1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Australia, thiên đường hay địa ngục

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi 1vuonchuoi9, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    chính xác ........đi Lidcombe cũng giống như đi Văn Điển đó .....mà sao thấy bác gì kia kêu dữ vậy ta ...........đi làm kitchen hand còn sướng chán ......mà làm thì có hìu .không làm thì nghỉ chơi . cỡ như bác này mà cho đi farm 1 bữa ( cỡ như farm cà chua ) thì chắc chạy rách sịp ///về tận VN khỏi dám sang luôn ha . nhưng đúng là ở nhà ta phẻ sang đi vừa học vừa cày thì phê thật ...mình nhớ ngày xưa bên đó mình cũng thời gian đi làm nhà hàng Hugo ở dưới Bondi Beach .....trời ơi .cái đĩa bọn tây nó vừa to vừa nặg dek giống đĩa ở mấy cái shop Việt .....1 tối rửa xong cả mấy trăm cái đĩa là ngón cái với ngón chỏ nó cứng đờ dek nắm nổi tay vào ............nhưng dần dần là wen , cũng thấy bình thường ah ............ mà bác vườn chuối cũng ở dưới Cab ah ......ở khúc nào vậy .....trước kia mình cũng ở Cab , ở đường Hill và Hughes ............. chợt thấy nhớ Úc ghê ta , vào làm vài dòng chia sẻ ..............

Chia sẻ trang này