1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi vi_an_ninh_to_quoc2, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hiếu beó nhá. Mày thua tao.. >>> 12 năm liền hs giỏi nè.....( Không kể những năm không đi học để đi làm một số việc khác..^^ )
    Hôm đi đá bóng cơ, có cả thằng THành Trố này... Đá ở sân Văn Quán, gần đấy có một cái hồ. Lớp mình đang đá bóng ở đấy, tự dưng có thằng ở gần đấy, đi cùng 3 đứa nữa, ra cầm quả bóng, đá mạnh một cái, văng vào mặt LA, ông lại đá tiếp văng bóng xuống hồ. Hơ, thề luôn. Lúc đầu có mình tao, lúc sau thêm cả thằng Thành trố , thằng ôm chân, thằng ôm người lăng xuống hồ. Ông cậu không biết bơi. Ông Thành bảo chứ : Nó không biết bơi mày ơi. Tao bảo luôn, kệ cha nó, chết thì mẹ tao lo. Hơ, hồi đấy liều vãi. Đi về luôn. Mấy ông bạn của thằng kia đứng im.... Chẳng biết vụ đấy sau này thế nào, nhưng được LA thưởng cho 2 cái hun vào má phải.^_^.....
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... tuổi thơ của mày cũng dữ dội nhỉ ...
    tao ko quen được cưng chiều từ bé, nhưng vẫn rất cứng đầu ... hồi đó được cái to con hay bắt nạt các bạn ... Quen cầm đầu ở nhà ... có một lần sang nhà thằng anh ở bên Thành Công chơi ... cũng đánh nhau ... và lần đầu tiên bị chúng nó đuổi đánh cho tơi tả ... còn ở nhà thì chả mấy khi bị quây như thế ... hờ hờ ...
    Còn nhớ hồi đi học ... ông già bảo được 3 điểm 10 một tuần thì mua cho quyển truyện ... kết cục là có bộ "7 viên ngọc rồng" --- hồi đó oai ! Có pải thằng nào cũng có cả bộ đâu ... !!!
    Còn chuyện gái gú thì ... ừhm ... nhớ lại cho đến tận năm lớp 9 vẫn chả có cảm tình gì với ai cả ... hờ ngây thơ thế ... có đứa bạn thân hồi cấp II là Thuỷ - một đứa nữa là Phương ... Thuỷ thì thi trượt ĐH, đang ôn, còn con Phương điên thì từ sau hôm họp lớp nó cứ làm phiền mình, ghê quá ... !!!
    Hồi cấp I tớ học trường Tiểu Học Kim Liên ---có ai cùng trường tớ ko nhỉ ?
  3. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Linh thì ghê rồi. Cấp 2 em còn nhớ Linh ăn được của bọn bạn 1triệu. Em nhớ bọn nó thách Linh mặc quần đùi áo cộc đến trường. Ha ha, nhớ rồi, hôm đấy Linh mặc quần đùi xanh nước biển, áo phông trắng. Vui thế, cả trường nhìn, thế mà vẫn ngồi học yên ổn được 5 tiết mới siêu. Sau vụ đấy được đi ăn lẩu bẹt nhè, thích thế......
    Ấu thơ, nghe từ này nó hoa mĩ ghê.... Nhà em nghèo, sáng đi bán vé số, chiều đi lượm bao nilon... tối ở nhà phụ mẹ bán bánh rán.... Tuổi thơ dữ dội
  4. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    À mà Linh lấy ảnh ai làm avatar thế.... Tối nay đi, em mách....
  5. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy ngồi học, lạnh gần chết. Đố ai dám đuổi Linh về đấy. He he... Cô hiệu trưởng vào véo tai một cái rồi nói : Nhà mày hết quần áo rồi hả con. Hi hi.... sau vụ đấy, ứ ai dám cá cược gì với Linh nữa hết.....
    À ừh, sáng bán vé số, chiều lượm bao nilon, tối bán bánh rán... sau vài năm là tiết kiệm được tiền rồi Du học 2 năm. Siêu, giờ về học 2 năm quốc tế. Cũng tốn kém phết.Phen nay học xong thì tha hồ đi vé số, nilon, bánh rán mà trả nợ... Em nhờ.....
    Avatar là quyền của anh... Ô hay...^^
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ông già làm về xây dựng ... ko nói điêu - hồi bé thay vì thả cả mùa hè cho đi chơi - thỉnh thoảng ông già lôi đi làm ... cũng biết tung gạch - trộn vữa như ai ... cuối ngày cho 10k tối chơi điện tử. Còn mẹ thì chả mấy khi cho tiền, ngoài một số ít ỏi ăn sáng ... Cũng vì gia đình vất vả, nên cũng vì thế mà mình ngoan và ko phá phách như những thằng bạn cùng lứa hồi đó, giờ có thằng nào lên đến ĐH như mình đâu. Thế mới là tuổi thơ dữ dội ... để sau này mình biết quý trọng đồng tiền hơn ... ngay cả khi bây giờ, khi đã lớn ... tuy chưa nhiều ... nhưng cũng đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên ... cả tao - Hương - Tùng đều đang làm gia sư để có tiền đi off đấy !!! Hãy biết trân trọng cuộc sống,tuổi trẻ ko pải kéo dài mãi mãi, hãy sống có ích ... một ngày nào đó, khi nghĩ về quá khứ, như chúng ta đang nghĩ về thời thơ ấu như lúc này ... sẽ cảm thấy vui vì mình đã được cống hiến hết mình.
  7. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tuy tớ ko phải thiếu thốn j cả ..nhưng tự kiếm đòng tien do mình làm ra cũng thấy hạnh phúc .... Ngày 20/11 mấy đứa mình kèm còn tặng hoa +quà ---> khiến mình cảm động kinh khủng ,,....
  8. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ...hồi bé của tớ thì....
    Là con út ..nên đc cưng chiều kinh khủng , lại còn là đứa cháu gái duy nhất nữa chứ ( hoành tráng ...anh em toàn 1 lũ con trai )....
    Hồi bé của tớ toàn bị lão anh đánh , đau ...khóc nhiều ,ghét lão anh thế ...Nhưng bây h lớn rồi ..2 anh em toàn ngồi buôn chuyện với nhau ,dính nhau như kẹo
    Hồi bé của tớ ...là những kỉ niệm gắn với việc leo trèo ( nhà toàn anh em trai mà ) /....có lần đu lên cái dây thừng ..5 tuổi thì phải .........đang đu dây rất chi là "pro" thì cái dây đứt phựt một nhát ...mặt tiếp đất luôn ....máu me toàn thân ...bay giờ nhớ lại vẫn sợ .....hậu quả là một vết sẹo nhỏ trên môi (cũng to phết đấy ) ai nhìn thấy ,cũng tưởng tớ bị sưng môi ,nhưng thực ra là sẹo đấy ---->
    Hồi bé của tớ .... là những ngỳa tháng sống trong bệnh viện ...Khổ thân bố mẹ mình , bị mấy ông bs doạ cho xanh mặt ;"Tôi ko thể chuẩn đoán bệnh của cháu ,,...cái này thì ko thể nói trc dc ..hi vong cháu nó có khả năng đề kháng tốt "==> thế mà mình vẫn sống tốt 18 năm rồi còn j
    hồi bé của tớ ...là những liúc đau bụng quằn quại...ở tất cả cấc bệnh viện thuộc Hn ...lúc tỉnh lúc mơ ...những lúc truyền nước ,mở mắt ra thấy bố , nhắm mắt lạ ...mở ra lại thấy mẹ ...hồi đấy bố mẹ tớ vất vả thật ....nên bây h tớ mà nói bị đau bụng là cả nhà lại sợ tớ bị tái phát ( bệnh hồi bé của tớ tự khỏi nhé ... phi thường thật)
    Hồi bé của tớ ...là những ngỳa đi nhà trẻ khóc om cả xóm ...còn giả vờ rơi dép để chạy về nhà ...bị 1 điểm TOán năm lớp 1 này .........
    Ngày xưa xa lắm rồi .nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui vui
    2 HIEU :cach day 5 nam , nha to cung o THANH CONG day
  9. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trố lồi cả Ku nhớ thằng Đức bằng tuổi mình không??? Hồi lớp 1,2 nó làm trùm khối mình luôn. Tao toàn được nó bảo kê. Có một lần tao gọi nó ra uýnh một thằng nhỏ hơn nó.... Vừa ra 2 thằng đấm được 1 quả thì thằng này chạy về. Mình cả thằng Đức hả hê... Lúc sau thấy thằng lớp 4 ra..... 2 thằng chạy toé khói....^_^....
    Đợt đấy còn chơi trò cưỡi ngựa rồi ghẹ nhau.... Mình yếu nhưng cứ xung phong cõng bọn nó.... Vì ngồi trên mỗi lần ngã thì méo mặt...... >_<........ Hồi bé thích sờ tai mẹ thế..... ^_^...... Giờ có người cứ sờ tai mình...^_^...
  10. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ở với ông bà từ nhỏ.Lên 1 tuổi đc gửi về sống với ông bà ngoại.Do đặc thù công tác mà ba mẹ phải đi làm ở xa.Ba mẹ kết hôn muộn bởi do học hành lâu.ba tớ học quân sự ở LX, sau khi về nước thì kết hôn với mẹ.Rồi từ đấy, ba fải đi khắp đất nước, ko có thời jan dành cho con cái.Mẹ tớ thì, khi tớ lên 1 thì mẹ phải đi sang 1 nước khác để tu nghiệp y.Thế là cả quãng thời jan tuổi thơ của tớ là gắn với ông bà ngoại.Ông ngoại từng ở trong quân đội nên rất nghiêm nhưng bà ngoại lại rất chiều tớ, vì tớ là thằng cháu đầu tiên trong nhà.hồi bé do được chiều nên tớ hay làm nũng,ăn vạ ông bà lắm.Hồi bé thì hiếu động.Năm 4 tuổi trèo cây doi, trèo đc lên đến tận gần ngọn cơ đấy, cành cây doi thì giòn, nên đang đứng trên cây, oạch ái~~>ngã gãy tay, may ko đập đầu(ông ngoại dạy, ngã thì phải lăn để tránh đập đầu~~>tiếp thu tốt fết).Rồi khi mẹ đi học về thì lại phải đi làm.Ngành y nên mẹ đi trực suốt.Thế là ko lẽ để thằng bé ở nhà 1 mình~~>lại đc gửi xuống ông bà ngoại.Do gắn bó với ông bà ngoại như vậy mà tớ luôn coi ông bà là ba là mẹ tớ.Ông bà cũng coi như đứa con thứ 9 của ông bà (ông abf ngoại tớ sinh đc 8 người con~~>).Nhớ nhất hồi nhỏ ông ngoại đi đâu cũng dẫn thằng cháu theo, ông complet mũ phớt, thằng cháu cũng complet mũ phớt, khác mỗi cái thằng cháu thiếu cái batoong.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 21/12/2005

Chia sẻ trang này