1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi vi_an_ninh_to_quoc2, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là ...

    Bước sang tuổi 18, tự dưng thấy mình bỗng trưởng thành hơn nhiều ... nhìn cuộc đời thấy khác khác ... soi gương thấy mình lớn hơn ...
    Nghĩ lại những chuyện ngày xưa ... thấy vui thế ... ko như bây giờ ... đúng như ngày xưa mình còn bé ... nghe người lớn nói "Ước gì được làm trẻ con ... !" ...


    Nào, hãy kể cho nhau nghe những chuyện hồi còn bé của mình đi ... cả ảnh càng tốt !!!
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của Hiếu đây ... là gì nhỉ ?
    ... một thằng bé đen nhẻm ... nổi bật giữa đám bạn cùng lứa ... vì nó quá to ... lại đen ...
    hồi bé mình có mấy trò vui nhất : Đá Bóng - Bơi Hồ và Oánh nhau ! ba cái này thì là hoạt động thường xuyên luôn ... ngày nào ko bơi thì đá bóng ... mà đã đá bóng là pải oánh nhau ! Nhưng lớn lên thì lành hơn, ko đánh nhau nữa từ năm lớp 6 đến giờ đấy !
    Nghịch nhiều như thế ... đi chơi cả ngày ... nhưng được cái là em Hiếu ngày ấy hơi bị siu nhé ! Học cả 5 năm cấp I đều HS Giỏi ! Mình nhớ hồi cấp 1, học lớp A nhé, mà trong cái lớp ấy, trừ môn tập viết ra, môn nào cũng giỏi nhất lớp !!! Nhờ học giỏi mà bố mẹ thả, cho chơi thoải mái ...
    Còn nhớ ngày xưa, hay đá bóng trong cái ngõ bé tẹo nhà mình ... hoặc mang bóng ra Gò Đống Đa ( giờ là Công viên rồi ) ... còn đi bơi thì hay bơi ở hồ Đống Đa
    ... dù năm nào cũng có vài cháu chết đuối ... mẹ đánh suốt ngày nhưng ko chừa cái trò ấy ... ôm cái tấm xóp ... cứ thế mà bơi qua cái hồ ... giỏi thật ... đó là mùa hè năm lớp 7-8 ...
    Còn nhớ những thằng hay chơi với mình .... giờ lớn rồi ... thỉnh thoảng gặp nhau ... chào hỏi sơ sơ ... ko như xưa nữa ... thằng Tùy Anh lên ĐH Ngoai Thương ... thằng TrAnh thì đi làm với bố nó rồi ... còn vài thằng nữa thì vẫn lông bông cả ngày Gun Bound !
    Nghĩ lại thấy nhớ cái thời ấy thế ?
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng và đánh nhau nhiều ... trên người đầy sẹo ... chiến tích của những lần đấu đá quyết liệt !!!
    Hồi bé mình bướng ghê gớm ... nghịch kinh khủng ... ko biết sợ là cái gì ...
    nhưng ... hồi còn nhỏ ( chưa biết đánh nhau) ... mẹ kể lại là có hai thứ mà mình sợ chết khiếp một là "Thạch Sùng" - hai là " Búp Bê" ... ối giời ... nghe Thạch sùng nó "Tắc ... tắc ... tắc ..." mấy cái là sợ phát khóc ... cả mấy con búp bê nữa ... đến ghê !!! ... hai cái của nợ ấy ... có gì mà mình lại sợ nhỉ ??? Hí hí ... thì ra mình cũng biết sợ cơ đấy !!!
    Được vi_an_ninh_to_quoc2 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 17/12/2005
  4. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ mà học với ấy hồi nmẫu giáo thì hay nhỉ ? Ngày xưa tớ toàn chơi búp bê thôi ^^ .....Người thì rõ to ...thế mà...
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra, cháu đích tôn, cả họ mừng. Bưng từ đầu đến đít. Thằng nào nói điêu không bằng con chó, chứ mới học lớp 1 mà đã có đầu video để xem. Cả lũ trẻ con hàng xóm muốn vào xem lắm nhưng rủ chẳng đứa nào vào. Chỉ đứng ngoài cổng xem. Ngay từ hồi đấy đã bị mọi người tránh xa roài....
    Xem nào, kể thì chắc là đến ngày mai.... Nhưng nhớ rõ chuyện lớp 2, như film Hàn Quốc. Đã kể cho mấy người nghe roài. Chuyện được một bé chen qua một biển người để lấy chiếc giầy cho minh. Tê vãi.... Kể ra thì dài lắm...chẳng biết có ai muốn nghe không?
    Lên lớp 3 bắt đầu một mình một phòng. Chỉ mong có người đi công tác để được ngủ với mẹ.
    Lên lớp 6 bắt đầu quen với việc tiêu tiền như rác. 1 tháng moi của dượng 100$. Sau rồi mẹ biết, đánh cho như trĩ.
    Lên lớp 7, quen dần với việc ăn, ngủ một mình...... Và bắt đầu quen với việc hại con gái nhà người ta roài....
    Lớp 8,lần đầu tiên kiss. Wow, so hot !!! Kiss ở sau trường....
    ..... Chắc là lên lớp 9 thì ứ còn là ấu thơ nữa nhề... Vì lớp 9 là không phải quàng khăn đỏ nữa roài.... Từ từ... nhớ ra chuyện gì thì kể tiếp......
    À, nhớ hồi lớp 3 đứng trên tầng 3 nhà mình tè xuống đường. Bị ông già đầu dãy nhìn thấy, doạ cắt cò... Sợ gần chết. Mấy hôm sau đi ra đường toàn mặc 3,4 quần, sợ ông ý cắt thật....>_<....
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh L kể first kiss của anh là lớp 1 mà
  7. jinie_10

    jinie_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hồi trước còn bé. cả phố có mỗi 2 thằng con trai , còn lại toàn con gái, chả hiểu sao chẳng chơi với con gái mà suốt ngày ra nhà Hát tuổi trẻ đá bóng với 1đứa nữa cùng 2 thằng con trai, 2 đứa cùng cắt tóc ngắn đá bóng với 2 thằng con trai.. đi đâu ng` ta cũng bảo là 4 thằng quỉ lại đi đá bóng....chả ai bảo là con gái cả...lớn lên ...khác đi nhiều....ko đi đá bóng nữa...2 ku kia 1 chuyển nhà...1 học hành chăm chỉ cả đời ko ra khỏi nhà trừ lúc đi học...giờ như ko quen ....
  8. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ là trong tôi là gì ư ?????
    Chỉ là những ngày không có bố mẹ , ở nhà với thằng anh suốt ngày sai vặt .......
    Là những tháng ngày tự học tự chơi . Từ bé đã là một con bé nhút nhát ít nói .......... Mãi đến năm lớp 6 vào trường mới bạn mới mình mới cố hoà nhập mới cố cho mình một lý do để tiếp xúc với mọi người .........
    Là những ngày đi học muộn liên tục ... Nói ra thì không ai tin nhưng hồi lớp 9 chỉ có chủ nhiệm đi trước mình đi sau hoặc chủ nhiệm đi sau mình đi trước . Chủ nhiệm phát hoảng phải xin dạy các tiết đầu trong tuần .
    Là trèo lên trường đằng sau trường hái khế mỗi tiết thể dục ...... Để rồi một ngày kia một lũ bị tóm lên phòng hiệu trưởng ....... Về lớp chủ nhiệm bắt mỗi đứa làm kiểm điểm còn dọa mỗi đứa đem 10 cân khế đến nộp........ Cả lớp xanh mắt .........
    Là những lần chơi đồ nam 1 bên nữ một bên ........ Là một lần thằng bạn thân mải chạy quá đập đầu vào cột đèn gẫy 2 cái răng cửa ( cái này nhớ mãi ) .........
    Là những tháng ngày vừa vui vẻ vừa đau buồn .......... Là những kỉ niệm khó phai trong tôi ........
  9. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thế này : Con bé hàng xóm... 2 đứa bắt chước trên film, nằm chung 1 giường, hôn nhau. Trước khi hôn mình còn cầm tờ giấy quát nó chứ : Lau sạch môi đi cái đã.... He he...nghe mình răm rắp.... ( hu hu, đó có phải là hun đâu.... Hun nhau phải ấy cơ...^_^...)
  10. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ là cô công chúa cả nhà cưng như cục vàng . Khóc một phát là cả nhà ầm lên : Đứa nào trêu em đấy . Ngay cả em cũng phải nhường chị . Độc tôn .....
    Mẫu giáo đánh nhau với lớp trưởng để tranh nhau bạn đẹp trai nhất lớp ......
    Cấp 1 học giỏi này , là cán bộ lớp , ban chỉ huy Liên đội của trường . Chuyên đánh bạn , được mấy em lớp dưới tôn làm thần tượng . Đi đâu cũng thấy : Em chà chị Hg ạ . Rõ to ^_^
    Ước gì quay lại được , quay lại cái thời mà bà bảo là : Con ranh con mới có 10 ngày tuổi mà ghê gớm gần chết . Trùm chăn đánh cả anh họ bằng tuổi ....... Ăn vạ đến mức chị tủi thân vì không trông được em là chị cũng khóc .....
    Bây giờ khác rồi , nhưng cả nhà vẫn gọi là yêu tinh

Chia sẻ trang này