1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Audiophile xấu xí

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nvl, 25/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hêhêhê .
    Không ngờ qua chitchat vớ vẩn mà em lại vào được nơi mà em cho là đệ ngũ khoái này . Trước là xin chào các cao thủ, sau là chào bác Audiophile thân mến của em xin các bác đừng la mắng là em nói leo nhá .Tội nghiệp cho thằng bé này
    Em mê âm thanh từ lúc nhỏ, mê là mê lắp ráp vô tuyến điện chứ lúc đó thì chưa biết thưởng thức gì cả mà nói chung thì thời đó nhà nào có được cái đài Philips 6 bóng push-pull lại điểm thêm con mắt xanh xanh - rà đúng chỗ ngứa là em khép mí lại như là sung sướng lắm ! - thì cũng được coi là ngon lành với xóm làng .
    Hồi đó, em bắt đầu bằng cách dùng cái diode với 1 cái lõi quấn vài trăm vòng giây đồng nhỏ như sợi tóc rồi ra hàng rào kẽm gai dúi 1 đầu vào đấy, có cái ecouteur tí teo cho vào tai là có cảm gía c minh là nhà khoa học, sau đó, em thêm quả chanh rồi cắm hai cái kim , 1 đồng, 1 sắt, em lắp cái ecouteur to hơn rồi cho vào lon sữa bò , căng tí dây thép lên màn, nằm nghe đài ...Sướng
    Vậy thì không biết trên này có đàn anh nào đã có thời chơi như em chưa nhỉ ?
    Lớn lên 1 tí, nhà em có được hai cái đài, em tháo sạch ra xem vì sao nó lại ...kêu , me em đánh cả chục roi nhưng cái việc tháo đồng hồ với đài ra xem nó vẫn hấp dẫn, mẹ em cuối cùng đành cho đi học thêm về Vô tuyến điện và cũng từ đó, em hiểu ra là cái vùng không gian ngoài trời không phải chỉ có không khí để thở mà còn nhiều cái vô hình dựa hơi vào đó để con người có thể " chơi " .
    Rồi lớn thêm nữa, cái tai em nó trở bệnh ! Nghe đài , nghe đĩa từ nay đòi hỏi thêm phần chất lượng âm thanh , phải có bát, có trép !!! Bây giờ nghĩ lại mới thấy thương mẹ, vì em quậy hơi bị nhiều, mua micro không có tiền em tháo cái radô con con, câu hai giây loa vào cái phần potensionmetre để hát, rủ rê mấy em bé còn nhỏ hơn cả bé Y nổi tiếng gần nhà anh Audiophile lên gác karaoke ; có khi em lại là ***** của trò Karaoke của Vn lúc bấy giờ cũng nên !
    Thời gian vẫn trôi qua, em vẫn mê máy và âm thanh .
    Chắc các anh ở đây cũng thế !
    Nhưng khác với 1 số người chỉ thích âm thanh, 1 số người chỉ thích máy móc, chúng ta thích cả hai và có lẽ anh nào mà lỡ nghiện ngập vào cõi đam mê này thì vợ con cũng hay cằn nhằn lắm - Em suy bụng ta ra bụng người nên nghĩ vậy , chả biết có đúng không ?
    Em vẫn chơi máy nhưng vì còn nghèo vả lại hồi đó chưa có internet nên chẳng có ebay với mấy cái web, sưu tầm tài liệu về máy lúc đó khó khăn lắm, cũng may, hồi đó anh chàng China mới chỉ biết đóng giày nên máy móc có là loại tệ thì cũng vẫn phải made in Japan, Còn loại ngon, phải là United Kingdom, USA ...; và em miệt mài; tai em càng ngày càng có vẻ điếc nên luôn phải nay đại tu, mai lên đời cho mấy giàn máy .
    Vào đây, các anh lại làm cho em sống lại cái ngày xa xưa đó .
    Nhưng nay thì khác rồi, các anh có nhiều phương tiện sưu tầm hơn, máy móc cũng tối tân hơn, ngược l.i, cũng vì những tiến bộ và phát minh khoa học mà con người trở nên dễ dãi hơn về nghe và nhìn .
    Hàng hoá bây giờ chỉ cốt ở Rẻ, nhẹ, gọn, all in one .
    Nhưng những người điếc ( Thính tai cũng rứa ) sẽ rất khó khăn để chọn cho mình 1 giàn vừa với túi tiền mà lại thoả cho lỗ nhĩ !
    Và cho phép em chê ngay lập tức những hàng của Tàu và với những tên lạ hoắc .
    Cho em chê luôn những hàng của Tàu mà gốc mang tên của Japan .
    Hình như chỉ những nhãn hiệu củ USA, UK, Germany mà làm ở Tàu thì khâu Quality control mới kỹ và mới tạm chấp nhận được .
    Còn thì vẫn cứ made in EUs, US là hết ý .
    Đọc các bài trên này 1lèo từ sáng tới giờ, em thấy các anh cũng cùng có nhận thức giống em, khác chăng là hiện giờ các anh vẫn còn đi vào chi tiết với chất lượng của mấy cái tụ, mấy cái tube ...em cũng học được câu rất hay : tube or not tube .
    Về cái này thì anh Audiophile giải thích rất đúng , đem các thông số kỹ thuật ra mà đọ thì càng về sau, các sản phẩm, linh kiện điện tử càng cho những thông số tốt hơn, nhưng tại sao mà tube vẫn cứ được ca ngợi ?
    Hay là em lấy cái này ra so sánh nhé : Mấy cái IC, Transistor, tube chạy vào thi hoa hậu với vòng số 1,2,3 làm chuẩn, chắc hẳn mấy em Mosfet, IC lấy hết giải , đúng là các em đẹp .
    Còn em tube thì chắc chắn là phải ngậm ngùi về quê , vòng nào cũng quá khổ, thân thì vừa nóng, vừa nặng, ôm vào lòng đâu có được .
    Nhưng mà cái khác là : Lấy được mấy em người mẫu, Hoa hậu về thì cũng chỉ sướng có cái tiếng và vênh mặt lúc ra ngoài đường chứ cái vụ kia thì chưa chắc ạ , Lại còn sức lực khả năng không có mà đòi ôm người mẫu thì cũng lắm thương đạu Vả lại mình có đem tube, IC về làm vợ đâu , đem về làm Ôsin đấy chứ !
    Thế thì tube vẫn còn cơ sống sót tuy rằng mướn mấy em tube cũng hơi sót ruột .
    Thành ra có lẽ với túi tiền của anh em ta, Transistor sẽ thích hợp hơn là tube .
    Vì vậy, nếu phải chọn lựa 1 giàn vừa túi tiền , em sẽ chọn 1 pre ampli và 1 PA bằng transistor . Xin nói trước là made in China phải đi chỗ khác chơi trừ mấy cái như Lexicon, Harmankardon thì tạm chấp nhận .
    Cũng nên biết rằng : 1 giàn máy 500 $ so với giàn máy 1000 $ thì khác biệt nhau rất xa nhưng giàn máy 2000 so với giàn máy 20 000 mà nếu chỉ dùng nghe nhạc VN thì không khác nhau bao nhiêu cả .
    Chục năm gần đây, Anh chàng Dolby tiến bộ quá xa và thoáng 1 cái, Dolby prologic cũng phải nhường chỗ cho dolby digital .
    Đến cái này thì bắt đầu khó hơn cho cái tai .
    Nghe nhạc, Hifi stereo coi như đã thỏa , nếu không phải dân pro. về classical music thì chỉ 1000 $ , chấp nhận hàng 2nd hand là đã có thể vừa nằm bên nàng, vừa thưởng thức ; nhất là nếu chỉ nghe Trịnh C Sơn hoặc các bài mùa thu Hanội .
    Sẽ viết tiếp :
    Chơi Dolby digital vừa rẻ, vừa hay ! Bằng cách nào ?
    PS :
    Em gửi lên đây hình mấy cái máy tàm tạm được mà em đã ném cho Ebay tuần trước sau khi ...dập liễu, vùi hoa hahaha
    để chứng minh rằng chỉ cần 1 000 $ là cũng chơi được khối .
    http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=3279&item=3074642319#ebayphotohosting
    =================
    http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=39783&item=3078474937
    =============
    http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3078474920&category=3279&sspagename=STRK%3AMESSO%3AIT&rd=1
    ===========
    http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3078474920&category=3279&sspagename=STRK%3AMESSO%3AIT&rd=1
    Được tuansanphaply sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 07/03/2004
  2. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuansanphaply ở Canada hay sao ấy nhỉ. Mấy món đồ của bác mà ship về VN thì đắt hơn cả tiền mua rồi bác ạ. Bác thông cảm thị trường VN giờ vẫn còn nghèo nàn lắm.
    Planets
  3. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đắt , rẻ là tùy ở phương tiện và nhiều hay ít bác ạ
    Tháng nào em chẳng gửi linh kiện electronic về cho các cty ở VN !
    Hi hi, thỉnh thoảng cũng vác về cho bạn bè máy móc nữa .
    Cái em sợ nhất là thuế thôi .
    Được tuansanphaply sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 07/03/2004
  4. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có mua vài món trên eBay rồi bác ạ. Em không rõ bọn Canada nó charge tiền shipping thế nào chứ bọn Mỹ thì đắt lắm.
    Như cái Power TOA của bác chẳng hạn nặng ít nhất là 22lbs. Nếu gửi từ US về VN bằng máy bay thì mất 99 đô Mỹ, đường bộ thì cũng 44 đô Mỹ rồi. Đấy là gửi bưu điện thôi. Còn gửi chuyển phát nhanh thì đắt hơn nhiều. Trong khi giá của cái ampli đó quy ra có 97 USD thôi.
    Bác có cách nào mà gửi rẻ hơn được thì chỉ cho em với.
    Về cái vụ thuế thì cũng khá rầy rà. Hàng gửi qua bưu điện > 100 USD thì bị đánh thuế rồi. Chưa kể là đúng luật ra hàng điện tử cũ là bị cấm nhập khẩu vào VN. Nếu mua mấy thứ nho nhỏ thì có thể hải quan nó sẽ thông cảm cho qua.
    Được planets sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 07/03/2004
  5. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi .
    Khi đấu gía trên ebay, người ta quan tâm đến gía trị của món hàng chứ không quan tâm đến tỷ lệ giữa chi phí chuyên chở và gía mua .
    Em đã từng mua được 1 cặp Ar2 a với 31 USD nhưng phải trả tiền chuyên chở tới hơn 80 USD và tụi fedex còn tính thêm broker fee rất tàn nhẫn vì chẳng cần biết tại biên giới, Custom lấy bao nhiêu, nó cứ tính rước 50.00 tiền công ứng trước đe6? đóng thuế ( Chẳng lẽ mỗi lần mua lại phải ra tận biên giới đóng thì còn khổ hơn ) .
    Thế nhưng với dưới 200 USD mà có được cặp AR2a thì cũng vui rồi .
    Như cái TOA em gả đi, anh chàng nào cần thì 250 USD nó cũng mua thành ra bỏ ra hơn 100 thì nhằm nhò gì đâu !
    Ngoài ra, chơi trên ebay cũng giúp mở mang kiến thức và loại khoái cờ bạc như em say mê lắm, có khi phải thức tới 3 giờ sáng để canh 1,2 giây cuối cùng .
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Còn hai thứ bệnh nữa mà bác nvl chưa liệt kê ở đây:
    1- Tự tôn: luôn cho rằng ý kiến của mình là chân lý, có thể áp dụng cho cả "cộng đồng nghe nhạc". Thật ra đây là một thú chơi, tự cho mình là số một rồi tự đắc thì cũng có cái thú của nó. Chỉ chơi thôi mà, chẳng hại gì. Nhưng lấy cái tự tôn này thể hiện thành sự coi thường người khác thì có lẽ không hay lắm.
    2 - Mặc cảm: luôn tự cho rằng mình kém hiểu biết, kém tài chính... so người khác. Hệ quả của trạng thái tâm lý này là hay ganh ghét, chê bai, hoặc theo đuôi người khác.
    Bác Tanoy nói là "cao nhân tắc hữu cao nhân trị, cao nhân tắc thở vô nhân trị" đúng cho cả hai thứ bệnh kể trên. Còn những người thực sự chơi thì chỉ "tự thưởng thức hoặc chia xẻ nguồn vui với nhau", chẳng cần có cao nhân nào trị bệnh cả.
  7. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì tui đã hiểu rõ " bệnh AQ" rồi! AQ cái gì cũng tệ nhưng tưởng tượng này nọ để che lấp đi nhược điểm.Tui thấy bệnh này nói cho gần gũi là "dở mà hổng chịu dở" (trời ơi! tui mà xài chữ ngu chắc bị xoá tiếp )
    Hiện tại tui vẫn chưa hiểu "đứng trên vai người khổng lồ " là cái gì ! Tui hỏi audi và htthanh thì phải nhưng chả thấy trả lời. Có lần htthanh nói tui "hãy đứng trên vai người khổng lồ! bác audi nói thì cứ làm theo đi" .Vậy chắc cái câu này kêu mình đi theo mấy chị lớn vì chịu đứng trên vai chị mà! Nói chung,câu này hiểu sao cho trọn ta?
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Đứng lên vai người khổng lồ tức là thế này: Ông khổng lồ rất to cao, nên nếu Lê Hoài Thanh ăn uống tập thể dục hàng ngày, dù cố gắng đến mấy cũng không cao được như ông ấy. Cậu có một cách đứng cao, mà không cần phải tốn nhiều công sức lắm, tức là đứng luôn lên vai ông khổng lồ. Thế là cao hơn ông ấy rồi, phải không nào?
  9. gagowood

    gagowood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không đứng trên đầu ông ấy có phải hay hơn không, đứng trên vai làm gì?
    Hãy tin vào đôi tai và kinh nghiệm của bản thân mình. Chỉ cần mình thấy hay là được rùi.
    Vài dòng ngắn ngủi mong mọi người bỏ quá!
    Thân
    "Mỗi ngày một bước tiến"
  10. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    chời ơi! Tui nghĩ gần đúng rồi! Tức là ta làm sao mà giỏi như mấy hãng ampli ,do vậy cứ thấy sơ đồ thì ráp thôi! mà bác audi lại nhiều kinh nghiệm nữa vì vậy làm theo người nhiều kinh nghiệm là đã "đứng trên vai người khổng lồ".Cảm ơn nvl nghen! Cuối cùng thì có người giải thích cho tui rồi!
    Chán ghê! Số lượng bài tui post thì quá trời luôn nhưng chỉ có 4 người bình chọn thôi! Có lẽ vậy mà nhiều câu hỏi của tui cứ hỏi mãi mà chả thấy ai nói chi
    Tui thấy cái này giống giống "hiện đại hoá-công nghiệp hoá"
    Thầy kinh tế chính trị hồi đó có giảng về vụ này.
    Tây âu làm cuộc cách mạng chuyển sx thủ công sang máy móc trước nhất. Họ chuyển thủ công-> nửa cơ khí -> cơ khí -> bán tự động hoá -> tự động hoá ->.. gì nữa tui quên rồi! Họ đã làm điều này từ thế kỷ 17 thì phải .Lúc đó vn ta cũng có cơ hội để tham gia vào cuộc cách mạng này nhưng triều đình phong kiến đóng cửa ,không hội nhập với tụi Tây.Nước duy nhất ở châu Á mở cửa là Nhật Bản
    Sau cuộc cách tháng mười Nga, LX cũng làm 1 cuộc cách mạng công nghiệp chỉ trong mấy chục năm.Cuộc CM CN ở LX là "công nghiệp hay là chết " vì lý do bao vây của phe tư bản .Tất cả dành cho công nghiệp nên LX đã có những thành tựu rất lớn về máy móc ,súng đạn, và nổi bật nhất là chinh phục không gian.Cũng do vậy, những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống,những nhu yếu phẩm của LX thì chả bằng ai
    Giai đoạn 3 là các nước NIC như singapo,hàn quốc,mã lai.Xuất phát điểm của họ cũng như vn ta thôi! Từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu trở thành những con rồng châu á ,những nước công nghiệp phát triển toàn diện chứ không như LX mà cũng chỉ mất 30-40 năm.
    Lý do? Các nước NIC làm "công nghiệp hoá" lẫn "hiện đại hoá".Tức là biết tiếp thu kinh nghiệm,công nghệ nước ngoài.Thầy tui nói là các nước NIC chơi rất thân với các đại gia như tây âu,mỹ ,nhật để tranh thủ vốn công nghệ chứ không như vn ta sau giải phóng cứ chửi bới tụi tư bản mãi.Thầy tui nói đó là 1 chính sách không ngoan,tránh đối đầu với các đại gia
    Tây Âu thì chỉ có "công nghiệp hoá" thôi!Họ không có "hiện đại hoá" vì họ làm đầu tiên mà! lấy ai ra mà học hỏi
    tự nhiên quên hết! sau này nói tiếp
    A! tui nhớ ra 1 miếng rồi!
    Lúc đầu vừa mới độc lập thì inđônêxia vì tự ái nên chả chơi với tây ban nha,Họ tự sx máy cày nhưng bán chả ai mua.Thất bại! Họ dẹp luôn tư duy cũ và theo kinh nghiệm của singapo và mã lai.
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 06/09/2004

Chia sẻ trang này