1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aufnahmeprüfung, Studienkolleg và các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kunkun1310, 05/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leo.Messi

    Leo.Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em đọc các topic trong GC, có bác @jeason @NamNguyen92 rồi mod rose thi kolleg kết quả cao, toàn hạng nhất, nhìn sang em mà thấy chạnh lòng, thi SK Coburg chả biết có đậu ko, phải chăng em học tiếng Đức ít quá, có 400t ở viện Goethe nên ko đủ? Các bác học bao nhiêu tiết thế ạ?
  2. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Mình chắc ko dưới 1k5 tiết >:D<
  3. Leo.Messi

    Leo.Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Quả thật thành quả đạt được luôn xứng đáng công sức mình bỏ ra.
  4. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa thi sk nào hả ??? bây giờ còn chưa thi cho WS 12-13 sao ???
    mình thi kolleg cứ gọi là Lotto thôi :D kiểu thi của Hannover nó thế, phải liều mới đậu được ^:)^ và trong 1 ngày đẹp trời thì mình vừa đủ điểm đậu sau khi liều [r2)] chứ cũng không giỏi giang gì cả :P
    Nói thật bạn mình 450 tiết viện Goethe...
    Bây giờ đang chết lên chết xuống trong kolleg... =((
  5. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Cái 400 hay 600 tiết nó ko quan trọng, nó chỉ là cái giới hạn tối thiểu bạn phải đạt được để đi du học, nhưng nó ko có nghĩa với 400 tiết, 600 tiết đó sẽ bảo đảm là bạn học được và học giỏi ở Đức. Nhiều bạn cứ mong gấp rút đi mà ko đầu tư tiếng Đức kỹ thì qua đây học rất vất vả. Đừng nghĩ qua Đức học tiếng sẽ nhanh hơn. Chỉ nhanh hơn với những người đã tạm ổn về tiếng Đức và sang đây chịu khó học hỏi thêm, chịu khó giao tiếp nhiều hoặc phải có năng khiếu ngoại ngữ thôi. Những người mà mình quen có học lực và trình độ giỏi đều có khả năng tiếng Đức rất tốt, còn lại nếu tiếng Đức bth thì cho dù ở VN có học Phổ thông năng khiếu, Lê Hồng Phong hay Hà Nội Ams sang đây học cũng rớt lên rớt xuông thôi à ( Và số đó là đa số ở đây ~X )
  6. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    đâu đó khoảng hơn nghìn tiết [:D]
    Các bạn học kolleg cứ xác định trước là ở kolleg nghe hiểu đc 100% thì lên đại học sẽ nghe hiểu đc tầm 50-70% thôi :D, đặc biệt là mấy môn nhiều chữ (em ko nói đến mấy ngành kỹ thuật nhé, bạn em học cùng kolleg lên đại học học wirtschaftsingenieur kỳ 1 thi 6 môn thì 5 môn đc 1,0, môn còn lại đc 1,7---> vì nó dính nhiều đến kỹ thuật)

    Nói tóm lại 1 điều là em đang bị shock khi lên đại học đây =((, 2 ngày đầu shock toàn tập vì toàn học bwl phần nhiều chữ, mấy hôm sau học luật với vwl thì đỡ shock hơn tý, hy vọng là mỗi ngày 1 verbessern :(
  7. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Em học đến B13 thôi, mà hồi đấy hình như ko có B12 nên học luôn B13 thì phải:))

    Kolleg khối T thì ngoài tiếng Đức thầy cô dậy cũng khá giống những chỗ khác, thì Toán Lý Hóa toàn kiến thức cấp 3 học lại, nên nhàn tênh. Riêng môn hóa khá nhiều từ mới, mà hồi đấy học phải bà cô từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ ngồi nói liên thanh. Em thề với các bác là em ngồi nghe được 15 phút đầu thì lại ngủ gật. Cứ đến tiết hóa là cả lớp nhìn mình cười, bà cô thì chán quá cũng chả buồn nhắc luôn^^! Rồi bà ấy bắt chia nhóm gọi lên thuyết trình, thằng cùng nhóm của em cũng kém mà em đọc đề chữ hiểu chữ không, thế là em ăn con 4 đầu tiên của đời sinh viên:))
    Môn tin thì siêu nhàn, viết email, word, exel, cuối kỳ thuyết trình, hầu như đứa nào cũng được 1, trừ con bạn em buổi đầu... ghi nhầm địa chỉ email của thầy thế là bị 2=))


    Lên Uni, kỳ đầu học như đi chơi. LinA với Algebra ở VN học hết rồi, mấy môn kia cũng đơn giản dễ hiểu, Ana 1 Ana 2 em còn ghộp lại học cùng kỳ luôn. Đến Vorlesung ngồi nghe được đến đâu thì đến, về nhà đọc lại Skript là ngon. Mà cái tính em nó ham ngủ hay sao ấy các bác, bao giờ ngồi nghe 30 phút đầu cũng rất vào, 30p sau tự động díp mắt gà gật, 30p cuối lại tỉnh như sáo:-)) Đến lúc đấy thì phải nhờ sự trợ giúp của Skript mới hiểu tiếp được thầy đang nói gì. Chính vì thế nên bắt đầu từ kỳ 2 em xác định môn nào đọc Skript cũng ngon thì bùng luôn. Mà nghỉ nhiều quá nên không có bạn, toàn vào phải nhóm mấy thằng không biết gì, một mình làm hết bài tập nhóm, về sau độ khó tăng lên mới thấy mệt. Đến kỳ 4 trở đi thì ít phải ngồi Vorlesung mà chuyển sang làm Projekt mới bắt đầu quen nhiều bạn.
    Thế nên bác nào mới vào thì nên tích cực kiếm bạn, không nhất thiết phải là Đức, vì bọn nó ngoài mấy thằng dở hơi thì toàn chơi thành từng nhóm lẻ. Có thể kiếm bạn nước ngoài hoặc người Đức gốc nc ngoài, sau vài môn học cùng thấy có khả năng có trách nhiệm thì các kỳ sau cứ thế tự động rủ nhau vào nhóm thôi. Sau này em với một thằng tàu trở thành cặp bài trùng:)) Mặc dù em cũng ghét tàu, nhưng thằng này tốt tính, lại bảo bọn tao ở miền Bắc chả nghe nói đến VN bao giờ, chỉ ghét Nhật thôi:))

    Thế đấy, khối T của em nó ít chữ mà nhàn hạ thế, sao các bác cứ cắm đầu vào học W rồi kê ca làm giề:)) Bây giờ mọi người toàn quan niệm phi thương bất phú mà dường như quên mất là không có thằng làm ra sản phẩm thì các bác lấy gì mà buôn với bán:D Bách Khoa năm nay lấy 18 điểm:| Mấy năm nữa chắc lấy bằng điểm sàn luôn^^!

    Vừa thi xong môn cuối cùng của đời sinh viên Đói Lăn:D
  8. Leo.Messi

    Leo.Messi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ui, em chúc mừng bác nhé. Sướng j hơn đc cầm tấm bằng đh :D Như bác nói, em thấy học IT kỹ thuật bên Đói Lăn này có vẻ dễ dàng hơn Kinh tế bác nhỉ? Bác và bác Mod học tiếng Đức hơn em tới cả mấy trăm tiết, 1000 tiết, nên có vẻ lên đh nhàn hơn, những ng ko có bước chuẩn bị tiếng kỹ, sang Đức rồi mà mới có 400t, có thể bù đắp đc, học thêm tiếng ở ngoài, rồi khi thi đậu kolleg, bồi đắp trong kolleg ko các bác?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ui, em chúc mừng bác nhé. Sướng j hơn đc cầm tấm bằng đh :D Như bác nói, em thấy học IT kỹ thuật bên Đói Lăn này có vẻ dễ dàng hơn Kinh tế bác nhỉ? Bác và bác Mod học tiếng Đức hơn em tới cả mấy trăm tiết, 1000 tiết, nên có vẻ lên đh nhàn hơn, những ng ko có bước chuẩn bị tiếng kỹ, sang Đức rồi mà mới có 400t, có thể bù đắp đc, học thêm tiếng ở ngoài, rồi khi thi đậu kolleg, bồi đắp trong kolleg ko các bác?
  9. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Thì ko thi đậu thì phải học ở ngoài thôi chứ sao:D Còn nếu đậu rồi thì vào Kolleg thôi học đâu nữa làm gì. Học tiếng cũng chỉ đến một mức độ nào đấy thôi, sau đó bạn phải ra ngoài cọ xát thì mới được:D
    Thế nên khi sang đây mình thấy không quan trọng là mọi người học ở đâu mà quan trọng là có năng nổ giao tiếp hay không. Mod Rose học Đức ngữ từ ở nhà thì nói làm gì, trình độ mấy bác Đức ngữ thường là nhỉnh hơn mọi người rồi:D
  10. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    em học cấp 3 chuyên ngữ thím à, tiếng đức thay cho tiếng anh chứ lên ĐH học 10 buổi chắc em đi đc 1 buổi [r24)], trường em học từ lớp 10 đến lớp 12 cũng chỉ xong cái B1 thôi, hơn bình thường đc cái là học kiểu mưa dần thấm lâu nên tiếng Đức sẽ nhỉnh hơn mọi người 1 tẹo, nhất là phần giao tiếp.

    Cá nhân em thấy học kolleg tiếng Đức (giao tiếp) chẳng lên đc mấy đâu vì kolleg cũng toàn ausländer cả. Mà ở kolleg học có nửa ngày, nửa ngày còn lại hoặc về tự kỷ trong phòng hoặc cũng tụ tập với hội ng việt nam ---> ý nghĩ sang Đức rồi verbessern tiếng sau cực kỳ ko đúng.

    Tốt nhất là khi nào còn ở VN thì chịu khó luyện tiếng cho tốt, vì ít ra ở VN còn ko mất tiền ăn ở như ở bên này :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tâm sự tý :
    Em đâm đầu vào kinh tế ko phải do chạy theo mode, mà thực sự em yêu thích nó từ hồi em học cấp 2 :(, lên lớp 12 em tập tọe börse các kiểu nhưng đa số đều là hên xui, lúc đc lúc mất vì không có đủ kiến thức. Em có thể chọn 1 con đường siêu bằng phẳng là ở nhà học Đức ngữ, làm giáo viên an nhàn rồi lấy chồng nhưng vì yêu thích ngành kinh tế nên dứt áo ra đi :). Biết vậy nên mặc dù vất vả hơn 1 năm rưỡi vừa làm vừa học vừa trả tiền bố mẹ, em cũng ko kêu ca nhiều và ko bỏ buổi vorlesung nào cả :D

Chia sẻ trang này