1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là ..............

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi lacmochotlep, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacmochotlep

    lacmochotlep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là ..............

    Thời thơ ấu là những gì đẹp nhất trong hành trang mang theo của mỗi người . Không ai trong chúng ta là không có những kỷ niệm về thời thơ ấu , dù đó là những ngày tháng hoa mộng , êm đềm hay là những tháng ngày vất vả ...hãy nói về tuổi thơ của chúng ta cũng như một sự sẻ chia về kỷ niệm .
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần chuyển công tác của mẹ.Ngày đó bố còn đi công tác xa , 4 tuổi , khăn gói quả mướp theo mẹ xuống Hoằng Trường khi mẹ được chuyển công tác về đấy .Ngôi nhà nhỏ ven bờ biển , lợp bằng mái cọ , gió thổi heo hút là nơi trú ngụ của mẹ , con và 1 con chó nhỏ . Nửa đêm giật mình thức giấc quờ quạng không thấy mẹ đâu , con bé 3 tuổi mò mẫm chui qua cái lỗ nhỏ mẹ khoét cho con chó chui ra chui vào , một mình bước thấp bước cao chạy dọc ven bờ biển vào nhà máy tìm mẹ giữa đêm tối mịt .Ngồi nép mình vào góc cầu thang , khi nghe tiếng mẹ nói chuyện lúc tan ca , oà lên khóc gọi " mẹ ơi " ,mẹ ôm con vào lòng và xin lỗi con , cho đến sau này thì con hiểu mẹ yêu con như thế nào .
    Tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng đồng , với những cánh diều và những câu thắc mắc ngộ nghĩnh .Có lần , tôi hỏi mẹ " mẹ ơi , con chim biết bay tại sao Cún không biết bay " , mẹ trả lời " vì con chim có cánh , còn Cún không có cánh " ...con bé con ngồi thần mặt ra và lao cái vèo một cái từ dưới bếp lên nhà , hì hục lục tung tủ quần áo của mẹ và tìm được chiếc khăn voan mẹ bố mua tặng mẹ . Quàng cái khăn vào cổ , len lén chèo lên đống gạch bên hông nhà , dang hai tay và hét toáng lên " mẹ ơi , ra xem Cún bay này " ..mẹ chạy từ trong bếp ra và chỉ kịp hét lên " ôi , con tôi " thì nghe một tiếng " bịc " như mít rụng ,ngay sau đó là mẹ xách cổ vào nhà cho ăn lươn luộc ...ngồi ti tỉ khóc trên giường nhưng không khỏi thắc mắc " tại sao mình có cánh nhưng lại không biết bay "
    Lớn lên một chút , ước mơ bay lượn trở nên quá nhỏ bé , tôi nung nấu một ước mơ cao cả và to lớn hơn nhiều - BÁC SỸ . Buổi trưa , canh lúc dì đang ngủ , len lén ăn trộm bộ đồ kim tiêm và ống lắng của dì .Chạy như bay ra bờ ao sau nhà , sau một hồi vồ và chộp , kiếm được 2 con ễnh ương , sau một hồi lắng tim , gan , phèo , phổi ...bác sỹ nhí quyết định sẽ tiêm thuốc cho bênh nhân bất đắc dĩ . Sau khi lấy một bơm kim tiêm đầy nước , mắm môi mắm lợi và tiêm ...con ễnh ương dần dần phình ra và " bụp " , nước văng tung toé và ngay sau đó là tiếng thét lên kinh hoàng và theo lời của dì út thì " mặt mày xanh lè , khóc thét lên , trên tay vẫn là cái bơm tiêm , trước mặt là con ễnh ương phơi bụng " và chiều đó lại được ăn lươn luộc của mẹ .
    Tuổi thơ tôi là những trưa hè trốn mẹ theo anh đi ra đồng bắt cào cào châu chấu , cánh đồng lúa vàng rực và nắng chói chang trên đầu chỉ để bắt những con tóp mỡ rồi đem nướng , không hiểu bây giờ còn thấy ngon không mà sao lúc đó không gì sánh được .Rồi những lần lang thang đi mò mẫm bắt lươn , hì hụp tát cá dưới trời nắng hè oi ả ,dù tối về lại xụt xịt và sốt hầm hập , mẹ lại phải ngồi ôm con suốt đêm để con ngủ được yên giấc , giờ lớn mới hiểu , ngày xưa mình hành mẹ thế nào.
    Giờ đây , khi bước vào cuộc sống tự lập với bao nhiêu lo toan bộn bề cho cuộc sông , bao nhiêu buồn vui , đau khổ , có những lúc chợt mơ về một ngày xa xưa , mơ một cánh đồng vàng rực , mơ một con diều bay trên trời cao và đám trẻ con nô đùa ầm ĩ trên đê ..
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    tchyp tài thật đấy, 3 tuổi mà vẫn nhớ tài thiệt .
    Hss thì lên 4 tuổi mới nhớ cơ, ngày đó ở công ty của BM có tổ chức cho đi xem phim Liên Xô bằng màn ảnh rộng , đang ngồi trên tay Ba để xem bổng nhiên nghe tiếng còi tàu hú , một chiếc tàu khổng lồ lù lù xuất hiện trên màn hình, cả rạp chiếu phim xô ghế bỏ chạy, lúc đó Hss chỉ nhớ là bíu chặt vào cổ Ba vì sợ quá, đoạn tiếp theo chẳng nhớ gì nữa, vì mãi khò khò khò mất tiêu .

  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ừ , chẳng hiểu sao có nhiều điều xảy ra lúc đã lớn mình mình không nhớ , nhưng có những điều lại nhớ không quên , lúc đó chỉ 3-4 tuổi thôi , nhưng những điều đó ám ảnh mãi đến bây giờ đấy . Cái cảm giác nửa đêm thức giấc không thấy mẹ đâu cả , như cảm giác của người bị bỏ rơi đấy ..hoasosac đã bao giờ bị chưa? nếu bị rồi thì chắc không thắc mắc tại sao chyp có thể nhớ được đâu ...
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là những trận oánh nhau mỗi buổi tan học và những trận đòn của Papa . Sau này lớn lên mình rút ra 1 kinh nghiệm là : Ở lì gặp lành
  6. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thời ấu thơ là những kỉ niệm đẹp theo ông dong duổi trên con chiến mã khắp thị xã! nhớ quá những tô phở nóng hổi hai ông cháu xì xoạp ăn ngon lành , ông cười hỏi cháu '' chàng trai của ông , chén bát nữa chứ ? '' Nhớ chiếc roi ông vẫn thường ban tặng cháu mổi khi nghịch không ngủ !... Cháu nhớ ông lắm ông ơi ?
  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Tuổi thơ trong tôi là nhưng ngày bêu nắng bắt chuồn chuồn, là những lần ăn tranh với em gái(có lẽ bây giờ vẫn còn), là nhưng câu chuyện cổ tích mà bà hay kể, là những lần bố mẹ giận nhau, là ước muốn mua trời mà tôi hay nói với bố, là sự vắng cha khi cụ thường hay đi công tác, là những cơn mưa tầm tã nhưng vẫn có người chạy chơi đùa dưới mưa, là những buổi học thêm y tờ, là nhưng cuốn truyện tranh mà mình được đọc.Tuổi thơ tôi...
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ấu thơ trong tôi cũng trải dài với những trận ...kinh đông dẹp bắc, dẫn đầu đoàn quân của xóm và dẹp tan hết các xóm kế bên....Những lần tập thể dục buổi sáng, rục rịch dậy từ ...3 h, í ới gọi nhau, điểm danh lại quân số và bắt đầu thành lính đặc công "rà soát" khắp các cánh đồng ... Chiến công sau mỗi buổi "tập thể dục" ấy là những bắp ngô to bự và những cây mía ngọt lịm đem về chia đều cho trẻ con khắp xóm! Và rồi những buổi trưa "vượt chướng ngại vật" là cái cổng cao nghệu của nhà để long tong chạy đi thả diều dưới cái nắng làm vàng hoe mái tóc, rồi tranh thủ chơi bi với những thằng to đầu xóm bên, kiếm tí vốn để chơi bon bài với ông anh ....Để rồi sau mỗi lần "vượt chướng ngại vật" ấy, chuẩn bị tinh thần về nhà đón nhận những lớp lươn dài ngoằng, béo núc mà bố "ban tặng" , khóc lóc thảm thiết 1 hồi là lại quên ngay và ...đâu lại vào đấy! Liệu ai có tin đấy là một đứa con gái không nhỉ???
    Còn bao điều "hoàng tránh" của tuổi thơ nữa... Hì hì...,kì sau sẽ post tiếp!

  9. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thời oanh liệt nay còn đâu!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này