1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Avril Lavigne - một phong cách quá ấn tượng

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sokissme, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sokissme

    sokissme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Avril Lavigne - một phong cách quá ấn tượng

    Ngay từ lần đầu tiên nghe cô em này hát tôi đã say. Complicated quả thật xuất sắc không thể chịu nổi. Nghe liền hai ngày liên tục không nghỉ mà vẫn thấy phê.

    e = mc2
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Viết thêm nữa đi bạn, chỉ nhiêu đó thôi đã say sao
    Mình đã nghe cả 2 CD của cô bé này. Đĩa 1 Let''''s Go nghe được, rất mới mẻ. Sang đến đĩa 2, - I don''''t give vẫn thế, thấy chả có gì mới mẻ hơn, nói chung bây giờ là vậy, không có đột phá, cứ tằng tằng vậy thôi
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 03/10/2003
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết thì Avril chưa ra thêm một album nào cả
    "I don''t give" ghi âm trong khoảng thời gian thực hiện "Let''s Go"
    Nó được phát hành chung với các bài hát khác trong đĩa soundtrack của phim "American Wedding" (hay còn gọi là "Bánh Mỹ 3")
    Nếu bạn quan tâm đến đĩa soundtrack này thì đây:
    Foo Fighters - "Times Like These"
    Good Charlotte - "Anthem"
    New Found Glory - "Forget Everything"
    Sum 41 - "The Hell Song"
    The All-American Rejects - "Swing Swing"
    Avril Lavigne - "I Don''t Give"
    Matt Nathanson - "Laid"
    American Hi-Fi - "The Art of Losing"
    Hot Action Cop - "Fever for the Flava"
    Gob - "Give Up the Grudge"
    Sugarcult - "Bouncing Off the Walls"
    Feeder - "Come Back Around"
    NU - "Any Other Girl"
    The Working Title - "Beloved"
    Blue October - "Calling You"
    Joseph Arthur - "Honey & the Moon"
    The Wallflowers - "Into the Mystic"
    Since I was born I started to decayNow nothing ever ever goes my way...
  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ thế, Bật I don''t give lên nghe chả thấy hay gì cả. Nguyễn Y Vân ngày trước
     
     
     
     
     
    -------------------------------------------------------------------------------
    Nơi lý tưởng nhất: không phải trên giường, không phải trong khách sạn, không phải trong nhà tắm, cũng không phải trong công viên mà là .... trên cái bệ bếp.
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,em chả khoái cô này lắm,có lẽ vì em nghe laọi khác,trình độ em kém tắm chả biết co này thuộc nhạc rock giề nữa

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Arvil thực chất là một hiện tượng khi người ta đã chán các cô bé teen popăn mặc nhỗ nhăng và nhảy nhót cả ngày .Còn đó thì chưa thực s ự làm nên 1 hình ảnh mới về rock TG ! Mà hình như chỉ có vài bài hay .Còn lại nhàm tai lắm !
    Ngoài việc arvil rất nhắng và có mắt rất đẹp thì chẳng có gì nổi cả!!!
    Kami=k+a+mi
    Just open ur heart and fade to black!
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Album tên là "Let go" chứ không phải là "Let''s go". Hai nghĩa khác nhau.
    Lavigne .. cũng không có gì đặc biệt. Thay vì ngoan hiền thì cô này ra vẻ quậy quậy, thay vì kiểu "lolita" thì cô này bad girl, thay vì múa thì cô này đánh guitar (một cách không có gì đặc sắc). Nhạc cũng chỉ tới lui có cái punk rock california. Giọng cũng the thé (hát live nghe oải lắm). Lyrics của mấy bài hát thì cũng quanh đi quẩn lại ở mấy thứ tuổi mới lớn. Nếu bạn là một nghệ sĩ tài năng thì không cần phải ra vẻ "bad girl", ra vẻ "tui là tui", nổi loạn, "Rock attitude" bla bla bla mà giới ca sĩ teen hay dùng để chứng tỏ mình (mấy thứ này làm tui muốn bệnh). Cũng toàn là cliché. Cũng chả khác gì so với các "nghệ sĩ" teen khác, chỉ là phát triển dưới gốc độ khác.
    Dù sao cũng là một đứa con nít chưa đủ khôn ngoan và hiểu biết biết để đáng gọi là một nghệ sĩ lớn, âm nhạc của nó lại càng chưa đáng để ca tụng.
    Dylanesque.
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hê hê,đúng là như vậy đó,ngoài cái bài complicated đó ,nghe nó vui tai chứ em chưa thấy có gì gọi là nổi bật

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lúc 17 tuổi các bạn làm gì
    Rồi suy ra cô ta là rất khá ^.^
    Nói chung là nhạc và lyrics/tư tưởng như vậy tôi thấy cũng khá sâu sắc với tuổi 17 (nghe nói những sáng tác/ công việc thu âm diễn ra trong năm 2001-2002, vậy là Avril khoảng 17 hay 18 tuổi)
    Cũng có thể là nhạc này chẳng có gì gọi là "bốc" hay "chất" lắm (tất nhiên nếu so với những người thích Hard Rock, Metal, Blue, hoặc đại loại vậy). Nhưng tôi còn thấy nó Rock gấp mấy lần các ban nhạc được gọi là Rock ở VN. Nói về khoản "cố tỏ ra mình có Rock attitude" thì cô này gọi các Rốc-kờ VN bằng cụ !
    Âm nhạc có "đáng" để ca tụng hay không cũng chẳng quan trọng, âm nhạc là người, là cách sống, là thế hệ,... Làm sao có thể nói là nó "đúng" hay "sai", "vănminh" hay "nửa mùa" ..
    Thôi
    Forget it !
    Since I was born I started to decayNow nothing ever ever goes my way...
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý 100%. Công nhận là cô chưa có bước đột phá nhưng nhưng nếu bới móc hay áp đặt những tieu chuẩn cao quá mà các bạn vẫn gọi nó là sự sành điệu của bản thân cho một người mới chưa đến 2 chục tuổi thì có lẽ là hơi quá đáng.
    -------------------------------------------------------------------------------


    Gió ơi xin đừng đến, mang giá lạnh về đêm nay.
    Vì người yêu tôi sợ, sợ lạnh sợ vút xa tôi.

Chia sẻ trang này