1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Austurias

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi su29182, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Asturias đầu tiên được viết cho Piano.Tui có nghe một câu chuyện về tác phẩm này.Có 1 nghệ sĩ chơi được cả Piano lẫn Guitar.Sau đó ông đã chuyển soạn bản này cho Guitar và trong một buổi biểu diễn.Ông chơi một nửa bài là guitar,một nửa là Piano và hỏi là chơi nhạc cụ nào hay hơn,câu trả lời là Guitar.Từ đó ông chuyển hẳn sang chơi guitar chứ ko chơi Piano nữa.
    Asturias là một trong những tác phẩm kinh điển của guitar,chơi nó mà đạt yêu cầu là ko đơn giản,các bác đánh đúng nốt đúng nhịp đi chăng nữa nhưng mà trong âm nhạc còn cả tiếng đàn và cảm xúc nữa cơ.Tôi đã nghe rất nhiều người chơi bài này,đủ mọi phong cách,cả việt nam lẫn tây.Nhưng mà vẫn thấy J.William chơi là hay nhất,tui cũng có nghe Sergovia chơi nhưng là khi đã già,ko còn sức mạnh là tinh tế như xưa.Nghe nói bài này Sergovia còn trẻ chơi vẫn là hay nhất,J.W vẫn ko bằng.Việt Nam tôi cũng đã nghe vài người,hầu hết chơi theo kiểu nhẹ nhàng,nhưng cũng có người chơi hết sức mạnh mẽ và rất hay,chơi như kiểu J.W ý.
    Hetfield
  2. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cái ông mà bạn đề cập theo tôi nhớ không lầm là Tarrega?
    Nhân tiện: Tôi thì thích cách đánh bài này của Romero.
    Cũng nhân tiện:
    Câu như trên trên box cổ điển chiếm đa phần. Nó có tác dụng nói lên ý cá nhân của bạn mà thôi, cũng không kích thích ai tranh cãi làm gì, vì mỗi người cảm nhận về một tác phẩm âm nhạc theo cách của mình, khác với người khác.
    Vì vậy, nếu các bạn mô tả được chi tiết, cách cảm nhận cụ thể có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều. Cũng không phải mục đích là tranh cãi, nhưng hiểu được nhiều cách nhìn nhận thưởng thức hơn.
    Có thể chúng ta là dân không chuyên, khó viết được sâu sắc, nhưng nếu không ngại có lẽ ta có thể làm được, và tránh những tranh cãi không nên có.
    Sói Ráp
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì em thua roài. Trình độ guitar của em ở loại con vịt chứ chả phải con gà. Em nói zậy sở dĩ cũng là suy nghĩ của nhiều người tập gui lâu năm . Quả thực còn có rất nhiều tác phẩm khó nhằn hơn Asturias nhiều. Cái thằng nhỏ mà em nói thì thuộc loại đặc biệt roài . Nó thuộc loại tài năng trẻ , không nên so sánh làm chi.. Mừ thằng nhóc đó có phải là đánh cho một mình nó nghe đâu. Nó đành dưới sự theo dõi nghiêm khắc của thầy Vũ Bảo Lâm đấy chứ. Thầy sửa cho nó nhìu , bắt nó tập lên tập xuống, nên nó oánh bài đó giờ khá lắm roài .
    Don't dream it. Live it!
  4. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Asturias là một vùng đất miền Bắc của TBN, I. Albeniz sáng tác bài này trong tổ khúc TBN, về những vùng khác nhau của TBN.
    Đúng là nghe Segovia táng thì nó không bạo lực như hội Jonh W hoặc Julian Bream nhưng quả thật là em tự thấy mình k0 đủ trình độ để nx Segovia, thêm chuyện cụ là người TBN chính gốc nữa.
    _____________________________________________________________________________
    The Lover of the Heart, the Brother of the Sea
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    đây , không các chiến binh lại bảo quảng cáo
    các chiến binh đọc nhá :
    Asturias là một trong những bản nhạc kinh điển nhất của ghita cổ điển. Có người gọii nó là Leyenda( truyền thuyết). vậy thì gọi thế nào, Asturias hay là Leyenda, và truyền thuyết thì là truyền thuyết về cái gì?
    Vào thế kỷ 16, thuỷ quân đóng 1 vai trò cực kỳ quan trọng trong quân đội của mỗi quốc gia. Và thời đấy thuỷ quân Tây Ba Nha được coi là thuỷ quân mạnh nhất thế giới. Thuỷ quân TBN do tướng Asturi chỉ huy.
    Năm 1588 sau khi chinh chiến, trên đường quay về, thuỷ quân của Asturi đã đương đầu với bão, toàn bộ hạm đội bị đắm. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn với TBN.
    Và gần 300 năm sau, nhà soạn nhạc Albeniz đã viết bản nhạc Asturias để nói về một quá khứ hào hùng và đau thương của dân tộc.
    Lịch sử bản nhạc này chỉ có thế thôi ạ. Have fun!!!!!!!!!!!!
    do hè muộn :http://www.guitarvn.net/home/viewtopic.php?t=538

    <-----------Kinh chua : 4,14 roi, cam on ku cau so 7 da vo^t 5 *. Thằng số 8, nó đao xuống 4,12.Thù này quyết trả
    bắt tay ông bạn số 9 phát : 4,22

  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bác hau_5k vẫn " tâm huyết " với mấy ngôi sao lấp lánh của TTVN lắm đó. Iem chốt con số 10 trong cái đội ngũ sao của bác . Five stars cho bài viết về truyền thuyết Asturias
    Don't dream it. Live it!
  7. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Cũng nghe nói là dân tộc đấy có cái chuông lớn là bùa hộ mệnh cho cả dân tộc.Khi mà tham vọng chiến thắng tràn ngập những người chỉ huy,họ đã quyết định đóng một chiến thuyền bất khả chiến bại,nhưng lại cần cực kì nhiều đồng.Và giải pháp họ chọn là lấy đồng từ chiếc chuông.Khi vận chuyển chiếc chuông ra xưởng đóng tàu,hàng ngàn người đã nằm dưới đất để ngăn việc vận chuyển chuông.Nhưng tất cả đã chết dưới cái chuông.Sau đó thì con thuyền cũng đã gặp bão,ko bao giờ trở về.
    Hetfield
  8. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu thì tôi cũng bị cuốn hút vào bản nhạc này ghê lắm. Nhưng bây giờ, nói thật là do trình độ hạn chế hay sao ấy, nghe (không nói các cao thủ cổ đại nhá) các bác chơi trên NT chỉ thấy thiên về khoe kỹ thuật, còn chẳng thấy có gì là hay cả. Còn nói chung, nghe nhiều quá bây giờ thấy sợ bài ấy nữa là khác. Nhưng mà bài càng hay thì càng nghe phải càng thích mới đúng chứ nhỉ ----> bài này không hay.
    Gabi
  9. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghe nhiều quá có thể "tẩu hoả nhập ma" đấy. Thôi cứ quăng vào 1 xó rồi vài tháng nữa nghe lại thì lại thấy hay ngay!
    _____________________________________________________________________________
    The Lover of the Heart, the Brother of the Sea
  10. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc...nghe các bác bàn tán mà em ngứa cái ngón tay we'....nhưng mỗi tội phải cái trình hơi kiém nên không dám nhìu lời. Phải công nhận dân NT hay chơi bài này thật, mà ông nào cũng máu thêm bớt vào (em chỉ khoái nghe bản gốc của nó thôi ) Ông Vinh Thoại mới máu, liên tiếp cho ra những sản phẩm mới về bản này, nào là cho thêm kĩ thuật ...thêm đoạn này bớt đoạn kia....,rồi ông Hùng Phong cũng vậy.
    Nhưng các bác, cãi nhau về cái khoản chơi được bản này mới coi là cao thủ thì buồn cười thật, em thì cho rằng ai chơi bản ROMANCE của GOME thật tình cảm, chơi đúng nghĩa là chơi nhạc em mới cho người đó là "cao thủ "
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai

Chia sẻ trang này