1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Audiophile xấu xí

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nvl, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Planets
    [/quote]
    Cố chơi đến đồ hay đi rồi hãy phát biểu các đồng chí ạ. Chưa nghe hay thì nói chỉ thêm buồn cười thôi.
    Nhớ rằng Hi-End là khái niệm mang tính thương mại mà thôi.
    A` mà các chú có đi nghe Jazz festival ở rạp Công Nhân không đó, đi mà nghe có 50.000/ vé, đi mà nghe nhạc sống, vỡ ra khối điều!!!
  2. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    không biết gu nhạc của bác audiophile là jazz không?
    nếu là vậy thì bác là dân sành điệu rồi!máy nghe nhạc thì toàn là đô còn nghe nhạc thì nghe jazz ,thể loại này kén người nghe lắm!
    tui thấy nghe nhạc ở mấy tụ điểm thì nó cũng qua cái ampli rồi ,nghe y như hát sống là piano cổ điển +ghi ta thùng+trống thật +ca sĩ hát live không cầm micro,nói chung là unplugded (không cắm điện)
    tui xin định nghĩa như thế này mấy bác thấy có đúng không?
    hiend=hài bậc 2 càng lớn càng tốt+hài bậc lẻ càng nhỏ càng tốt
    hiend=tầng đầu bằng đèn +tầng xuất cũng đèn càng tốt chí ít thì cũng FET +tụ không hạng nhì cũng nhất thế giới+dây bạc nếu vàng thì càng hiend
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    http://www.sgtt.com.vn/cacsobaotruoc/370_25/p12_highendoconminh.htm
    "High-end" là thuật ngữ chỉ các thiết bị cao cấp được thiết kế và chế tạo đặc biệt nhằm tạo ra hiệu quả âm thanh đạt mức độ trung thực tối đa, đáp ứng nhu cầu của những người ?ochơi âm thanh chuyên nghiệp".
    Một dàn máy High-end thường có đặc điểm sau:
    - Các thiết bị tách rời riêng biệt, chia làm 3 phần chính: Phần nguồn: bao gồm bộ phận cơ đọc đĩa CD (CD transport) + hộp giải mã digital-analogue (D/A converter); phần khuếch đại (amplifier): bao gồm bộ phận tiền khuếch đại (preamplifier) + phần công suất (power-amplifiers); phần cuối: loa (loudspeaker).
    - Ngoài ra còn phải kể tới các bộ phận kết nối như dây dẫn tín hiệu (interconnect), dây loa (speaker-cable), đầu nối (termine) và các phụ kiện khác như dây điện , tấm kê loa, máy, cục ổn định tín hiệu digital (DTI), thiết bị khử từ (stabilize)?
    - Âm thanh trong sạch, hết sức trung thực, tự nhiên, giải tần rộng, cảm giác "thong thả", rất "có hồn".
    - Thiết kế nhờ những vật liệu chuyên dùng như mạch bán dẫn đặc biệt (transitor) hoặc bóng đèn điện tử (tube) và áp dụng các kết quả nghiên cứu tiên tiến nhất.
    - Giá cao gấp nhiều lần những sản phẩm hi-fi thông thường có cùng công dụng và công suất.


    "High-end" ở Côn Minh
    Vào giữa thập niên 90, Trung Quốc từ vai trò nhà cung cấp bóng đèn điện tử cho các hãng hàng đầu của Mỹ, Anh, Pháp, Ý? đã trở thành một nhà sản xuất đầy tiềm năng các sản phẩm âm thanh high-end với ưu thế nổi trội về quan hệ giá cả/chất lượng.
    Ông Vinh, một người Việt gốc Hoa đã rời Hải Phòng về sống ở Côn Minh 40 năm, không giấu được ngạc nhiên khi tôi đề nghị dẫn đi tìm mấy chiếc bóng đèn điện tử dùng cho các thiết bị âm thanh cao cấp: ?oĐã mấy chục năm nay tôi thường xuyên đưa khách Việt Nam tham quan thành phố Côn Minh này nhưng chưa thấy ai đi kiếm bóng đèn cả. Ở Việt Nam cũng có chơi high-end hả? Vậy để tôi đưa anh đến chỗ này, không phải dân trong nghề thì không biết được đâu!?. Thật may mắn cho tôi vì mấy ngày nay đã hỏi thăm nhiều người mà không ra địa chỉ, thậm chí có người còn nghĩ cái tôi cần tìm là đồ cổ nữa, nên đến bây giờ gặp được ông, vừa thông thạo tiếng Hoa, vừa là chuyên gia sửa chữa điện tử lâu năm, còn mong muốn gì hơn.
    Hoạt động buôn bán ở Côn Minh được phân theo chuyên ngành, từ chợ quần áo, cây cảnh, ẩm thực? tới phụ tùng xe hơi, trang trí nội thất, đồ điện gia dụng? Khu điện tử nằm ở phía tây bắc thành phố có tên gọi là Đại Chính, cách trung tâm khoảng 30 phút xe buýt, bao gồm hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ. Điều nổi bật ở đây là hầu hết các sản phẩm đều mang nhãn hiệu Trung Quốc với nhiều mức giá khác nhau và không rẻ so với những gì tôi nghĩ khi còn trong nước. Đầu DVD hình thức tương đương đầu DVD Tiến Đạt giá khoảng 1.500 nhân dân tệ, một cặp loa Sansui 150W ráp ở Trung Quốc giá 6.500 NDT, tivi 29 inch hiệu Shanghai giá 5.200 NDT? Thấy tôi có vẻ thất vọng, ông Vinh mỉm cười kín đáo: ?oAnh đi theo tôi!?. Băng qua một hẻm ngắn, lên một cầu thang hẹp, trước mắt tôi hiện ra 4, 5 cửa hàng nhỏ trưng bày khác hẳn các cửa hàng phía ngoài với những ampli dùng bóng đèn công suất, mấy chiếc CD Transport vỏ gỗ tuyệt đẹp và các thiết bị chuyên dùng khác. Đúng là khu high-end đây rồi!.
    Quả thật tôi không tin nổi vào mắt mình khi trước mặt là các sản phẩm high-end 100% "made in China? với các thương hiệu đã từng gây tiếng vang trên thị trường thế giới như Opéra, Consonance, Dragon, Antique Sound Lab ? Một ampli hiệu Consonance sử dụng hai bóng đèn công suất 300B giá 6.500 NDT (gần 900 USD) đặt bên một ampli tương tự của hãng Condras-Johnson (Mỹ) có giá 58.000 NDT (7.100 USD), một preampli điện tử Opéra vỏ gỗ giá 1.400 NDT (170 USD) so với một chiếc gần giống như thế hiệu Audio Unyson của Ý giá 8.900NDT (1.100 USD)? Và như vậy, đối với một người đam mê âm thanh có thu nhập vào khoảng 1.000 NDT /tháng, giấc mơ sở hữu dàn máy high-end hoàn toàn có thể thành hiện thực.
    Tôi nhờ ông Vinh hỏi chủ nhân cửa hiệu, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng vẻ trí thức, về mấy chiếc bóng đèn công suất mà tôi cần kiếm. Ngay lập tức anh ta nhấc điện thoại, trao đổi mấy câu rất nhanh và quay ra báo giá cho tôi: "450 tệ/1 chiếc, phải chờ gửi từ Bắc Kinh về, 4 ngày mới tới". Tôi nhẩm tính, cảm thấy giá chấp nhận được nhưng băn khoăn vì phải chờ đợi, thì bỗng nhiên nhận được một cái bấm tay nhẹ của ông Vinh ra hiệu rút lui. Vừa bước xuống cầu thang, ông nói với tôi: ?oGiá đó mắc quá vì họ có thương hiệu, còn anh muốn mua đồ tự lắp ráp, giá rẻ hơn nhiều thì đi qua khu bên kia, chỉ 10 phút thôi". Khu ông nói là một dãy phố dài chuyên kinh doanh đồ vi tính, nhưng lọt vào trong đó có một cửa hiệu bán linh kiện điện tử với rất nhiều bóng đèn các loại của Trung Quốc, Nga, Tiệp Khắc? với giá cả hết sức dễ chịu. Mới nhìn qua cách bài trí phòng nghe và các thiết bị sử dụng dễ dàng nhận ra ông Trương, chủ nhân cửa hiệu là một dân chơi high-end thật sự. Tôi tò mò hỏi giá một chiếc ampli đẹp dùng 4 bóng đèn 6P14 đang phối hợp cùng với một cặp loa nhỏ tạo ra những âm thanh rất ấn tượng và hết sức bất ngờ khi biết giá bán chỉ có 800 NDT (100 USD). "Tôi có thể ráp cho anh bất kỳ loại ampli sử dụng bóng đèn nào theo những sơ đồ tốt nhất - ông Trương nói, nhưng phải đặt trước và chờ khoảng 2 ngày". Quan sát phòng làm việc của ông tôi nhận thấy có khoảng 5, 6 ampli đang lắp dở, một số máy cũ đang sửa và rất nhiều linh kiện rời. Nhóm của ông Trương có 3 người, ngoài ông ra còn 2 người bạn nữa, một người là công chức, người kia là tài xế taxi, tranh thủ lúc rảnh rỗi làm thêm công việc lắp ráp điện tử để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Ông Trương cho biết, ở Côn Minh số người chơi high-end khá nhiều, chủ yếu là giới trẻ và có học thức, nên công việc của ông mấy chục năm nay vẫn tiến triển đều.
    Cuối cùng thì mong muốn của tôi cũng được toại nguyện, tôi ra về với 4 chiếc bóng đèn Dragon 845 và một ampli xinh xắn với mức giá hết sức dễ chịu. Vẫn với tác phong giao tiếp khéo léo của người Trung Quốc, ông Trương tiễn tôi bằng một nụ cười tươi và lời mời trở lại khi có dịp. Tôi hứa và tin là lời hứa của mình có thể thực hiện. Chợt nhớ tới câu nói của ông Jean Hiraga, tổng biên tập tạp chí Revue du Son (Pháp): "Sự phát triển thị trường high-end là biểu hiện mức sống và dân trí cao của một thành phố", tôi cảm thấy trong trường hợp Côn Minh này thì hình như chỉ có vế thứ hai của câu nói đó là hợp lý.
    VŨ QUỐC CHINH (Đại học Kinh tế TP.HCM)
    Lời bàn: Liệu tác giả của bài báo này có mắc sai lầm gì khi quan niệm về thiết bị audio hi-end không?
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 17/11/2003
  4. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Lời bàn: Liệu tác giả của bài báo này có mắc sai lầm gì khi quan niệm về thiết bị audio hi-end không?
    ===========
    Nhầm 100%, và nhiều người cùng nhầm!
    Hi-End là gì, cho đến nay thực ra cũng chưa có lời giả thích một cách cụ thể. Nhưng những hãng, những người lợi dụng cái thuật ngữ Hi-End để bán hàng thì đã kiếm lợi quá nhiều rồi.
    Tôi rất không thích cái từ Hi-End. Đó là một từ mang tính thương mại cao.
    Khi đọc bài báo này xong tôi xin hỏi các bạn thế này:
    1- Nếu Hi-End là đồ rời thì có phải cứ đồ rời là Hi-End?
    2- Hi-End là độ trung thực cao vậy Hi-Fi thì sao?
    3- Nếu Hi-End là đồ đắt tiền vậy có phải cứ đồ đắt tiền là Hi-end
    4- Nếu Hi-End là đồ cho âm thanh hay vậy đồ cho âm thanh hay cứ phải là Hi-End?
    Tôi đã thấy có những sản phẩm cực đắt tiền của các hãng làm ra và được gọi là Hi-End. Nhưng nếu các bạn tự ráp được (với giá thành rẻ hơn khoảng vài chục lần) âm thanh hoàn toàn ngang bằng , thậm chí vượt trội (cái Power Follower99 là một ví dụ), nhìn cái đống dây nhợ lằng nhằng của các bạn ráp tạo ra những âm thanh tuyệt vời thì có gọi là Hi-End không? vậy khái niệm Hi-end phải chăng chỉ là khái niệm thương mại thuần tuý?
    Đã nói rồi, đừng có mà nghe những lời ngon ngọt, mua 1 cái ampli secondhand vài triệu về mà không hay còn chịu được, mua cái ampli Hi-End cả đống tiền về mà không hay nỗi đau khổ lớn lắm (phần lớn các chú chơi đồ Hi-End đều gặp cảnh này, đáng thương!!!)
    Những mạch điện tôi post lên đây (gồm mạch rề, mạch pao...) nếu các bạn lắp đúng, lắp tốt... đảm bảo hay ngang với những đồ nhiều ngàn USD đang được bán trên thị trường với tên gọi Hi-End lấp lánh!
    Với những người có đôi bàn tay khéo léo và trí tuệ trên trung bình, tôi khuyên nên bỏ khái niệm Hi-End ra khỏi suy nghĩ được rồi. Nếu cùng nhau tìm hiểu thì nên, còn nếu cho rằng cứ phải có nhiều tiền để mua những món đồ gọi là Hi-End đó để chơi thì chẳng biết bao giờ cho đủ đâu.
    P/S: nói thêm, bài báo trên viết cái ampli đèn TQ ráp giá 100 USD là rất buồn cười. Không bao giờ có giá đó, trừ khi ampli được nặn bằng đất sét! Tác giả bài báo cũng khá khổ công sang tận Côn Minh để mua mấy cái đèn 845, tại sao không ra Nhật Tảo, đèn Mỹ xịn cũng có, chất lượng hay hơn nhiều mà giá lại tương đương.
  5. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cả nvl và audiophile đều giải thích chưa đủ , hi-end đơn giản là hàng cao cấp do những hãng tên tuổi sx, nó bao gồm 2 giá trị : giá trị thực tế và giá trị thương hiệu . Vì sao cùng 1 chiếc áo của acmani giá chục ngàn đô trong khi tự may y chang giá chỉ mấy trăm , đó là do giá trị thương hiệu . Hàng hi-end mang tính sáng tạo rất cao , vì vậy giá cũng cao ( do đầu tư chất xám ) các bác xem mỗi hãng 1 vẻ không ai giống ai , mỗi hãng có 1 nét riêng còn chúng ta có làm được 1 bộ chất lượng cực cao cũng chỉ đạt giá trị thực tế mà thôi.
  6. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hiểu hi-end theo nghĩa "thương mại", đã là hi-end thì không bao giờ rẻ, nó là đồ hiệu, được đầu tư thoả đáng về chất lượng để đạt tới thứ âm thanh tốt nhất (tất nhiên bán đồ này chắc lãi lắm).
    Cái chúng ta đang cố gắng là làm sao với mức đầu tư giới hạn của người VN mà vẫn có được thứ âm thanh "hi-end" đấy.
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến bọn sản xuất thì xin thưa với mọi người không riêng gì bọn làm high end mà nhà sản xuất nào cũng lãi bét từ 20-30% - cá biệt 50% đến 100% luôn. Ví dụ nhỏ như hộp dầu Castrol các bác mua 32,000đ thì giá thành của nó chỉ có 12,000đ
    Hay như mấy con chip Pentium mọi người đang dùng để lướt web hẳn ai ngờ giá thành của nó chỉ vài chục $ trong khi đến tay người tiêu dùng đâu có dưới 100$
    Cho nên 1 cái amply, loa giá bán 1000 hay 2000$ thì nếu đã mua thì ko nên tiếc, cái chính là hay và hài lòng thôi. Để ko phải hối hận thì chỉ có cách tìm hiểu kỹ càng trước khi rút túi
  8. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    bác audiophile hỏi nghe mới lạ,từ nào đến giờ tui chỉ biết HIFI nghĩa là độ trung thực cao,hôm nay mới nghe bác nói HI_END là độ trung thực cao còn bác lại hỏi HIFI nghĩa là gì,HIFI :chữ HI là high còn chữ FI viết tắc của chữ gì thì tui quên rồi!
  9. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    High Fidelity
    Planets
  10. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    ===
    Khớ ...khớ...
    Các cậu giải thích sai bét cả
    Chữ Fi là Fidel Castro ấy mà, cậu lehoaithanh thân mến có biết cái ông râu xồm hay mặc áo bộ đội đeo súng lục lủng lẳng ấy không???

Chia sẻ trang này