1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Australian Open (Tr5 ... 2006 ___Tr19 ... 2007___ Tr22 ... 2008___Tr40 ... 2009___Tr50 ... 2010__tr5

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đã nói là vế đầu mà
  2. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Nadal là tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên chiến thắng trong trận chung kết tại Úc mở rộng.
    Más español, más Nadal!
    I love this guy
  3. libertior

    libertior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cùng với quả móc *ít nổi tiếng của mình, RAFA đã đăng quang vô địch Australian Open 2009. Trận đấu quá tuyệt vời. Thật buồn cho Roger, cậu ấy cố gắng hết sức rồi.
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Rafael Nadal Vô địch Australian Open 2009
    [​IMG]
    Nadal - số 1 TG, Tân vô địch AO09 - Ảnh Ezra Shaw/Getty Images.
    [​IMG]
    Roger Federer - Ảnh Spencer/Getty Images
    [​IMG]
    Rafael Nadal - Ảnh Robert Prezioso/Getty Images
    Cả hai đều cống hiến hết sức lực của mình trong trận chung kết.
    Tỉ số chung cuộc
    Nadal 7 3 7 3 6
    Feder 5 6 6 6 2
    Nadal rất xứng đáng vô địch dù anh khởi trận với nhiều bất lợi về sức khoẻ.
    Không bình luận vì... không đơợc xem trực tiếp! Hic!
    AZ.
    [​IMG]
  5. tam_bb2003

    tam_bb2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nad xứng đáng dành ngôi vị cao nhất trong giải Úc mở rộng năm nay,nếu có coi trận bán kết thì các bạn sẽ thấy Nad cố gắng và mất sức đến độ nào.Ngày hôm nay, tôi cứ tưởng Fed sẽ dành chiến thắng 3 set sau nhưng Nad quá tuyệt vời. Nad hôm nay đúng là "xứng danh anh hùng"
  6. Kfactor

    Kfactor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Fed tâm lý ke''m quá, bỏ lỡ bao nhiêu break points. First serve đuội, được có 52%.
    Nadal quá xứng đáng vô địch, mentally & physically. Chúc mừng Nadal.
    Em cứ mong Fed vô địch để bán mấy con 6.1 tour cho được giá. Thôi đành phải đợi đến Wimbledon vậy.
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Kết quả kỹ thuật của Australian Open 2009
    Đơn Nam:
    RAFAEL NADAL thắng Roger Federer (75 36 76 36 62)
    [​IMG]
    Đơn Nữ:
    SERENA WILLIAMS thắng Dinara Safina (60 63)
    [​IMG]
    Đôi Nam:
    BRYAN/ BRYAN thắng Bhupathi / Knowles (26 75 60)
    [​IMG]
    Đôi Nữ:
    WILLIAMS/ WILLIAMS thắng Hantuchova/ Sugiyama (63 63)
    [​IMG]
    Đôi Nam Nữ:
    MIRZA/ BHUPATHI thắng Dechy/ Ram (63 61)
    [​IMG]
    AZ.
    Ảnh Getty Images/ Australianopen.com
    [​IMG]
  8. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đàn ông!
    1- Hiếm khi người ta thấy Roger Federer rơi nước mắt. Trong cái thế giới nhộn nhịp của ATP, anh là một trong các tay vợt luôn bình tĩnh nhất, luôn tỉnh táo nhất trong cách thể hiện cảm xúc của mình. Bạn đã bao giờ nhìn thấy anh nổi cáu đến nỗi đập tan cây vợt trên sân chưa? Chưa! Bạn đã bao giờ nhìn thấy anh vui sướng vì chiến thắng đến độ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ chưa? Và bạn đã thấy Federer rơi nước mắt chưa? Đa phần là chưa?
    [​IMG]
    Federer đang để rơi những giọt nước mắt đàn ông.
    Vậy mà, anh đã rơi nước mắt, anh đã khóc thổn thức như một cậu bé sau khi để cho Rafael Nadal đánh bại một cách phũ phàng với điểm số 7/5, 3/6, 7/6 (7-3), 3/6, 6/2 ở trận chung kết đơn nam Australia Open 2009 đình đám. Federer đã khóc một cách tức tưởi. Đó chỉ là 1 trong số 5 thất bại liên tiếp của anh trước Nadal kể từ mùa giải 2008 cho đến nay. Đó cũng chỉ là 1 trong 13 thất bại mà anh chịu đựng trong những lần đối mặt với Nadal. Đó chắc chắn không phải là thất bại đau đớn nhất!
    Nếu xét về sự ám ảnh, cái thất bại này vẫn còn ?okiêu hùng? hơn rất nhiều cái thất bại 3 ván không gỡ trước Nadal ở chung kết Roland Garros 2008 tại Paris. Nếu xét về sự đau đớn, cái thất bại này đây làm sao đau đớn bằng khi anh để thua Nadal trong trận chung kết siêu kinh điển ở Wimbledon 2008 tại Luân Đôn ?" khi anh chấp nhận ?ochia xẻ? quyền lực trên mặt sân cỏ với một tay vợt được ?ođồn? là chỉ chơi hay trên mặt sân đất nện, khi anh biết ?ovương triều? của mình đã sụp đổ?
    Nhưng anh vẫn khóc. Khóc vì biết mình lại một lần nữa không thể vượt qua số phận, vượt qua định mệnh và tiếp tục đóng vai kẻ ?odưới màu? Nadal. Giống như 1 giọt nước làm tràn đầy ly nước, những uất ức, ảm ảnh, khó khăn và đau đớn mà Federer luôn phải nuốt vội vào lòng trong hơn một năm trời qua giờ đã có dịp tuôn trào, anh không thể kìm nén nổi dòng nước mắt hay chính anh cũng không muốn làm điều đó. Việc gì phải giấu đi nước mắt của chính mình khi anh đang sống thật với bản thân?
    2- ?oTrong cái khoảnh khắc đầu tiên khi mọi thứ đều ngưng đọng lại, đều kết thúc, bạn cảm thấy hoàn toàn thất vọng, bạn bị sốc, sau đó đột ngột mọi cảm giác giống như đã chôn vùi bạn hoàn toàn. Tôi yêu mến môn thể thao này. Nó có ý nghĩa là cả thế giới đối với tôi. Vì thế, tôi sẽ thấy đau đớn khi thua cuộc. Và cái vấn đề là, bạn phải đứng ngay tại đây, không thể trốn vào phòng thay quần áo, bạn vẫn phải đứng đây, trước mọi người. Thật khó khăn?, Federer nói với gương mặt in đậm sự đau đớn.
    Cái khoảnh khắc mà truyền hình chiếu cận cảnh gương mặt đau đón ràn rụa nước mắt của Federer chắc chắn sẽ ám ảnh đông đảo cổ động viên yêu mến anh đến suốt đời. Khi người hùng của chúng ta bị tổn thương, rơi nước mắt, chúng ta cũng tổn thương, rơi nước mắt. Nhưng đó là giọt nước mắt của một người đàn ông, giọt nước mắt của một anh hùng, không phải là giọt nước mắt đụng đâu? khóc đấy, không phải là giọt nước mắt ?ocá sấu?, không phải là giọt nước mắt tầm thường?
    ?oChúa ơi, cái thất bại này đang giết chết tôi. Nhưng anh xứng đáng với chiến thắng, anh đã chơi 1 trận chung kết thật tuyệt vời?, chỉ vài phút sau khi khóc thổn thức? những hai lần, Federer đã có thể bước đến bên cạnh Nadal và chúc mừng ngôi vô địch mới của anh này. Xét cho cùng, Federer hiểu rằng Nadal đã chơi xứng đáng hơn, hay hơn và chiến thắng này rõ ràng là phần thưởng tốt nhất cho người cống hiến hay hơn cả ?" người đó không phải là anh!
    3- Chắc chắc, sẽ còn rất lâu nữa, bạn mới có thể thấy Federer rơi nước mắt một cách đau đớn như thế này. Với cá tính của anh, một lần rơi nước mắt là? quá đủ. Đây là lúc Federer phải tiếp tục tiến lên phía trước ?" như những gì mà anh đã thực hiện trong quá khứ ?" để đeo đuổi cái mục tiêu còn lại của mình: săn đuổi kỷ lục sở hữu danh hiệu Grand Slam của Pete Sampras, săn đuổi ít nhất một danh hiệu Grand Slam, và giành một danh hiệu Davis Cup.
    Giọt nước mắt ngày hôm qua đã khô, dù còn rất lâu nữa, một nụ cười tươi rói mới có thể quay trở lại trên gương mặt trắng trẻo của Federer, những người hâm mộ anh vẫn có thể hy vọng về một giọt nước mắt kiểu khác - giọt nước mắt của sự xúc động vì hạnh phúc, vì chiến thắng. Niềm hy vọng đó sẽ được thắp lên bằng cái quyết tâm mà Federer một lần nữa vừa xác định: ?oTôi vẫn sẽ cố phá bỏ kỷ lục của Sampras. Tôi sẽ không trải qua gần 4 tiếng rưỡi đồng hồ ở ngoài kia nếu không tin vào điều này?.
    ?oHãy tin, rồi sẽ được, hãy tìm rồi sẽ thấy? - tất nhiên, những cổ động viên của Federer nên ?ocầu nguyện? một điều: đừng chạm mặt Nadal quá nhiều. Cái bóng ám ảnh cơ bắp ấy, giờ đã trở nên to lớn hơn bao giờ hết?

    Theo www.sggp.org.vn

  9. Kfactor

    Kfactor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời đã sinh ra Fed, sao còn sinh ra Nad.
    Mà sao các fan của Fed lại phải cầu nguyện đừng chạm Nadal nhỉ, phải lấy lại chức vô địch từ tay Nadal thì mới sướng chứ. AO khóc hết nước mắt rồi, tâm lý sẽ ổn thôi, Wimbledon tới sẽ hạ Nadal.
    Còn Roland Garros thì thôi không mơ nhỉ, may ra Fed mượn quả backhand của Gasquet thì mới hạ được Nadal
  10. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Federer cần phải có một thời gian trị liệu tâm lý . Điều anh cần hiện tại là một chuyên gia tâm lý. Các chuyên gia tâm lý sau khi xem trận CK này hầu hết đều khẳng định như thế. Vấn đề thể lực ở set thứ 5 cũng có nhưng nó k phải là nguyên nhân chính.
    Khi gặp Nadal dù đã rất cố gắng và chơi cũng đâu có tệ, vẫn thua. Thua vì một khoảnh khắc để nỗi sợ lấn chiếm cái khao khát chiến thắng trong trận đấu. Mà điều này nó khác với cái ước vọng thứ 14 !!!
    Về khả năng chuyên môn của Fed , mình hoàn toàn tin tưởng là vẫn ok, vẫn đủ khả năng giành vài cái Grand Slam nữa nhưng đừng nghĩ nhiều quá đến cái thứ 14 của ông Sampras nó rất nặng nề và khổ sở. Nếu khóc vì tiếc nuối với con số 14 GS thì nó chẳng có ý nghĩa gì cho ngày tháng sau này của Fed cả. Khỗ nỗi báo chí truyền thông và các Fan cứ luôn nhắc mãi điều này từ sau US Open. Fed sống chung với điều này thật là khổ. Cái khổ vì luôn ngước mặt lên trời nhìn cái ông Sampras mà tìm con số 14, nếu cứ tiếp tục tìm thì có lẽ đừng hy vọng gì hơn !. Sẽ luôn chết ở ngưỡng cửa mà anh cho là Thiên Đàng.
    Hãy nhìn xuống một chút mà xem, có mấy ai được như anh, trên một sân chơi US Open khó khăn đến vậy mà anh còn 5 lần liên tục đạt được vinh quang rồi quay lại xa hơn chút vào cái thời 2004, 2005, 2006,2007, anh hầu như là Vua trong một khoảng thời gian quá dài. Có mấy ai làm được những điều đó vào thời Tennis hiện đại nhỉ ?
    Phải điều chỉnh lại và bỏ con số 14 đó ra khỏi cái đầu của Fed thôi.
    Nhìn lại chú em Nadal : tìm hiểu chút xíu thì sau lưng Nadal có ít nhất 2, 3 con người tuyệt vời.
    Và sau cùng ....... AO 2009 kết thúc với một hình ảnh thế này đây (hình ảnh này do vài Fan nghịch ngợm của Fed đưa chứ k phải trêu chọc ai đâu nhé) :
    [​IMG]
    DangDuy

Chia sẻ trang này