1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi vi_an_ninh_to_quoc2, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ăn sáng cùng mẹ, tự dưng thấy vui vui. Nhớ ngày trước mẹ toàn cho đi họp cùng. Trước khi đi họp thì cho ăn trứng vịt lột, bún riêu..... Ui mẹ ui.... Mai đi ăn sáng tiếp đi.... Nhưng mai đi xe máy cơ..... >_<....
  2. _MissParis_

    _MissParis_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vẫn cái tính sợ ô tô. Sau đợt LA, chẳng nhận ra Linh nữa. Tập dần đi anh. Chồng em mà lại say xe thì sau này đi đứng kiểu gì. Anh đừng nói là đem xe máy sang đây để hai đứa mình đi nhé.
    Nhớ hồi nhỏ em cả Trang, LA, Trâm chơi Mốt. Linh cũng ti toe ra chơi. Cho Linh làm bình vôi. Buồn cười quá. Toàn chơi ăn gian.

Chia sẻ trang này