1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi vi_an_ninh_to_quoc2, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thơ ấu á... sao nhỉ.... Nhật Minh được sinh ra vào này chủ nhật 17/12/1989 tại viện C. Chủ nhật đẹp trời, mùa đông mà nắng vàng trải dài trên phố, thế nên mama papa và ông bà quyết định đặt tên cháu gái là Nhật Minh. Hồi bé mình trắng ghê cơ, chả hiểu sao lớn lên lại đen thế. Pé nhất nhà mà chuyên môn quát bố quát mẹ, cái mặt cong cớn lắm nhìn chỉ muốn đấm thôi. Sống như công chúa vậy, đòi cái gì là phải đòi bằng được.... Thế rồi Nhật Minh lên 3 cả nhà sang Nga ở. HÌnh như đó là những ngày hạnh phúc nhất có đủ cả bố cả mẹ ở bên, hàng ngày chơi trong công viên đối diện khu tập thể, nơi có 2 cái xích đu rõ cao, những ngày mùa đông mình thích nhất cái ao xanh, to xù ấm áp, rồi xúc tuyết vào cái xô đỏ mang về nhà. 2 năm sau papa quyết định cho 2 mẹ con về nước, hồi ấy mình muốn mang 1 xô tuyết và Việt Nam lắm lắm, nhưng mama nói là không được. Về nước được 1 năm thì vào lớp 1, mỗi lần được điềm 10 đều có quà từ mama, mama dắt đi mua búp bê, đồ hàng. Càng ngày càng nhiều đồ chơi, chiều thú bông trong phòng, đến mức ko còn chỗ để phải mang cho. Ngày nào cũng thế trước khi đi học mẹ bắt uống sữa, có lẽ đối với mình đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong ngày. Vị sữa bột ngậy ngậy khó uống, mình sợ cả cái mùi sữa ngọt lịm... sợ lắm. Mỗi ngày sinh nhật, mẹ lại tổ chức mời bạn bè họ hàng, năm nào mẹ cũng mua thêm vài món quà cho con gái tha hồ bóc... buồn cười thật. Rồi cả giáng sinh, sáng mở mắt ra người đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ, nhìn bên cạnh thấy một gói quà, mẹ luôn bảo đó là quà của ông già noel tặng cho con gái mẹ. Lúc nào cũng như vậy.... lúc nào mình cũng được thương yêu nhiều như thế, nhiều và đầy dủ đến mức mình không nhận ra mẹ không bao giờ đưa mình đi học hay đón mình về, chị giúp việc luôn là người làm việc đó. Có lẽ khi ấy mình quá ngờ nghệch không nhận ra ra mẹ của bọn bạn không ra vào viện thường xuyên bở hình như con bé con ngày ấy quá quen với mùi bệnh viện mỗi lần vào thăm mẹ. Mẹ luôn dậy con gái phải chia sẻ với bạn bè, chia bánh kẹo cho bạn mỗi lần bố đi công tác về, mang đồ đến lớp cho các bạn ăn chung, rủ bạn về nhà chơi cùng. Thề đấy hồi ấy mình quá hạnh phúc, đến mức không biêt đến mất mát đau khổ, sống trong sự đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Thế rồi vào một buổi trưa đang ngủ ở trường, chú đến đón đưa thẳng vào bệnh viện, từ cái ngày ấy mình vĩnh viễn mất đi hạnh phúc trọn vẹn, một người thương yêu nhất ra đi mãi mãi.... Hồi ấy ngờ ngệch .. không khóc, mặc kệ cho mọi người khóc mình vẫn lặng im không nói gì với ai hình như có cái gì đó trong cổ họng làm mình không nói được mà cũng chẳng khóc nổi. Mình vẫn còn nhớ cái hình ảnh mẹ như ngủ thiếp đi không nghe thấy tiếng mình gọi nho nhỏ " mẹ ơi"... Mọi thứ rồi cũng qua đi... con người luôn thích nghi với hoàn cảnh, Nhật Minh lớn lên như bây giờ bướng hơn, nghịch hơn những cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Được bố yêu thương, lo cho đủ thứ có lúc mình nghĩ nếu có mẹ ở bên chắc hẳn còn tuyệt vời hơn. Đến tận bi h lúc nào cũng được bà nội bà ngoại cưng nhất, sống như tiểu thư không biết đến thiếu thốn... có phải vì thế mà trong tim mình luôn có một góc trống vắng....
    17t rồi lớn lên đi thôi MInh ơi....
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ^_^ .... 2 bác còn đang mải tán phét ở trên kia. Biết talk về chuyện gì không???
    Bác A: Thằng L nhà tôi ngày trước thích con gái bà đấy.
    Bác B : Thì chẳng, con gái tui cũng thế. Con trai ông là dê lắm, yêu một lúc 2, 3 người...
    Bác A : Thì biết thế, con trai phải như thế chứ. Nhưng mà tôi thấy nó thích con bé nhà bà thật. Bà thấy không, có lần con tôi còn đứng chờ con bà hơn 3 tiếng để đón con gái bà về còn gì. Đi thi tốt nghiệp, thi đại học nó cũng mang theo ngôi sao may mắn mà con gái bà tặng.....
    Bác B : Nhưng mà chẳng được mấy. Ông tưởng mình con ông biết làm vậy sao? Con gái tôi ngồi nhớ con ông mà khóc này. Lại còn ngồi mày mò viết TPIGER nữa. Ông tưởng nó giỏi văn lắm hay sao mà đủ kiên nhẫn viết tầng đấy ( ^_^ ) .Ngồi gấp từng ngôi sao một chỉ mong người nó yêu gặp được may mắn....
    Bác A : À ừ thì tóm lại là như nhau cả...Hi hi.... Giá mà tôi cả bà làm thông gia nhỉ.
    Bác B : Xin lỗi ông đi. Thông gia với ông thì có mà tiêu tùng luôn. Nói thế chứ .... nghe cũng có lý.
    Bác A : Hì hì, gì thì gì chứ giờ, tôi cũng vẫn thấy thằng L nhà tôi nó quý con gái bà đấy.
    Bác B : Không dám. Mà thôi, kệ chúng nó đi. Tôi và ông bay sang nghe Lenon hát đi.
    Bác A : Không, tôi có hẹn đánh cờ với Bác Hồ rồi.
    Bác B : Nghe Lenon hát.
    Bác A : Đánh cờ cùng *****.
    Bác B: Nghe...
    Bác A : Đánh....
    ...................................
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    so cool
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ. Ngày trước đi đâu u mình cũng dắt theo. Vẫn còn giữ mấy cái ảnh chụp ở quốc hội có mặt Link. Trong mấy quyển kỷ yếu cũng có luôn. Vui thế. Hồi trước u dắt đi họp. Đang ngồi nghịch cái ống nhòm thì chẳng thấy u đâu. Sợ, không dám khóc. Lôi ống nhòm ra nhìn tới nhìn lui, lẩm nhẩm: Mẹ ơi, mẹ ở đâu. Hơ hơ, vui thật. Xong rồi trốn trong toilet chứ, mãi sau có bác bảo vệ nhìn thấy, dẫn đi gặp mẹ.Oài..... Nhớ bác bảo vệ già...Tên là Sự. Toàn kể chuyện cho mình nghe mỗi lần ngồi chờ mẹ......chẹp chẹp.....
  5. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    http://i2.photobucket.com/albums/y2/hoang1988/Scan0007.jpg
    http://i2.photobucket.com/albums/y2/hoang1988/Scan0005.jpg
    http://i2.photobucket.com/albums/y2/hoang1988/Scan0008.jpg

    hồi bé đấy ....
  6. _MissParis_

    _MissParis_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn này trông yêu moá.... Thảo nèo.
    Ký ức hồi nhỏ tẹo,chỉ nhớ lần đầu tiên nhìn thấy mấy ông da đen bạn ba~~~>>> Khóc mãi hẽm nín. Sau này mới biết các bác ý vui tính moá lun.
    Lớn lên tí nữa, hẽm bít anh nhớ hun... lần anh cả em nghịch cát,bị bà chủ hàng vật liệu tóm được. Linh bị trói vào cột, em phải về nói với ba. Ba ra thì Linh đã lỉnh về từ khi nèo rùi. Ranh moá....
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hị hị..... Tại bà ý buộc lỏng đấy chứ. Sợ thật. Lần đấy bỏ quên đôi dép nhựa, không dám quay lại lấy. Chiều hum đấy mẹ chở đi mua đôi dép tổ ong mới coóng... hi hi..... Hồi đấy được đi cái dép này thích ghê, vì giống người lớn.( Mấy ông thợ xây trước nhà toàn đi đôi dép đó...)
    Bé, nhiều chuyện vui thật. Cả chuyện mình mặc áo ba lỗ ra ngoài áo len cho giống mấy tay trong film chưởng Hồng Kông, rồi mẹ bắt phải cởi ra không có thì không được theo mẹ đi ăn. >>> Cuối cùng thà nhịn đói còn hơn cởi.^_^.
    Còn cả chuyện ra sân thấy có con chuồn chuồn chết. Nhặt xác nó đem ra vườn chôn. Quỳ gối khấn Mong sao cho chương trình bông hoa nhỏ được kéo dài từ 15 phút đến 30 phút. Trời, thề luôn, đứa nào nói điêu không bằng con dog chứ một thời gian sau, 30 phút thật.......... Vui wé.
    Hồi nhỏ còn hay đem đồ chơi vào trong chậu tắm. Bao giờ nước nguội, lạnh luôn thì mới đứng dậy. Lại còn có lúc cầm bút sơn vằn đỏ lên con mèo cho nó giống con hổ, bị ông mắng cho gần chết lun. Cuối cùng con mèo đó bị cắt nham nhở lông cho hết vết sơn.
    Hồi nhỏ thích chị Mai nhà bên cạnh. Giờ thỉnh thoảng vẫn gặp. Sinh năm 83. Chiều chiều sang nhà chị ý chơi, ngồi xem chị nhặt rau muống, chơi nhảy dây..... Mà hồi đấy thích cả chị Mai trên tầng 3 khu chung cư nhà Ông bà nữa.
    ......... cả một rổ chuyện luôn....
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Quote cho nó lên ảnh
  9. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy . Bố nằm bên cạnh . Lâu lắm rồi mình mới ngủ với bố ........ Tự nhiên thấy vui vui . Chắc hôm qua bố mệt nên ngại lên nhà ............
    Nhớ lại ngày xưa ngủ chung với bố mẹ . Bố một bên mẹ một bên lăn lộn linh tinh . Sáng dậy cứ đi mò xem mẹ ở đâu ???? Lớn lớn bố kể chuyện ngày xưa , hoá ra để phát hiện ra bố hay mẹ toàn sờ cằm . Bố có râu còn mẹ kô Trẻ con thế không biết .
    Tự nhiên hôm nay thấy nhớ mẹ wá . Hồi bé ngày nào đi học cũng có mẹ đưa đi đón về . Sáng chỉnh sửa cho cô con gái thật xinh rồi đưa đi ăn sáng . Chiều lại đến trường đón mình đưa mình đi ăn kem ăn chè rồi mới về . Lớp 2 mẹ ko ở nhà , anh đèo mình đi học . Không biết nhà mình mất bao nhiêu cái xe đạp chỉ vì anh chờ mình lâu wá .
    Bây giờ lớn rồi chẳng ai quan tâm nữa ,suốt ngày lủi thủi đi học một mình . Sao buồn thế . Ước gì mai bố đèo mình đi học
  10. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ấu thơ .........VIP Star ......đi đâu cũng nổi bật ...........cho đến năm cấp 2 sau khi chuyển trường
    giờ laị thỉnh thoảng mong mình ........chả ai bít .......
    nhưng kể ra cũng nhìu cái hay ho nhỉ ?? hùi trẻ con vui quá !

Chia sẻ trang này