1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Australia, thiên đường hay địa ngục

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi 1vuonchuoi9, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Australia, thiên đường hay địa ngục

    - Ngày 15/12/06: hôm nay là kết thúc 5 tuần English đầu của khóa BBP rồi, vậy là còn 5 tuần nữa vô Uni rồi vậy mà Tiếng Anh tiếng U chẳng ra gì cả, không biết nên mừng hay nên lo nữa. Thây kệ enjoy 2 tuần holiday trước đã. Mà quên nữa hôm nay là thứ 6 mình phải đi làm nữa, ghét nhất là Weekend vì phải đi làm, tụi nó toàn ?oma cũ ăn hiếp ma mới? không hà. Mà cái xã hội gì, con người sống với nhau không có tình nghĩa gì hết, nhớ lúc mới đi làm, cái gì chưa biết mình hỏi tụi nó. Tụi nó không chỉ mà còn chửi mình nữa. Tự nhiên thấy nhớ VN ghê vậy đó.
    - Ngày 16/12/06: Oa sáng nay gần 10 giờ sáng mới dậy, nhớ tối qua hình như chỉ làm tới 12 giờ đêm thì phải, nhưng quen rồi mấy ngày Weekend đi làm về mệt quá gần 1, 2 giờ sáng có khi 3, 4 giờ mới ngủ không hà. Thôi dậy tắm rửa ăn cơm trưa là vừa rồi, à mà quên nữa còn phải check mail xem có tin tức gì bên Vn không nữa. Buổi trưa tranh thủ ngũ 1 chút để tối còn đi làm tiếp, mà chắc chắn là tối nay có đám cưới rồi, Đám cưới thì khỏi bàn, 2 giờ đêm là giá chót.
    - Ngày 17/12/06: dậy thì đã trưa rồi, vệ sinh buổi sáng, check mail thấy tụi sinh viên Macquarie tổ chức Christmas và new year vui quá, vội vàng gửi một cái mail xin 2 vé đi chung với thằng bạn cho đỡ nhớ VN. Tranh thủ ngũ 1 tí, chiều nay đi làm nữa. Vậy là hết ngày chủ nhật.
    - Ngày 18/12/06: tối qua mới lãnh lương, sáng nay dạo 1 vòng Cabramatta xem có gì mua được không, tranh thủ đi 1 vòng cho thư giãn đầu óc và ngắm gái đẹp, tiện đường ghé qua Whitlam library mượn mấy cuốn truyện, magazines va films về xem cho hết ngày. Holiday gì chán phèo.
    - Ngày 19, 20/12/06: 2 ngày này y xì như ngày 18/12/06, chán phèo. Chỉ khác là gọi điện lên Restaurant hỏi thằng manager tuần này có job không, nó bắt mình làm luôn từ 21/12/06 đến tối 26/12/06. Không từ chối được vì sợ mất job, vậy là đi teo ?omom? nó cái Christmas của tôi rồi. Lật đật gọi điện cho anh ?oCường già? hồi lại cái vụ đi Christmas và new year, buồn bỏ xừ.
    - Ngày 21 đến 26/12/06: bắt đầu chuỗi ngày lao động vất vả để kiếm tiền. Vất vả là bởi vì đêm nào cũng khuya lơ khuya lắt mới về tới nhà, làm thấy ?omom? luôn vậy mà tụi manager nó không thấy, vậy mà hở có 1 tí lỗi gì nhỏ nhỏ là tụi nó thấy tụi nó chửi à. Chưa hết thằng này sai, thằng kia bảo, mệt thấy ?omom? luôn. Nhiều khi suy nghĩ, qua Úc này hy sinh nhiều vậy sao ta, hồi đó ở VN cầm cái bằng đại học ngồi ở phòng kế hoạch, mặc dù còn nhiều người hơn mình lắm, nhưng ngó xuống mình cũng còn hơn được khối người. Hồi đó, ở VN anh Phó giám đốc cứ theo dụ cho cái ghế trưởng phòng kế hoạch hoài mà không chịu ở lại, lo thủ tục đi qua Úc này. Lâu lâu nghĩ lại thấy cuộc sống này nó crazy làm sao đó ?..
    - Ngày 27/12/06: 12:48 phút mới đi làm về à, nhớ nhà quá không ngũ được post cái bài này chơi??

    Cabramatta, Sydney, Australia
    Đêm không ngũ.
  2. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông bạn đe doạ thấy oải quá. Đây cũng định sang Úc năm tới, mặc dầu công việc hiện tại cũng đang khá ngon
  3. nago_alon

    nago_alon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do bác chưa vào học ở Uni nên cảm thấy chán thôi. Khi nào nhập học hi vọng bác sẽ cảm thấy vui hơn. Cuộc sống ở Úc rất dễ chịu, bác sẽ cảm thấy thích ngay;)
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thiên đường với người này, và là địa ngục với người khác. Với tui, nếu mà phải sống ở đây đến già chắc tui chết mất. Cày vài năm là lên máy bay dzìa nhà liền, nhất định là dzị
  5. scordranix

    scordranix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đến già rồi thì phải ch*t thôi tỉ tỉ ơi lol. Nhưng ch*t ở quê nhà vẫn hạnh phúc hơn phải kô (ở nơi ni mai táng ghê lém lol)
    "Lòng nôn nao mong về thăm quê mẹ
    Thời gian trôi không kịp để mong chờ
    Đời lam lủ quằn đôi vai bé nhỏ
    Ngày ngắn dần mà đêm cứ dài thêm

    Vẫn ở đó, nơi chôn nhau cắt rốn
    Đà Nẵng thương Non Nước gọi Sông Hàn
    Cánh chim di một đời bao nghiệt ngã
    Phương trời xa chẳng ngại quảng đường bay

    Buổi chia ly không kịp lời nhắn nhủ
    Trái tim non năm ấy mượt mà xanh
    Đến bây giờ ta không còn gì nữa
    Ngoài tình yêu và giấc mộng tan tành

    Gió heo may bên ngọn đèn hiu hắt
    Bóng mẹ ngồi đan áo lạnh mùa sau
    Con nhớ mẹ nâng niu tình đã mất
    Biết lấy gì chuộc lại lỗi lầm đau

    Quỳ lạy mẹ từ đây xin sám hối
    Nợ tang bồng con trả lại núi sông
    Bên bia mộ thành tâm lời khấn nguyện
    Hồn con tìm được Mẹ giữa hư không

    Tôn Thất Phú Sĩ"
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sai rồi, bên đây mà chít thì trước khi dzìa "Lidcombe" rest, nó make up cho..đẹp lém đó
    5h sáng, ngủ hổng được...mèn đét ơi
  7. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mà toàn nói chuyện Lidcombe không đâu
    Chắc tối qua đi City, sáng mới về nên không ngủ được chứ gì
  8. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0

    Hỏi khí không phải chứ Lidcombe có phải tương tự như Văn Điển không hả các bác???
  9. HaiLuaSYD

    HaiLuaSYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chắc là giống nhưng có điều là ma ở đây là ma "hợp chủng quốc", ma nước nào cũng có .
    Ui, năm mới mà nói chuyện ma làm chi, anyway, Happy New Year everybody
  10. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bác học ở Syd à? E cũng sắp sang đó đây, chưa thấy tương lai đâu cả, chỉ thấy chưa đi đã vất lắm rùi!
    Chết vì thủ tục, hu hu...
    Hope to see u in Sydney!

Chia sẻ trang này