1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Augustan- Vẫn mãi niềm đam mê.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thu_trong_mat_em, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Augustan- Vẫn mãi niềm đam mê.

    Em viết topic này xin các anh các chị đừng có xoá nhé.Tội nghiệp em lắm(Nhà em thì nghèo,ba má thì lại đông)!Em vào Box này cũng vì có sự quyến rũ một cái tên trên tập thơ Phố Heo May...em nằm mơ chăng?
  2. con_vitt_bau_chet_duoi_em

    con_vitt_bau_chet_duoi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tập thơ đó thì có liên quan gì tới augustan vậy? mà lấy vào tên chủ đề thế
  3. con_vitt_bau_chet_duoi_chi

    con_vitt_bau_chet_duoi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng hiểu gì,vì augustan có 1 bài thơ trong đó đó, chắc là đọc thơ rùi mê người chứ sao......
  4. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị không nhầm thì đấy là tập thơ Phố Giao Mùa chứ
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có một người phát hiện ra người ấy có thơ trong tập Phố Giao Mùa, ngay lập tức một người khác chạy xông ra giành lấy để đọc. Mình chẳng làm gì nhưng cuối cùng lại vẵn tìm cách đọc

Chia sẻ trang này