nhau ,dùa nghich thoả thê ,đúa bơi ,đứa lặn,rồi đủ mọi trò ma quỷ nữa.................
    Rưng cơ mà mình vẫn nhớ nhất là nhưng đêm sáng trăng bên dòng sông quê mình,phải rồi đẹp lắm và rất chi là "thơ" nữa.Cả một dòng sông lung linh những ánh vàng, rồi những tiếng con trùng kêu rả rích hoà cùng tiếng cười của lũ" nhất quỷ "kia tạo thành một bản đàn đêm khuya sống động .Cứ khoảng 7,8 giờ tối khi mà cả lũ đã chén no nê ,thu dọn xong cho bố mẹ ,lại kéo nhau ra bờ đê cạnh con sông chơi ,có hôm thì mang chiếu ra trải có hôm thì cứ thế mà bò lê ra cỏ (để tối vể lại rên ư ử với mẹ vì ngứa ,lại bị mắng cho là "chơi cho lắm vào rồi còn kêu ca cái gì ")nhiều lúc nô nhau chán lại cả bọn lại ngồi nghêu ngao hát những bài đồng dao ,những bài vè, trêu ghẹo gán ghép dứa này với thằng kia.Có hôm táo bạo hơn còn chửi đổng hoặc ném đá sang bọn ở bên kia sông đê rôi một trận chiến mới lại hình thành mà đầu sỏ vẫn là những thằng có " máu mặt" trong xóm tôi ....Rồi những trận chiến đó sẽ chăng chấm dứt nếu ,các bậc phụ huynh ko ra lôi cổ từng đứa về nhà đi ngủ........
    Vui biết mấy ,nhớ biết bao ,nhưng bạn ạ tuổi thơ đi qua có bao giờ trở lại phải ko các bạn? bạn thì thèm ăn lại những trái bàng chín mọng ,những buổi trốn mẹ đi chơi .........tôi cũng thèm dc một lần tắm mát lại trong dòng sông tuỏi thơ,trong tiêng cười trong vắt của tụi bạn ngày bé thơ....Ko đâu chỉ có tôi mà các bạn đây hản cũng còn in đậm trong kí ức mình hình ảnh con sông quê êm đềm _ dông sông tuổi thơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

  2. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Oh ,my childhood_forever good days!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Phonglan_lupin viết :
    Ui cha , ko ngờ cái hồ " truyền thống "mà bạn đã có lần quảng cáo với bàn dân thiên hạ ,cũng có nhiều kỉ niệm với tuổi thơ của bạn nhỉ? NHưng vẫn còn phúc 70 đời cho nhà bạn đó vì chỉ mới "suýt chết đuối " có mấy lần thôi ,chứ nếu ko bây giờ bạn làm gì còn ở đây mà cùng tôi ôn lại nhưng kỉ niêm ấu thơ đó nữa nhỉ?
    Cho hỏi nha ,bạn tập bơi như thế nào vậy ? cho chuồn chuồn cắn vào rốn hay tập bằng cây chuối hay bằng chậu zậy?tui nghĩ tụi con trai các ấy ,chắc ko thiếu bất cứ "trò quỷ " nào dưới nưóc nhỉ? mà này đã khi nào đi tắm "truồng " mà bị " ng qua đường" chôm mất đồ chưa đấy hả?Còn bọn trẻ con quê tui ha ,ko có hồ như ỏ chỗ bạn đâu ,nhưng chúng tôi lại có những "dòng sông tuổi thơ".Con sông chảy qua xóm tôi nhỏ thôi vì đó là sông Đào mà,nhưng cũng thoả sức cho lu quỷ chúng tôi nô đùa.Này nhé ,cứ mỗi trưa hè ,khi mọi ngưòi đang yên giấc ngủ trưa ,thì tụi con trai xóm tôi lại hò nhau ra sông thi bơi ,hoặc "nhảy cầu"( tức là đứng trên cầu nhay xuống sông ,tắm đó,chứ ko phải là nhảy cầu tự vãn đâu nha) tụi con gái bọn tôi thì ko đủ manh bạo như thế chỉ dám đứng trên bờ" nguỡng mộ" và làm" trọng tài "thôi . Đến những ngày nước cạn ,thì tụi nó lại hò nhau đi "mò" mò tôm cua cá ý chứ ko phải mò gì đâu ,mỗi đứa mang một cái dập hoặc cái nơm và mang theo bên minh mọt cái giỏ đẻ đi mò ,khi về đúa nào cũng hôi rình mùi bùn .Bây giờ có cho cát vàng cũng chẳng đứa nào dám đi mò giữa trưa như thế nữa .
    Mà bọn bạn ngày xưa có cái lệ "tắm tiên"vào buổi sáng sớm trongngày tết giếy sâu bọ ko ? vui đáo để đó .Mới sáng sớm tinh mơ cả lũ đã hò nhau ra sông tắm,để cho một mùa hè mát mẻ và "tẩy rôm",té nước nhau ,dùa nghich thoả thê ,đúa bơi ,đứa lặn,rồi đủ mọi trò ma quỷ nữa.................
    Rưng cơ mà mình vẫn nhớ nhất là nhưng đêm sáng trăng bên dòng sông quê mình,phải rồi đẹp lắm và rất chi là "thơ" nữa.Cả một dòng sông lung linh những ánh vàng, rồi những tiếng con trùng kêu rả rích hoà cùng tiếng cười của lũ" nhất quỷ "kia tạo thành một bản đàn đêm khuya sống động .Cứ khoảng 7,8 giờ tối khi mà cả lũ đã chén no nê ,thu dọn xong cho bố mẹ ,lại kéo nhau ra bờ đê cạnh con sông chơi ,có hôm thì mang chiếu ra trải có hôm thì cứ thế mà bò lê ra cỏ (để tối vể lại rên ư ử với mẹ vì ngứa ,lại bị mắng cho là "chơi cho lắm vào rồi còn kêu ca cái gì ")nhiều lúc nô nhau chán lại cả bọn lại ngồi nghêu ngao hát những bài đồng dao ,những bài vè, trêu ghẹo gán ghép dứa này với thằng kia.Có hôm táo bạo hơn còn chửi đổng hoặc ném đá sang bọn ở bên kia sông đê rôi một trận chiến mới lại hình thành mà đầu sỏ vẫn là những thằng có " máu mặt" trong xóm tôi ....Rồi những trận chiến đó sẽ chăng chấm dứt nếu ,các bậc phụ huynh ko ra lôi cổ từng đứa về nhà đi ngủ........
    Vui biết mấy ,nhớ biết bao ,nhưng bạn ạ tuổi thơ đi qua có bao giờ trở lại phải ko các bạn? bạn thì thèm ăn lại những trái bàng chín mọng ,những buổi trốn mẹ đi chơi .........tôi cũng thèm dc một lần tắm mát lại trong dòng sông tuỏi thơ,trong tiêng cười trong vắt của tụi bạn ngày bé thơ....Ko đâu chỉ có tôi mà các bạn đây hản cũng còn in đậm trong kí ức mình hình ảnh con sông quê êm đềm _ dông sông tuổi thơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
    ______________________________________________
    Hic hic , cậu hỏi mình tập bơi thế nào hả . He he , đơn giản thôi . Có lần bọn xóm tớ rủ tắm sông , bên bờ Cầu Đò Quan ấy . Mới đầu cũng chỉ mon men bon chen ở rìa thôi , nhưng nhìn thấy mấy thằng hơn tuổi nó ra xa => thèm . Thế là quyết định tập bơi . Ban đầu đứng trên bờ phi 1 cái thật xa ra chỗ sâu ( gọi là hố bom ) , sau đó thì cắm mặt mà bơi lặn vào , cứ đạp thùm thụp sau đó tự vào bờ , ban đầu chưa ngửa mặt được lên trời nên cứ phải cắm tịt mặt xuống nước . Đến nỗi bơi chéo 1 đoạn dài , mãi mới thấy bờ , cứ tưởng là đi rồi cơ . He he , phúc đức thế nào lại vào bờ , thế là biết bơi . Đơn giản ko ý mờ .
    Còn chuyện tắm tiên thì cũng có , tắm ở bãi hồ Truyền Thống . Để quần áo trên bờ , thế nào lúc lên ko thấy quần mình đâu ,Tiếc quần thì ít mà sợ về bố mẹ la ó . Và chẳng biết phải về thế nào , vì ra đường có bao nhiêu là người . Thế là đành lấy tạm là chuối che "....." , ra gần nhà thằng bạn nó đưa cho cái quần rách , nhưng thế là quá đủ , cho dù vừa đi đường vừa che

    He he cậu thèm được tắm mát bên dòng sông tuổi thơ à , hehe khi nào tớ với cậu tắm chung dòng sông tuổi thơ đi , hehehehehehe
  4. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    HI hi hi hi hi hi ,cái chuyện đăng ây tắm tiên bị ng ta chôm mất đồ nghe hay quá xá ,nhưng mà này sao ấy ko cứ "truồng " thế mà chạy về nhà nhỉ? có ai họ để ý,đâu mà sợ chứ nhẩy? trẻ con mà ........... hehhẹhhe
    Còn cái chuyên đằng ấy rủ tớ" tắm chung dòng sông tuổi thơ "....í ẹ ơi ngượng chết, ko dc đâu dù rằng đó chỉ là dòng sông trong tâm tưởng ,mà với lại tớ thì rất ích kỉ ,ko muốn chung chạ ,chia sẻ với ng khác à......
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là ngồi lì trong thư viện, ghen tỵ với mọi người quá...........
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, nghe bạn nói lại nhớ lại những kiểu súng mà hồi bé vẫn thường làm để nghịch ngợm
    Đầu tiên phải kể đến cây súng cao su. PHiên bản nhỏ hơn của nó là súng nịt thun, bắn bằng những viên giay vê tròn và dài rùi gập lại. Tôi cũng hay dùng thân cây thiên lý làm đạn. Loại này nguy hiểm cực kỳ...
    Tiếp đến là cây súng diêm. Nó giống như cây súng lục thật. Bắn sử dụng một que diêm . Nó nổ như thất ấy nhé.
    Tiếp là cây súng ống bơ. Dùng một cái ông bò hoặc ống bơ. Nó kêu loạc xoạc và vẫn có thể bắn ra những viên đạn là những mẩu ngắn bẻ ra từ những cái que kem . Hay ra phết!!
    Dúng mà bạn nói bọn tôi gọi là súng đốp. Nó lợi dụng nguyên lý áp suất trong xi lanh và pít tông. Cũng hay!
    Theo thời gian, xuất hiện súng nước. Hồi đó bọn tôi thường phải đi nhặt vỏ ni lon, sắt vụn dành dụm cả tháng trời mới mua được một cây súng nước. Hồi đó có loại 600đ, laọi 1000đ và 1500đ. Thường thì tôi chỉ mua được cây súng 1000đ thôi. Bắn con gái thì tôi không bắn bao giờ. Nhưng khi bọn tôi chơi với nhau thường cho mực vào để bắn cho thêm phần oanh liệt..
    Rồi cuối cùng là những laọi súng do TQ xuất sang. Đại diện là súng côn đạn nổ, 2500đ một khẩu. Tôi khoái súng này nhất. Tôi nhớ hồi đó tôi có thể hai tay quay súng tròn như một tay cao bồi thực sư. Lúc nhét súng vào tùi quần cũng rất sành điệu. Nhờ thế mà tôi hay được tôn làm tướng trong các cuộc chơi!
    Còn nữa là Súng lục hay súng trường đạn tròn, bắn khá nguy hiểm. Nhưng lúc ấy lớn rùi không chơi nữa
    Nhớ lại hồi ấy sao mà vui thế. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu??
  7. yestie

    yestie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi nghe kể mà phát khóc lên được, mình rời NĐ đã lâu rồi, lâu lắm rồi...
    Có ai học cấp 1 Phạm Hồng Thái ko nhỉ, ngoài cổng trường có cây bàng, mình là con gái không ném được, nhưng rất hay rình rình xem có trái nào chín rơi không.. Không gì ngon bằng một trái bàng chín vàng, bạn nhỉ...
    Cầu Đò Quan, cầu Treo, hì hì mình không bơi nhưng ngày nào cũng đạp xe qua cầu đấy, nhà mình ở phía bên kia bờ...
    Hết lớp 9 thì mình lên HN, hết cấp 3 thì đi du học béng mất. Lâu lắm rồi ko tạt qua, mà nếu có, ko có ai ôn kỉ niệm cùng cũng cảm thấy lạ lẫm lắm, nên thôi. Nhưng mình nghĩ cách dạy dỗ của các thầy cô cấp 1, 2 dưới NĐ mình thân thương lắm, và chú trọng rất nhiều vào văn học và tình yêu với những gì thân thuộc nhỏ bé xung quanh, và vì vậy, lúc nào trong mình cũng có một góc ấu thơ rất tươi đẹp, dịu dàng và lúc nào cũng sáng bừng lên như những câu chuyện cổ tích. Nếu mình có thời gian để viết về những câu chuyện cổ tích đấy, bạn sẽ lắng nghe mình chứ?
    Ngoài ra mình muốn hỏi là forum NĐonline giờ còn hoạt động không?
  8. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Còn còn, và nó lun lun đón chờ nhưng người con xa quê về thăm đấy: Bạn vào đây nhé:http://www.namdinhonline.net/forum/default.asp
  9. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    he he , bạn yesti trước học Phạm Hồng Thái hả . He he , tớ biết trường đó , hình như ở phố Bến Ngự thì phải . Cũng gần sông Đào , thế mà ko đi tắm lần nào hả . Tớ thì học Trần Quốc Toản ( oai hơn Phạm Hồng Thái thì phải ) .
    Mà báo cáo với bạn là cái site : namdinhonline vẫn hoạt động ngon lành . Bạn cảm thấy tham gia được thì tham gia . Nếu muốn vào thì vào cái link này này : www.namdinhonline.net/forum
  10. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Mà cái chủ đề này bây giờ có lẽ chuyển sang nội dung buôn bán vũ khí , súng ống được đấy . Mới đầu từ cái ông nào khơi nên cái súng phốc . Thế là ông Twin " giã " cho 1 loạt nào là súng cao su , súng ông bơ , súng diêm ..... Chẳng biết sau này ông có vác xe tăng mới máy bay vào đây ko nữa
    Được minhnhat2 sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 01/07/2004

Chia sẻ trang này