1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là...

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi shopboong, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    cái này viết lâu rùi
    Con đường không tên.
    Kỉ niệm tôi có rất nhiều nhưng thường thì tự ngồi ngẫm nghĩ lại 1 mình ,ít khi tâm sự với người khác,có nhiều nguời kêu 22 khô khan hời hợt,không tình cảm...Phải chăng đó là tính cách của những đứa trẻ hồi bé phải xa cha mẹ,tui cũng chẳng bít nữa. 1.gif
    Con đường kỉ niệm của 22 ư,hic 22 có nhiều lắm vì mỗi con đường dù lớn hay nhỏ ở cái thị xã nhỏ bé mà 22 đã sống hơn 14 năm ở Vn đều là những con đường thân thuộc nhất,có thể chúng đầy bụi bặm ,có thể chúng chìm trong những tiếng còi inh ỏi,những làn khói của ô tô ,xe máy ,hay hơi nhốn nháo của những gánh hàng dong... lục lọi lại những kỉ niệm và lần theo quá khứ thì có lẽ con đường ven đê hồi đó là con đường mà 22 cảm thấy xốn xang nhất khi nghĩ về nó.
    Như bao con đường ven đê khác ,con đường ven đê của 22 cũng không có tên.Đó là con đường mà 22 đặt những bước đi đầu tiên,những lần vấp ngã đầu tiên...Hồi đó nhà 22 ở ven thị xã ,22 ở với ông bà ngoại còn bố thì làm xa ít về, mẹ ra nước ngoài...Tuổi thơ của 22 dường như không biết đến mẹ mà cũng chẳng bao giờ 22 thắc mắc gì về điều này. 9.gif
    Từ khi 22 biết đi đến năm 22 lên 5 tuổi cả một góc tuổi thơ đó được trải dài trên con đường không tên ven đê đó,con đường đó không đẹp chút nào ,chẳng có những luống hoa dại,không hề có những bóng mát của những cây cô thụ,nó nhỏ bé ,gập ngềnh với những mứu u ,ổ trâu ,ổ bò.Hai ven đường là những trảng cỏ may dài tít tắp,loại cỏ như rất cô đơn ,cố gắng bám chặt vào tất cả những gì dù nhỏ bé nhất khi lướt nhẹ qua nó,"chắc là cỏ may cô đơn lắm nhỉ?"...đó là những ý nghĩ ngây ngô của cô bé 4 tuổi mỗi khi ngồi nhặt những bông may tím tím bám đầy 2 ống quần và vạt áo sau mỗi lần chạy chơi ven đường.
    Nhớ nhất là những hôm mưa dào,con đường bé nhỏ ngập nước ,trơn tuồn tuột,lép nhép bùn,1 con bé tóc hanh vàng ngồi trên yên sau xe đạp,2 tay bám chặt vào yên xe,2 chân cố gắng giơ lên cao nhất để không bắn bùn , mà vẫn có thể cảm nhận con đường trơn như thế nào ,qua sức đẩy của ngoại,ngoại bặm môi cố gắng đẩy xe , lò dò đi từng bước ,sao mà quên được mái tóc bac phơ của ngoại cố rướn về phía trước một tay giữ 22 ,1 tay ghì chặt ghi đông,miệng thỉnh thoảng nhắc cháu bám chặt vào yên xe và nói :"chỉ còn 1 đoạn nữa thôi là ông cháu ta về đến nhà."
    Sao quên được những lần chạy chơi vô tình vấp ngã ,để con đường phải hứng đầy những giọt nước mắt và những cái "đánh chừa" của ngoại suốt cả chiều.
    Rồi những buổi chiều,khi mặt trời đỏ rực,trôi nhẹ dần về tít cuối con đường,1 con bé luốn ước,giá như mình lớn thật nhanh để có thể đi đến phía cuối kia,nơi mà hằng ngày mặt trời vẫn trốn ở đó khi màn đêm buông xuống,con đường ven đê ,uốn lượn theo những dải đê đối với 1 cô nhóc 4 tuổi dài lắm ,vì có bao giờ nó thấy đoạn cuối của đường đâu...
    Rồi những buổi trưa hè trời nắng chang chang con bé 4 tuổi trốn ông để đi tìm nơi ở của mặt trời,rùi lại khóc òa khi ngoảnh đi ngoảnh kại không thấy 1 ai mà 2 chân thì đã mỏi,rùi lại khóc òa khi thấy bóng dáng của ông ở thâp thoáng sau những triền đê và những vạt cỏ may tim tím...
    Những đêm hè đầy sao,con đg bị nuốt vào khoảng không gian tĩnh lằng rộng lớn ,chỉ có tiễng con trùng kêu,và tiếng gió từ cái quạt nan của ngoại quạt cho 22 khi kể những câu chuyện cổ tích hay cùng thi đếm sao với 22...
    đó con đg mà mà 22 gói gọn 1 góc tuổi thơ của mình đó
    không ồn ào,khộng thật đẹp để 22 nhớ đến nó như những con đg trong chuyện cổ tích mà 22 từng nghe thấy..
    Sau này khi 22 5 tuổi ,thì cả nhà chuyển vào trong thị xã ,có thêm nhiều bạn mới và những thú vui mới vô tình 22 đã bỏ quên con đường ven đê và rùi khi nhớ lại thì...đã chẳng có cơ hội tìm về..Hôm nay gọi điện vè nhà ,ở nhà mưa to không biết con đg ven đê của 22 có ngập nước không nhỉ...?
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Lên nào...
  3. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    5 tuổi biết đứng cạnh ông ngoại xem ông đánh bạc. 6 tuổi, về nhà nhắn bà ngoại đưa tiền cho ông ngoại đánh tiếp. 7 tuổi: đánh hộ ông ngoại. 8 tuổi: kiếm được cái xe đạp, há há.
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Và bi h khi đã hơn 30 cái xuân xít roài thì cả ngày ngồi trực điện thoại của thằng con 4 tuổi chạy lô đề
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Khi 31 tuổi thì ngồi bóc lịch...
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Này ko fải là ấu thơ của ur father cũng tương bần thế chứ??. Kể đê..
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Này ko fải là ấu thơ của ur father cũng tương bần thế chứ??. Kể đê..
    [/quote]
    Nè! Thick ăn đòn hả Tưởng là con gái mà tớ kô dám uýnh hả
  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Nè! Thick ăn đòn hả Tưởng là con gái mà tớ kô dám uýnh hả
    [/quote]
    Này, có kiểu nói thật hay thế

Chia sẻ trang này