1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Australian Open (Tr5 ... 2006 ___Tr19 ... 2007___ Tr22 ... 2008___Tr40 ... 2009___Tr50 ... 2010__tr5

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mọi người ở đây cũng ham cá độ nhỉ! Profile cá độ của em mùa giải này:
    - Djokovic vs Hewitt: bắt cửa Djokovic
    - Tsonga vs Nadal: bắt cửa Tsonga
    - Djokovic vs Federer: bắt cửa Djokovic
    - Ivanovic vs Sharapova: bắt cửa Invanovic
    - Djokovic vs Tsonga: bắt cửa Djokovic
    Tổng kết 1 trận thua, 4 trận thắng, 3 trong số 4 trận thắng là theo cửa Djokovic! BRAVO DJOKOVIC!!!
  2. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra mọi người ở đây cũng ham cá độ nhỉ! Profile cá độ của em mùa giải này:
    - Djokovic vs Hewitt: bắt cửa Djokovic
    - Tsonga vs Nadal: bắt cửa Tsonga
    - Djokovic vs Federer: bắt cửa Djokovic
    - Ivanovic vs Sharapova: bắt cửa Invanovic
    - Djokovic vs Tsonga: bắt cửa Djokovic
    Tổng kết 1 trận thua, 4 trận thắng, 3 trong số 4 trận thắng là theo cửa Djokovic! BRAVO DJOKOVIC!!!
    "There is nothing noble in being superior to others. True nobility lies in being superior to your former self"
    -----------------------------------------------------------------------------
    Đời lên hương thế còn gì. Cứ kể ra để anh em thèm...
  3. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    10 sự kiện đáng nhớ ở AUSTRALIAN OPEN 2008:
    1. Djokovic tiến vượt bậc, đe dọa Nadal (2) và cả Federer (1).
    [​IMG]
    2. Stat of the Tournament (chịu thua)
    3. Người Serbia nổi dậy.
    4. Tsonga bước đi thật dài và sâu hơn mong đợi.
    [​IMG]
    5. Con số 15 kỳ quái của Federer (mười lăm lần liên tục vào chung kết Grand Slam trong đó có 10 lần vô địch).
    6. Hewitt và Bahgdatis: Trận đấu dài ngoằng (4giờ 45phút)
    [​IMG]
    7. Erlich và Ram (Israel) vô địch Đôi nam (cứ nghĩ cho anh em nhà được Bryan mãi!)
    8. Người khổng lồ rụng: Cặp đôi nam Karlovic ?"Croatia cao 2m08 và đồng đội là John Isner ?" Mỹ: 2m06) thua ở vòng 1.
    9. Ngày kỷ niệm mà Marat Safin muốn quên đi.
    [​IMG]
    10. Cái gì xảy ra cho Nalbandian vậy? Anh thi đấu tệ quá!
    AZ.
    Theo www.atptennis.com
  5. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
     
    Em nghĩ là Davenport đã qua thời kỳ vàng son đỉnh cao phong độ rồi. Bây giờ có quay lại thì cũng khó mà cạnh tranh với lớp trẻ bây giờ, đặc biệt là lối chơi của cô thiên về thể lực và đeo bám đối phương một cách quyết liệt. Giống như Hingis khi quay lại chỉ còn là cái bóng của mình, Davenport thì có thể khá hơn.
    Nếu Sharapova hồi phục phong độ thì em xin đặt cửa cho cô nàng Nga xinh đẹp này ở giải sắp tới. Còn nam thì phải đợi xem Federer đánh đấm thế nào ở vài vòng ngoài đã. Nadal thì cho tới lúc giải bắt đầu chấn thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên em cũng không đánh giá quá cao. Hy vọng là Murray có khả năng làm nên chuyện. Murray ngày càng chính chắn trong lối chơi và có thể làm nên chuyện.
    [nick][nick]
     

    được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 08/01/2009
  6. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Dokic giành được suất đặc cách!

    Tay vợt nữ lừng danh một thời của quần vợt Australia - Jelena Dokic - vừa giành được suất đặc cách để tham dự vòng đấu chính (vòng 128, hay còn gọi là vòng 1/64) ở giải Australia Open 2009 (sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm sau) sau khi đánh bại tay vợt trẻ trung hơn nhưng cũng thiếu kinh nghiệm hơn là Monica Wejnert (16 tuổi, chưa được xếp hạng quốc tế) với điểm số ngoạn mục 6/7 (3-7), 7/5, 6/3 trong trận đấu play-off vào sáng Chủ nhật qua (21-12).
    [​IMG]
    Dokic giành suất đặc cách ở Australia Open 2009, cô sẽ thi đấu tốt tại đây?
    Jelena Dokic (năm nay mới 25 tuổi, từng lọt đến bán kết Wimbledon năm 2000, từng đứng vị trí hạng 4 thế giới năm 2002) đã bị dẫn 0-3 trong ván đấu đầu tiên và để thua ở loạt tie-break sau đó, tuy nhiên, cô đã hồi phục trong 2 ván đấu còn lại và giành chiến thắng trong trận play-off tranh suất đặc cách dự Australia Open 2009 do Liên đoàn quần vợt Australia tổ chức để lựa chọn các tay vợt có tiềm năng trong nước, những người không đủ điểm ?ochuẩn? để tham gia ngay từ vòng đấu chính.
    Với trận ?ophục thù? này (Dokic từng để thua Wejnert ở trận đấu vòng bảng cũng tại giải tranh suất play-off này hồi đầu tuần trước), Dokic sẽ yên tâm tập trung vào mục tiêu vượt qua vòng loại ở các giải đấu ?olàm nóng? cho Australia Open - các giải đấu tại Brisbane và Hobart. Được thi đấu ở vòng đấu chính tại Brisbane và Hobart sẽ giúp cô tích lũy được những khả năng cần thiết để có thể chơi tốt ở Melbourne Park từ ngày 19-1-2009 tới đây.
    Dokic cho biết sau thành công: ?oGiờ đây, tôi tạm thời sẽ không lo lắng về Australia Open nữa. Tôi đến đây với mong muốn được tham gia thi đấu vòng loại, nhưng thành công này khiến tôi được hiện diện ở vòng đấu chính thức và do vậy, tôi sẽ tham gia 2 giải đấu trước Australia Open để chuẩn bị?.
    Dokic từng một thời là hy vọng của cả nước Australia - như trường hợp của Lleyton Hewitt ở giải nam. Tuy nhiên, chuỗi chấn thương và các vấn đề cá nhân - rất nhiều trong số đó dính líu đến? cha của cô, ông Damir Dokic - đã khiến Dokic thi đấu sa sút và cô rơi xuống vị trí thứ 617 trên bảng điểm xếp hạng năm 2006.
    Tuy nhiên, Dokic bắt đầu có dấu hiệu lấy lại phong độ trong năm nay. Cô đã giành được chiến thắng ở 3 giải đấu đẳng cấp Tier II trong mùa giải 2008 và nhờ vậy, thứ hạng của cô đã tăng lên đứng vị trí 179. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, Dokic lọt lại vào tốp 200. Hồi năm 1994, Dokic cùng gia đình đến định cư ở Australia, nhưng mãi đến tận năm 2001, cô mới tuyên bố bỏ quốc tịch Serbia. Cô quyết định chơi cho màu áo Australia từ năm 2006, nhưng khi đó Dokic lại đang sa sút?
    Ở Wimbledon 2000, Dokic đã lọt đến trận bán kết trước khi để thua Lindsay Davenport trong 2 ván đấu liên tiếp. Trước đó, ở Wimbledon 1999, khi mới 16 tuổi, cô đã gây dư luận đình đám khi vượt qua vòng loại và đánh bại Martina Hingis (lúc đó đang là số 1 thế giới) ngay ở vòng đầu tiên.
    Sau 7 trận thắng liên tiếp, Dokic mới bị Alexandra Stevenson chặn đứng ở tứ kết. Dokic còn nổi tiếng thế giới vì có người cha hay gây rối ở các giải đấu - ông Damir. Cha của Dokic đã bị cấm cửa ở các giải đấu lớn như US Open, Wimbledon và một số giải đấu khác vì thường xuyên la lối, gây rối, thách thức các Ban tổ chức.
    Khi gia đình Dokic chuyển đến Australia, ông Damir từng ám chỉ rằng nhánh thăm ở Australia Open được sắp đặt để gây hại cho con gái ông. Dokic (từng giành 5 danh hiệu trong sự nghiệp) cho biết cô đã không nói chuyện với cha mình trong một thời gian dài?
    Theo www.sggp.org.vn


  7. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh mất niềm tin với Dokic!
    Australia đang ngập tràn niềm vui khi đón nhận thông tin niềm hy vọng số 1 một thời của đất nước này - cô Jelena Dokic - đã thật sự quay trở lại. Với tấm vé đặc cách tham dự vòng đấu chính ở Australia Open 2009, Dokic sẽ lại quay trở về Melbourne Park, về cái nơi mà cô từng khiến mọi người nghi hoặc về năng lực và khả năng chịu đựng áp lực của chính cô?
    [​IMG]
    Dokic - đừng đánh mất niềm tin vào cô gái này.

    ?oÍt nhất thì tôi không bao giờ đánh mất niềm tin vào học trò của mình?, đó là những gì mà huấn luyện viên người Croatia Borna Bikic (HLV của Dokic) tiết lộ sau khi chứng kiến Dokic vượt qua tay vợt 16 tuổi Monika Wejnert trong trận đấu quyết định cuối cùng. ?oKhông bao giờ, tôi không bao giờ đánh mất niềm tin vào cô ấy, vì tôi biết cô ấy sẽ quay trở lại?, Bikic cho biết.
    Dokic, sau quãng thời gian khủng hoảng vì những scandal do cha cô - ông Damir Dokic - tạo ra, đã buộc phải lớn lên rất nhiều. Cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những người thân còn lại trong gia đình, từ anh Tin Bikic, em trai của huấn luyện viên Bikic và là bạn trai lâu năm của cô. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là sự cổ vũ và niềm tin của chính huấn luyện viên Bikic.
    ?oVới cả mọi người xung quanh, cái thời điểm đó là thời điểm thật sự khó khăn. Mỗi ngày, bạn đều phải chiến đấu. Mỗi ngày, và cô ấy cũng vậy?, Bikic tiết lộ. Ông chính là người đầu tiên lao ra sân đấu ôm chầm lấy Dokic sau khi cô giành được match-point trước Wejnert. Trong vòng tay của Bikic, Dokic đã làm động tác ăn mừng y hệt? như khi ông Barack Obama ăn mừng chiến thắng quyết định!
    Bikic nhận xét: ?oDokic đang tốt hơn lên từng ngày. Tâm lý của cô mỗi lúc được cải thiện. Trong 4 năm suy sụp, tâm lý của cô đã trưởng thành lên từng ngày, và cô đã lớn lên đáng kể. Khi trận đấu đến, Dokic đã chiến đấu rất nhiều. Trái tim của cô ấy như đập cùng nhịp đập của quả banh nỉ đang nảy lên, nảy xuống. Đó chính là sự khác biệt, khác biệt rất lớn?.
    Dokic thừa nhận cô đã lo lắng, nhất là khi để thua Wejnert ở trận đấy vòng bảng hôm thứ Ba tuần trước. Nhưng giờ đây, chiến thắng đã bảo đảm cho cô hiện diện ở Grand Slam lần thứ 2 trong 4 năm qua. Dokic nói: ?oCó rất nhiều khoảnh khắc thăng trầm trong nguyên tuần. Tôi đã chơi một số trận đấu hay, nhưng lại chơi không tốt ở một số trận đấu khác. Nhưng quan trọng là tôi đã chiến đấu?.
    Dokic cũng tiết lộ một sự thật: ?oKhoảng 2 năm trước, tôi không thi đấu, không quyết tâm, vì thế, tôi đã nghĩ đến chuyện chấm dứt sự nghiệp hoàn toàn. Khi bạn ở trong một thời điểm khó khăn, đó là cái ý tưởng thoáng qua đầu bạn. Vì thế, việc lại tìm được vé tham gia vòng đấu chính, việc lại có cơ hội thi đấu đã mang đến một cảm giác thật tuyệt vời?.
    Dokic kết thúc: ?oVà cho đến giờ này, tôi không nghĩ mình đã hết cơ hội. Tất nhiên, không có nghĩa sẽ phải là năm nay, năm mà tôi quay trở lại, nếu tôi không thể? Thời gian không phải là vấn đề, mà là cảm nhận của bạn liệu có làm được hay không, và sự nỗ lực tập trung của bạn như thế nào. Việc tiến lên từ xuất phát điểm số 0 vốn không hề là dễ dàng?.
    Đừng đánh mất niềm tin với Jelena Dokic, cũng như đừng vội gạt tên Lleyton Hewitt ra ngoài cuộc chơi, đó là những thứ mà người dân Australia đang rất muốn nói vào lúc này. Ít nhất, giờ đây, họ lại có người để đặt niềm tin, để hy vọng.
    Theo www.sggp.org.vn

  8. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Davenport lại rút lui khỏi giải Australia Open 2009!
    Đầu năm tới, Lindsay Davenport sẽ rút lui khỏi giải quần vợt Australia mở rộng. Nhưng đó không phải một tin xấu đối với tay vợt kỳ cựu người Mỹ này, bởi cô sắp được hưởng hạnh phúc làm mẹ lần thứ hai.
    [​IMG]
    Lindsay Davenport.
    Hôm qua, Davenport đã có buổi họp báo để công bố quyết định của mình. Tay vợt 32 tuổi này hiện mang thai đứa con thứ hai và dĩ nhiên sẽ nghỉ hết cả mùa giải 2009 để dành thời gian cho việc sinh nở. Hiện tại Davenport sinh sống bên chồng là cựu tay vợt Jon Leach và cậu con trai đầu lòng Jagger. Hồi tháng 9 năm ngoái, Davenport đã trở lại chỉ vài tháng sau khi sinh con và giành 4 danh hiệu WTA .
    Kể từ sau giải Mỹ mở rộng 2008, Davenport không tham dự một giải đấu nào khiến nhiều nguồn tin cho rằng cô đang chuẩn bị giải nghệ. Song chưa hề có một quyết định nào từ phía Davenport khẳng định rằng cô sẽ treo vợt. Tay vợt sinh tại California này từng giành 55 danh hiệu trong sự nghiệp và 3 lần kết thúc năm ở ngôi số một thế giới (1998, 2004, 2005).
    Australia mở rộng 2000 là giải Grand Slam gần nhất mà Davenport chiến thắng. Trước đó, cô từng lên ngôi ở Mỹ mở rộng 1998 và Wimbledon 1999. Giải Australia mở rộng 2009 sẽ bắt đầu từ ngày 19/1 tới

    Theo VNExpress.net
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Davydenko lỡ hẹn Australia mở rộng
    Tin buồn đến với tay vợt nam số một nước Nga ngay đầu năm mới. Anh sẽ không thể tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm vì chấn thương gót chân.
    [​IMG]
    Nikolay Davydenko. Ảnh: AP.
    Hôm qua, Davydenko đã thông báo rút lui khỏi giải Chennai mở rộng, giải đấu mà anh là hạt giống số một. Anh đã đánh bại Daniel Koellerer 6-2, 6-3 tại vòng một và dự kiến sẽ gặp Lukas Dlouhy (CH Czech) ở vòng hai. Tệ hơn, anh cũng không kịp bình phục chấn thương để tham dự giải quần vợt Australia mở rộng, sẽ khai mạc vào ngày 19/1 tới.
    Vết đau ở gót chân trái là chấn thương dai dẳng của Davydenko từ cuối mùa trước và nó tiếp tục khiến anh không thể chạy nổi trong suốt hai tuần vừa qua. ?oCác bác sĩ ở Chennai đã hết sức cố gắng với các phương pháp trị liệu, song tôi biết mình chưa thể thi đấu trở lại. Thật đáng tiếc?, Davydenko than thở. Cũng chính vì chấn thương này mà anh đã gục ngã trước sức trẻ của Djokovic ở trận chung kết Masters Cup hồi tháng 11 năm ngoái.
    Tuần trước, chấn thương của Davydenko đã trầm trọng hơn, khi anh tham dự giải đấu biểu diễn tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) với hai trận đấu trước Roddick (thắng) và Nadal (thua).
    Trong năm 2008, Davydenko đã không lọt vào tứ kết của bất cứ một giải Grand Slam nào cả. Đó là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, anh thi đấu tệ đến như vậy. Chính vì thế, tay vợt 27 tuổi này tuyên bố muốn có được thể lực sung sức nhất, và quyết định hy sinh Australia mở rộng để hướng tới 3 Grand Slam còn lại trong năm.
    (vnexpress)
  10. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Davydenko xin rút khỏi giải năm nay.

Chia sẻ trang này