1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi ..... và hiện tại

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bichong82, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tự hỏi sao mình ko còn nghịch ngợm như ngày xưa. Đi đâu cũng đi, mà giờ lại hiền thế???(hi hi).
    Ngày còn đang học lớp 2( năm 89,90), bố mẹ và em đi hết vào Nam, chỉ còn mình mình ở lại với ông bà nội ngoại. nhà ông ngoại có 2 dì, có các chị hàng xóm nên thích ở bên ngoại hơn, nhưng cũng phải ở bên nội nhiều hơn, cháu nội mà... ở bên nội mà trưa nào cũng đi trèo cây tre hóng mát. Nghịch còn hơn con trai, vì không có ai quản lý mà. còn ở bên ngoại, trưa thì đi hái bòng bong, ăn giống trái roi ( mận) ,nó tròn tròn, nhỏ nhỏ, màu trắng, ăn nhiều nên nhìn thấy roi là sợ. hái thị về nhà ủ, trời ơi, nhớ trái thị thơm quá. lúc đó có 4 chị em hay đi chơi với nhau, 1 chị sinh năm 79, 1 chị 81, và đứa bạn học cùng lớp. bây giờ 2 chị đã lấy chồng và có 2, 3 đứa con rồi. Sao lúc ấy mình cũng hay hờn dỗi thế, ai ko chiều là phụng phịu, ko chơi nữa.(hình như bây giờ vẫn còn, có bữa mẹ ko chiều là cũng ..thế). một buổi tối, 4 chị em đóng kịch tấm cám, chị lớn nhất là hoàng tử, chị thứ hai làm mụ dì ghẻ, con bạn làm Cám, còn mình nhất định đòi lám Tấm, làm công chúa kia. cũng bắt chước như cải lương, áo, váy và cả trâm cài làm bằng hạt nhựa. Đóng kịch xong, công chúa còn leo từ sân thượng lên cây khế nhà bà ngoại hái cả chục trái, dì thấy la to: a, chuột, chuột đầu đen, làm cháu quýnh cả lên... mình thân với chị 79 nhất, hai chị em viết thư cho nhau liên tục, chị còn làm quân sư tình yêu cho mình nữa. Những tối mùa hè, cả đám con gái con trai cùng chơi trò trốn tìm, chui cả vào những gốc rạ đang phơi, chơi năm mười thì đổi áo cho nhau thế là bắt nhầm liên tục; rồi dưới những ánh đèn sáng chưng, châu chấu bay theo cả đàn, thi nhau đi bắt châu chấu. dì út đi chăn bò cũng hay bắt, cả lườm lưỡm nữa, khi trời mưa thì dễ bắt hơn vì nó không bay được, nếu được cả chai, thì mang về cho ông ngoại rang lên, làm sạch cánh, chân, bụng, rồi đem rang mắm lên , thơm nức mũi. nhà nghèo thì vậy mà, nhưng bây giờ kiếm đặc sản này cũng không ra ấy chứ. ông ngoại vốn là bác sĩ nên mấy cái khoản nấu nướng để ông thầu hết, cho sạch sẽ, ông không tin vào tay nghề của ai cả. bà ngoại và các dì thật là sướng vì đi làm đồng về,ông pha sẵn nước chanh , treo cổ chai cho xuống giếng cho mát, ngày đó điện mới có thì làm sao sắm tủ lạnh, bà và dì cứ thế mà về ăn cơm, uống nước thôi.
    ngày học lớp 4 còn có 2 đứa bạn trai học trên lớp, 1 đã .. mồ xanh cỏ rồi... đang ăn cơm, nghe tiếng huýt sáo là biết, chạy ra bảo đợi chút, rồi vào ăn tiếp, ăn xong, đi học bài, cho 2 cậu í đợi dài cổ luôn. nhiều khi đang ăn, dì út bảo cái gì ngoài kia, ngoái ra chẳng có gì cả, quay lại chén cơm, mất tiêu...miếng thịt, hic hic, dì chơi xấu...Đang đi chơi dì gọi về ăn cơm , không chịu về, bắt cõng về mới chịu. ở nhà ông, chiều nào cũng tập xe đạp, cởi trần, quần xà lỏn, như con trai, đạp vòng quanh sân, có bữa tập xe ngoài đường, xổ dốc xuống, thấy người ta đi một tay, cũng bắt chước, thả tay ra, đang đà ...đâm uỳnh vào gốc cây, hai cái đầu gối giờ đầy sẹo là sẹo, làm chân mất đẹp.
    còn cậu bạn đã mất, ngày đó biết tớ sắp vào Nam với bố mẹ, viết thư cho tớ, đầu tiên là: cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam, độc lập tự do hạnh phúc... 2 bà dì đọc được, cười muốn sập nhà. ôi chao, sao nhớ cái hạnh phúc ấy quá, 2 dì cứ chọc cháu, ông ngoại thì la 2 dì. ầm ĩ cả lên.
    lại một cậu bạn khác ngày ấy cũng thích tớ, tớ lại toàn đi chơi với chị cậu ta, lúc ấy thấy cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, cũng thích, nhưng cậu ta lại nhát quá chẳng nói gì cả, đến khi đi xa rồi, cứ hỏi thăm bà ngoại về tớ, rồi năm lớp 10 về thăm cho điạ chỉ, viết thư suốt 3 năm cấp 3, sau 3 năm sau ko liênlạc, mới về quê thì nghe cậu ấy mới lấy vợ hồi Tết, buồn 5 giây...mỗi lần gặp bà ngoại , bà cứ nhắc, Thắng cũng xinh trai đấy chứ, mà 2 đứa ở xa nhau quá, nên nó lấy vợ mất...( không sao đâu bà, cháu còn nhiều người để lựa chọn mà...).
    có những sáng theo bà ra chợ đi bán hành, ông ngoại lúc nào cũng ra mó vào mấy quai hành rồi mở cổng cho bà đi để bà bán đắt hàng. cháu đi theo mà có làm được gì đâu, bà còn tốn tiền bánh cuốn, bánh chưng cho cháu nữa. bà có cô con nuôi tên Nhung, bán thuốc, nhà ở Lâm Thao, cháu cũng hay được cô mua quà bánh, trẻ con thì khoái nhất là vậy mà.. nhớ những tối cũng nhặt hành, cay cả mắt. tuốt lúa, ngứa chân.... bây giờ về lại ko biết có còn cảm giác ngày xưa ấy không??? Nhớ Phú Thọ quá.
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 18/11/2004
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị Bichong và mọi người nhé, Hili có ý kiến như thế này, không biết mọi người có đồng ý không?
    Cái topic này Hili thấy rất hay, không nên để nó rơi vào quên lãng. Mà thành viên box mình thì đang ít nên có vẻ cũng sẽ ít người viết tiếp vào topic này. Vậy có thể đổi tên topic đi một chút được không? Hili biết cái tên của topic như thế này rất hay, nó đã từng giải toả cho Hili rất nhiều stress ngày hôm đó.
    Nhưng nếu ta thay đổi nó đi một chút, để mọi người có cơ hội viết nhiều hơn, không chỉ về thời thơ ấu mà nhiều chặng khác của cuộc đời mình, các thành viên sẽ có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn, gắn bó với nhau nhiều hơn.
    Chị Bichong đã nghĩ ra tên topic này "Ấu thơ trong tôi là..." rất hay, nếu chị đồng ý với ý kiến của Hili, chị có thể nghĩ ra một các tên khác được không hả chị?
    Cám ơn chị và mọi người!
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ vậy, bạn xem mình nên chọn chủ đề nào để mình sửa lại ???
    -phút nhìn lại...
    -ký ức .
    -hôm qua, hôm nay và mai sau.
    -những kỷ niệm khó quên.
    nếu bạn nghĩ ra nhiều chủ đề hay thì post lên nhé, mình sẽ chọn...
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu rắc rối rồi đây. "Những kỉ niệm khó quên" xem ra khá hợp nhưng cả mấy trang vừa rồi mình cứ nói về tuổi thơ, sợ những người mới vào đọc chả hiểu topic với title ăn nhập thế nào. Thành ra khó nghĩ.
    Một cái tên như thế này được không ạ?
    " "Ấu thơ trong tôi là"...đến tôi của ngày hôm nay"
    Nghe hình như hơi sến.

  5. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là những buổi trưa trốn ngủ đi bắt dế ,là những buổi mưa đi vầy nước .Tuy là con gái nhưng ai cũng bảo nghich và đanh đá.Lớn lên tôi cũng ko hề thay đổi và điều đó đôi lần cũng làm cho mẹ phải bận tâm .Nhưng tôi vẫn muốn được là chính mình ko muốn thay đổi
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ của tớ là trèo lên mái nhà mỗi khi có đợt tiêm vắc xin :-s
    Ấu thơ của tớ là cắn một con bé chảy máu vì khi xếp hàng vào lớp dám chen vào giữa tớ và người yêu tớ (5 tuổi)
    Ấu thơ của tớ là lấy trộm dép của mẹ đi đổi kẹo kéo, hậu quả là... :((
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ấu thơ của tôi là luôn trong tình trạng bi đát như "Chử Đồng Tử", dầm mưa dãi nắng, suốt thời ấu thơ gắn với mẹt bánh dán, lang thang khắp nơi hòng kiếm vài đồng phụ giúp bố mẹ. Về nhà là băm rau, thái chuối tăng gia mấy con lợn, gà. Nghĩ lại cũng thấy vui và thú vị, kể mình cũng được việc
  8. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cái tên VYME kia, sao mà ham vui thế? Cứ thấy người ta đi đâu là lại lóc cóc đi theo thế hả? No good [-X
    Ấu thơ trong tôi là vụ đánh nhau kinh hoàng và giờ vẫn còn một dấu ấn rất đẹp ở bên mắt trái
  9. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    to what_if : đánh nhau kinh thế, chắc là dân đầu gấu hả ? đợt này phải gặp em kiếm tý mật về ngâm rượu. À mà đừng có đánh nhau ở box anh đấy
  10. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tui là chơi nhiều quá nên chuyên bị mẹ đánh đòn
    BIẾT THẾ SAU NÀY NÊN LÀM SẾP
    HỎI CÒN DANH VỌNG NỮA HAY KHÔNG

Chia sẻ trang này